1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao đàn ông không thể thoát ra được hấp lực của chân dài, người đẹp,... đặc biệt là những em hở

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 05/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    chả nói đâu xa em sang Thái - thì 10 ông chủ tây 9 ông cặp với mấy cô vừa đen vừa xấu - mấy tay hướng dẫn viên cũng nói vậy - còn các cô gái Thái trắng trẻo xinh như hoa hậu thì chả thấy anh Tây nào cặp - chác chỉ dành cho mấy anh VN
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    dạ kính thưa bác không thể nghĩ bàn.
    bất cứ loài vật nào đều thích lựa chọn cái đẹp, cái tốt. Cây trái muốn nhờ thú mang hạt đi xa thì nó phải phát triển làm sao cho quả có màu hấp dẫn, ngon ngọt thì thú mới thèm ăn và phát tán hạt. hững loài chim Vd công thì con đực nào càng có màu sắc đẹp thì càng cơ cơ hội giao phối với con cái hơn. Cái này gọi là chọn lọc tự nhiên.
    con người tiến hóa từ thú thì cũng thế thôi. cả hai giới đều bị vẽ đẹp bề ngoài cuốn hút. Cái này gọi là sự chọn lọc từ tiềm thức. Nếu giao phối với người đẹp, tốt thì thế hệ sau có cơ may thừa hưởng di truyền những cái vẽ đẹp đó càng cao. Mà không riêng gì đàn ông, đàn bà cũng thế. Không tin thì hỏi xem. Bây giờ nam nử bình đẳng, con trai đẹp và cơ bắp vẫn cuốn hút nhiều ánh nhìn của phụ nử như thường, bác này đang trọng nam khinh nữ quá đó
  3. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Thế bác phải sửa cụm từ "chân dài, người đẹp" thành "chân dài, mặt đẹp" đi ạ [:D]. Mà nếu được cả 2 yếu tố dài và đẹp như thế thì không chỉ con trai bị hấp lực mà con gái như bọn em cũng bị lôi (cuốn) lực bác ạ :-":-"
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.960
    Đã được thích:
    183
    Bác bhavaghita có email k? Cho e thỉnh thoảng e hỏi mấy cái này cái, định pm inbox nhưng sợ ttvnol sập thì k biết làm thế nào [:D]
  5. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Tại xã hội.
    Bác nào thích ngâm cứu lịch sử Hi Lạp ,La Mã sẽ thấy ngày đó các đấng mày râu chỉ thích lẫn nhau thôi, đàn bà chỉ dùng vào mục đích duy trì nòi giống, làm theo nghĩa vũ. Thằng nào mê gái là bị xã hội khinh rẻ lắm. Vd như hoàng đế Claudius bị kỳ thị thời đó vì tội yêu vợ chứ không yêu các bạn nam khác. Hay như các bác Sparta cưới vợ, đêm tân hôn vợ còn phải cắt tóc ngắn, mặc giáp trụ thì các bác í mới hứng đc.
    Thế nên nếu bác batkhatunghi không thích cái hấp lực củ mấy em chân dài thì tìm một môi trường sống như Hi Lạp, La Mã ngày xưa (vd như Thái Lan chẳng hạn) luyện một thời gian là đổi hệ ngay, không phải ngại.
  6. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Việc con người bị lôi cuốn bởi cái đẹp là một điều tất nhiên chứ nhỉ, nếu bây giờ mà xã hội lại chuộng những cái xấu xí thì mới thật đáng lo đấy!
  7. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    ngoduy3010@gmail.com
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thế mà mình nghe bảo các chiến binh la mã thích cả cừu cái. Các sĩ quan phải đem cừu cái vào quân đội cho các chiến binh thỏa mãn nhu cầu
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.960
    Đã được thích:
    183
    Thanks bác.
    Thôi e lượn k spam topic này nữa. Chúc bác BKTN sớm tìm đc câu trả lời nhé [:D]
  9. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn nghĩ chúng ta tự do sao? - Trong chuyện ấy ấy...

    Mà sao chỉ có đàn ông được chọn vậy? Phụ nữ không được chọn sao?

    Nếu quy về bản chất thì giống tốt chưa hẳn đã phải là... giống chân dài.

    Vì tự nhiên chọn lọc theo kiểu đấu tranh sinh tồn: khỏe mạnh nhưng phải nhanh nhẹn, khôn khéo...

    Các võ sỹ giác đấu giỏi nhất đâu phải là những anh chàng to nhất. Tự nhiên không có quan niệm về cái đẹp như hiện nay.

    Nên giống tốt nhất là một cô gái... nguy hiểm!

    Dở cái những cô gái nguy hiểm lại thường hay bất chấp tất cả để tiến lên: hở hang, khêu gợi... (Chưa hẳn các cô ấy đã xinh đẹp đâu nhé!).

    Như:
    - Vòng 3 lớn (mông to): thường IQ cao, EQ cao
    - Vòng 2 nhỏ (eo nhỏ): thường nhanh nhẹn, khéo léo...

    Đa số các thời đại trước mẫu đàn ông thành công là những người cao lớn, tay to, mồm rộng, đập đá, phá núi, uống rượu như nước lã...

    Chỉ một số ít là các mưu sỹ nhỏ thó, còi cọc rành về mưu mẹo, âm binh, chém gió, lướt sóng...

    Thời đại chuyển sang đối thoại, lý luận kinh tế tri thức... nên mẫu đàn ông giỏi lý luận, thậm chí khá gian dối lên ngôi.

    Mà nhu cầu cảm xúc của các ông này từ chỗ đầy đủ, đến chỗ thừa thãi, phức tạp... Đôi khi còn đến tận bất thường, kỳ quặc...

    Vậy nên mẫu phụ nữ chân dài, da đẹp, Đông Âu lên ngôi...

    Nói về vấn đề này nhộn thật... Và có nhiều vấn đề cần phân tích!
  10. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Ah, em nói thiếu, cái trên chỉ rõ ràng trong tầng lớp thượng lưu và thị dân phía trên thôi. Tầng lớp nô lệ, binh lính... chắc vẫn vận hành theo tự nhiên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này