1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29 tuổi - vật vã quá các bác ạ. Bác nào có kinh nghiệm giai đoạn này cho em lời khuyên!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thatnghiep_doithay, 16/01/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Đối với em, lấy chồng là một nghệ thuật, bác nào dám lấy chồng thì bác đó là nghệ nhân.
  2. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Mới đọc cũng tưởng là con trai chứ. thấy quá bình thường, chả hiểu vật vã cái gì ? :))

    Con gái thì lấy chồng ngay, rồi bắt thằng chồng làm osin. Một công đôi việc. Hết vật vã [:D]
  3. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Sao giống tính một cô bạn mình quá vậy :))
    Lười làm việc nhà, lúc nào cũng vật vờ như cái bóng.
    Hay than vãn, sao tôi lười thế, sao tôi muốn ngủ, sao chân tôi ngắn, sao lương tôi thấp :-j
    Và cũng có cái giọng điệu vui vui tưng tưng như bạn luôn.

    Người đâu mà giống nhau lạ :D
  4. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2

    Bác nói y hệt như ông cụ nhà em.:-ss
  5. vohinh12345

    vohinh12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chủ top nên hết sức bình tĩnh và ko nên quyết định nông nổi trong lúc này.
    Mình là tấm gương tày liếp đây.
    Cũng bất mãn ở công ty, quá nhiều áp lực...
    Nghỉ việc về nhà làm riêng => mới phát hiện ra cái đam mê của mình đã tắt ngấm từ lâu mà ko biết :-ss
    Giờ nghĩ lại thấy cái áp lực "kinh khủng" ngày xưa cũng ko đến nối nào, nó ko là gì so với việc ở nhà với chuỗi ngày rong ruổi đi tìm việc.
    Đấy là lương của tớ mới được 6 triệu thôi nhé.

    Bình tĩnh, cố gắng nhẫn nại, một thời gian ngắn sẽ qua được giai đoạn này.

    P/s: Có lẽ tâm lý bất mãn chính là cái cản trở đường tiến của mình lớn nhất đấy.
  6. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    e hỏi bác tí . nhà bác 3 ng 1 tháng dùng hết 1tr2 tiền điện 2 300k tiền nước -> có quá lãng phí k ạ :-ss. chẳng có lẽ nhà bác bật điều hòa ngay đêm để quần áo khô nhanh
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hôm trc có cặp vợ chồng kia, chắc cũng tầm tuổi bạn, lập topic ở trên này, nói rằng cả 2 anh chị góp vào mỗi tháng cho gia đình chồng 3tr, và ăn bữa tối tại nhà (dĩ nhiên sống tại nhà và hưởng mọi tiện nghi chung như mọi người) mà họ còn không kêu khóc quằn quại như bạn là "chẳng biết (gia đình) có đủ không" như bạn. Vậy nên, với tuổi 29-30, bạn vẫn còn hơn họ cả cái khoản biết tự dằn vặt mình.

    Tạm an ủi bạn vậy. ;))

    Mà bạn xem lại khoản tiền điện đi nhé. Nhà tôi chưa đến 500k. :-"
  8. Rotor

    Rotor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    ..
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Không hiểu sao đọc bài mình chỉ thấy nổi bật và ấn tượng nhất là chủ thớt chưa có chồng, chuẩn bị sang năm mới chủ thớt lại thêm 1 tuổi[r2)]
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nói chung chung như bài trước thì...... hơi khó hiểu. Còn nếu hiểu, cũng chưa chắc biết giờ cần làm gì cụ thể để đỡ stress.

    Giờ mình thử tóm lược cho bạn vài khó khăn chính khiến bạn stress nhé:

    1. Việc nhà:
    - Bạn hiểu là việc nhà thì bạn hoặc osin phải làm, không thể và không nên phó thác cho bố mẹ già. Như thế là đúng.
    - Nhưng bạn đi làm rất mệt. Về nhà không còn sức khỏe để làm việc nhà. Nếu cố làm việc nhà, ngày hôm sau bạn có thể vì quá mệt mỏi mà trễ nải công việc ở công ty. Cái này cũng rất đúng.

    Nhưng hai cái đúng ở trên nó lại mâu thuẫn với nhau. Giờ tính sao để trọn vẹn cả công việc công ty và việc nhà?

    Thực ra còn 1 mâu thuẫn thứ 3 mà đã có 1 bạn ở trên nhắc tới. Đó là với mức thu nhập hơn 10 triệu/tháng, bạn sẽ gặp khó khăn khá lớn về tài chính nếu muốn thuê osin. Bạn sang lamchame.com sẽ thấy có mẹ phải trả tới 400k/ngày để có osin làm trong mấy ngày Tết (vậy là lương bạn không đủ trả lương osin !!!). Ngày thường thì cũng phải 2-3 triệu/tháng + tiền ăn, tiền thường , quà cáp.... Hơn 3 triệu hiện tại với bạn thì không quá khó, nhưng nếu bạn lập gia đình, sinh con, sinh ra 1 tỉ khoản chi nữa thì......

    Có những người họ có mức lương 5 triệu/ tháng thôi, nhưng nhàn nhã, đỡ mệt mỏi, về nhà lại còn làm được việc nhà nữa mà vẫn khỏe mạnh vui tươi.

    Vậy bạn thử đưa lên bàn cân so sánh xem: bạn làm đến gần kiệt sức ở công ty để hưởng mức lương hơn 10 triệu, với người làm việc nhàn nhã, nên không phải thuê osin hưởng lương 5 triệu - giữa hai người ai được hưởng mức thu nhập cao hơn, nếu so với sức lao động bỏ ra. E rằng không phải là bạn.

    => Kết luận cho phần phân tích về việc nhà: Mức thu nhập của bạn hiện tại là thấp, nếu so sánh với công sức và thời gian bạn bỏ ra.
    Với mức lương đó, không thể toàn vẹn được cả công việc công ty và việc nhà.

    => Việc cần làm: Bạn cần tăng hiệu suất công việc sao cho bạn phải làm ít việc ở công ty đi, tốn ít công sức và thời gian đi, nhưng lại có được mức thu nhập cao hơn hiện nay. Việc nhà, nếu bạn tự lo, cũng cần tăng hiệu suất như vậy.



    (Bài dài quá rồi nhỉ?! Nếu bạn hứng thú, thì ở bài sau, mình sẽ thử đưa ra 1 vài giải pháp để tăng hiệu suất công việc).

Chia sẻ trang này