1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin ý kiến, có nên du học không và nên chọn nghành nào?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Anthony_Nguyen, 15/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Thực ra chỉ có mỗi người trong chúng ta mới biết thực ra chúng ta làm gì và muốn gì. Chỉ có điều ước muốn đó thì không thể biết trước, chỉ có thể cố tìm một cái cơ sở nào đó để cố gắng chứng minh nhằm tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho quyết định của chính mình. Biết trước đã giàu, nên mọi cái không biết trước đều có rủi ro. Nói thế để chủ thớt cũng lên tinh thần trước.

    Có thể đối với người này nước Đức là địa ngục, nhưng đối với người khác là thiên đường. Chủ thớt đã quyết tâm như thế, hiển nhiên chắc cũng có những lý do …gọi là thúc vào đít chắc chả có sai.

    Nói như bác See nhỏ hoặc như ..một ái đó thì : Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho mình, cho gia đình mình và cho con cháu mình. Còn mưu cầu đó có thành công được hay ko, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tài năng, may mắn .. và cả hên xui. Xác định thế để thanh công đừng có vui mừng vôi, mà thất bại chớ có quá khổ đau.

    Thế nên, tập trung trả lời vào câu hỏi chủ thớt có thể nói như sau:

    Điểm chủ thớt xin vào các Uni có thể gặp khó khăn, xin vào FH thì tùy thành phố, nhưng không hẳn không khả thi. Với điểm số đó có thể xin vào Fh Frankfurt được. FH cũng có hệ Master chứ không phải học từ đầu. Xin Master tỉ lệ xin sẽ được ít hơn xin Ba, do mỗi ngành mỗi kỳ thường chỉ có một lớp Ma, số lượng sinh viên của lớp chỉ khoảng 20, điểm xét thông thường từ trên xuống dưới. Nhấn mạnh chữ khả năng, để chủ thớ biết: khẳ năng là tồn tại nhận và không nhận, chứ ko phải là cứ nộp người ta nhận.

    Nhưng nơi gọi là núi hay xa xôi hẻo lánh, hải đảo ở Đức có thể mặc định là các thành phố nhỏ, lôi kéo được ít sinh viên ..và xin Zu dễ. Có thể kể ra như wismar, Ilmenau, Clauthal hay kể cả Wuppertal… của bác Quách.

    Bố mẹ kéo con cái thì có, chứ con cái đừng mong kéo bố mẹ làm chi. Mà chủ thớt đừng đổ lý do sang đây vi con cái. Con cái nó chưa biết đâu…hoặc lỡ sau nó biết nó lại ghét.. vì chủ thớt bảo vì nó mà nó phải bôn ba, con người này, con người kia .. mất đi khả năng chém gió tiếng việt. Thường người lớn làm.. tự bản thân là đắn đo, suy nghĩ .. và trước hết là vì người lớn đã. Vì kể cả cuộc sống gia đình hay chăm lo cho con đều là do người lớn và là trách nhiệm của người lớn, ai bảo sinh ra .. mà cứ nói là vì.

    Làm việc gì mà kế quả ở tương lại, đều luôn luôn tồn tại một hệ số thất bại. Hệ số này thấp hay cao nó phụ thuộc vào chín chủ thớt, và các điều kiện khách quan, chủ quan chủ thớ có. Chủ thớt học tốt, chủ thớt xin được việc làm.. thì sẽ thành công. Chủ thớt nửa đường gãy gánh, rồi tài chính có vấn đề thì sẽ khó khăn …Thế nên cũng phải tự tính là thất bại thì .. bảo ko có khả năng làm lại, vậy nhỡ bại thật, có tự tử hay ko. Nếu có ..thì đừng đi làm gì, vì dù ít , dù nhiều … cũng có nguy cơ tự tự thì ..khổ.

    Làm việc tay chân ở Đức nói thực không quá khổ cực. Có thể lấy ví dụ thế này: em cao chưa tới 1,65. Cân nặng vài chục nằm nay max cũng chỉ độ 50 kg. Nhưng từ việc nặng như làm wurst, thồ hàng trong lager, tới việc nhẹ như phiên dịch, bán hàng em cũng qua…sơ sơ công việc tay chân ..của em đếm hết 10 đầu ngón tay vẫn còn dư thì phải .. nhưng cũng vẫn thấy khỏe.

    Nằm bệnh viện vì tai nạn lao động em cũng nếm rồi,… vào chỗ thối hơn hố xí thời bao cấp em cũng từng thăm quan…và em vẫn ngồi đây gió máy cùng chủ thớt được.

