1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắp ba nén hương thỉnh các bô lão vào phán hộ em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi old_movie, 09/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Si tinh' qua' rui'!
  2. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay đăng nhập mãi không được, giờ lại học hành chăm chỉ, hôm nay may em mới vào được ttvn để update tình hình.
    Tối thứ 6 ăn cơm xong em đi bus đến Trần Quốc Toản. Lúc em đến cáo, Đ và mấy bạn cáo đã ở đó, đang nói chuyện. Trông cáo vẫn xinh như mọi khi. Cáo giới thiệu em với Đ: Đây là K, đây là Đ.- như là hiển nhiên em và Đ đã nghe về nhau. Trông Đ cũng không có gì đặc biệt, cao khoảng 1m70. Mọi người nói chuyện linh tinh một hồi, sau em cũng quyết định thăm dò xem Đ thế nào. Vụ này em sẽ kể chi tiết.
    K: Bây giờ em muốn anh chơi 1 trò chơi, dạng hỏi, trả lời. Có 6 câu hỏi, 3 câu trả lời thế nào cũng được hoặc không trả lời, 3 câu bắt buộc phải nói thật. Có được không ạ?
    Cáo và các bạn đều chăm chú nhìn Đ. Đ gật đầu.
    K: Ai là người mà bạn yêu? ( chỉ cũng được).
    Đ ngồi im, không trả lời. Chờ vài phút, em hỏi tiếp câu hỏi thứ 2.
    K: Số tóc trên đầu bạn?
    Đ: Không biết.
    K: Số chỉ trên đồng hồ công tơ met xe của bạn?
    Đ: Không nhớ.
    K: Tên người yêu của bạn là gì?
    Đ im lặng, cáo nhìn ra ngoài cửa…
    K: tên viết tắt cũng được…
    Đ: … M…, rồi đưa tay nắm tay cáo, trên bàn. Cáo rút tay rất tự nhiên, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa.
    K: Khoảng cách từ nhà bạn đến đây?
    Đ không trả lời.
    K: Câu cuối cùng. Trong dân ca quan họ Bắc Ninh có câu này:
    Người về, em dặn câu nàyffice:office" /><FONT face=[/IMG]Đâu hơn người lấy, đâu bằng đợi em.
    Bạn nghĩ sao?
    Đ: câu hỏi này nghĩa là hỏi gì?
    M: Thì anh nghĩ thế nào, trả lời như thế…
    Đ nói không thích trả lời. Mọi người nói chuyện thêm 1 lúc rồi về. Xuống dưới quán, Đ hỏi em đi gì. Em trả lời là bus, cáo thản nhiên- vẫn thế mà. Rồi nhìn em, chẳng biểu lộ thái độ gì: Về nhà gọi điện. 2 người cười chào em.Lên xe Đ chở về.
    Nghe những câu hỏi của em, câu trả lời của Đ, các bác có thể thấy hơi căng thẳng, nhưng thực ra không khí vẫn bình thường. Chỉ như những câu hỏi vui, mọi người không quan tâm mấy.
    Chi tiết buổi gặp thứ 6 là như vậy. Em định đi để xem thái độ của người yêu cáo thế nào, có thật sự tốt và yêu cáo không. Cho yên tâm. Nhưng gặp mặt, thấy thái độ kiểu cửa trên thế, nhìn cách nói chuyện, thì xem ra chưa chắc sau này đã có thể làm cho cáo vui. Nên em quyết định sẽ tiếp tục chiến đấu.
    Em đoán cuộc gặp này sẽ mắc vô số lỗi, nhưng em hành động chỉ theo tình cảm, không theo sách vở nào cả. Em tạm ngừng, lúc khác sẽ kể tiếp về cuộc điện thoại lúc 11h.

