1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người trong box chỉ dẫn cho

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi asd123, 08/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asd123

    asd123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình là mem mới lúc trước hay dạo chơi bên box Love Story 5s,giờ mới biết box Tvty bên đây nhiều cao nhân quá,nên chuyển sang la liếm bên đây :D

    Mình và gái gặp nhau trong 1 lớp học tiếng nhật hồi tháng 7,mình 22t ở Sg Q3,gái 21t ở Q4 nhưng gốc gia đình là ngoài Hn....gặp nhau rồi cũng này nọ qua lại đi chơi...Nhìn mặt mũi gái hiền lành xinh xắn teen vậy mà ranh con bỏ mẹ,mới đi chơi lần đầu gái dập 1 câu là "a thích e đúng ko ?" lúc ấy đang chở gái về,ú a ú ớ 1 hồi thì mình cũng thừa nhận lun :D (gà thật),thời gian cũng dần trôi những lần hẹn sau cũng tiếp diễn,gái cũng nửa vờn nửa chụp với mình,do lúc ấy cũng gọi đt nhiều,nt cũng vừa vừa....Đến 1 hôm 2 đứa đi coi phim,gái cũng giả í ới ghê quá quay đầu qua phía mình,lúc ấy mình cũng quàng vai và xoa đầu gái :D rồi sau đó là mình nắm tay dắt gái ra bãi giữ xe,đến lúc về mình có đưa cho gái cái ***g đèn giấy mà mình xếp để tặng vào dịp trung thu (hứa là trung thu đi chơi nhưng lại hủy hẹn,fck it),lúc ấy do hơi chậm nên chỉ hun vào má chứ ko hun vào môi đc,sau đấy nc đt thì gái nói là sẽ xem xét mình là 1 người bạn trai chưa chính thức,cho gái khoảng 1 tuần gái sẽ trả lời,lúc đó hấp tấp quá nên cũng vài cuộc đt.....và dĩ nhiên kết quả là mình bị rớt đài bởi vì gái còn bận tâm 1 mối quan hệ trước,gái nói "phải chi người đó đừng đến thì e sẽ tiến tới a rồi"....khoảng 1 tuần sau,2 đứa đi coi kịch,mình cũng nắm tay gái và nhận thấy gái tháo chiếc nhẫn ra rồi,lúc ấy gái đang có chuyện buồn gì đó,tối về chat qua Yh! thì gái nói là gái vừa trải qua 1 chuyện đau lòng,gái ko muốn mình là 1 sự thay thế,gái chưa sẵn sàng..vv..

    Tầm 2 tháng sau cuộc nc ấy (20/12),2 đứa gặp lại trên yh và có 1 cuộc nc khá cở mở,gái nói rằng gái sẽ ko vậy nữa,tại vì lúc ấy gái đang trong bad mood,giờ gái sẽ bù đắp cho mình nhiều hơn và hẹn gặp 22/12 đi chơi.Ngày hôm ấy sau khi đi ăn xong thì mình và cáo đi bộ vòng vòng khu Nhà thờ Đức bà...trong lúc đi mình cũng quàng vai ôm gái,xong rồi cũng ôm eo gái,đi suốt 1 đoạn đường dài...lúc ấy gái còn nói "a àh,noel e muốn đi với a"---"ừ,a cũng muốn đi với e nữa,vậy mình gặp nhau hôm noel nhé".....lúc mình nắm tay dắt gái qua đường thì gái nắm chặt,ko cho mình đan vào lòng bàn tay rồi nói mình dê xòm :D...thấy vậy mình mới đứng lại và nói gái đi trước đi,gái đi đc 1 đoạn thì dừng lại và khoác tay mình đi vào 1 quán cafe gần đó,vô đó cũng nc này nọ rồi gái có hun vào má mình 1 cái,mình cứ nghĩ hôm ấy là ổn rồi nên ko hỏi han và hành động gì nhiều,chỉ muốn để dành cho lần sau,tối tối 2 đứa cũng hay nc đt,gái nói trong thời gian qua gái cũng nhớ mình,đến 1 hôm thì cũng có 1 cuộc nc căng thẳng,sau cuộc nc hôm ấy thì chốt đc 3 vấn đề :1/gái có chút t/c với mình,2/gái chưa xác định đc,3/gái còn thiếu tự tin vào 1 cái bí mật của gái (gái đã nói cho mình biết và mình cảm thấy bt,ko phải vấn đề nhạy cảm đâu nhé mọi người),noel hẹn cho đã cũng chẳng đi,tết tây hẹn cho đã rồi cũng chẳng thấy hồi âm,mới hôm qua (ko nt và dt từ hôm 2/1) mình có gọi 2 cuộc để hẹn gặp chơi bài cuối nhưng giờ chắc cũng chẳng còn cơ hội nữa....

