1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e muốn biết lý do. hic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyenthanhthien, 01/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthanhthien

    nguyenthanhthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các anh chị nhiều kinh nghiệm trường đời+ trường tình đã khuyên e ạ. dưng mà e chỉ tức vụ hắn ta mạnh miệng quá, làm em mất cả lòng tự trọng, chạy đến nhà hắn ta nói chuyện rõ ràng rồi mà nt cái kiểu: " em đừng làm phiền anh nữa". e thấy tức thôi. nói k tiếc hay hụt hẫng thì là nói dối, nhưng mà e chả có hi vọng gì quay lại cả. gia cát dự là thấy e k có tiềm năng khai thác nên lấy lí do e làm hắn stress tức nước vỡ bờ, giọt nước tràn ly ấy mà. cơ mà thay đổi trong 1 tuần thì nhanh quá, chóng mặt (^,..,^)
    kinh nghiệm lần sau e ứ có năn nỉ níu kéo ai nữa, hic, mất công lắm, cả nhà nhỉ nhỉ nhỉ
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái này gọi là tức tối chứ có phải băn khoăn gì.

    Còn giữ thái độ thích làm người thắng cuộc, trên cơ, thì bạn còn tức tối dài dài trong cuộc sống.
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Không còn cảm xúc hoặc phát hiện ra một điểm nào đó không hợp thì chia tay. Thế là còn đỡ phũ rồi, chia tay bằng tin nhắn với nói trực tiếp hay nói qua điện thoại hay nói qua emal ?. Em tự nhận xét thấy mình thích cái nào hơn ?
  4. nguyenthanhthien

    nguyenthanhthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ng ta kêu e đừng có liên lạc nữa ( qua tn) mà tính e thì k thích cái kiểu ngồi 1 chỗ phỏng đoán xem ng ta nghĩ j, bjo hết giận. ức chế lắm. e chạy thẳng tới nhà ng ta, nc trực tiếp. có chia tay thật dễ chịu, it nhất còn dc nhìn nhau lần cuối. thế nên gặp r, thanh thản r , hihi
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát ... Em phản ứng như vậy là rất có cá tính đấy.

    Anh khẳng định tất cả những lời lẽ mọi người viết trên này ít nhiều đều rất hay, rất chí lý, nhất là những nhà hiền triết, những Cáo già cùng Sói nanh trắng ... Nhưng nó là kết quả của các vấp váp, của nhiều sự trải nghiệm, nó là hóa thạch rồi ...Nên phần lớn là em ko gặm, ko ăn được, có cố cạo ra để đem đi nấu cao thì cũng ko tiêu hóa được. Chỉ ngửi được thôi, cái nào thơm tho thì hít mấy hơi, còn ko thì .. sẽ thành những thứ thoang thoảng đọc rồi sẽ quên.

    Liệu em có nhớ được 10% nội dung mà các cao thủ khuyên can, dạy dỗ trong box này ko ... có nhớ được để khi vào tình huống mới em lôi ra vận nội công tung chưởng ko ... Chắc chắn là ko.!! Vì trong chuyện tình cảm, cách chúng ta ra quyết định, cách chúng ta đưa ra hành động nhất thời thường dựa vào trạng thái tâm lý, cảm xúc nhiều hơn là lý trí. Nó không giống cách chúng ta ung dung đi lựa từng mớ rau, chọn từng miếng thịt ...

    Thế nào là phù hợp, thế nào là Zai tốt, thế nào là ZAi yêu thật lòng, thế nào là khôn .... xin các bậc tiền bối đừng mất công tốn sức lôi mấy cái hóa thạch vào đây rồi đưa ra 1 bài thuyết trình với tựa đề : "Trí khôn ta đây.!"

    Em nó khôn lên, sáng mắt sáng mũi ko phải nhờ những lời giáo huấn, thế này mới khôn, thế kia là ngu, phải thế này thế nọ thế chai.. .. Mà trước tiên phải là nhờ có tư liệu thực tế, có va vấp lên bờ xuống ruộng .... Cái mà các bô lão có thể giúp được em nó là gợi mở từ từ để em nó tự tìm ra bài học, để có thể nhớ suốt đời, sau này dù có đang xoắn hay đang chuẩn bị lên thớt ... em nó vẫn biết cách tự xoay xở, tự chọn được cách giải quyết phù hợp tối ưu. Không quan trọng là mắc bao nhiêu sai lầm ... mà quan trọng là phát hiện ra mình đã mắc những sai lầm nào, liệu lúc đó có cách giải quyết nào tối ưu khả thi mà vẫn vừa sức không, để rồi lần sau nếu có mắc thì cũng phải là 1 sai lầm mới toanh.

    Giải trí có nhiều cách, các bác bảo vào đây giải trí là chính thì quả thật là đáng thương lắm. Cuộc sống nhàm chán và vô vị đến mức các cụ phải chống gậy, loạng choạng vào đây tìm thú vui cơ à ....
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú nếu bem trước nói có lý
    yêu mà không được ....... thì sao chịu nổi. nhìn nhau mà cười à :))
  7. emyeuvn

    emyeuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    chia tay la dung r em gai ah thang nay tu tuong la an xog roi bo day cong viec leo' gi no ban thi ban kug co luc thoi chu ( neu yeu em cha nhe no ko danh dc ra mot chut thoi gian cho em)ngiem kam cac ae tu van cho em no quay lai moi tinh dau nhe!
    Chao than ai quyet thang!!!
  8. nguyenthanhthien

    nguyenthanhthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà thay đổi nhanh thế, thà như từ từ lạnh nhạt cho e dần thích nghi, đây lại đánh bài ngửa trong máy ngày, shock thể
  9. emyeuvn

    emyeuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    ko ...........dc em nó kon chuyển sang đối tượng khác cho đỡ mất thời gian nó từ với em thì dc gì ??????????????????
  10. nguyenthanhthien

    nguyenthanhthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tình hình là sau lần chia tay đầu tiên vs tn: anh nghĩ chúng ta nên ct, vì nếu a cứ đòi, e cứ từ chối thì chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu." sau lần năn nỉ e quay lại đó, e nói luôn là: a có tìm ai qiair quyết cũng dc nhưng hãy nói e 1 tiếng.
    ổng tl: nói e làm chi, e có quan tâm việc đó đâu, hiện h thì chưa có, nhưng sau này k nói trước dc.
    chắc tại đến khi ức chế e quá r, lại găp lúc e nt làm phiền, ng ta gọi là tức nước vỡ bờ ấy mà, chứ làm j có vụ yêu nhau thật mà chia tay dễ dàng như vậy dc.
    nếu yêu nhau thật kiểu j cũng quay lại, nếu k thì làm j cũng thế thôi, a nhỉ?

Chia sẻ trang này