1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người trong box chỉ dẫn cho

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi asd123, 08/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asd123

    asd123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này,em có nói gì bậy và quá đáng đến mức a phải nặng lời so sánh em với những hình tượng như vậy ko?Cho dù lời nói,văn vẻ của e ko đc chuẩn thì ko có nghĩa là em ko tôn trọng gái,ông anh đừng vội phán em thế....

    Phải đấy,e còn gà và đang hướng tới một người đàn ông thực sự,biết che chở,biết làm chỗ dựa tinh thần....nên e mới tham gia cái diễn đàn này,em muốn xem những cái sai của những gà đi trước để né tránh,và nhớ lấy những cái kinh nghiệm của những người đã từng trải để tích lũy vào kinh nghiệm của mình

    Về chuyện em và gái,em tự biết bản thân mình đang hướng tới cái gì và làm cái gì,và hơn ai hết,gái cũng đủ nhận thức để biết và cảm nhận đc điều đấy

    Câu hỏi đấy tạm thời em chưa trả lời cho bản thân mình đc,nhưng không phải là không thể....Tóm lại,em có thể đoán đc điều ông anh muốn nói
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thực sự mình ko có ý thế,mình vào box tvty là cần sự tư vấn và chia sẽ chứ ko vào đây để xin bài Sở Khanh nhé,nếu xin bài Sở thì mình sẽ vào những website khác rồi bạn nhé :)
  2. giaenhinthaya

    giaenhinthaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy chú có tư chất và có tinh thần cầu tiến. 22 tuổi mà nhận thức được như chú là khá đấy. Nên anh thấy chú có tương lai xán lạn đấy :)>- Chỉ độ 3 năm nữa chắc chú sẽ vượt các anh trên này!
    À, chú nên kìm cái sự nóng nảy của tuổi trẻ lại. Không cần kích động như phản ứng ở trên.
    Còn chuyện tại sao sĩ phu Bắc Hà nhiều hơn ở đất Sài thành là do địa linh sinh nhân kiệt chú ạ. Ngoài í đất chật người đông, có bề dày lịch sử, trai gái họ chim nhau mấy nghìn năm nay rồi. Cha truyền con nối thôi. Chứ không như kiểu mấy anh trai đất phương nam chân chất kiểu "Gặp em anh nắm cổ tay/ Anh hỏi câu này có lấy anh không?"
    Vài nhời cùng chú.
  3. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Có gì mà chú sồn sồn lên thế? Thuốc đắng thì dã tật, sự thật thì mất lòng. Ở box tvty này toàn gạch đá, dân xây dựng nhiều lắm nên chú cứ yên tâm mà xây nhà nhé.

    Tiền bao nhiêu trong túi, ít hay nhiều nó ko quyết định được gì; nó cho anh thấy được cái nhìn chung chung giữa chú và gái. Về mặt tình cảm, anh thấy nó nhạt nhẽo quá, có khi là thiếu sự chân thành. Là cái chung của những nơi xô bồ thượng vàng hạ cám cái gì cũng có, và của sg nói riêng: tình yêu gần như 1 chuyến tàu nhanh, gặp gỡ, thích thích, tay chân hoạt động, trong sáng ngoài tối và cuối cùng là tiếp tục hay chấm dứt. Thiếu đi sự thi vị ở tình yêu, quan tâm, tình cảm gần như được chuyển hóa thành.. tiền mặt.

    Nói vậy, ko có nghĩa là tất cả ai ở đất sg đều như thế. Cách mà chú viết nhờ mọi người vấn anh ngửi thấy cái mùi mà đa số tình cảm của dân ở sg hay thể hiện
    Đó là vòng xoáy, mà những người như chú chưa đủ kiến thức, chưa đủ bản lĩnh để thoát ra được huống gì chú cõng thêm 1 gái xinh như hoa, nét như ngọc bứt phá được vòng xoáy này là điều khó lại càng thêm khó
    Dù cố, nếu được nhưng liệu chú có giữ được ko? 21 tuổi, xinh xắn con nhà khá giả lại chưa có người yêu? chú quá ngây thơ rồi. Cả thông tin này mà chú còn chưa tìm hiểu được thì e rằng chú đã bị loại.

