1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắp ba nén hương thỉnh các bô lão vào phán hộ em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi old_movie, 09/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    ((1)) =>>> Nói với CÁO : Em à, trong cuộc sống này, ai cũng mong mình tìm được nhiều điều hạnh phúc ... Có thể khi anh CC kia quan tâm, dánh nhiều thời gian giúp đỡ, tâm sự cùng em là anh ấy đang tìm cách nuôi dưỡng tình cảm ...Khi biết tin em có người yêu rồi thì anh ấy sẽ ko còn cơ hội được trở thành 1 người quan trọng trong lòng em nữa ... Anh ấy sẽ đi tìm 1 cơ hội khác, phải dành thời gian quan tâm cho 1 người con gái khác ... Anh ấy vẫn rất tốt, chỉ đơn giản là không ai có dư thừa thời gian để quan tâm nhiệt tình tới tất cả mọi người ... Giờ có anh ở đây, anh sẽ luôn quan tâm, che chở và bảo vệ em. Mai mình sang Lâm Gia Trang nhé, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, cục cưng của anh à.

    ((2)) =>>> Nói với CÁO : Mỗi người đàn ông đều phải tìm cách đứng vững trên chính đôi chân của mình, tự tìm cách giải quyết các yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sống... Anh biết em luôn quan tâm đến bạn bè, luôn nghĩ cho người khác ... Nhưng cách quan tâm hay nhất đôi khi chỉ đơn giản là ko làm gì cả, để cho người đó tự vượt qua khó khăn, tự hoàn thiện bản thân và rèn luyện bản lĩnh ... Anh luôn tôn trọng những suy nghĩ của em và .... mai mình đi mua sách nhá ... Quà tặng kỳ diệu, Quảng gánh lo vui sống ... sẽ rất tốt cho em vào lúc này. Giờ mình đi ăn kem đê. Quán XXX có món "Ăn cơm trước kẻng" và "Ăn kem trước cổng" phải nói là ngon tuyệt cú mèo... Nhanh lên nào, bà xã sành điệu của anh.
  2. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @ky_si_khong_dau_yeuem :

    Nóng thế . Chữ anh tuy phô, khó nghe nhưng nó thực tế, anh ít chữ vô học nhưng biết đâu là giới hạn, đâu là vượt quá giới hạn. Não anh bằng hạt nho nhưng đủ hiểu cái gì xứng đáng để ta bỏ công bỏ sức, ko phải đâm đầu vô đống gạch là gái sẽ thương hại phát cho vài cái hôn gọi là tình yêu. A cũng có lúc rất ngu, bị coi là óc bã đậu đấy những a rất cám ơn họ, họ đã giúp anh ngộ ra. Chú trình cao vào cho chủ tóp vài lời xem sao?


  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
  4. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bài tư vấn của bác Li em thấy chí lí phết, nhưng mà hơi dài.[r24)]
    1. Cáo vẫn muốn anh kia tìm được mọi thứ gì gì như bác nói, nhưng anh kia thể hiện kiểu cạch mặt cáo hơi quá, bài viết thì cố tình trêu tức, trách móc...( cùng diễn đàn mà). Cô bạn hôm gặp mặt đầu tiên có nói với cáo về tình hình anh kia. Nói chung là... rất nan giải. Cáo thấy áy náy, có thông cảm, nhưng sau thì cũng kệ. Trước cáo, cô bạn kia và anh kia hay offline cafe lắm, giờ thì vẫn đi, nhưng có người này thì không có người kia, cũng tránh nhắc đến nhau luôn. Cáo vốn không cần ai che chở hay bảo vệ.
    2. Em biết nói gì cũng thừa, bởi những điều bác xúi em nói, cáo nghĩ còn giỏi hơn:)) . Cáo cũng hầu như không liên lạc với Đ, ngoài lần gọi điện hỏi thăm kia. Cáo tự biết cần làm gì, cũng như cần biến mất ở đâu, nhưng mà cứ thích hỏi để tham khảo thôi. Cáo nhà em là tín đồ của kem, chẳng quán nào không biết, nên em không phát hiện ra được quán XXX nào để giới thiệu đâu bác. Mấy quyển quà tặng với gánh lo nhà cáo có cả tủ...
    ( cả em và cáo lãng mạn thì thừa, nhưng sến thì thiếu. Ngôn ngữ của bác, em không học được.)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cáo cũng có cần hỏi ai đâu. Đấy chỉ là sự chia sẻ cảm giác thôi bác ạ. Em công nhận đầu óc em có đầy cái gì ý, chẳng ngộ ra được điều gì. Ý bác muốn em ngộ ra điều gì ạ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trong tình yêu, em không nghĩ được ngu hay khôn. Em đã nói chỉ mong những điều tốt đẹp cho cáo, muốn cáo vui vẻ... Và em yêu cáo.
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Theo dõi từ đầu topic a k có ý kiến gì về việc bác vs gái ,nhưng a k đồng ý việc bác lôi anh e ra để hắt nước vào mặt như thế đâu nhé !!! Ngôn ngữ của bác Lì nói trên là chỉ là ví dụ minh họa cho cái tính ngờ ngờ ngệch ngệch của chủ top thôi , chứ k phải bảo chú bê từng câu từng chữ ra nói vs gái, máy móc thế làm gì , qua đây a cũng hiểu qua về con người chú bên ngoài rồi . Còn riêng ý kiến của a về ca này nhé ! ko biết tcam gái chú vs thằng Đ thế nào chứ . Nó bỏ được thằng Đ thì nó cũng bỏ được chú . Nhất là cái tính máy móc + sến cải lương như chú thì k đến 6 tháng . Thôi thì chúc chú vui vẻ trên tưng ngày
  6. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Cáo cũng có cần hỏi ai đâu. Đấy chỉ là sự chia sẻ cảm giác thôi bác ạ. Em công nhận đầu óc em có đầy cái gì ý, chẳng ngộ ra được điều gì. Ý bác muốn em ngộ ra điều gì ạ?" => Có lẽ a nói ra chú cũng ko hiểu. Để a chia sẻ chuyện của anh, hy vọng chú ngộ ra vài điều.

