1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm sao để con giá nó cảm nhận rằng...ở bên mình nó có cảm giác được che chở

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dibiendi, 16/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dibiendi

    dibiendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    chào các bác... các bác cho em hỏi vài chiêu với, làm sao để con gái nó cảm nhận rằng...ở bên mình nó có cảm giác được che chở
    theo như bí cấp của các cao nhân để lại thì toàn là tạo cảm giác vui vẻ cho các em..nhưng khi kua được rùi... thì em nó cần cảm giác được che chở hơn.....các bí cấp vẫn chưa đề cập tới....các bác cho em xin vài đường kiếm pháp với
    ví dụ như có cần lạnh lùng hay gì gì đó không.......
  2. dibiendi

    dibiendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    con bồ của em thường xuyên bị người nhà la mắng... vì bồ em là cháu ở nhà ông ngoại bà ngoại... trong tình huống bị người nhà la hoài... em phải làm sao... em nó cần cảm giác được che chở
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em có nói với nó rằng thôi ráng vài năm nữa di...khi nào anh ra trường anh rướt em đi... em sẽ ko bị la nữa.... em nói như zầy có đúng ko các bác...
    mỗi lần nó bị la nó hay nt cộc lốc lắm... chut' rui` nó lại than vãn với em là mệt mỏi, rùi mệt gê
  3. lifeforce03

    lifeforce03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chú không cần làm gì hết, chỉ cần đi chơi với chú nó được vui là đủ (không phải diễn trò làm xiếc mua vui cho nó nhé).

    Việc gia đình nó cần tìm hiểu kỹ càng trước khi góp ý nhưng tốt nhất là hạn chế vì cái này đòi hỏi nhiều kỹ năng mà chú đâu phải làm dâu nhà nó.

    Ở nhà càng buồn thì nó càng cần có nhiều bạn bè thì càng đỡ cho chú làm cái thùng xả stress.

    Thi thoảng có thể rủ nó đi chợ hoa, mua đồ sắm tết hay đi cùng hội bạn chú đi chơi xa...
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bí cấp là bí kíp đó hả bạn?
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không có bài hoặc không giả vờ để tạo cảm giác che chở được.
    Đứa nào bị lừa vì những bài như thế, thì sẽ bị lừa bởi vô số thứ trên đời.
    Đứa nào không biết che chở cho người mình yêu bằng cách nào, phải đi hỏi; thì đứa đó không bao giờ tạo được cảm giác an toàn, và cũng chẳng biết che chở cho ai cả.
  6. dibiendi

    dibiendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    trước tiên cám ơn bác nhiều....nhưng mà giai đoạn này có mấy thằng tối ngày viết thư, nt hỏi thăm, mấy thằng này thằng nào cũng nói là sẽ đợi nó, yêu nó,.. nghe là mệt rùi.. và đắc biệt trong đó có 1 thằng là bồ cũ của nó...thằng này trước đây bắt cá 2 tay.. quen nó rùi quen thêm 1 con khác nữa..cuối cùng chia tay.. thằng này ma lanh lắm... bồ em từng nói với em rằng... hồi biết thằng đó bắt cá 2 tay nó tức và hận giữ lăm... nó nói càng hận thì càng thương, càng khó quên.... và giờ nó đang me lại con bồ em..nó dang tìm cách quay lại.... đây là điều mà em lo lắng.... mình ko ở bên cạnh nó khi nó buồn...mấy thằng khác tới, rùi tình cũ nữa....lieu ca này có vấn đề gì không hả các bác....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    uh..đúng rùi đó bạn
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    xin lỗi bạn ko hiểu ý mình... mình ko muốn gây gỗ với bạn...dù sao cũng thanks bạn
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Cảm giác "được che chở" chỉ xuất hiện sau 1 quá trình tích lũy các bước chuyển của trạng thái tâm lý theo xu hướng tích cực hơn, phấn chấn hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Cụ thể như : từ buồn thành vui, từ lo lắng sang nhẹ nhõm, từ chán nản thành hý hửng, từ bế tắc chuyển sang phấn chấn ... từ đói thành no, từ thèm khát sang được thỏa mãn, từ "em chán quá..." chuyển thành "Yes,. Oh Yeah... Yes, yessss ....."

    Con gái = (Trẻ con + Người già) x Thời tiết
    (chỉ áp dụng với các Gái từ 26 tuổi trở xuống, trên tầm đó anh ếch có hứng thú nghiên cứu)

    Với công thức trên, anh muốn nói với các Gà rằng, Mỗi người con gái là sự tổ hợp các nét tính cách của cả trẻ con lẫn người già nhưng ko theo bất cứ quy luật nào, rắc rối sẽ tăng lên tỷ lệ thuận với sự biến đổi thất thường của tham số thời tiết, kiểu sớm nắng chiều mưa đến trưa dở giời. Vì vậy chúng ta sẽ ko quan tâm đến yếu tố thời tiết, chỉ đi tập trung phân tích 2 biến số : người già, trẻ con.