    Trước đây, anh có 1 chuyến tàu nhanh như vậy. Quen nhau được gần tháng thì được chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm, là của gái mời nên ko tốn phí là mấy, chỉ tốn chi tiêu nhưng nghĩ lại như là sung rụng vào mồm thôi, sau này gái nói sơ qua là anh hiểu ngay: đi du lịch với anh chỉ là gái muốn tìm 1 nơi nào đó, như là tìm lại con người thật của chính mình.
    Lúc đó, anh vừa sướng mà vừa có điều nghi ngờ, khó hiểu; nhưng anh mặc, sướng trước tính sau [:P]
    Sau đó phải hơn tháng sau anh mới tỉnh táo lại, nhưng cái đọng lại trong lòng anh là như này: tương tự bài Tìm Bóng của Lã Văn Cường

    Tìm không ra bóng em
    Tôi tìm lại bóng tôi
    Một đời như ngủ quên
    Âm thầm trong bóng đêm
    Tôi tìm ai đến dưới chân vỉa hè
    Tôi tìm ai trú dưới chân hàng me
    Tôi tìm trong quán rượu
    Tôi tìm trong xó chợ
    Một đời đảo điên

    Trong màn đêm tê tái bóng lăn trên phố dài
    Nghe từng cơn mưa đổ nước mắt cơ hồ cay
    Đêm làm thân linh thú quắt queo không mái nhà
    Đôi bàn chân rã mòn bước nặng nề xót xa

    Tìm không ra bóng em
    Không nhìn lại bóng tôi
    Tìm lời ru dịu êm vỗ về cho trái tim
    Tôi tìm lửa cháy đốt thiêu cõi lòng
    Cho ngày quên tháng ước mơ lặng câm
    Cho đời hương trái ngọt
    Cho người thêm má hồng
    Trọn đời ruỗi rong.
  4. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chú li có vẻ nóng tánh nhể. ;))
    cái gì mà gái là hoa, ngọc cần nâng niu chiều chuộng. thường câu này mà phọt ra từ mồm các gà thì chỉ làm chúng nó gà thêm. cơ bản là phải coi gái như chó, khi nào ta ngồi trước gái hót mà nói chuyện như nước chảy mây bay thì mới đạt.
    hiện tại phần lớn các gà ngồi trước lacoste thì hót như khướu, đối mặt gái ngon thì lưỡi tụt mịa vào trong mồm. anh nói vậy có đúng không hả chú li :))
  5. asd123

    asd123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Những gì ông anh nói là dựa theo cái từng trải của cá nhân ông anh và 1 cái nhìn nhận chung của những người khác về đất Sg.Em cũng ko hiểu rõ lắm điều anh muốn nhắn nhủ là gì hay chỉ là 1 thoáng tâm sự thôi..Hiện tại,e muốn xây dựng 1 tình yêu với gái,nhưng để có đc tình yêu từ phía gái,em phải làm những hành động,cử chỉ như thế này như thế kia....Cũng giống như Cửu Vương Đoạt Ngôi,thằng nào cũng muốn làm Vua cả,để đoạt đc ngai vàng nó phải đưa ra kế sách mưu mẹo,ý đồ,âm mưu này kia để loại bớt kẻ địch,trên con đường tranh giành ngai vàng ko có thằng nào là tốt cả,phải đấu tranh quyết liệt để giành chiến thắng,thắng rồi thì mới có cơ hội thể hiện tâm ý tốt hay xấu của mình......Và thực tế cho thấy ko có ông vua nào đi cầu xin cha sau này nhường ngôi cho con,con chân thành cầu khẩn,sau này con sẽ là 1 vị vua tốt...Còn nếu mà thằng nào cảm thấy con đường đi đến ngai vàng sao nhiều cạm bẫy,nhiều việc làm ko đúng với lương tâm của mình thì tốt nhất là nó hãy chấp nhận cuộc sống bình thường