    A cũng như bao thằng đàn ông khác, cũng có bạn gái , này nọ,cũng yêu, cũng thế này thế kia, đủ cả. Vào một ngày xấu trời, gái đã cho anh trải nghiệm cảm giác phải nói là rất yomost , a thấy gái ngồi nói chuyện với 1 thằng nhỏ tuổi hơn, nhìn ok lắm, gái cũng thấy a nhưng vẫn bt. Qua vài phút , để ý ngôn ngữ cơ thể gái, a thấy gái hòan tòan bị hấp dẫn bởi thằng ku kia. 2 đứa ngồi sát nhau đến từng centimet. Máu trong cơ thể a tăng nhanh đột ngột, tim đập 180lan/phut, tức giận, khó chịu, vv... nhưng a ko làm gì được, kìm nén và kìm nén. A đã tưởng tượng ra cảnh 2 đứa abc với nhau. Bản năng nhắc nhở a phải làm gì đó với gái (nt,..nói chuyện về cảm giác đó,vv....) Khỏang 24h sau, a ko làm gi với gái cả, coi như bt trở lại, suy xét lại, cảm giác trở lại bt, sáng suốt hơn. A bắt đầu nghĩ, gái có xứng đáng để a giận giữ , làm tổn hại đến sức khỏe của mình như vậy ko? Từ đó trở đi, a ko bao giờ giận , bực mình vì gái, a luôn thử thách gái,... đó là cách để a ko lâm vào cảnh bị trải nghiệm cảm giác yomost nữa. Điều muốn nói với chủ tóp là đừng bao giờ để gái chi phối, đưa ta vào cảm giác mà gái muốn. Hết chuyện
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    oIo nó dồn hormone lên não với tần suất 3000mg/s thì có mà "không bị chi phối" bằng mắt = )) tóm lại khi yêu cũng như khi tán, cần giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Ngoài vợ ra thì gái nào cũng như nhau, nên "nói yêu thôi, đừng nói yêu ... mãi mãi". Còn chuyện gái gú các bác khác nói nhiều rồi, mình kiệm lời lại tí hóa ra lại hay. = ))
  8. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em nhận ý kiến của bác ạ. Ngôn ngữ của em không biết bác Li đọc có hiểu không ạ?^:)^. Em chưa hiểu ý của bác về việc hắt nước? Ý là em tua lại y nguyên, đâm ra bôi xấu các bác ạ?
    Em cũng vui vẻ từng ngày, chuyện thế nào, cũng là do mình cả.

    Em kết cái câu xám xám của bác. Nhưng cáo nhà em được cái thật thà, không chi phối hay đưa đẩy bao giờ. Cáo có gì nói thẳng, mà nói một hồi xong, em thấy...gì cũng đúng.:))

    Em cũng nghiệm ra như bác. Cả em và cáo đều xác định bên nhau cho đến khi còn yêu, không yêu nữa thì chia tay, không ai níu kéo.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế em Kensaii định nói gì, nói chị nghe xem:P
    Đầu lạnh và tim nóng..., còn cần thêm gì nữa không?
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chuyện tình cảm có ngồi viết đến cả nghìn trang cũng chả hết, có nói cả mười ngày vẫn còn chuyện. Chỉ là khi nào vấp ở chỗ nào đó thì ta rút sách ra tra tí, hay quay qua quay lại hỏi bà con cô bác xem ai biết thì thỉnh. Ngay cả mỗi người đã là một thế giới riêng, thì 2 người là biết bao nhiêu thế giới nữa [r32)]. Chuyện của chủ topic đến đây là tạm đẹp rồi nên em cũng chả có ý gì thêm ạ. [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này