    Chỉ có điều có thích làm, có gắn bó làm hay ko thôi ?. Với em, quả thực em thì thích tiền thật ..nhưng về cơ bản em éo thích tay chân – chắc tại ko có tướng Phạm Văn Mách. Một cái kít cả 20 kg ..khênh nặng bỏ mợ ý chứ. Ngoài ra nếu chủ thớt làm cho việt, gặp người khó tính, thì cũng nên luyện khả năng nghe lèm bèm ..cả ngày, đặc biệt lúc ko có khách. Nói kiểu vọng cổ teen thì ..: muốn nhét cái dép tống thái vào miệng nó..,mà măt vẫn phải cười như … hoa cắm phân trâu.

    Nếu không làm thì thôi. Nếu làm thì làm cho nhanh, mỗ năm chỉ có hai kỳ học thôi. Không đi thì không tới, lùi thì không thành công, đứng yên thì không có sự thay đổi. Vậy nếu máu, bố cháu thấy khả năng rùi ro thấp .. thì bắc ván lên thuyền thôi.

    Được ăn cả, ngã về không
    Được ăn cả, ngã làm lại
    Được ăn cả, ngã thảm hại
    ..

    Vạn sự tùy duyên.

    Xuân mới cũng chúc chủ thớt và gia đình sớm ổn định nơi này [r2)]
    Nếu chủ thớt ko làm được nhanh, thì có thể tính thời gian đó ở nhà làm gì ra tiền, còn mọi việc giao cho công ty du học ..., cũng chả tốn kém gì, vài triệu bạc í mà...
    :-ss
  2. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Ôi rất cảm ơn sự tư vấn, giúp đỡ rất nhiệt tình của các bác!
    Qua sự tư vấn của nhiều bác em thấy ở Đức cũng không hẳn thiên đường, thực ra em hỏi và muốn sang là do mẹ vợ (buôn bán ở Sec) dụ dỗ, tư vấn nào là ở đó rất sướng, ở đó chê độ rất tốt cho trẻ em.... thế nên em mới quyết tâm như thế... Vậy tại sao em thấy nhiều người qua đó làm việc tay chân như: làm lò mổ, lái xe taxi,... ngay cả ở những nước kém phát triển hơn Đức như Séc chẳng hạn, khi nói chuyện, khi về nước thì đều ca ngợi cuộc sống bên đó rất nhiều, không ai có ý định trở về Việt Nam, khi nghe họ nói ai cũng có cảm giác như so với Việt Nam, đời sống của họ tốt hơn hẳn ấy?

    P/S: Em có ý định đi là do mẹ vợ về nước gợi ý, cho vay tài trợ sang miễn là ở lại được Đức, cuộc sống hiện tại cũng em thì cũng chỉ ở mức sống đủ thôi (dân kỹ thuật mà, chả phải sếp lại không giỏi luồn cúi, không giỏi "quan hệ" nên không kiếm lắm), nghĩ đến khi con cái lớn, chả đủ tiền mua nhà cửa cưới vợ cho nó, học ở Việt Nam thì chưa chắc đã làm nên việc gì lớn nên có ý định như vậy để nó có môi trường học tập, môi trường phấn đấu công bằng hơn...nên nghe thế thấy cũng khá hấp dẫn mà.
  3. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chả nói về du học du hiếc, em chỉ muốn nói về mấy người " không muốn quay lại Việt Nam"

    Những người như thế, thường là cuộc sống gia đình, công việc của họ ở Việt Nam không ổn định, không làm thuê, bán hàng bên Đức, Séc thì về Việt Nam cũng chẳng để làm gì. Em thấy như mấy bác họ em, sang bên Đức 30 năm, em hỏi thực sự có muốn về không, ai chả muốn, cây cối còn có nguồn cội, huống chi là con người, nhưng về thế nào được hả cháu, bên này có công có việc, có cửa kiếm sống, ốm đau có bảo hiểm, buồn một tí, nhưng các bác buồn quen rồi.. Trong thâm tâm, ai chả muốn hướng về quê hương, từ một đứa mới sang đến hàng có cháu nội bên này, những ngày cuối đời ai chả muốn về Việt Nam, nhưng họ không thể.. Họ không như bác, có công ăn việc làm ổn định, có nhà cửa con cái.. Em nghĩ là bác, em còn mong gì hơn, vợ chồng sống với nhau hạnh phúc là được, em cũng từng thấy có trường hợp chia tay do đi kiểu hôn nhân giả rồi mãi chả thấy kéo vợ hoặc chồng sang..

    Cuộc sống ở Đức tốt hơn ở Việt Nam , điều đấy hiển nhiên, nhưng với cái giá bác phải trả, quả thật không xứng đáng. Chưa kể vợ chồng phân tán, con cái mỗi người ở một nơi, đổi lại lấy cuộc sống làm thuê làm mướn, xem TV không hiểu, nghe bọn Đức tán phét chỉ biết cười trừ, sáng đi làm tối về ngủ rồi sáng hôm sau lại đi làm, thế để làm gì hả bác ?