    Còn khi mà đã có đc tình yêu,2 đứa trở thành 1 cặp,chuyện giữ nhau đc hay ko ? Quen nhau đc bao lâu...Cái đó 1 phần là do cả 2 cố gắng,1 phần là do cái duyên nợ hư hư ảo ảo
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Về chuyện phong cách, lối sống của 2 miền, chú không phải lăn tăn hay để ý người miền khác nghĩ sao ... Nói chung mỗi miền đều có cái hay, đã là lối sống thì ko quan trọng là phải theo chuẩn mực nào ... chỉ cần thấy thỏa mãn vui thích, ko vi phạm pháp luật là được.

    Chinh phục 1 người con gái có rất nhiều cách, những thứ anh đã viết, đang viết và sẽ viết ko phải để tôn vinh bản thân, đạp các Gà ngã dúi ngã dụi, quát tháo inh ỏi để thể hiện cái khí phách ... mà chỉ đơn giản là giúp các chú sớm tìm thấy con người thật của mình, biết cách tự ngưỡng mộ bản thân và đặc biệt là dù làm gì, kinh doanh hay yêu đương đều ko quên tinh thần chơi đẹp, cao thượng, lấy tài năng làm chủ đạo, tiểu xảo chỉ là râu ria ....

    Chú cũng có óc tưởng tưởng khá đấy nhưng cần phải chỉnh đốn lại vài chỗ.

    Chỉ đơn giản như khái niệm "TÁN GÁI".
    - Theo phong cách GÀ :
    1/ Tán gái là quá trình chiều chuộng săn đón, làm cho em nó vui bằng mọi trò có thể, dù phải vẫy đuôi, làm xiếc đều ko quản ngại khó khăn =>>> Vì anh ko ra gì nên phải ngoan thì biết đâu em ấy mới thương mà ban cho chút tình cảm rơi vãi như mấy mẩu bánh quy ... hic hic. Mình thật chân thành và cao cả biết bao.
    2/ Tán gái là quá trình dùng mọi thủ đoạn và tiểu xảo có thể để hòng dụ dỗ, chiếm đoạt, đạt được các ngưỡng nắm tay, ôm hôn, lên giường ... =>>> Vì anh chả có tý tài năng, bản lĩnh nào nên mới phải dùng các thứ vũ khí mạt hạng đó, nếu em non nớt và ngu ngốc thì rồi sẽ rơi vào cạm bẫy của anh thôi ... ha ha ha. Ta thật là bậc chính nhân quân tử, mưu cao kế hiểm, vãi thật, mình phục mình quá....

    - Theo phong cách Sói :
    Tán gái là 1 thú vui tao nhã, là cơ hội để thể hiện các phẩm chất cao quý của 1 thằng đàn ông. (Lãnh đạo, khí phách, kiên cường, lãng mạn, che chở, tài ứng đối, thuật thôi miên, và cả nghệ thuật ******** nữa ..v..v .. )


    Tạm thế đã, nhắc đến mấy cái kia tự dưng lại thấy hứng chuyện khác.!!
    DanhTien, 1m79Gymer thích bài này.
  7. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    thể loại này mà gặp mình là mần luôn đêm noel rồi, à mà gặp mấy em xitin mà cứ khoe có bạn trai du học ở cái xứ nào đấy thì 99% là xạo
  8. asd123

    asd123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đọc cũng đã đọc,hiểu cũng hiểu,lý thuyết cũng là lý thuyết,thực tế là ở chính mình....Gà thì cứ đi con đường gà,khôn khéo thì ít vấp ngã,dở 1 tí thì gặp nhiều chông gai,gà mà cứ chơi bài sói làm sao mà đc...dần dần qua kinh nghiệm này kinh nghiệm kia,gà hóa đại bàng lúc nào chẳng hay....Chung quy lại gà và sói cũng thế,cũng là tán gái,cũng cần mồm mém cũng cần cử chỉ hành động âu yếm.....Ai còn gà thì cứ kiếm gà mái mà chiến,ai là sói thì kiếm sói cái mà chiến,còn gà trống mà muốn chiến sói cái thì phải học cách làm sói đực trước rồi mới tính sau

