1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao đàn ông không thể thoát ra được hấp lực của chân dài, người đẹp,... đặc biệt là những em hở

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi BatKhaTuNghi, 05/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Phải, bên trong bộ quần áo [r2)]
  2. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Ý em là cái đẹp bên trong của bên trong bộ quần áo ạ b-(
  3. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Này thì đoan trang hiền thục này

    [​IMG]

    X_XX_XX_X
  4. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý cái này :))
  5. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Con trai các bác chỉ thế là giỏi ^:)^ Lúc nào cũng liên tưởng sâu xa ;))
  6. ngungu05

    ngungu05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    cái đẹp đẹp ở đâu ?
    [​IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]

    [-O<:-B[-O<:-jX_X
  7. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ở bộ não và bộ lòng ;));))
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    mình là mình cóc cần biết cái đẹp bên trong hay gì. Cứ gặp người đẹp là mình thấy khoái cái đả rồi tính sau. Giống ông Lý Diên Niên có viết:
    Ninh bất tri khuynh thành khuynh quốc
    Giai nhân nan tải đắc.
    có nghĩa là: ông cóc cần biết nó khuynh thành khuynh quốc ra sao, chỉ biết là người đẹp là khó gặp,khó kiếm nên giờ phải ngắm cho đã.
    Nói chuyện với mấy em xấu quá thì dù em ấy nói hay ra sao đi nửa cũng thấy chán rồi
  9. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Liệu sự không tự do đó có phải là cực hình? Tôi không cho là như vậy!

    Bởi tự do quá, đôi khi lại có hại. Lan man một chút sang chính trị:
    Người Mỹ hay chê một số nước tập trung quyền lực quá vào một số người.
    Nhưng thực tế Mỹ tập trung quyền lực vào một người. Bản chất vấn đề là người lãnh đạo là người ntn,
    các cơ chế và cách thức hoạt động của bộ máy ntn, đâu phải vấn đề là tập trung hay không tập trung.

    Quay lại với chủ đề đang bàn, tự do quá trong vấn đề yêu cầu đối tác giao phối của loài người dễ dẫn đến sự lộn xộn.
    Vì như thế đàn ông hay đàn bà có thể quan hệ với bất kỳ người nào mình gặp, với sự hứng thú như nhau. Tôi thấy điều này thật tai hại!
    Không phải tai hại cho đạo đức hay chế độ một vợ một chồng. Mà tai hại cho chính tự nhiên.
    Mỗi một cá thế có một mẫu hình riêng (gu) sẽ làm cho sự cạnh tranh giảm xuống. Tranh giành càng ít diễn ra xã hội càng ít loạn.
    Lữ Bố tranh Điêu Thuyền với Đổng Trác chứ Tào Tháo không tranh, vì Tào Tháo không thích.

    Có câu: "Vua chơi lan, quan chơi trà, đại gia chơi trúc"
    Lan: những cô hương đồng gió nội
    Trà: những cô đằm thắm, mặn mà
    Trúc: những cô chân tay dài ---> (3N = Ngon, Ngoan và Ngu).

    Đọc bài của bạn nghe giống "Phân tâm học" của Sigmund Freud quá!
    ******** chi phối rất nhiều trong suy nghĩ và hành động của con người.
    Nhưng có nhiều nhu cầu khác nhau của con người được thỏa mãn, như
    nhu cầu: được kính nể, được khen, được xem là quan trọng, tài giỏi...

    Phim Tom và Jerry, có một đoạn khá thâm thúy: con chó bố vừa tập tạ, vừa nói với con chó con rằng:
    - Con ạ! Một trong những điều quan trọng là người khác nhìn mình như thế nào.

    Trong quan hệ nam nữ, đã không khổ như tập tạ, lại con được coi là "mạnh mẽ"...
    Sự ham muốn là khủng khiếp!

    Phân tích tự nhiên nhiều khi phát xấu hổ!
  10. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.960
    Đã được thích:
    183
    Thú thực là[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này