    Trước khi bóc bánh, mở ra những phần tiếp theo, anh có một số câu hỏi dành cho các Gà, các chú nên suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời nghiêm túc. Anh sẽ chỉ gửi phần thân và kết ... của bài phân tích này qua hộp thư cá nhân cho những chú nào có tâm ý và ngộ tính đạt mức yêu cầu, kèm theo đó là những gợi ý thực tế nhất phù hợp với khả năng trong hiện tại của các chú và 1 vài định hướng phấn đấu trong năm tiếp theo.

    A. Trẻ con:
    1. Trẻ con thường có những nét tính cách gì .?
    2. Trẻ con thích những thứ gì.?
    3. Làm cách nào để 1 đứa trẻ con quý mến Ta và nói như thế nào để chúng biết nghe lời.?

    B. Người già:
    1. Tại sao người già ko sôi nổi được như tuổi trẻ ...
    2. Người già thường thích những thứ gì?
    3. Làm cách nào để 1 người già quý mến và luôn tin tưởng, đặt nhiều niềm tin ở Ta.?

    C. 1 số thông tin cần thiết:
    Gà và Cáo tuổi tác bao nhiêu, đang đi học hay đã đi làm.?
    Một số nét chính về Gia cảnh và tính cách của Cáo....
  8. boy_ba_dao

    boy_ba_dao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác Mr.Li ơi.e hâm mộ bác quá.cho e cái yahoo đc ko ợ :D
  9. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    phải tạo đc cho nó thấy ở mình 1 sự chững chạc, 1 cảm giác an toàn , toát lên 1 vẻ đầy mạnh mẽ có thể bảo vệ nó thì ok chứ sao, cái này tùy từng cảm nhận của từng đứa nhé
  10. dibiendi

    dibiendi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    A. Trẻ con:
    1. Trẻ con thường có những nét tính cách gì .? (hay nhõng nhẻo, ích kỷ, thích tranh giành)
    2. Trẻ con thích những thứ gì.? (những thứ mới lạ, đồ chơi mới, )
    3. Làm cách nào để 1 đứa trẻ con quý mến Ta và nói như thế nào để chúng biết nghe lời.? ( xin bác chỉ giáo)

    B. Người già:
    1. Tại sao người già ko sôi nổi được như tuổi trẻ ...
    2. Người già thường thích những thứ gì?
    3. Làm cách nào để 1 người già quý mến và luôn tin tưởng, đặt nhiều niềm tin ở Ta.?
    phần người già thì em xin bó tay...
    C. 1 số thông tin cần thiết:
    Gà và Cáo tuổi tác bao nhiêu, đang đi học hay đã đi làm.? ( em thì 21, cáo thì 19..em đang đi học...cáo học dở nhưng cũng siêng...em nghĩ siêng vì sợ ko thuộc bài, sợ bị thầy cô, cha mẹ la, học bài 1 cách khá ép buộc)
    Một số nét chính về Gia cảnh và tính cách của Cáo...

    cáo thích những người hoạt bát, vui tính, hồi em kua cáo..có thể nói là khá dễ dàng, cáo rất la ngây thơ, có vẻ khờ khạo, nhưng rất me trai, mê cái đẹp, tính tình lanh lợi hoạt bát, nhưng ko quyết đoán cho lắm.. cáo từng nói với em rằng... cáo quen bạn trai trước kia..và trong thời gian đó..cáo có nhắn tin với người khác nữa... cáo giải thích vì người kia làm cáo chán... gần đây em hay giận cáo... vì cáo có vẻ hơi hững hờ với em..nhưng khi giận ra.. cáo thường năn nỉ em.. và giải thix tất cả 1 cách hợp lý, vấn đề trong em giờ là cáo ko có được nhiệt tình quan tâm em như trước... nt với em cũng ít khi hưởng ứng với em.. nhưng hỏi ra thì cáo nói la do gia đình la cáo hoài nên cáo mệt...cáo nói là cáo yêu em nhiều lắm... giờ phải làm sao đây..bác chỉ cho em đường đi với.....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hôm nay em nhắn tin vơi nó... nó nhắn tin cười haha...nhưng mọi khi nó ghét cười haha lắm... em hỏi nó bứa nay sao cười haha vậy..nó nói nó bắt chước thằng bạn...thằng bạn này trước đây vì nó ma quánh cho thằng kia 1 trận vì cái tội cứ lam phiền nó... lúc đó em cũng biết chuyện..nhưng em chưa ra tay thid thằng kia đã nhảy vào rồi...vì em đâu có học chung trường...làm sao em ra tay đánh nó được...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    xin bác chỉ cho em vài đường với...

Chia sẻ trang này