1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, mình k quen đầu gấu, làm thế nào để đuổi bọn cứ đốt lửa ở vỉa hè trước cửa bây giờ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi songtunu, 11/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    mua thùng xăng về để trước cửa
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Theo luật vỉa hè là của nhà nước, em đứng ở vỉa hè trc cửa nhà bác bác chẳng có quyền đuổi em đi. Nhưng nếu bác hét 1 câu thì em sợ e chạy ngay@-) em nó hèn mà
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa hiểu rõ tại sao bác chủ ghét việc người ta đốt lửa trước cửa nhà bác đến nỗi phải nhất định đuổi đi như thế ạ?
  4. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Không đồng ý với cái đoạn trong ngoặc của bạn.
    Cùng là dân buôn bán, nên cảm thông với nhau 1 chút. Nên nhắc họ dọn dẹp sau khi đốt xong, trời rét như vầy, phải ngồi vỉa hè bán hàng là chuyện đặng chẳng đừng. Bạn cay nghiệt với người ta quá, cần thận rồi lại dính chưởng.
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Cái này là lí thuyết chứ không áp dụng thực tế được, càng cùng dân buôn bán với nhau thì lại càng phải có lề lối phép tắc, nếu không là loạn ngay. Việc của chủ topic là hỏng ngay từ đoạn đầu khi hàng kia bán ở trước cửa hàng mà ko thể hiện được vị trí cấp trên của nhà mình. Nếu cửa hàng nhà bạn là nhà chính chủ thì thậm chí còn thu tiền mỗi tháng của nhà trà chanh kia. Nếu cửa hàng nhà bạn cũng dạng nhảy dù thì phải thị uy ngay từ khi nó mới chân ướt chân ráo đến, vì lúc đấy nó mới nó còn sợ. Thị uy bằng cách liên tục đe nẹt nó dẹp cái ghế cái bàn kia vào, cấm ảnh hưởng đến lối đi vào cửa hàng v.v...
  6. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1

    Bạn U mới đang nói lý thuyết thì phải, "nói phải củ cải cũng phải nghe", tui chỉ thấy chủ thớt đành hanh cay nghiệt chứ chưa có 1 cái lý nào cho thấy hàng xóm của bạn í quá đáng cả. Cái lề cái lối của dân buôn bán ở vỉa hè là nên "nói chuyện" với nhau trước, kể cả là gọi gấu ó đến, cùng lắm rồi thì mới gọi bọn Phường(vì đây là "kẻ thù" chung). Trời rét thế này thì việc đốt lửa sưởi trong kiểm soát là cũng nên thông cảm. Còn việc để họ nể phục hay ko là phải xem mình có đủ người lớn với mấy ku em kia hay ko. Gái già hay trẻ ko ở cái tuổi, mà ở cái hành xử [:D]

    Tôi cũng ko có quan điểm nhìn lại điểm ban đầu để nói sai hay đúng vì việc đó là quá khứ rồi và ko thể thay đổi được, vấn đề là hiện tại "ứng xử" sao cho giải quyết được vấn đề. Bạn chủ thớt mà quá quắt kiểu này thì đêm trước khi dọn hàng mấy cậu em kia cứ cho 1 lọ keo 502 vào ổ khóa, hoặc bôi bẩn vào cửa trong vòng 1 tuần thì với "áp lực" đó thì chủ thớt chắc đập đầu vào tường mà tức thôi.
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13

    Bạn chắc chắn lí thuyết hơn tôi vì nhà tôi ở trong trường hợp có những người buôn bán, trông giữa xe đạp đến ngồi làm ăn nhờ trước cửa nên tôi biết phải hành xử thế nào. Bạn thấy bạn chủ top là đành hanh, tôi đâu có bình luận về điều ấy, tôi chỉ đang phản đối phương án "thông cảm" mà một số bạn đang nêu ở trên. Việc phải nói chuyện với nhau là đương nhiên, nhưng nói chuyện với nhau phải trên cơ sở có phân cấp ai có quyền hơn ai ở đây. Không thể là nhà tôi mặt đường, nhà ông trong ngõ nhảy ra bán trước mặt nhà tôi mà ông không cần sự cho phép của tôi về việc đốt lửa. Sống trong cuộc sống mà sợ mình "quá quắt", sợ mấy vụ keo 502 kia thì không lãnh đạo được ai cả.
  8. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Em đề nghị bác chủ top mua mấy cái áo rét của bác ironfoot này tặng cho người ta :)). Đỡ phải đốt lửa. Nhưng kinh nghiệm của em là càng ngọt nhạt với người ta càng tốt, không nên nói lý, nói lý thuyết không thôi mà trái ý người ta đã ko thích rồi, huống hồ gì động đến miếng cơm manh áo. Có 1 lần em đi mua chuối, mặc cả đã đồng ý rồi nhưng khi trả tiền thấy người ta không có tiền lẻ phải trả tiền chẵn thì lại được thể lật lại ép giá, bán đúng giá cũ. Em nhất quyết không mua thì bị tuôn cho một tràng sa4r4t54### vào mặt, đúng chuối [r23)]
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tôi đồng ý với bạn là đối với đối tượng như kiểu trà chanh kia thì không bao giờ nên lí thuyết, bản chất hành động của họ là dựa trên phản xạ cảm tính. Nếu bạn nào có thời gian ngồi lê la các hàng buôn bán và quan sát thì sẽ thấy hiện tượng thế này: một bác gái có dáng cán bộ vào mua, giọng nói tử tế tâm sự kiểu "chị mua hàng em quen rồi, bán cho chị cái nào tốt nhé" thì cô bán hàng sẽ mặt mũi vô cảm, đáp lại qua quít, họ chả thích cái sự thân tình ấy. Một lúc sau có một chị trông dáng bán thịt phốp pháp, giọng nói gắt gỏng, đỗ xịch xe máy bên lề, ngắn gọn đòi mua cái này cái kia, thì cô bán hàng đon đả như thể cô ta có lỗi gì với chị bán thịt không bằng. Phản ứng của tầng lớp người này là hoàn toàn không theo logic thông thường mà giới trí thức hay suy diễn.

    Cho nên cách của tôi trong các giao tiếp như vậy là rất kiệm lời, hành xử hơi lạnh lùng tí.
  10. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Quan sát của chị đúng, vì hình như là họ suy diễn theo kiểu kẻ yếu sợ kẻ mạnh chứ ít khi nào chịu ngồi suy xét đúng sai. Nhưng cũng tùy từng người, nhiều người tốt lắm ...

Chia sẻ trang này