1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

00

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi momtito, 06/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Herbach

    Herbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    First date không ai lại hẹn đi xem film, ăn tối ở nhà hàng.... hay bất cứ chỗ nào lãng mạn cả.
  2. momtito

    momtito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác đã tư vấn cho em ;)), không biết bác còn nhớ bác đã từng tư vấn cho em một lần lúc em bối rối lần trước không ;)). Lần đầu hẹn hò này của bọn em coi là chính thức vì là đây là lần đầu tiên chúng em đi riêng với nhau ;)) Nếu bác Li còn nhớ thì sẽ rõ câu truyện của bọn em :x.
    - Em xin review cuộc đi chơi : + Nói chung mọi chuyện đều thuận lợi :x sau buổi đi chơi thì em lại càng cảm nhận được nhiều hơn về cô ấy, em cảm nhận được là chúng em khá hiểu nhau :)
    + Chi tiết cụ thể nếu bác nào quan tâm em sẽ tường thuật lại cho ;)) ở đây em xin post tinh thần của cuộc đi thôi :D
    + Tất cả những điều đc chỉ giáo em đều thực hiện rất tốt ;)) có thể kết luật là tốt hơn cả những gì bác nói :x
    Cuộc tình của bọn bắt đầu từ đây rồi các bác ạ :x
    + Về thái độ của cô ấy thì trong buổi hẹn thì cô ấy khá chủ động, khi tới rạp tay cả 2 đứa đều lạnh, mình nắm tay cô ấy, một lúc rồi buông ra, rồi cô ấy chủ đưa đưa tay cho mình nắm, 2 đứa dắt nhau tới chỗ mua vé - mình mua vé còn cô ấy xung phong mua đồ uống- mình thoải mái đồng ý :). Chúng mình vào phòng chiếu, ngồi chém gió chờ phim, trong lúc phim chiếu thì cô ấy luôn đoán trước mọi tình huống phim và chúng mình cười nói vs nhau :x, mỗi lần cô ấy đoán sai thì mình lại đoán đúng nhưng phần lớn là cô ấy đoán- gần như là hết phim luôn =)), nhiều bác sẽ bị nhàm chán vì chẳng kịp xem đã bị nói trước rồi =) nhưng mình thấy điều này khá thú vị. Trong lúc phim chiếu thì mình k làm gì cả, đến gần cuối phim thì mình chủ động nắm tay cô ấy - vì có một đoạn nhạc hát lúc cuối phim :) mình thấy khá lãng mạn và cần chút hơi ấm nên mình đã k do dự- khi nắm mình cảm thấy hình như tay cô ấy hơn run run :-" k biết cái cảm giác của mình có đúng k nhưng lúc đấy thật là :x
    Một thời là gà công nghiệp, bh đã bớt gà đi rất nhiều và đã có những giây phút hạnh phúc mà chưa từng đc có :x. Cám ơn tất cả những bro đã góp ý ;)). Có gì mình sẽ tiếp tục update câu chuyện để mọi người tư vấn thêm - vì hiện h mình vẫn chưa thể thực sự thoát khỏi kiếp GÀ....[/COLOR]

    Kết...mình xin hỏi tư vấn một điều, giám định giúp em về tình trạng quan hệ của 2 đứa sau cho tới thời điểm này - đã được coi như là người yêu chưa ~X - mình có lẽ sẽ không tỏ tình mà để nó tự nhiên. Vừa nãy mình có ngỏ lời rủ ngày mai đi chơi nhưng đã bị từ chối ;)) nhưng mình thấy lời từ chối này là hoàn toàn chấp nhận được vì mật độ hơi dày :) có phải em quá vội vã k ?
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chuẩn bị chiến dịch Liên Xô chống Mỹ. Gái đã thích thì ko cần chiêu bài nhiều. Im lặng đi bên cạnh gái, gái đã hạnh phúc lắm rồi. Phía trước là nhà nghỉ :))
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Anh biết hiện giờ chú đang rất hạnh phúc nhưng mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, cái hạt cây nó nảy mầm rồi đấy ... trông rất đẹp nhưng nếu che chắn , chăm bón ko cẩn thận là gió bão, sâu bệnh vùi dập như chơi.

    Anh cũng không biết lúc này phải viết gì cho chú nữa.. có lẽ là viết về tâm trạng của gái sau khi xảy ra cái cầm tay vậy. Như thế chú sẽ có những bước đi phù hợp, nhịp nhàng thư thái như đang nhảy tăng-gô với em gái kia.

