1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Apachai mùa xuân 2012 khởi hành tối mồng 4 tết tức 26/01 đến 31/01 ( mồng 8 tết ) - đoàn đã trở về a

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi o0_NORA_0o, 04/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anacodam

    anacodam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng rồi, bọn mình ở bên đoàn cỏ lau đây, Mình là dân Phượt miền nam thành ra còn khá lạ lẫm với các bạn ngoài đấy. Chứ 3 thành viên còn lại trong đoàn của mình cũng là member của ttvnol và nhà Dìm Hàng cả đấy :P Rất vui được làm quen với các bạn và các anh chị ^^
  2. PamHime

    PamHime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của đoàn, Pam post sang đây để lưu lại kỷ niệm chuyến đi đầy nắng, đầy sương và gió của chúng ta nhé! Cảm ơn các bạn về một hành trình tuyệt vời với những trải nghiệm khó quên. Mong sớm gặp lại nhau trên những cung đường mới ^^.

    Cực Tây A Pa Chải - Cung đường sương (chém) gió

    Thế là sau bao nhiêu lần dự định rồi không thành, cuối cùng mình cũng đã tham gia hành trình đến cực Tây của Tổ Quốc. Cực thật là cực, cực từ lúc xuất phát cho đến lúc về. Nhưng cũng chính vì thế mà có nhiều sự kiện, mình muốn ghi ra để nhớ.

    Cái cực thứ nhất là thời gian ngồi xe máy rất nhiều, đường đi nhiều đoạn xấu, cộng với việc chân tay ê ẩm do leo mốc nên nửa sau của chuyến đi thì riêng việc treo lên trèo xuống khỏi xe máy đã là một cực hình. Ngay ngày đầu tiên trên cung đường đến mường Nhé, một bạn xế do đi đường dài, mệt và buồn ngủ nên đã nghe lời ôm mà đổi lái cho ôm - một bạn gái cũng khá cứng tay. Nhưng kết quả là mới đi được khoảng 100m thì xe mất phanh, cả xe lao vào lề đường, may mà không lao xuống vực. Bạn xế - lúc đó đang là ôm không sao nhưng bạn ôm - lúc đó đang là xế thì lao cả người về phía trước, bị nguyên cái tay cầm xe máy thúc thẳng vào bụng, lòi cả ruột, sợ xanh mặt. Hì, chém đấy, không lòi ruột, chỉ bị xước bụng thôi. Hú vía. Các xe khác quay lại thì hai ôm xế đang ngồi quán sửa xe máy để làm lại phanh, giọng vẫn chưa hết run rẩy. Dĩ nhiên là xế đó bị sạc cho một trận vì tội “cả tin” :D

    Cái cực thứ hai là thiếu ngủ trầm trọng. Do thời gian ngắn, đoạn đường cần đi dài nên thường phải 8, 9h tối đoàn mới được ăn. Mà bữa ăn của đoàn thường là lúc vô củng rôm rả, gió bay vi vu, xế xế ôm ôm thả cửa bàn bạc tranh luận về những việc vừa xảy ra và bàn bạc kế hoạch cho ngày mai nên sau bữa tối và một số hoạt động về đêm khác (^^) thì chỉ còn có 4, 5 tiếng đồng hồ dành cho việc ngủ. Ôi, ngày nào cũng thức dậy và bắt đầu hoạt động từ 6h sáng quả là cực lắm lắm :D.

