1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi đang thực sự yêu 2 người con gái

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2ways, 04/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2ways

    2ways Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, tôi cần cám ơn bạn đang đọc những j tôi viết, vì có thể bạn cho nó là 1 điều bình thường, nhưng với tôi, nó là 1 sự giúp đỡ về tinh thần.
    Tôi là 1 người cung Bảo Bình, đặc trưng luôn, thích tìm hiểu và tò mò với mọi thứ, luôn tìm được niềm vui từ những j nhỏ bé nhất, và rất ít khi để ý đến suy nghĩ của mọi người xung quanh, 1 khi tôi còn nghĩ là - tôi ko làm j hổ thẹn với bản thân. Cũng như bao thằng con trai khác, tất nhiên đến giờ, tôi đã có 1 người con gái để yêu, để chia sẻ mọi thứ. Tình yêu đó đã gắn liền với tôi 7 năm, trải qua khá nhiều thử thách. Tôi xin được gọi cô ấy là T.
    Tôi biết tình cảm mà T_người con gái đã gắn bó với tôi 7 năm trời_dành cho tôi nhiều thế nào. chúng tôi yêu nhau, nhưng luôn phải ở xa nhau, ngày xưa thì là HN-HP, và bây giờ đã qua 5 năm xa hơn thế gấp cả chục lần.
    Từ lúc bắt đầu yêu nhau, tôi đã luôn tin vào tình cảm của mình, và tin rằng mình ko phải kiểu thiếu trách nhiệm hoặc vô tâm. Tôi luôn cố gắng dành cho T những tình cảm tốt đẹp nhất. Tôi đã tự nói với bản thân, dù có chuyện j xảy ra, tôi cũng sẽ ko bao giờ tìm đến 1 người mới trên mảnh đất xa xôi này. Và tôi hiểu và khẳng định rằng, T là 1 cô gái rất tốt, thông minh và cứng rắn, là một mẫu con gái làm mình tin tưởng tuyệt đối khi yêu xa thế này.
    Tình cảm của tôi với T vẫn như vậy, chỉ khác là bây h, ngoài T ra, tôi đang thực sự rất yêu 1 người con gái khác, L, một người bạn học cùng tôi trên mảnh đất xa xôi này. Có thể bạn ko tin, nhưng thực sự, tôi yêu cả 2 người con gái ấy. 1 người cho tôi cảm giác tin tưởng, và đã gắn bó rất lâu, 1 người cho tôi cảm giác buồn và thương nhớ. L là 1 cô bạn cùng lớp, ngoài gương mặt xinh xắn, L cũng có tính cách mà tôi rất thích ở 1 người con gái, thông minh và cứng rắn khi phải đối diện với khó khăn, nhưng lại rất nhẹ nhàng, dễ thương, khi ở bên mọi người. Tôi đã yêu L từ khi nào chẳng biết. Cần phải nói thêm là L đang là người yêu của bạn tôi. Điều đó càng làm cho sự việc nó khó giải quyết hơn nữa.
    Tôi, L, người yêu L, cùng với vài người bạn nữa vẫn ăn cơm tối với nhau, và thời gian học tren lớp nữa, nên chúng tôi có khá nhiều thời gian tiếp xúc với nhau. Và tôi biết, L cũng có tình cảm với tôi, có thể nói, cả tôi và L đều đang "ngoại tình trong tư tưởng". Chúng tôi đều hiểu rõ, cần phải biết cái j là đúng, cái j sai, cái j nên, cái j ko nên; và cố gắng kìm nén cái cảm xúc ấy. Nhưng thỉnh thoảng, những cử chỉ, ánh mắt, làm cho mọi cố gắng thành ra rất vô nghĩa.
    Việc cố gắng ko nói ra tình cảm thật của mình đang dày vò tôi, tôi rất muốn cùng L nói ra, nhưng tôi ý thức được hậu quả khi nói ra tình cảm đó, thật khó chịu.
    Tôi nên làm j vào lúc này? Thật sự rất khó chịu, và mâu thuẫn. &#*$&@&#^$Q&)*Q&*&%#)* AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Yêu thực sự thêm cô thứ ba nữa xem thử có bớt khó chịu không?
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Đồng ý, thêm cô thứ 3 đi.
    Cô L, cung Ma Kết, sẽ ko phù hợp với cung Bảo Bình. Mối quan hệ Bảo Bình - Ma Kết rất khó bền vững.

    Do vậy, yêu thêm cô nữa đi.
    Rồi yêu tiếp cố thứ 4, thứ 5 đi; bao giờ đủ 12 cung Hoàng Đạo thì nhìn lại...lúc đó các cô đã ra đi cả rồi và bạn cũng ko còn tuổi trẻ và thời gian để làm lại nữa.
  4. April16

    April16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    =)) Đọc cái này tôi nghĩ đến bài nào hát " Người đàn ông tham lam chính là anh" Sến sịa quá.
    Đừng nói từ "Yêu" làm gì cho nó phí đi, tòan là nói nhảm cả. Những thứ giông giống tình yêu thì nhiều vô cùng tận, nhưng mà "Yêu" thì chỉ có một thôi, làm gì mà yêu em này rồi tôi yêu em khác và có thể tôi sẽ yêu thêm em khác nữa (nếu có điều kiện).
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vì bạn đang ở xa người yêu bạn. Mà xa mặt, dễ cách lòng.

