1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để giỏi tiếng Anh,

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thubayonline, 05/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Thực ra khi đọc post yêu cầu Anx dịch của ULI, mình đã đoán Anx sẽ ko dịch. Chẳng có lý do nào làm như thế cả. Dịch với mục đích gì mới được cơ chứ, để diễn đàn thừa nhận tài năng hay để thắng bạn ULI??? Có lẽ cả 2 điều này đều nhảm nhí. Nếu là mình chắc mình cũng làm vậy.
    Bác chủ topic giờ đã đi làm, muốn cải thiện tiếng anh để phục vụ công việc thì ko có cách gì khác ngoài luyện nói và đọc hiểu các tài liệu bằng tiếng anh.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @minh Theo tôi hiểu thì bạn ULI sẽ nói mục đích là để minh họa / chứng minh các chi tiết đc nhắc đến trong các post, chứ k phải là để đc diễn đàn thừa nhận trình độ hay là để thắng bạn ấy đâu. Nhưng mà dù gì đi nữa thì tôi cũng k có hứng được. Tôi mắc bệnh già rồi.

    Tôi chia sẻ kn tương tự.

    Ngày xưa tôi học tPháp khi còn nhỏ, đầu óc cũng lơ láo, k để tâm mấy, lại còn k thích tPháp, nên tôi thấy vất vả. Sau đó tôi học tĐức, tôi say mê lắm, tự học rất nhiều. Nhưng tĐức thì khó, tôi học một hồi thì hết phần "dễ" (phần mà bạn ở trên gọi là phần A đó), lúc đó tôi cũng nản nản rồi. Khi đó, tôi "quay lại" tPháp (nói quay lại trong ngoặc kép là vì tôi k có bỏ lớp bao giờ, chẳng qua thứ nào thích thì cày ở nhà, thứ k thích thì ngồi cho hết giờ trên lớp) thì thấy tPháp trời ơi là dễ, ngữ pháp gì đâu mà đơn giản, thế là tôi lại sung sướng cày tPháp. Được 1 tgian thì lại hết phần "dễ" của tPháp, học lại ì ạch. Lúc đó, tôi "quay lại" tĐức thì lại hí hửng thấy sao nó không hề khó như tôi từng nghĩ. Vậy là tôi lại hoan hỉ cày tĐức. Tôi cũng hiểu là nhờ trình độ tiếng X tăng mà nó lại hỗ trợ cho tiếng Y, nhưng đó là phân tích về mặt chuyên môn, chứ về mặt cảm xúc thì cứ phải học hành tấn tới thì mới thấy sướng mà học, chứ khó quá thì ai mà thích.

    Bài học tôi rút ra đc từ kn trên là: Sống ở trên đời phải làm vài ba thứ cùng lúc. Khi nào có hứng làm cái gì thì cày nó, còn hết hứng thì đổi cái khác cho lòng đc tươi mới, và cứ kiên trì làm đều đều cả những thứ mình k thích (làm ở mức tối thiểu ấy, k cần cày bừa nhiều) thì sẽ đến lúc cái hứng nó lại quay lại. Chứ mà vừa hết hứng mà bỏ luôn là xem như mất hết công sức đầu tư từ đầu.

    Nhiều ng cho là nên xác định mục tiêu rồi đầu tư công sức cày bừa chuyên chú cho nó giỏi, nhưng tính tôi lại thích tùm lum thứ cho nên ép xác làm mỗi một thứ thì tôi thể nào cũng bực mình mà bỏ hết đi. Chi bằng làm vài ba thứ để kềm cái lòng nóng vội của mình lại. Có ng điềm đạm hơn thì đã xác định đc mục tiêu thì họ lừ lừ thẳng tiến thôi, không trật đi đâu đc. Tôi thì cứ phải chạy vòng vòng đuổi chim bắt **** cho nó vui thì mới làm đc những thứ tôi cho là nặng nề.

    Làm gì cũng phải tự biết tính mình, vậy mới tìm ra cách phù hợp được.
  3. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em phải vào để ủng hộ với bác ULI rằng cách học bằng tai là phổ biến với hầu hết mọi người. Tất cả bạn bè của em học TA đều xác thực như vậy, pp học mà bác nói hoàn toàn đúng.

    Nhưng ngoài kiểu phổ biến đó thì chắc cũng có cách học của bác AnX, mình cứ công nhận là có cách học đó đi, có ảnh hg gì tới mình đâu mà ngại hả bác. Với những người vào đọc topic này để tham khảo, người ta rút ra là nên học theo cách nào là quyết định của họ.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn IlE, theo tôi hiểu thì ý bạn ULI là:
    - pp học qua âm thanh dễ làm ng ta giỏi hơn, và
    - hiện nay hầu hết ng VN dùng kiểu bằng mắt, và
    - do đó, nhiều ng VN đang có trình độ thấp.

