1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội nay còn không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CatXaMac, 31/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Từ từ , bình tĩnh nào anh Li . Lúc đấy , vừa đọc xong mà đã ***g lộn lên , alo cho cáo , phải chăng ta quá nóng mà quên suy tính ?
    Chính anh là người khuyên em phải nhịp nhàng , bình tĩnh trong từng khâu , từng bước .
    Cái bài tập anh giao cho em ( nt 2 lần , gọi 1 lần rồi lặn 1 thời gian ) nay chỉ làm xong 1 nửa , nửa kia vẫn còn dang dở . Em muốn hoàn thành bài tập này xong rồi sẽ tiếp tục giải bài tập hiện tại .

    Em ko muốn kiểu " chưa giải xong bài này đã hấp tấp giải bài kia" .
    Và đây chính là cái điều giải thích cho hành động " bỏ mặc tn của cáo nửa ngày sau mới trả lời " !

    Phần màu đỏ kia , em phải nói thật là suy nghĩ của anh y trang như của em . Có điều , em phải mất nửa ngày để tìm hướng giải quyết , còn anh chỉ mất vài phút .
    Cơ hội để nói điều này với cáo có rất nhiều khi mà cáo đã lên HN . VD : 1 ngày đẹp zời , nhấc máy đt " alo , em à , đi ăn .... đi , anh mới biết chỗ này có cái này ngon lắm thì phải ?" Rồi khi 2 đứa vui vẻ thì nói cái dòng màu đỏ kia ra .

    Anh thấy ko , em đâu có xoắn , em vẫn suy xét rất cẩn thận đấy chứ . Sự nhịp nhàng nó thể hiện ở đây .

    Còn 1 số bác khuyên em trả thù thì em nhất quyết k làm . Chơi đẹp là chơi đẹp , kể cả đối phương chơi xấu đi nữa . Chơi đẹp nó thể hiện mình là đàn ông , ko thèm chấp vặt phụ nữ . Hơn nữa , sau khi trả thù , cáo đi lu loa ra mình lại mang tiếng xấu . Đây đâu phải là tất cả cuộc sống của mình , phải biết giữ hình ảnh của mình nữa chứ !

    Và cuối cùng , em vẫn nhớ câu nói của bác admin :" anh có điều kiện , nhưng em phải ngoan "!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn cứ im lim cắt đứt liên lạc với cô này cho tôi xem cô ấy sẽ giở những ngón nghề nào ra.

    Không làm bất cứ điều gì cũng là một cách để nhìn thấy người kia điên cuồng hành động đấy.

    Trc nay bạn là cái kẻ xoắn xuýt lên, giờ làm cái kẻ bất động đi.
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Chú hiểu tường tận được như thế này là anh mừng cho chú lắm. [r2)]





    Bác nên thảo luận kỹ càng với Giáo sư Chung trước khi post bài này ... (Cần chỉnh sửa nhiều đấy bác ợ)

    Thôi thì, dù sao cũng có đôi lời ngắn gọn với bản thảo mà bác cất công ngồi soạn:

    1. Về vấn đề phũ : chưa bao giờ tớ khuyến khích chủ topic. Nếu bác muốn cho anh em mở rộng tầm mắt với màn biểu diễn công lực thâm hậu thể hiện nghệ thuật PHŨ thì mời bác lập topic mới.

    2. Kịch bản 1, 2 đặt ra với mục đích nhắc nhở chủ topic cần có động thái làm rõ vấn đề, tránh hiểu lầm đáng tiếc ... Các lời thoại của Cáo chỉ mang tính tưởng tượng, kiểu tự đưa ra tình huống rồi giải.
    Chứ Cáo nói chi tiết ra sao, phản ứng trước câu hỏi kia thế nào thì bố ai mà Đoàn Dự Đoán chính xác tuyệt đối được.
    Còn việc có cần thiết phải hỏi ko, hỏi lúc nào là thích hợp thì chú CatXaMac có kế hoạch rồi.

    Các phần râu ria bác viết còn lại, đọc chán òm.!!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc topic này, thấy ra 4 bạn nam vừa suy nghĩ rối rắm vừa trình bày dài dòng văn tự nhỉ. Hy vọng là khi nói chuyện bằng âm thanh thì các bạn nam này không lắm lời như trên mấy cái post ở forum này. Đàn ông lắm lời thì đáng chán còn hơn phụ nữ lắm lời nhiều.
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đàn ông suy nghĩ sâu xa và nghĩ nhiều một chút để hành động cho đúng thì k sao . Còn nói nhiều thì mới là vấn đề .
    Trên này là các anh đang viết suy nghĩ thôi .
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế túm lại là quyết định ra đi à?
    Toàn bài dài quá, lâu lắm chẳng đọc nên không hiểu tình hình gì. Để mai bình tĩnh mình đọc.
    Chủ topic: Dù sao cứ phải nên cám ơn người đã mang lại niềm vui cho mình, làm mình thoát khỏi trạng thái thất tình lần trước.
    Nhưng trước đã nói rồi, làm gì phải tính kỹ. Không em này giúp thoát được 1, thì sau khi quay áo ra đi, tình hình tồi tệ bằng 10 trước khi quen.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Suy nghĩ chín chắn là tốt chứ sao.