  3. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Theo t đoán qua loa thì những câu b hỏi thằng bồ gái thế , trước mắt cả bạn bè nó chắc nó cũng ngại . Phải t thì t trả lời thẳng thắng , vừa là cơ hội cho bạn bè biết tcam 2 đứa t , vừa là đòn phủ đầu cho b biết gái nó đã có chủ .Có thể theo cảm tính cá nhân t thì thằng bồ gái có vẻ ít nói ,k chém gió mấy . Nhưng như thế k phải là nói thằng bồ gái k tốt , có thể 1 số người quan điểm tình yêu k nhất thiết phải bô bô cho mọi người biết như thế . Với những ca thế này thì 1 là chơi mưa dầm thấm lâu . 2 là phải xài độc chiêu gây chia sẽ 2 đứa nó ( cí này m biết 1 số chiêu nhưng k tiện nói :P )
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  4. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Sao mình nhớ đến thi văn hồi cấp hai quá :-??
  5. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em xin tường thuật tiếp.
    Em đi bus về nhà, loanh quanh 1 lúc rồi gọi điện cho cáo lúc 11h. Cáo hỏi em về lâu chưa, thấy Đ thế nào.
    Em nói : Đ trông mặt cũng được, cũng tốt, có vẻ không hiểu M lắm, sau này có thể khó chia sẻ. Tính M lãng mạn, thất thường, mà Đ thì lại không thích thể hiện cảm xúc, tình cảm. Như lúc hỏi mấy câu hỏi, mà Đ cũng chẳng thể hiện rõ ràng...
    Cáo: Tớ hiểu Đ. Tại Đ không thích trả lời những câu kiểu vậy, và cảm thấy không cần phải trả lời, nên không trả lời, có thế thôi.
    K: Nhưng mà trong buổi giới thiệu thế, có cả bạn bè của M, có cả tôi, mà Đ không chứng tỏ điều gì cả.
    M: Tớ cũng không cần.
    K: Sao M lại nói với tôi: Về gọi điện?
    M: À, tớ chỉ muốn hỏi xem K nhận xét về Đ thế nào thôi.
    Sau đó, em và cáo nhắc lại những buổi đi chơi rất vui, nhắc lại chuyện hôm đốt lửa nướng khoai....
    K: Tôi thấy M rất hồn nhiên khi theo tôi đi nhặt củi. Như trẻ con vậy. Khi cùng hơ tay trên ngọn lửa cho đỡ lạnh, nhìn nét mặt nghiêng của M qua ánh lửa, nhìn ánh mắt lấp lánh, tôi muốn cầm tay M lắm...
    M:... K cứ nói tiếp đi.
    K: Cho đến khi M đột nhiên dúi tay tôi vào ngọn lửa, tôi chợt muốn tay mình bị bỏng... Lúc về, tôi muốn đi cùng M lâu hơn. Tôi nghĩ, tôi muốn ở bên cạnh và bảo vệ cô gái này... Rồi hôm sau tôi gọi điện, M nói M hẹn đưa Đ đi giới thiệu.
    M...
    K: Tôi vẫn biết trước rồi, nhưng lúc đó thấy rất buồn. Tôi chấp nhận, nhưng tôi muốn gặp Đ, để xem Đ thế nào, có quan tâm đến M, có xứng đáng với M không. Rồi tôi sẽ vui vẻ rút lui, bởi tôi muốn M vui, và M vốn biết chọn người. Gặp Đ, thấy Đ cũng được, là người tốt, nhưng không chắc Đ sẽ hiểu M. Khi tôi hỏi câu cuối cùng, nếu Đ trả lời, Đ thể hiện điều gì đó là Đ tin vào chính mình, tin vào tình cảm với M, thì tôi đã tự nguyện rút lui. Tôi hơi thất vọng vì Đ. M hiểu không?
    M: Ừ...
    K: M có muốn ở bên cạnh tôi, rồi chúng ta sẽ như 2 con đại bàng tự do bay trên bầu trời, vuợt qua những cơn bão dữ dội nhất, ngạo nghễ và mặc kệ những kẻ bên dưới không?
    M: Chẳng phải vẫn như thế sao?

    Các bác có hiểu thế nghĩa là thế nào không? Cô ấy đã đồng ý đi bên cạnh em! Em sung sướng quá, sau nói linh tinh gì cũng không sắp xếp được nữa. Cuộc gọi kết thúc lúc 3h sáng thứ 7. Em hẹn sẽ qua đón cáo lúc 6h sáng. Cáo cho địa chỉ nhà. Em chúc cáo ngủ ngon rồi dập máy. Nhưng sau đó, em không ngủ được.
    Em sẽ tiếp tục kể chuyện ngày thứ 7 vào chiều mai.
    Một kết quả bất ngờ, ngoài dự đoán của mọi người đúng không?
  6. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Uhm, chờ thôi. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.
  7. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi old_movie

    Nhảm, bây giờ mới hiểu có những người ko thể cải thiện được bản thân , lối sống mơ mộng, viển vông, ko thực tế. Về nhà uống viên Fugaka cho tỉnh ngủ đi ku , trải nghiệm cảm giác mê muội như vậy là đủ rồi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hi old_movie

    Nhảm, bây giờ mới hiểu có những người ko thể cải thiện được bản thân , lối sống mơ mộng, viển vông, ko thực tế. Về nhà uống viên Fugaka cho tỉnh ngủ đi ku , trải nghiệm cảm giác mê muội như vậy là đủ rồi.
  8. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lại một ca hoang tưởng nặng =.= ! Chán đừng hỏi , đọc đoạn đầu thấy có vẻ ổn về sau lại mắc sai lầm là không biết kiềm chế cảm xúc để dẫn đến sai lầm nghiêm trọng .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lại một ca hoang tưởng nặng =.= ! Chán đừng hỏi , đọc đoạn đầu thấy có vẻ ổn về sau lại mắc sai lầm là không biết kiềm chế cảm xúc để dẫn đến sai lầm nghiêm trọng .
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Với mình chuyện gì cũng có thế xảy ra, nên chẳng nghi ngờ gì cả.
    Trừ những câu chuyện thiếu logic. :)
  10. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Bác này còn đem thằng bồ ra chém gió thế này thì nó chỉ thấy chú quá thấp hèn và đáng thương hại thôi . Đáng ra chú thấy nó k được như ý chú thì chú càng phải bốc nó lên giời cho gái nó thấy chú là 1 người cao thượng để rồi sau này nó còn suy nghĩ lại về tình cảm của chú . Chưa nói đến chú nói mấy câu trên giời thế , gái nó ngẩng cổ lên mà đau hết cả xương vai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này