    "Và tôi hiểu và khẳng định rằng, T là 1 cô gái cung nhân mã, rất tốt, thông minh và cứng rắn, là một mẫu con gái làm mình tin tưởng tuyệt đối khi yêu xa thế này."
    Điều bạn nói về cũng nhân mã này, tôi thấy không đúng[-X. Tốt, thông minh, ok- nhưng không cứng rắn đâu bạn. Nhân mã thường lo sợ vì đủ mọi thứ, và khá tham lam. Nên bạn cứ thử tưởng tượng xem, chẳng hạn ở nhà, cô ấy đang có thêm một người nào đó khác yêu cô ấy, vài người nữa quý cô ấy- và cô ấy cần họ. Thì bạn tính sao?
    Và nếu cô người yêu của bạn bạn nhận tình cảm của bạn, bỏ cậu bạn bạn, thì bạn sẽ tính sao với cô người yêu bạn, và cô người yêu của bạn bạn này?
    Bạn lôi các cung vào đây, nghe buồn cười ghê.=))
  6. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Ặc bó tay thời buổi này còn cung với cả số. 7 năm được gọi đó là tình yêu??? Có lẽ chủ topic coi đó là tình yêu. 7 năm thì đã sao xa xôi thì đã có gì. Có lẽ bạn trên kia nó đúng tình yêu có 1 nhưng cái na ná nó thì lại rất nhiều. Hoặc cũng có thể chỉ có những kẻ yêu đơn phuwong mới giữ mãi được tình cảm của mình dành cho một người con gái dù là 8 năm dù là xa nhau hàng ngàn km
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi viết bài reply đầu tiên mà chủ topic k cảm ơn tôi gì cả, trong khi cảm ơn mọi ng. Tôi ganh tị.
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    chẳng có gì là không thể được bác ạ.
    có những người tình yêu chỉ có 1, có những người lại có nhiều, chả cấm người ta được, âu cũng là cái số.
    :-"
  9. 2ways

    2ways Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khó là bởi vì, nếu tình yêu thật sự chỉ có 1 như bạn April16 nói, thì tôi đang trong tình trạng, ko biết đâu mới là người tôi yêu, đâu là người tôi thích. Nhưng chỉ có cái, tôi nhận đc ở cả 2 người đấy những cảm giác "rất giống với tình yêu"
    @Hongkong-girl thế có cách nào khả dĩ để giải quyết cái âu, cái số này ko hả bạn?
  10. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này là bình thường thôi mà, chỉ số xúc cảm của bạn tốt đấy.

    nói thật, nếu bạn có ý định chung thủy thì bạn phải xác định ngay từ đầu, khi mới bắt đầu cảm nhận thấy có cảm tình với cô gái thứ 2, bạn phải tránh bằng cách chủ động không tạo những hoàn cảnh chung có xuất hiện bạn và cô gái ấy. Thậm chí khi cô gái ấy bắt đầu có ý tứ với bạn, bạn phải giả vờ coi như ko hiểu, có thể làm một vài điều xấu xấu trước mặt cô ấy để cô ấy hết cảm tình. Nói chung là bạn phải dùng lý trí ngay từ đầu, chứ mà cứ kiểu suy nghĩ từ từ thử xem sao, xem cô ấy có đáng yêu không, xem liệu ngoài cô kia thì mình có yêu cô này không thì nói thật bạn có thể yêu đến vài ba cô cũng là chuyện dễ xảy ra lắm.

    nhưng mà nói thật, khái niệm chung thủy khó mà tồn tại ở đàn ông. Nếu như bạn là người thực sự nâng niu trân trọng cô gái đầu tiên, người yêu của bạn, nếu như bạn thấy thương cô ấy phải xa cách người yêu, bên cạnh tình yêu còn là tình cảm, tình nghĩa thì may ra bạn mới có thể dùng lý trí mà tránh cô gái thứ 2, thậm chí thứ 3, thứ 4. khó đấy, giới trẻ có mấy ai còn yêu theo kiểu thủy chung tình nghĩa đâu, tò mò và hưởng thụ là chính

    Bên cạnh đó, bạn cũng có thể nhìn nhận kỹ lại xem giữa hai cô gái mà bạn cùng yêu, cô gái nào có phẩm chất phù hợp với bạn hơn thì bạn chọn cô gái ấy. Tuy nhiên, tôi vừa đọc lại bài viết của bạn, tôi lưu ý đến một chi tiết là bạn và người yêu của bạn đã có 7 năm yêu nhau, vượt qua thử thách đến giờ thì tôi cũng tin rằng cô gái đầu tiên cũng phải có nhiều điều phù hợp với bạn thì mới có thể vượt qua thử thách và yêu nhau lâu đến thế

    tôi có một vài gợi ý như thế : )

Chia sẻ trang này