1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, mình k quen đầu gấu, làm thế nào để đuổi bọn cứ đốt lửa ở vỉa hè trước cửa bây giờ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi songtunu, 11/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại đây là tụi trẻ lang thang đêm bán hàng rét quá thì đốt lửa để sưởi ấm. Hay là tụi nó và bạn có xích mích gì trước đó để tới nỗi "Giờ bọn nó vẫn đang chẻ củi, đợi mình về phát là đốt luôn"?
  2. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Con truong hop cua ban thi ban nen lam cang vu nay vao " di cho khac ban tra chanh di, day la truoc cua nha chi, chi ko cho em ban cu cai nhau to vao... nhung tuyet nhien dung co chui bay hay noi nhung cau xuc pham, de neu co tranh chap thi minh van nam the chu dong"
  3. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0

    Ù Lì hơn cả thông minh tuyệt đỉnh thì nói phải làm thế nào đi. Phương án của Ù Lì phải có thêm phòng chống ngón nhân-quả nhé. (Bài học của mid rút ra là không nên để lũ súc vật biết là mình hơn chúng, vì chúng lại giở trò nhân-quả bằng cả những trò bẩn thỉu mà phải nghe lén, cài virus, đột nhập, đeo bám... mới biết)

    >:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P
    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Bác Mid thì muôn đời không thực hành được đâu, gà tơ trên thực tế mà lại. Chơi với súc vật thì phải dùng hư chiêu, làm cho súc vật ngờ ngợ không biết bác là súc vật hay là người. Riêng thời gian nó ngồi ngờ ngợ như thế mất hết cả đời nó rồi thì nó làm gì được bác, còn bác thì lúc nào cũng vạch áo cho súc vật biết mình là người thì bác cứ chịu đi.
  5. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    bác Mid, em vừa buồn cười mỗi lần đọc bài bác vừa thấy thương bác :))>:D<
  6. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    Chúng nó thích đốt lửa thì mình thích rửa sân . Ngày nào cũng làm vài chậu nước to ra quét sân là hết đốt lửa ngay . Nhưng tranh chấp vỉa hè cũng phải có lực lượng 1 tý bạn ạ, gọi vài ông anh hay ông bạn quét sân cùng cho nó vui :D
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Làm cái đơn ra phường nhé. Bọn công an ở phường nhận tiền hàng tháng rồi nên nếu ko làm to chuyện thì chúng nó sẽ chuyện nhỏ hoá không có ngay. Nhưng với một vài cái đơn ra phường + công an phường có chữ ký của một vài nhà dân quanh đấy thì hoặc là thằng kia sẽ tốn thêm một khoản kha khá để chuyện lớn hoá chuyện nhỏ hoặc là sẽ phải thôi đốt lửa. :)
  8. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Bọn đấy thì ko cần phải đầu gấu đâu cho rách việc, bạn cứ chí phèo ra là bọn nó phải nể thôi. Vỉa hè trước của nhà mình đương nhiên mình có quyền ý kiến, bạn đúng thì không phải ngại.
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Hị, cảm ơn các bạn, nếu tớ là zai thì chúng nó chả làm gì được rồi, tự vì tớ là gái (ờ, gái già và xấu :D) nên chúng nó cậy trẻ khỏe bắt nạt thôi. Với cả, mình k ngủ ở đấy, cửa hàng thì tối đóng cửa đi về - chả ngồi mà giữ được cái vỉa hè tới tận 1-2am. Hôm qua lúc đi về thấy chúng nó đốt đám lửa be bé ở cạnh cột điện, cột điện vẫn là phạm vi cửa hàng nhà mình ý. Đợi hôm nay xem anh CA ra xử thế nào đã.. Hqua cú cáo đã định gọi 115 bẩu là em thấy có cháy ở số nhà đấy, báo các anh đến dập rồi đấy :">
  10. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1

    Trời lạnh thế này người buôn bán nhỏ vỉa hè phải đốt lửa là việc chẳng đặng đừng và ko ai muốn cả, thấy bạn cũng buôn bán ở đó mà ko có thái độ cảm thông và chia sẻ lại hành động có phần hơi cay cú và quá đáng chỉ béo mấy chú CA Phường vào hạch sách người ta. Các cụ dạy buôn có bạn bán có phường là ko sai đâu, nếu bạn cư xử chừng mực và cảm thông được với người ta thì khi đủ thân rồi thì nếu họ đốt lửa ko hợp lý thì bạn có thể tự tay ra dập lửa thì họ sẽ ko phẳn ứng tiêu cực và cũng ko giận bạn và khó dễ trong các chuyện khác đâu.

    Chúc bạn buôn may bán đắt và có hàng xóm tốt tương trợ @}

Chia sẻ trang này