    Nhưng cái ấn tượng của mớ "ký các suy nghĩ xuống bàn phím" của mấy anh đàn ông trên kia chẳng mấy tích cực với tôi. Tôi thấy họ lằng nhằng, loằng ngoằn, chứ chưa thấy ra cái chín chắn, sắc sảo, khôn ngoan.

    Nhưng dĩ nhiên đấy chỉ là cảm nhận của tôi, và suy nghĩ của tôi cũng k có gì đáng làm họ phải bận tâm. Ai tính cách thế nào thì làm sao mà tránh được, có thế nào thì sống thế ấy thôi.
  8. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0

    Đến lúc này thì anh không thể im lặng mãi. Anh theo dõi topic này khá lâu, tại sao anh k cmt gì cho chủ top.

    Đơn giản vì ban đầu tình huống của gà top trong ca này là hơi yếu nhưng mà vẫn còn cơ hội, gái lúc trước thực chất có tình cảm cho gà top k nhiều mà phần nhiều là lạm dụng - tất nhiên chưa đến nỗi quá thô thiển còn có thể khắc phục. Và nếu chủ top chịu nghe lời các vị trên thì đã có khi thắng trận rồi. Chỉ đến khi chú Li nhựa xen vào. Anh cũng đã xem qua rất nhiều bài vấn của chú. Trình chú nói đúng ra k phải k có nhưng chỉ hơn học sinh cấp 1 chút thôi, cộng thêm được cái kho thời gian rãnh rỗi, k có việc làm nhiều nên vào đây ba hoa, chém bão hơi bị lớn, gà nhìn vào thì dễ choáng ngợp nên nhớp nhúa nghe theo, thực chất cao thủ nhìn vào là thấy rất rõ, những gì chú post cô đọng lại chỉ có 1, 2 ý rất bé thế mà làm bài giảng nghe như GS đại học

    Đọc bài trả lời ở trên anh thấy thất vọng hoàn toàn, ban đầu anh thấy chú Li nhựa có chút tiềm năng có thể đào tạo thế nên anh k có chém chú phát nào. Nhưng mấy hôm nay thấy chú quá sa lầy:

    1. Chú còn k hiểu lão noobita nói phũ là ở đâu chỗ nào nữa

    2. Chú thậm chí đã kêu gà top ứng xử trực tiếp như chú nói, nếu k đưa ra tình huống thì thôi, đã đưa ra thì phải đúng, ít nhất là về mặt tổng quát. Đằng này chú đưa ra 2 tình huống sai hoàn toàn, lại còn biện bạch kiểu: tôi đưa ra vậy thôi, tình huống xảy ra thế nào thì ... kệ, đấy là chuyện của tình huống ... :-&

    3. Dạo này anh thấy có vẻ chú lên được hàng GS ... tự phong, nên có thêm một đệ tử PhD nữa nhỉ, chả hiểu đâu ra chú fsghfsgadf gì đấy lập cái nick hoành tráng mà k có mở top, tiếc gì cả chỉ có mỗi việc là đi tks những bài viết của GS :-&
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Cao thủ có nhiều cấp bậc, có thể phân biệt thành :

    -- Giỏi từ bé, đa phần là hành động theo năng khiếu nên ko biết nguyên nhân thành công là gì, đôi khi thấy người khác nói hay là ganh tỵ. =>>> Các Gà không hâm mộ nên đôi khi cũng hay chạnh lòng.
    -- Ngố từ bé nhưng do biết chắt lọc tinh túy của các cao thủ đi trước nên có hệ thống lý luận chặt chẽ, đảm bảo tính logic, nhất quán, đạt lý thấu tình ... có thể đưa ra được các bước đi phù hợp cho các Gà theo từng giai đoạn, đảm bảo nhịp nhàng với Cáo. =>>> hay được các Gà tung hô, nhờ vả nhiều quá nên có thể nói là cũng chả sung sướng gì.

    =>>> sân khấu TVTY thừa chỗ để tất cả các cao thủ cùng lúc vào biểu diễn nội công. Phê bình luôn phải đi liền với giải pháp phẫu thuật, chỉnh hình cụ thể. Giải pháp là yếu tố thuyết phục thể hiện trình độ, tay nghề, khả năng sư phạm, mức độ va vấp từng trải ... Chỉ có moi móc, phê bình không thì nông dân cũng làm được.!!