    Cái cực cuối cùng - cái cực nhất là lúc leo mốc. Vốn Pam cũng biết khả năng leo trèo có hạn nên trước nay chỉ thích biển chứ không có thích leo núi tí nào. Nhưng khổ ở chỗ cực Tây nằm trên núi, không leo không được, nên đành quyết tâm mà đi. Nói vậy không phải mốc này kinh khủng lắm, theo tốc độ trung bình của mọi người thì sẽ mất khoảng 4 tiếng đi lên, 3 tiếng đi xuống, chưa tính khoảng 1 tiếng chụp choẹt ăn trưa trên mốc. Lúc leo lên thì đoàn Pam xuất phát đầu tiên, nhưng cứ tụt dần. Đoạn đường đầu tiên đi lên mốc - đồi cỏ lau - lại là đoạn đường khó đi nhất. Chú bộ đội kể có nhiều người leo xong đoạn này là đã bỏ cuộc. Đoạn đường sau tuy dễ đi hơn nhưng do đã thấm mệt với ngay đoạn đường leo dốc đầu tiên nên đoạn sau nhiều người bị mất sức, leo rất vất vả. Tuy vậy, với tinh thần “mọi người làm được, mình cũng làm được”, Pam cố gắng bám theo đoàn. Được cái đoàn rất chịu khó đợi nhau, dìu nhau lên đỉnh. Xế của mình vô cùng nhiệt tình, dắt tay ôm từng bước một, mỗi tội là dắt tay ôm của xế khác chứ không phải mình :)). Lúc xuống mới gọi là cực hình, nhìn chỉ muốn như lao đầu xuống trước. Chả biết có ai xuống dốc như Pam không, trượt dốc. Người ta thì đứng thẳng người mà bước xuống, mình thì đoạn trên còn đi được dò dẫm, đến đoạn sau bị căng cơ, chân không đỡ nổi người, mình phải ngồi bệt trên đất hai tay chống ra sau, cứ thế cả 4 chân cùng bò ngửa cho đến đích - gần 1 tiếng 30 phút trượt theo kiểu ấy mới đến chân đồi. Sau đầu thì đứa bạn thân chí cốt nó chịu khó đi xuống chậm chậm để đợi mình, không phàn nàn một câu, không giục một tiếng trước cái tốc độ siêu rùa ấy (nghĩ lại vẫn thấy cảm động, cảm ơn bạn lắm lắm ^^). Mặc dù mình loáng thoáng có nghe nó bẩu mình là giống con rùa bò ngửa gì đó, nhưng thôi chấp nhận, mình hài lòng với bản thân là được (tự sướng cao độ :D). Yeeh ^^

    Ôi một ngày trèo lên trượt xuống khốn khổ vô cùng, ăn cơm như nhai rơm với mấy mẩu thịt gà mặn chát, uống nước suối mà cầm hơi. Ôi A Pa Chải! Kết thúc buổi lên mốc hôm đấy là một cơ thể đau nhức khắp người, cơ căng cứng vô cùng khó chịu, mỗi bước chân đi mỗi bước đau.

    Nhưng A Pa Chải là một chuyến đi đáng nhớ với từng sự kiện mà ngay từ trong chuyến đi, mình đã muốn ghi lại để không quên.

    Ngày 1: Hà Nội - Điện Biên
    Xe giường nằm. Đứa bé được bố mẹ nuông chiều đâm hư.
    Nếu bạn đi xa và có em bé còn đang ẵm ngửa, hãy chắc chắn rằng con bạn không khóc. Nếu không, có nguy cơ lái xe sẽ cho thả bạn ở lại dọc đường đón chuyến sau giữa đêm khuya.
    Ngày 2: Điện Biên - Apachải
    Điện Biên - Chà Cang - Si Pha Phìn - Mường Nhé. Tượng đài Chiến thắng Điện Biên.
    Picnic bãi cỏ ven đường - bánh chưng đá và giò.
    Lễ hội vui chơi đầu năm của bà con dân tộc.
    Đồn biên phòng 317. Mò lên đồn biên phòng trong đêm. Sao trời và gió núi.
    Cơm bộ đội - bữa tiệc giao lưu thể thao với đoàn thanh niên xã: ngả một con lợn, rượu tự nấu, gạo bộ đội.
    Đau đầu vì rượu. Bộ đội người Mông thật thà :D
    Máy phát điện.
    Bí kíp luyện công bằng cách tắm nước đá mùa đông.
    Hai người có kế hoạch đi Sapa, tám người có kế hoạch về luôn sau khi đi xong APC.
    Ngày 3: Apachải - Mường Nhé
    Kỷ luật quân đội - ăn sáng muộn, húp cặn vét nồi.
    Leo mốc. Quần áo mắc trên cây, rải trên đá.
    Suối trong rừng - dòng mát lành.
    Thanh niên Việt hùng hục leo dốc, vượt rừng lên mốc, chào cờ, hát quốc ca, chụp ảnh. Người già, trẻ em, thanh niên Trung Quốc đi cầu thang xi măng lên mốc, chơi tú lơ khơ, phơi chim, ăn uống và xả rác.
    Cơm trưa bộ đội biên phòng trong rừng - một túi nylon cơm tơi, một túi nylon thịt gà rang, 10 anh em ngón tay rủ nhau cùng bốc. (May mà đoàn mình chu đáo mang theo cốc và thìa nhựa) Bạn nào không đeo găng tay lúc trèo lên thì giờ chỉ có cách ăn cơm thịt gà với đất.
    Lan rừng. Hoa dại. Bông lau. Quả bông mây.
    Lạc đường du lich sang Trung Quốc.
    Rác thải là đồ nhựa, nylon phải mất cả nghìn năm để phân hủy. Ý thức người du lịch.
    Đá cứng, giày rách. Căng cơ, trùng chân.
    Trượt xuống như một con điên.
    Tăng tốc để không phải là người về bét. Cố đứng thẳng để giữ thể diện cho đoàn trong mấy mét đường cuối. Bạn hiền.
    Bốn người có kế hoạch đi Sapa, sáu người có kế hoạch về luôn.
    Ngày 4: Mường Nhé - Lai Châu
    Tám người có kế hoạch đi Sapa, hai người có kế hoạch về luôn.
    Đổi xế. Songoku ^^
    Chặng đường ê ẩm nhưng ấm áp.
    Vườn mận Tam Hoa. Chủ tịch xã - Bí thư xã Chà Nưa. Quân phục gắn huân chương. Lại rượu tự nấu, nhưng cực ngon. Chụp ảnh, nổi lửa, múa và “Ô..., thế là các con phải uống với bố” :))
    Cơm trưa Si Pha Phìn. Siêu ngon siêu rẻ.
    Mười người có kế hoạch đi Sapa. :))
    Đường đẹp, cung đường nắng và gió. Mênh mang hồ thủy điện. Nhà sàn tái định cư xếp hai hàng ngang như nhà phố. Cầu Hang Tôm.
    Đường xấu, cung đường ê mông. Bóng tối.
    Pháo đài ánh sáng. Thành phố không bóng người. Tháp Eiffel.
    Ngày 5: Lai Châu - Ô Quy Hồ - Sapa
    Quảng trường Nhân dân.
    Đồ nướng chân đèo Ô Quy Hồ. Thịt xiên, trứng nướng, khoai mật. Chè ngọt, rượu ngon.
    Ô Quy Hồ - chặng đường ẩm ướt. Xe đi trong mây.
    Sapa trong sương. Lẩu cá hồi. Chơi đu. Dân tộc say rượu. Songoku mua hàng. Mátxa chân.
    Sapa - Lào Cai: mưa, sương, bóng tối, tiếng hát át tiếng gió.
    Sàn tàu đêm Lào Cai - Hà Nội.
    Rét và mỏi, mệt và nhức, rung và lắc, mê man mơ giấc mơ về một cực cuối cùng - cực Đông.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @anacodam Đoàn cỏ lau đấy bọn mình rất ấn tượng, vì thường xuyên gặp các bạn trên cung đường, thường là đang đi thì thấy các bạn vượt lên hehe. Nghe nói đoạn rẽ lên Đồn biên phòng 317 là nhờ các bạn chỉ đường, nếu không bọn mình đã đi quá rồi phải không, cảm ơn nhiều nhé! ^^
  3. yeuhaykoyeu

    yeuhaykoyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Nhờ bạn Sơn cảnh báo trước nên vừa ngồi xuống bàn là tớ cắm mặt vào ăn, còn sang ăn ké nhà bên đấy để tiếp sự nhiệt tình của các chú bộ đội. bạn ở lại Sapa chơi hôm đấy hay chạy sang Hà Giang chơi tiếp vậy?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chị PamHime ơi, chèn thêm ảnh vào bài viết cho sinh động đi.
  4. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đoàn này là 1 đoàn tách 3 tốp, cứ thế mà chạy thôi =))
  5. hoangvp86

    hoangvp86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Thành viên thứ 3 của đoàn 4 người nhà Dìm vào điểm danh nào =))
    Hóa ra đây là đoàn 10 người ah :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    p/s: nhận ra cậu Khoanm này rồi, 17- quê ta, tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành ;))
  6. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Sam đang xí xớn FB rồi, khỏi cần điểm danh đâu, anh Hoàng sửa lại cho em cái tên bên topic bên kia đê, Lê Anh Dũng nhá :-w
  7. PamHime

    PamHime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Hềhề, chị lowtech lắm, ngại chả biết chèn ảnh đâu. Thôi kệ cho ai chưa đi thì tự tưởng tượng ra, ai đi rồi thì tự hồi tưởng lại :D

  8. anacodam

    anacodam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bữa đấy mình chơi ở Sa Pa đến tầm 6h tối rồi phóng thẳng một mình về Yên Bái. Hôm sau chạy tà tà từ YB về HN rồi tối lên máy bay bay vào SG luôn :D. 4 bạn kia thì đủng đỉnh đi tiếp qua Hà Giang :P

    Các bạn còn Cực Đông thì mình cũng chỉ còn 1 cực nữa : cực Bắc. Ko biết bao giờ mới sắp xếp để đi được đây >"<
  9. Nhucafe

    Nhucafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2011
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    E chạy khiếp thật.^:)^
    Nhà mình Lề Mề nên chịu.[:D]
    C là Linh nhé
  10. samtinhin

    samtinhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    ơ, đoàn nhà mình xí xớn bên này mà ko ai gọi mình hết.
    Dũng kia, lại nói trống ko thế hả :-w

Chia sẻ trang này