    Ngẫm nghĩ lại cũng do mình thiếu quyết đoán nên giờ cứ ương ương dở dở,phải chi hôm ấy mình ôm chặt và hun gái 1 cái thì có lẽ tình hình đã tốt hơn giờ....Trước giờ đc gái thích nên làm đc cái này cái kia nghĩ rằng mình hay lắm nhưng giờ đi kua gái mới biết mình vẫn con gà...Thực sự mình vẫn luôn ưu tiên gái,bởi vì hiện tại gái là 1 con cá lớn và xung quanh mình vẫn chưa có đc con nào ngang hàng với con cá này.....Mọi người vào cho ý kiến nhé
  2. asd123

    asd123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hiện giờ chẳng biết sẽ tới đâu,mình cũng có 1 chút nản rồi,nhưng thấy ae trong box này có cái nhìn nhận hay nên mình mới post bài xin tư vấn của ae :)..................UP!
  3. Nozzbody

    Nozzbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Gái này ko phải tay mơ đâu. Cũng là cao thủ đấy:-w. Bây giờ bạn xác định bạn có muốn tiếp tục ko. Nếu thật sự muốn thì phải tấn công liên tục và dồn dập vào xem ý gái thế nào. Còn nếu tìm hiểu kỹ mà thấy chơi mèo vờn chuột thì hoặc là vờn lại, hoặc là té cho xong [r2)]
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    nó nói rõ ràng thế còn gì. theo anh thì không nên hẹn gái vào những ngày quan trọng vì:
    - vào ngày này, nếu là gái ngon sẽ có rất nhiều cuộc hẹn với con gà khác. liệu chú có đủ hấp dẫn để hẹn được nó hay không hả.
    - gái sẽ nghĩ. trong mắt ta gái là người quan trọng-----> đội gái lên đầu.
    Chú đang ngồi ghế dự bị. muốn lên đá chính thì tốt nhất cứ đè nó ra mà phang phệt nát bét vào----> sẽ được lên đá chính thậm chí còn được "quả bóng vàng" ấy chứ
  5. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Nếu bạn coi nàng là cá lớn thì hãy giả bộ coi như cá nhỏ đi.Phương trâm hành động thì đừng làm gì để nàng đoán ra việc làm hay suy nghĩ của mình.Tóm lại là cố gắng gây tò mò ,hứng thú nơi nàng, lúc nhiệt tình khi hờ hững, lúc tử tế, thỉnh thoảng lại hơi đểu đểu 1 chút, thỉnh thoảng rót ít mật rồi lại bơ đi như k có j,có cơ hội thì bất ngờ kis nàng 1 cái(ăn tát cũng k sao)...cứ làm vậy 1 thời gian thì nàng k đổ mới lạ.
  6. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Tình hình kinh tế giữa chú và gái là thế nào? Lúc đi chơi trong túi chú bao nhiêu là nhiều nhất?
  7. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Rút lại bài viết ném đá gái này. Người đáng bị ném đá là đưa khác :))
  8. asd123

    asd123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bro đang chọc e àh,nếu e là con cá lớn thì mọi chuyện sẽ ko ương ương dở dở thế này..Em ko biết rõ lắm vị trí của e trong lòng gái,nhưng theo những gì gái nói thì gái khó có bạn trai bởi vì 2 năm rồi chưa quen ai,rồi cảm thấy khó mở lòng,cảm thấy chưa sẵn sàng...chốt lại hiện tại thì ý của gái xung quanh gái cũng chỉ có mỗi mình em thích gái,tự em đâm đầu vào lửa (đếch biết thật hay xạo).....Riêng cái cảm nhận của em là,gái này thuộc dạng chưa từng trải nhiều,chưa thật sự chững chạc,có thể gái học hỏi qua kinh nghiệm của mấy con cáo già bạn nó,theo em biết thì nó chơi khá thân với con chị em bạn bè nào của nó,chưa thấy dấu hiệu nào là nó đắt mối cả....Em coi nó là con cá lớn bởi vì nó cũng khá xinh,HH Ngô Phương Lan 10đ thì nó cũng đạt đc 7,5-8đ,nhà khá giàu,có vẻ như nó ko cần yêu cầu tiêu chuẩn bạn trai cao,hiện tại đang học ngành gì đó ở trường raffles,từng du học bên Sin về....Bởi vậy e cảm thấy e rất dở nếu như e hụt con này
    Cái dòng bôi đỏ là nó nói với e khoảng tháng 10 rồi bro,nó nói là để nó tự giải quyết vấn đề của nó,biết đâu khi mọi chuyện ổn thỏa,thì e với nó sẽ có cơ hội,thì từ hôm ấy em im lặng cho đến khi 2 đứa liên lạc lại và đi chơi.