    Nếu bác có giải pháp chí lý chí tình cho hoàn cảnh của chú chủ topic thì xin mời.!
  10. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Quote lại bài Quẩy sư cọ cái đã, ko hổ danh mà cốc đã ban tặng [r2)]
    Một câu "độc chiêu" như Nôbita nói, khó mà làm cho gà hiểu độc ở chỗ nào. Nay hơi ngà say, anh có hứng với mấy thứ tà giáo thế này, xin phép cô chú anh nhiều chuyện thêm chút
    Trước hết, anh phê bình các gà "cao thượng" rằng, nếu xứng đáng để ta cao thượng thì đó rất trân trọng và kết quả sẽ được nhận gấp nhiều lần như ta đã bỏ ra, bởi vì bản chất của tình cảm là "nợ tiền thì trả sẽ xong, nợ tình càng trả ai ơi càng đầy". Còn ko đúng chỗ "cao thượng" đó là thằng ngố, làm trò hề với 1 đứa chẳng ra gì, kết quả là "cao thượng" ko được đánh giá đúng mực, và lẽ dĩ nhiên, các gà sẽ thẩm du rằng: nó là đứa hâm, là thứ hạ cấp nên ko hiểu được điều cao thượng mà mình đã ban tặng; ko chấp! Mà các chú ko hiểu rằng, gái cũng sẽ nghĩ chẳng khác gì với các chú: thằng hâm, bà đã yêu mày đâu mà cao với thượng?

    - Độc bởi vì ko cách nào đối phó với đứa lợi dụng bằng sự trả đũa lợi dụng. Ngoan với anh thì anh sẽ hết lòng yêu thương chìu chuộng, thế nhưng đểu với anh? anh sẽ để mày biết đểu là thế nào. Một đứa ko đểu, ko chấm mút lợi dụng thì phải biết chủ động ra tín hiệu dừng tình cảm với chủ tóp ngay từ lúc đầu.
    - Thứ 2, là tinh thần mạnh mẽ, phân biệt rạch ròi đâu là xứng đáng dùng tình cảm đâu là địch, phải dùng biện pháp đối phó
    - Ko "cao thượng" nhưng gái sẽ nể vì sau khi ức chế, gái cũng hiểu ra: hắn nhẫn tâm lạnh lùng chẳng cho mình cơ hội trả thù, suốt đời gái sẽ nhớ tới nỗi nhục này, đó là với gái "khôn", còn với gái ngây ngô thì sẽ như chủ tóp: hắn thật hạ đẳng, dùng cách hạ tiện đổi xử với mình, ko chấp! rồi ngậm bồ hòn mà day dứt tự trách.. rốt cuộc cũng ko hiểu được đâu là nguyên nhân, đâu là kết quả

    ------------------------------

    Về gái chủ tóp:
    - FB hay Y!M, sms.. là những thứ ảo. Gái nó muốn nói gì, nói với ai thì kệ mợ nó, liên can gì các chú mà xoắn quẩy lên thế? ngốc đến nỗi tin sái cổ thế các chú gà? Đây là mảnh đất màu mỡ để gái nó đặt bẫy những chú gà non nớt, mặc sức gái nó vẽ vời chém gió, dính đòn này thì mũi các chú đã bị gái nó xỏ dắt đi con mợ nó rồi
    - Nếu thực sự có nắm tay hôn thắm thiết như thằng ex cmt ở fb, và nếu các chú là thằng ex hâm kia, các chú có cmt như thế ko? Trừ khi các chú hâm hâm, thể hiện rằng ta đây từng sờ mó ôm ấp nhào nặn thân hình gái thì mới cmt như vậy; và nếu có thật, gái sẽ phản ứng ntn khi thằng hâm kia cmt như thế? Kết luận: thằng ex thẩm du mà thôi, nó muốn cắt đứt mấy vệ tinh đang dòm ngó tới gái. Biểu hiện của gái cmt nhiệt tình tức là "ờ, bà cũng có người yêu nữa đấy, ko phải như các anh tưởng là ko có ai yêu đâu nhé" Chứ nếu mà sự thật là "có" thì gái sẽ cmt rằng "đệt mợ thằng hâm, muốn đem chuyện riêng tư cho mọi người biết hết à?"
    - Tình huống ntn mà ko cưa được gái qua 2 nốt nhạc thì như cqx đi: vãi lạy các chú, cứ thẩm du đi nhé. Bái phục hơn là gặng hỏi gái thế lọ thế chai, rồi suy diễn rằng gái sẽ trả lời A thì sẽ có phương án 1, B là có phương án 2... thật là bái phục!

Chia sẻ trang này