    Em từng nói chuyện, tiếp xúc với nhiều người Việt sang bên này lao động ở các nhà máy (vì em từng đi làm), em thấy họ đáng thương, đáng thương lắm.

    Thôi thì tuỳ bác :D
  4. schnap

    schnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác trả lời, ban đầu em cũng định học lên Master bác ạ, nhưng bác nghĩ xem điểm của em thế này em biết chân vào Master khó lắm bác ạ, em thì mới ra trường, kinh nghiệm chả có, thôi thì em biết mình biết ta xin lại học Ba từ đầu và chọn một ngành mình thích. Nhiều người cũng nói phần trăm em xin vào Ba nhiều hơn phần trăm em xin lên Ma bác ạ.
  5. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Anh mới xin được 2 cái admission letter chương trình master kinh tế bằng tiếng Anh cho 2 người có điểm bachelor ở VN 6,4 và 6,7 :)
  6. schnap

    schnap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ối thật hả bác, bác lại mở ra hy vọng mới cho em nó rồi, em hỏi hơi tồ một chút, bác đừng ném đá em nhá, thế học master bằng tiếng anh để xin hơn học master bằng tiếng đức hả bác? Và ngành kinh tế dễ xin hơn ngành kĩ thuật hử bác? Em đang học tiếng đức C1 ở nhà chuẩn bị thi, tiếng anh thì em cũng bình thường chả tài giỏi lắm với thời gian vừa rồi chăm chú cho tiếng đức nó bị tẩu hỏa nhập ma bác ạ, nói tiếng anh mà em cứ mix tiếng đức vào, chả hiểu tại sao. Hông ấy em nộp hai loại một cái xin Master kinh tế bằng tiếng Anh, một cái xin Bachelor ngành Maschinenbau bẳng tiếng đức, có được không bác, bác thấy thế nào?
    Cảm tạ bác trước bác nhé.
  7. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Thế người đi làm nhà máy thì không đủ tiền 1 năm, 2 năm về quê chơi một lần sao bác? Em thấy đa số châu Âu là được nghỉ 1 năm 1 tháng trời để nghỉ ngơi, chơi bời mà?

    Bác nói buồn thì bên đó cũng có cộng động người Việt Nam mà, cuối tuần buồn chán gặp nhau tụ tập chả nhẽ lại không hết buồn? Thế ngoài công việc nhà máy, tỉ lệ sinh viên ra trường kiếm được việc tử tế là bao nhiêu %? Lương giữa công nhân nhà máy và công chức chênh lệch nhau nhiều không, trừ đi chi tiêu thì thường để lại được khoảng bao nhiêu, sao họ không nghĩ lấy tiền đó đầu tư về Việt Nam (ví dụ mua nhà cửa chẳng hạn)... thì vẫn nhiều cơ hội tốt để trở về mà?

    Em hỏi nhiều câu hơi chi tiết quá, có gì các bác thông cảm nhé, nó quan hệ trực tiếp đến cuộc sống của em sau này mà.
  8. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    vậy chú có nhắm thi nổi IELTS 5.5 hay 6.0 ?, anh không biết Zulassung master cho các ngành kĩ thuật, chỉ biết kinh tế thôi. Xin bằng tiếng Đức thì chú vẫn còn thiếu DSH, cho nên có xin thì chú cũng phải qua Đức học tiếng Đức rồi thi DSH nữa mới có Zu chính thức vào học Studium Master, còn nếu chú có IELTS ở Việt Nam rồi thì chú có thể xin thẳng ZU Studium và qua Đức là vào học thẳng luôn Master. Đương nhiên là xin Zu bằng tiếng Đức thì có khả năng nộp nhiều trường hơn vì chương trình tiếng Đức vẫn nhiều hơn mà. Nhưng anh khuyên chú nếu có thể thi IELTS thì nên học bằng tiếng Anh cho nó dễ và cho nó gọi là quốc tế :-" học bằng tiếng Đức làm gì cho nó căng thẳng hehe chú đã thi APS chưa hay là tháng 5 này mới thi? mà thi APS bằng tiếng Anh cho ngành kinh tế dễ hơn nhiều so với thi APS bằng tiếng Đức đấy.
  9. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0

    Em mô tả sơ qua cho bác nhé :D

    Một ngày bác làm 10 tiếng lương sau thuế của bác khoảng được 1200, làm 6 ngày một tuần. Nếu làm ở nhà máy, các công ty thuê người Việt (mà em biết) thì bác sẽ phải sống ở vùng quê, chỗ thì hơi vui tí, nhưng phần lớn là hẻo lánh, thú ăn chơi, giải trí không có nhiều nếu bác không có ô tô.