    Giờ nhớ lại buổi tối vừa rồi, chắc chú chỉ có 2 cảm giác là : Sướng và hạnh phúc khôn tả ... đúng ko.!
    Vậy còn em kia, hẳn là em ấy cũng chưa thể quên được từng chi tiết của buổi tối hôm ấy, nhưng liệu em ấy có cùng cảm giác như chú .... Anh nghĩ là ko và nói thẳng ra là anh cam đoan, anh thề là không.!!

    Cụ thể thì theo anh sau khi có 1 số đụng chạm xảy ra, ngay lúc đó có thể người con gái sẽ thấy thích, thấy thú vị, thẹn thùng, hồi hộp, tim đập loạn nhịp ... Sau đó, các em gái thường bồi hồi nhớ lại, mặc dù vẫn thấy hay hay, thinh thích nhưng trong đầu lại tự nhiên nhảy ra các câu hỏi :

    -- Như thế liệu có nhanh quá không ...
    -- Mình để anh ấy nắm tay như thế .. liệu anh ấy có đánh giá mình là đứa con gái dễ dãi ko nhỉ ....
    -- Các chị cáo khác đã từng dặn là : phải làm cho người con trai cảm thấy khó đạt được thì người ta mới trân trọng, nâng niu, mình phải làm gì tiếp theo ...
    -- Trời ạ, thế là đã nắm tay rồi , bao giờ thì hun nhỉ ... sẽ hun ở chỗ nào nhỉ, ko thể để chuyện này diễn ra một cách dễ dàng và nhanh chóng được ... Là con gái phải biết kiêu sa

    Anh chỉ ví dụ 1 vài trong rất nhiều các luồng suy nghĩ đan xen trong đầu em kia ... DÙ sao thì tất cả nhũng cái ý nghĩ mông lung đó ít nhiều nó sẽ gây cho gái một chút áp lực ... Trong lòng vẫn mong muốn có những buổi hẹn tiếp theo nhưng tâm lý bắt đầu phức tạp, ko biết mình muốn gì, ko biết sẽ nên phản ứng thế nào nếu anh ấy có những cử chỉ, hành động thân mật hơn ... Hãy nhớ, khi gặp áp lực , các em gái sẽ tìm cách tăng hàng phòng ngự, tránh xa các mối hiểm nguy ... vì con gái luôn cần cảm giác an toàn. Nếu thấy bất an hoặc ko có đủ hứng thú , các em ấy sẽ từ chối bất kỳ lời đề nghị tiếp xúc, gặp gỡ nào.

    Vì vậy, hãy thông cảm cho tâm lý của các em ấy. ĐỪng hẹn hò đi chơi liên tục ... vì các em ấy sẽ hơi lo, sẽ chịu áp lực. =>> Thương ko, thương quá đi ấy chứ.!!

    Thế nào để lịch hẹn hò không quá dầy, Quy luật 3 ngày và 1 tuần anh đã viết, hãy đọc, trước khi xem phần tiếp theo. http://ttvnol.com/showthread/p-20437806#post20437806

    Anh ko rõ trước đây chú và em kia đã cùng nhau tham gia những hoạt động gì, em ấy đã thấy được bao nhiêu phần các phẩm chất đáng quý mà chú có .... Trong thời điểm này, chú cần bổ sung thêm các hoạt động để tăng cường lòng tin và mức độ thiện cảm em ấy dành cho chú ... khi làm được cái đó, gái sẽ cảm thấy chú thật gần gũi, đáng tin và mọi áp lực sẽ biến mất, như thể chú thành 1 chàng hiệp sĩ vậy, lúc này những cử chỉ thân mật sẽ diễn ra một cách tự nhiên và lãng mạn nhất. Hẳn là chú đnag mong điều đó đúng không.!!

    Cụ thể, các hoạt động cần bổ sung mà anh có thể gợi ý :

    1. Quan sát chỗ ở của em kia, một lúc nào đó đi dạo cùng nhau, chú nhớ gợi ý chuyện dán giấy hoặc sơn lại phòng hoặc dán trăng sao trang trí lên tường (loại có dạ quang ấy... mỗi tối trước khi ngủ gái đều ngước nhìn và mơ màng về những giây phút có chú cạnh bên, mộng tưởng về những tháng ngày hạnh phúc , liệu chú còn mong gì hơn thế ...)

