1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớp con em 39 đứa - 36 đứa đạt học sinh giỏi 3 đứa khá ???Phải chắng thế hệ Vịt sau này toàn nhân tà

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi diskuloz, 09/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    TTVN dạo này nhiều chủ đề mang tính thời sự phết nhỉ? Lắm bác cũng trăn trở, mất ngủ...như em!
    Trẻ con bây giờ chúng nó sướng, không phải làm việc đồng áng gì cả, không phải ngày 2 bữa cơm, chăm em, chơi một mình.... như tụi mình (8x) ngày xưa. 20 năm rồi, các bác nhìn nhận vấn đề với con mắt cũ thì có nhiều cái e là cũng không còn đúng đắn nữa. Lại có người mang con mắt của một nền giáo dục đi trước VN cả trăm năm để nhìn lại về một xã hội mà mới chỉ phổ cập tiểu học, xóa mù cho đại đa số người dân. Chưa tính tới các tỉnh miền núi, xa xôi, dân tộc thiểu số. E là quá khắt khe!
    Nỗi trăn trở về giáo dục không phải của riêng ai. Đến lúc biết lo, biết nghĩ cho tương lai con cháu mình thì những người trí thức - như chúng ta - ngồi đây đều lo. Quả thật, giáo dục bây giờ thương mại hóa nhiều quá. Thương mại hóa từ bậc mầm non, bố mẹ muốn con cái được vào trường tốt, trường điểm thì phải chạy chọt, phải yêu cô. Rồi, trường cũng vì bệnh thành tích, vì cái chạy chọt năm sau không thất thu nên không thể phụ lòng kì vọng của phụ huynh khi cho con mình vào. Hết mầm non rồi tiểu học, cấp 2, cấp 3. Tìm được tấm gương người giáo viên tâm huyết với nghề, trăn trở với nghề, với sản phầm mình đào tạo ra giờ khó quá. Vẫn biết, việc hình thành nhân cách, tính cách một con người không đổ lên nhà trường được, trước hết từ gia đình. Nhưng gia đình chỉ là một tế bào của xã hội, tuân theo dòng chảy của xã hội. Mỗi gia đình giờ đều có điều kiện, cơm thừa ăn, quần áo thừa mặc, tiền của để dành đầu tư cho con cái thì chỉ có không tiếc tiền của, thời gian cho con cái học hành.
    Các bác cứ trăn trở rằng trẻ con giờ nó thiếu kĩ năng sống, nhưng các bác có thử hỏi xem giờ nó muốn học thì học ở đâu? Ai dạy nó chưa?
  2. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    chỗ mình có chị con mới học lớp 2 Đoàn Thị Điểm
    luôn đứng đầu lớp, luôn được cô giáo gọi lên tuyên dương
    về nhà luôn phải đi học thêm các loại môn
    vừa rôi đi khám bác sĩ bảo căng thẳng quá, nếu cứ ép nữa là có vấn đề
    h đang lo ngay ngáy vì sợ nàng ý bị trầm cảm
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Những topít kiểu này nhang nhác chuyện "phải học qua 2 trường Xã Đàn và Nguyễn Đình Chiểu". Hồi bé mình không để ý, nghĩ là lời nói đùa. Hoá ra không phải, xã lên huyện, mù dẫn đường.

    Thế gian lắm chuyện thị phi thật.
  4. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Bác thâm thật [r23)]
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói thâm thật là thâm theo nghĩa nào? Đọc kỹ xem tôi viết những cái mà tôi nghe, thấy, tiếp xúc từ bé.

    Bây giờ vẫn có những kẻ lừa bịp tôi từng việc nhỏ, tình nguyện nhận y báo đen kiểu mặc áo màu đen; hay mượn miệng trẻ ranh ăn nói mất dạy mỗi khi biết tôi ở đâu. Bạn có thế không?

    Thế hệ sau này toàn nhân tài bóng gió, phá hoại chăng?

    Chúng đông quá.
  6. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Không. Mình có biết bạn là ai đâu mà bóng gió?!
    Chẳng qua thấy bác cứ gạch những cái lỗi sai chính tả, ngắt câu của chủ topít rồi viết phải học qua Xã Đàn với Nguyễn Đình Chiểu nên mình thấy ý tứ sâu xa thôi.
  7. haylabannhe

    haylabannhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận. Biết đâu đấy lại là thằng thuê nhà ngay bên cạnh thì sao[r23)]
  8. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Bên cạnh nhà em là những người hàng xóm hiền lành tốt bụng ^^
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Cái chữ kí của bác thú vị nhở.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hàng xóm nhà Nguyễn Đức Nghĩa ai cũng bảo " thằng bé ngoan, học giỏi ,lễ phép lắm".....
  10. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4

    Tiện đọc câu chốt của bác, em cũng hầu bác câu chuyện ở xóm dưới xóm em.
    Xóm ấy có 1 tay nghiện, ăn trộm cực tài. Nhưng chỉ ăn trộm ở ngoài thôi. Bán kính 3km trở lại thì kể cả xe máy cắm chìa ngoài đường sẵn nhưng cũng không thèm ngó mắt tới. Nhưng ra xã ngoài thì cái cuốc cái xẻng mà bỏ hớ hênh là nó cũng thăn. [r23)]. Thế nên, giả sử hàng xóm là hổ dữ em không thấy sợ [r23)]

Chia sẻ trang này