    Bạn đồng ý với bạn ấy, nhưng tôi lại thấy ý bạn là:
    - pp học qua âm thanh dễ làm ng ta giỏi hơn, và
    - hiện nay hầu hết ng VN dùng kiểu bằng âm thanh.

    Vậy là ở gạch đầu dòng thứ 2 thì ý bạn ngc với ý bạn ULI rồi kìa.
  5. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    :)
    Chết nhầm "Em phải vào để ủng hộ với bác ULI rằng cách học bằng tai là Hiệu Quả với hầu hết mọi người. Tất cả bạn bè của em học TA đều xác thực như vậy"
  6. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Tớ thì lại nghĩ khác các bác.

    Đồng ý với bác Uli cổng nạp là tai, nhưng quan trong hơn lỗ tai là bộ vi sử lý nằm giữa 2 lỗ tai.

    Có những người sống tại Mỹ 30-40 năm nay, đi làm 9 tiếng 1 ngày với Mỹ mà phát âm sai bét, dùng từ không đúng chỗ, ngay cả văn phạm cũng không rành. Những người này không phải tại họ điếc hay ù tai mà do các lý do khác.

    Một lý do là không chịu để ý lối ăn nói của chính mình. Cứ nghĩ sao thì nói vậy, có nhiều người dù sống tại Mỹ lâu năm nhưng vẫn chơi lối dịch thẳng từ tiếng VN qua tiếng Anh. Có người thì nghĩ là mình nói sao họ hiểu được rồi, cần thì thêm động từ to quơ vô cho dễ hiểu. Có người thì không biết là mình sai vì căn bản không có hoặc đã mất lâu rồi. Có người thì e thẹn sợ người khác thấy cái sai của mình nên không tiến bộ được.

    Đa số các thành phần trên đều có 1 bệnh chung là lười biếng. Học 1 ngôn ngữ đâu phải như học toán đâu mà có công thức với lối học tắt, dễ nhớ !
  7. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Làm điều gì cũng cần đến bộ vi xử lý mà bác. Nhưng mỗi một người có một thiên hướng khác nhau nên không có nghĩa thông minh và giỏi một môn là có thể giỏi tất cả các môn. Tôi đã dự một số hội thảo của nhiều chuyên gia về lĩnh vực tài chính ngân hàng, quản trị rủi ro của Châu Á nhưng không phải ai cũng nói tiếng Anh tốt đâu. Nói chung mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Hi hi bác nói học toán là học tắt theo công thức và dễ nhớ thì tủi thân cho bọn tôi ngày xưa thích môn toán quá :-)
  8. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Sorry là tôi hay nhầm lẫn hai thời kì học đại học của bạn Anx với thời kì học ở nước ngoài, tức là bạn Anx học đại học trong nước, sau đó mới ra nước ngoài, tôi lại hay lẫn là bạn Anx vào đại học thì học đại học ở nước ngoài luôn. Như vậy là bạn Anx cũng có 4-5 năm học ở đại học VN và được nghe giảng bằng tiếng Anh. Và theo tôi hiểu là nghe giảng nhiều môn học bằng tiếng Anh chứ không phải như đa phần các bạn khác học đại học bình thường ở VN chỉ thỉnh thoảng được nghe tiếng Anh trong giờ tiếng Anh. Vậy cái việc nghe trong suốt 4 năm học đại học ấy của bạn còn hơn cả tôi nghe 30p-1h / ngày cassette ấy.

    Tôi xoáy sâu về vấn đề thích hay không thích của bạn Anx nhiều không phải phục vụ cho tôi hay cho bạn Anx. Ngay từ đầu tôi đã thấy việc thích hay không thích của bạn Anx có ảnh hưởng lớn đến cách suy nghĩ của bạn về độ hài lòng với kết quả. Việc bạn trình bày bạn sử dụng kết quả học tiếng Anh của bạn ntn sẽ giúp bạn đọc ở đây hiểu rõ hơn nếu họ đi theo cách của bạn, có thể kết quả chỉ có tác dụng nếu họ có kiểu sống và làm việc giống bạn Anx mà thôi. Tôi biết bạn Anx sẽ nói đấy là do bạn chỉ thích như thế nên bạn hành động như thế. Còn tôi nói ngay với bạn và các bạn khác rằng dù bạn Anx có thích nói chuyện búa xua với nhiều thằng Tây khác nhau, nói theo mục đích công ty yêu cầu chứ không phải nói theo sở thích của mình thì chưa chắc bạn Anx đã làm được.

