1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huhu, mình k quen đầu gấu, làm thế nào để đuổi bọn cứ đốt lửa ở vỉa hè trước cửa bây giờ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi songtunu, 11/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế thì 2 dân buôn bán vỉa hè nói chuyện với nhau. Chủ topic có tiệm bán trong nhà chứ có bán ở vỉa hè đâu mà bạn cho là ngang cơ để nói chuyện với ng buôn bán lậu ở vỉa hè được.
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    cách hành xử đầu gấu nhất nè :D:-ss

    @songtunu : mình cũng ko hiểu sao bạn chủ topic lại khó chịu với người ta đến thế. Mấy ku đó đã sơ ý khi đốt lửa trước cửa hàng nhà bạn mà ko nói với bạn 1 câu, nhưng xét theo lý thì bạn chẳng cấm người ta được, cái mà bạn có thể to giọng chẳng qua là vì quan niệm sở hữu: vỉa hè trước cửa nhà mình là độc quyền của nhà mình ( cái quan niệm này đôi khi to đùng hơn cả luật của nhà nước). Đó chỉ là mấy thằng nhóc rét quá đốt lửa cho ấm mà bạn nói ko thông cảm với người ta, bạn lý luận vì bạn là gái già nên khó mà thông cảm được với ai.... mình nghĩ khó mà có người thông cảm được với bạn. Mới cả nghĩ mãi cũng chẳng hiểu phải thông cảm với bạn cái gì mới được cơ chứ. Bạn có bán trà đá ko mà sợ họ cạnh tranh với bạn thế?
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13

    Nếu phân tích tâm lí sâu xa hơn thì tôi nghĩ chưa chắc họ đã "kẻ yếu sợ kẻ mạnh" mà phản xạ của họ là theo kinh nghiệm. Họ rút ra kết luận là những người mua càng mở bài thân mật thì càng hay cò kè bớt một thêm hai, càng có vẻ trí thức lại càng hay đem tình cảm ra đổi lấy tiền. Còn mấy người nói năng trỏng lỏn thì thường lại không bao giờ cò kè. Đối với người buôn bán mà nói thì thần kinh của họ đặc biệt nhạy cảm với vấn đề "lợi ích căn bản".

    Tôi cũng quen biết một anh bạn, bạn mà lần đầu gặp anh này thì thôi rồi, thiên thần, nói con kiến trong lỗ cũng phải bò ra gật gù, người nào cũng cảm thấy như được anh ta thấu hiểu, đồng cảm. Tuy nhiên sau bước một ấy mà đến bước hai là lợi ích căn bản thì anh ta sẽ dựa trên cái cảm tình ban đầu ấy để nhờ vả hoặc trả giá cho bạn dưới mức thị trường. Một số người yêu quý anh ý thì gọi anh ý là "ngây thơ", còn tôi thì gọi anh ý là "đem tình cảm đổi lấy tiền". Và tôi quan sát có 3 loại đối tượng phản ứng với anh ý như sau :
    - Loại không liên quan tới lợi ích gì với anh này : luôn thần tượng và ngưỡng mộ
    - Loại như tôi và có liên quan đến lợi ích : chuyện nào ra chuyện ấy, chưa trả đủ tiền chưa làm, cái gì cần nói nặng là nói nặng, còn trà dư tửu hậu là chuyện trà dư tửu hậu tính sau
    - Loại có liên quan đến lợi ích và cũng ngây thơ : thường bập vào làm ăn anh em thân thiết giai đoạn đầu, đoạn sau nói nhau không ra gì
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đốt lửa mà không có khói, không ngăn cản người nhà về đẩy xe vào nhà, không gây âm thanh ồn ào, đốt không quá lâu, sau khi đốt thì lau rửa sạch sẽ, không đốt vào giờ buôn bán của cửa hàng, đốt mà không gây ra nguy cơ cháy nổ nhà cửa (cái này khó đây)...thì đốt chắc cũng không sao, nhưng phạm vào trong những điều kia thì chắc là mấy nhà xung quanh thấy khó chịu.

    Tôi thì chưa từng thấy ai đốt lửa ngoài đường, nên cũng k hiểu là khó chịu thế nào, mà cũng chẳng thể cảm thấy cảm thông cho người lạnh phải sưởi gì cả. Còn xem phim thì tôi thấy ở nc ngoài ng ta đốt trong 1 thùng tô nô nên không làm dơ xung quanh, nhưng thùng thì nằm chình ình cả ngày.
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Đốt đám lửa be bé là đúng, vì sưởi ấm mà. Mình cũng nhìn thấy đầy ra rồi ý, chả ảnh hưởng gì đến ai cả, công an người ta cũng ko mù đâu. Mình nghĩ nếu bạn biết rõ đám lửa be bé mà gọi cứu hoả thì e rằng bạn sẽ phải nộp phạt đấy
    P/S 114 mới là số cứu hoả bạn ạ
  6. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Bạn ấy gọi 115 là đúgn rồi đấy.
    Vì bạn ấy có âm mưu là sẽ ra phá đám cái lũ đó, mà mấy nguời kia chắc cũgn chẳng hiền. Lời qua tiếng lại có thể dẫn tới động thủ rồi tới động đũa động bát, à nhầm, động dao động kiếm máu phun thành vòi ngón tay ngón chân rơi vãi khắp vỉa hè. Gọi 115 tới cấp cứu là đúng rồi.
  7. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, bác này có vẻ thích xem phim kinh dị Mỹ kết hợp với Thái nhỉ :-ss
  8. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Nói về lý: có cái Quy định nào cho phép các bạn đốt lửa ở vỉa hè công cộng (kể cả vì rét) à?

    Cứ đặt bạn vào trường hợp nhà có cửa hàng bán đồ nằm ở mặt phố (cho dù là phố vắng người qua lại đi), việc có những người từ nơi # đến và tụ tập đốt lửa ồn ã ở trước cửa nhà các bạn (từ 8pm đến 1,2h sáng hôm sau) chắc các bạn cũng thông cảm được. Vậy xin thay mặt những người ở vỉa hè ấy, xin cảm ơn các bạn. Và mình rất mong các bạn cho xin địa chỉ, để mình nhờ họ tới đó ngồi, đốt lửa sưởi ấm (nơi luôn có những người thông cảm với người nghèo).

    P/s: bạn @onamiowada
    giúp mình những cách của bạn nhé. Mình cảm ơn
  9. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế là hết rồi à? em đang đọc thấy ai cũng nói hay quá ^^
  10. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác cứ ở nhà mặt phố , mặt ngõ xem, tự dưng có thằng làm quán nước ở cạnh nhà bạn đã không thông cảm nổi. Phải dân chợ búa thì bọn kia còn chả có quyền bán nước chứ đừng nói đến đốt củi.

    Nhà có điều kiện cho mấy thằng ở phường tiền, bảo từ mai tao không muốn thấy chúng nó bán nước nữa, thế là xong. Đằng nào bọn bán nước đấy đã là sai lè ra rồi.

Chia sẻ trang này