    Về chuyện của em thì em vẫn chưa hiểu lý do gì khiến gái im lặng và ko rp những cuộc đt gần đây của e dù rằng trước đó cả 2 vẫn có những cuộc nc khá thân mật,1 chút quan tâm nhau.....Gái đang xác định điều gì hay sao ? hay là e đã bị out....Sao cũng đc,suy nghĩ hiện giờ là 1 chút nản và 1 chút mong chờ gái sẽ chủ động liên lạc.....Thôi,để cho mọi hướng đi theo cái lẽ tự nhiên vậy
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Thứ quyết định Gà hay Sói ko phải là kinh nghiệm mà là tinh thần, anh nói là để chú đuổi con Gà trong đầu ra, dung nạp con Sói vào ... Cái thay đổi trước tiên phải là trong suy nghĩ .. Anh ko phải là Sói, anh chỉ lấy tinh thần của Sói để làm kim chỉ nam, là phương châm hành động, là tư thế xuất quân.

    Vẫn hành động theo đường lối cũ mà hy vọng có một kết quả hoàn toàn mới là điều không tưởng, là sự bảo thủ chứ ko phải là có tinh thần vững vàng, đầy chí khí.

    Chú nghĩ khi chú nham hiểm hơn thì gái sẽ khuất phục trong vòng tay cơ bắp của chú phải ko, chú đã thấm nhuần được tư tưởng trong topic này chưa : http://ttvnol.com/showthread/p-12130105#post12130105

    Và bài viết để đời của bác Cong050 : http://ttvnol.com/showthread/p-12130105#post12130105 với 2 câu tuyên ngôn nổi tiếng :

    - Tìm hiểu cuộc sống, muôn màu cuộc sống, để mình có một kiến thức và bản lĩnh đúng nghĩa một người đàn ông (ông nào muốn chăm sóc và che chở được người mình yêu thương thì phải tập bản lĩnh nhiều vào, gái nó đã ngu rồi, mình còn ngu hơn gái nữa thì làm sao)

    - Lúc em nó cảm thấy bế tắc cuộc sống, thì phải có cách làm em nó thông, một phương pháp khoa học đúng nghĩa (không chỉ là ra sức diễn giải, nâng niu cáo, mà có khi phải kiên quyết, chửi bới, và sẵn sàng cắt đứt khi cáo không thay đổi), làm được cho cáo thương thì cáo chỉ thương hại, làm cho cáo sợ thì cáo không trung thành, chỉ có làm cho cáo nể thì mới giữ được cáo.


    ... Anh ko nói thêm nữa, chú thích chọn lối sống nào thì tùy ... Anh tôn trọng điều đó.!!
    1m79 thích bài này.
  10. giaenhinthaya

    giaenhinthaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mịa! Nó chán chú rồi chứ sao. Chú có bao giờ bị đứa con gái nào cua chưa? có bị đứa nào nhắn tin, gọi điện suốt dù mình chẳng muốn trả lời chưa? A bị rồi, ngán bỏ mịa. ==> chú nằm im nín thở 2 tuần coi sao.

    Cái gạch đít: tập luyện bỏ cái thói quen này đi. Nó nghĩ gì kệ mịa nó. Vì sao? suy nghĩ cái này vừa mệt mà phần nhiều là mình sẽ nghĩ sai, éo đúng ý của nó đâu.

Chia sẻ trang này