    Tóm lại công thức của bạn Anx là : nếu bạn không làm cái gì đó thì do bạn không thích. Như thế chẳng ai chứng minh được là do bạn không thích hay do bạn không thể làm được việc đó. Giống như trường hợp đoạn tiếng Anh tôi vừa nêu trên, bạn nói không dịch vì không có tiền công, làm sao tôi biết là do không có tiền hay do bạn không thể dịch được.

    Tôi chỉ có điều nhắn đến các bạn đang học tiếng Anh là : các bạn có đủ quý tộc như bạn Anx để học tiếng Anh phục vụ cho mối giao tiếp bó hẹp đầy chọn lọc như bạn Anx không, các bạn có thích học tiếng Anh để chủ yếu nói chuyện với giáo viên giỏi của Việt Nam hơn là giao tiếp với người nước ngoài không ? Hay các bạn xác định học tiếng Anh để có thể đáp ứng yêu cầu của công ty, của công việc, gặp người nào mà công việc đòi hỏi phải giao tiếp là giao tiếp được? Học tiếng Anh để giao tiếp với sách báo hay ngoài ra còn để giao tiếp với con người? Các bạn suy nghĩ kĩ đi, ở đây không phải chỉ là vấn đề tai các bạn tốt hay không mà còn là vấn đề giữa làm cái thị trường cần hay làm cái mình thích.
  9. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Đang nghe ngóng và tiếp thu :)
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khổ ghê. Nói hoài mà bạn k hiểu. Ý bạn là "phải mỗi ngày nghe vài chục phút thì sau này mới nghe giảng đc, ai chưa từng chú tâm bật băng/DVD nghe liên tục thì sẽ k hiểu đc." Còn đằng này câu của tôi là "thời ng ta giảng bằng tiếng Anh thì tôi nghe đã đc tiếng Anh, thế thì họ giảng 30ph hay 30 tiếng thì cũng có khác gì đối với tôi, họ giảng tiếng Anh hay tV thì với tôi cũng y chang mà." Bạn thì nhắm vào chỗ làm thế nào để nghe-nói đc tAnh, cho nên cứ cố ép cái giai đoạn đã nghe-nói đc tAnh của tôi (đại học) vào thời kỳ như thể tôi chưa nghe-nói đc. Mấy post liền cứ bị lẩn quẩn ở cái chỗ này.

    Thì bạn cứ nói với họ như vậy về tôi đi. Nhưng nói là "chắc chắn Anx k làm đc" thì nó hoành tráng hơn là "chưa chắc Anx làm đc" vì "chưa chắc" thì hóa ra trong lòng bạn vẫn còn % là có thể tôi vẫn cứ làm đc.

    Nếu bạn tin chắc là k thể có hiện tượng như tôi thì bạn nói chắc cú đi, nói chữ "chưa chắc" làm gì. Lý luận của bạn sẽ yếu đi một bậc vì chữ "chưa chắc" đó đó.

    Còn bạn nhắc những ng khác là xì tin tôi là "quý tộc" thì bạn nhắc trúng rồi. Có đâu mà một ng bỏ tiền, tgian, công sức ra để đi làm những thứ chỉ để mình hưởng. Thường thì ng ta chỉ bỏ tiền, tgian, công sức để kiếm đc job đẻ nhiều tiền. Còn hễ tiền, tgian, công sức k đủ bù tiền thu lại đc từ job thì ngay từ đầu ng ta k làm. Tôi thì lại chỉ kiếm tiền từ job ra để đủ trả tiền mua giờ học, k phải để mua xe hay mua nhà gì hết. Bạn nhắc các bạn khác như thế là nhắc rất trúng vấn đề đó. Chỉ cần bạn đừng bẻ cong bẻ quẹo lời của tôi, nói năng như thể tôi học với mục đích nói chuyện nổi với gv VN. Nhầm quá, tôi học để đọc sách, và tôi k thích bị học các gv nhạt toẹt ng nc ngoài. (Cá nhân tôi lại còn ghét con người nên trừ khi phải đi kiếm tiền thì tôi chỉ chơi với vài ng bạn.) Bạn ULI cứ nhầm lẫn giữa "thích" và "có khả năng." Tôi thích những thứ mà tôi chọn, và điều đó k ngăn tôi có khả năng làm những thứ nhỏ nhặt mà bạn có liệt kê ở đoạn cuối post trước. Nhiều ng khác thì vì yếu nên chưa làm đc những cái điều bạn liệt kê, và vì thế mà k có tiền đc và họ ở tình trạng "muốn mà k có khả năng."

Chia sẻ trang này