    Còn cái vấn đề hẹn hò thì nó chủ động hẹn đấy chứ,e cũng biết điều này nên ko chính thức hẹn mà chỉ mấp mé cho gái mở cuộc hẹn thôi,hẹn cho đã xong rồi lại hủy,hôm 25 hẹn xong rồi hủy e mới nt với đại ý là chung là "em thay đổi ý định với a rồi phải ko ?" thì gái lại nói là "a đừng suy nghĩ lung tung..a hâm quá...e xl...e bận thật" rồi 1/1 cũng hẹn,xong rồi cũng im re lun,e cũng chả biết sao cả...Sao mà con ghệ này rối thế ko biết
    Em cũng chưa đi làm nên ko có tiền nhiều lắm,đc cái mã ngoài 1 tí nên nhìn dễ hiểu lầm,thực ra gia đình e cũng trung bình khá thôi,gái thì nhà khá giàu....Anh có ý gì hay muốn bày cho e àh ? :D

    Ps: Cảm ơn các cm phân tích của các bro nhưng dù gì hiện tại thì e cũng có cảm giác là gái đã cho e out rồi,lúc trước thấy cuộc gọi nhỡ hoặc tn của e thì gái còn gọi lại nhưng lần này thì im re lun,e chỉ tiếc mỗi 1 điều là trong lúc trơn tru nhất e ko quyết định thực hiện cái tốt nhất,biết đâu lúc ấy e làm như vậy mọi chuyện sẽ khác,để đến lúc qua rồi muốn hành động lại thì ko biết phải làm thế nào để cho khoảnh khắc trơn tru quay lại...

    Àh e có 1 thắc mắc nho nhỏ là tại sao trai Hn lại nhiều cao thủ hơn trai Sg vậy :D
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Nghe cách chú gọi em kia là con ghẹ, con cá lớn, con ranh con ... là anh biết trình độ văn hóa của chú tới đâu rồi. Chú nghĩ chú chỉ cần rủ đi chơi, cho em nó ăn, cho em nó cười rồi sẽ mặc sức ôm, hôn phải ko .... Chú có biết là với các con cún con, mèo con, gái cũng thường ôm ấp, hôn hít không... Gái thích nên gái hôn, với chú có thể cũng là như vậy thôi, có thể trong mắt gái chú cũng chỉ là 1 con cún biết làm xiếc ... Chỉ là có thể, anh ko khẳng định vì ko đủ cơ sở, nếu chú tin rằng trong mắt gái chú là 1 thằng đàn ông thực sự, biết che chở, biết làm chỗ dựa tinh thần ... thì chú nên bổ sung thêm các tình huống có chiều sâu về mặt ứng xử mà cả 2 đã từng đối đãi với nhau.

    Chú nghĩ chú đạt được cái cầm tay, cái ôm siết, cái hôn hít thì gái sẽ là của chú, bảo sao nghe vậy, bảo lên giường là lên giường, bảo đưa anh vài trăm là đưa chắc ... Tình yêu của chú nó chỉ "đơn xơ, mộc mạc" thế thôi phải không ...

    Ở gái có rất nhiều thứ mà chú cần : ngoại hình, tiền, ôm hôn ... Vậy chú nghĩ trong cái cuộc đời này gái cần gì ở chú, chú đã làm được gì cho gái .. chú có những điểm gì, những tố chất gì có thể đem ra để tự hào nói rằng "Anh là người đàn ông xứng đáng nhất để cùng em sánh bước trên mọi nẻo đường đời.!!" ...????

    Nếu chú không trả lời được câu hỏi trên thì anh nghĩ là chú nên dùng 1 tờ A4 trắng, viết lên đó 1 chữ thật to : NHỤC.!! ... để xem có thấy trong người dâng trào cảm xúc gì không.!!
  10. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Mỗi nơi một kiểu, không biết thì không có ý kiến, không có sân chơi thì không thể hiện được mình! Cao thủ cái gì! Đây chỉ là nơi chia sẽ, trao đổi và học tập thôi cậu ạ!
    Lâu thấy MR Li làm bài này rất có lý có tình! Đúng với thực chất => Bỏ ngay cái giọng điệu coi gái là hàng đi! Con gái là hoa, là ngọc, đáng để nâng niu, trân trọng chứ không phải là thứ để trao đổi, kiếm chác, la liếm!

Chia sẻ trang này