    2. Rủ em kia đi chơi đá cầu, cầu lông, bóng bàn, bowling ... Nâng cao sức khỏe, vui vẻ thể thao, ríu rít cùng nhau, gắn bó như 1 đôi chim sẻ. (Thực ra về mặt y học, nó còn có 1 chút vấn đề với hooc môn nữa nhưng có nói ra chú cũng ko hiểu nên thôi ... Chú chỉ cần hiểu con đường ngắn nhất để Zai - Gái xích lại gần nhau, thu hẹp khoảng cách là cùng nhau tham gia các hoạt động vui chơi, được nói cười thoải mái.)

    Tặng em ấy 1 CD do chú tự thiết kế, in bìa và chọn bài. Anh gợi ý là nên chọn những bài của Thùy Chi và M4U ... Chỉ có về tình yêu, yêu và yêu thôi nhé ... Độ 10 bài là đủ, đừng lấy nhiều quá. (Thời còn đi học, anh ôm mối tình đầu trên 1 cây cầu, 2 đứa cùng nghe có mỗi bài Xe đạp của M4U suốt nửa tiếng mà ko biết chán)... CD này có nhiệm vụ gì thì ... đơn giản là chia sẻ cảm xúc, là những bài chú thích và chú muốn gửi em kia nghe cùng cho vui. Song về măt tâm lý học, sức thôi miên của CD này là vô cùng hiệu quả, là món ăn rất ngon mà chú nên chiêu đãi tâm hồn em ấy vào lúc này.

    3. Đi dạo, nói chuyện về gia đình, anh em bạn bè, về những con cún con, mèo con, về thiên văn học, về những đứa trẻ, về tuổi thơ của em kia, về những kỷ niệm ngộ nghĩnh hồi cấp 3 .... Chú ko cần đưa ra các giải pháp, đnáh giá theo kiểu logic hay bình phẩm tốt xấu, vì tâm lý con gái là muốn được giãi bày, tâm sự ... chú chỉ cần lắng nghe, thỉnh thoảng thốt lên vài câu kiểu ngạc nhiên hoặc bày tỏ sự đồng cảm ... là đủ ... Tất nhiên nếu chú có thể kể những câu chuyện vui, hài hước nhẹ nhàng ko quá thô tục thì nên phát huy ... Song tốt hơn hết là hãy để em kia nói nhiều hơn, chú chỉ cần là người gợi chuyện, lắng nghe.


    Về việc đi chơi thì giai đoạn này ko nên tiến hành quá 2 lần trên 1 tuần. Lý do anh viết ở ngay đầu bài rồi đấy.
    Còn đi dạo quanh quanh cho thư thái thì tuần 3,4 lần cũng được, tùy tâm trạng em ấy có muốn đi dạo cho tiêu cơm, khỏe chân, thon mông, gọn eo ko đã ... Hê hê , thực ra em ấy cũng thinh thích chú rồi, lấy cớ linh tinh cho vui để em ấy có nhiều hơn cảm hứng đi dạo cùng chú thôi.

    =>>> Nếu chú làm được 3 cái điều trên thì anh thề , anh hứa, anh đảm bảo ... em ấy sẽ yêu chú phát cuồng, sẽ ngoan ngoãn đáng yêu như 1 con mèo nhỏ, chú muốn vuốt ve hay cưng chiều thế nào tùy ý. Lúc ấy nhắn gọi cả ngày, hẹn hò đi chơi 7 ngày trên tuần có khi em ấy còn kêu là hơi ít.
  5. momtito

    momtito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    :x được vậy thì tuyệt vời quá, em sẽ cố gắng thực hành ;;) và phát huy :x
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình nghĩ bạn Li nên khuyên buổi gặp đầu tiên, tuyên bố luôn- chúng ta thử sống chung xem có hợp không thì yêu, không thì bỏ. Vậy mới vô đối nè:P
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Hổ ko có khả năng sống bừa bãi cùng lợn gà, hươu nai, rắn bọ cạp ... nên cái câu tuyên bố kia phải nói là hiếm có người được nghe tận tai, lời vàng ý ngọc sao có thể văng ra lung tung tý mẹt được.

    Các gà : Tất cả những gì anh viết ra đều nhằm giúp các chú sớm tìm thấy con người thật của mình và biết cách ngưỡng mộ chính bản thân.

    Anh tự biết mình là ai, nếu các chú có quý có mến thì cứ Bấm nút thanks là được rồi, ko cần tung hô quá mức như vậy, anh là anh cũng hay ngại với xấu hổ lắm đấy.

Chia sẻ trang này