    1 tháng bác tiêu khoảng 500, còn thuốc lá mua sắm nữa em cho là 600 đi, còn lại thì để ra, mỗi người để được bao nhiêu em không biết, nhưng có lượng lớn ngừoi dành tiền đấy vào cờ bạc, đi casinô, bấm tít tít..

    Cuộc sống thì như này, sáng sớm đi làm tối về nấu cơm ăn xong đi ngủ sáng mai đi làm tiếp, ít có thời gian TV, báo chí, cuối tuần thì tranh thủ ngủ ngơi, giặt giũ các kiểu + sống ở vùng quê + tây nó không mở hàng vào chủ nhật -> bác có tiền cũng chả có thời gian tiêu.

    Nhiều người gửi tiền về mua được nhà, được đất, nhưng về Việt Nam không công ăn việc làm, ngồi ăn tiêu thì mấy nhà, mấy đất cũng hết, chưa kể các thói hư tật xấu phát sinh, "về là trả thù đời" blah blah.. Cũng nhiều người dành tiền đấy mua cái nọ cái kia + cờ bạc, cũng hết..

    Lương bọn tây làm công chức, đương nhiên cao, đã vào cái tầng lớp này thì tiền đương nhiên là thoải mái, sống trong thành phố, giao lưu với tây nhiều, cuộc sống khác hẳn với anh đi làm công nhân, cả ngày cắm mặt vào xúc xích không nói không rằng.. Nhưng chen vào đứng cùng mấy anh tây cũng khó, trình độ phải hơn chúng nó là một, giao tiếp tiếng Đức cũng phải từ khá và giỏi trở lên... Vấn đề này em biết không nhiều, nói vậy thôi :D
  10. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    rooney91 nói đúng, anh cũng chứng kiến cảnh nhiều người VN làm việc giản đơn, không cần trình độ, bằng cấp cao ở Đức này rồi .... làm 6 ngày một tuần, thậm chí có người 6 ngày rưỡi, chỉ nghỉ được nửa ngày, ngày nào cũng làm. mỗi ngày làm cả 10-11 tiếng, mỗi tuần nghỉ được 1 ngày thì chỉ có ở nhà ngủ lấy lại sức thôi chứ làm gì nhiều được. Muốn hẹn hò gặp mấy người này đi chơi đi ăn uống cũng khó, vì toàn là đi làm cả ngày cả tuần như thế, đến chủ nhật được nghỉ thì quán xá nó cũng đóng cửa thì chơi bời được cái gì, ai mở cho mà chơi. Đã thế nhiều người làm một chỗ lương chỉ hơn một ngàn chút thì lại đi làm thêm Job phụ thứ 2 để kiếm thêm tiền, mấy dạng người này thì khỏi cần thấy mặt mũi đâu luôn. Nói thiệt, sống cuộc sống bên đây kiểu đó thà anh về VN sống cho nó sướng. Nhưng mỗi người một hoàn cảnh, chẳng biết sao được. Hỏi họ thì họ nói lỡ bỏ cả đống tiền ra để lo qua đây rồi, giờ phải lo cày để kiếm tiền gửi về trả nợ. Nhiều người nói giờ về VN muốn làm cũng chẳng biết làm gì, chẳng lẽ lại đi làm công nhân lương tháng 2-3 triệu ?

    Thật ra họ qua đây để định cư gần như một đi không có đường để quay trở lại rồi, mặc dù muốn nhưng bị hoàn cảnh nó đưa đẩy, còn du học sinh thì có thể chọn lựa hoặc về hoặc ở lại, và muốn ở lại thì phải cố gắng nhiều để xin được việc làm mới ở lại được. Con số người có thể xin việc làm để ở lại cũng không có nhiều cho lắm so với tổng số sinh viên VN qua đây du học. Hồi xưa lúc anh mới qua Đức học, ông thầy khoa tiếng phán luôn một câu, chỉ có khoảng 20% sinh viên ngoại quốc có thể tốt nghiệp ở Đức này, nghe mà choáng luôn :D còn trẻ qua đây học còn nhiều khả năng hội nhập và tiếp thu kiến thức hơn, vậy mà nhiều người còn học không xong nổi, chú Anthony_Nguyen giờ có vợ con rồi, qua đây mỗi người một nơi, ngày đi học, tối về đi làm, đêm nằm nhớ vợ Praha, con ở Frankfurt rồi tâm trí đâu mà tập trung học.

Chia sẻ trang này