1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dự hộ em ca này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi subin8x, 18/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bác. Đây có lẽ là bài thuốc em nên theo :)
    mấy hôm nay vân nhắn tin với cáo đều đều. Hôm qua em cũng bảo tối nay em chiêu đãi mấy anh em trong nhà đi cafe, mời cáo đi cùng. Ban chiều cáo nhắn tin bảo em bận sang nhà cô gói bánh. Hẹn hôm khác có vụ gì thì em tham gia. Nhưng tối nay vụ karaoke cũng hoãn nên em tính dự đinh lần tiệc bù tới sẽ rủ cáo đi cùng, cũng là một dịp ra mắt luôn. Tất nhiên là chưa yêu đương nhưng mình tỏ rõ thái độ đàng hoàng thì chắc cáo cũng có chút cảm tình hơn/
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Làm theo lời bác này, mà không biết hành động nào nên làm, hành động nào không, thì từ đây đến hết Tết là tạch. NeverGiveUp bảo lì, nhưng có nghĩa là bản thân mình lì với mình, chứ đừng chường cái kiểu lì ra đấy với Gái, khi Gái đang dị ứng là cứ ép Gái phải quyết về mặt tình cảm. Đừng có đả động về chuyện tình cảm khi gặp nhau nữa, tỉnh bơ, không facebook lằng nhằng. Bài học xương máu đấy.
  3. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Khi yêu ai cũng đặt ra cho mình một cái ba-rem để chọn người mình yêu. Trước kia mình yêu một em ở xa, gia đình phản đối dữ lắm những vẫn yêu, bố mẹ dần rồi cũng phải chấp nhận thôi nhưng quả thật sau chia tay rồi mới thấy những khó khăn vất vả khi lấy vợ xa, thế nên mình thấy có người ở gần phù hợp thì tại sao lại không [-X Mặt khác, chuyện cấp 3 học cùng trường (C.Hùng Vương) sẽ có nhiều kỉ niệm về trường lớp, thầy cô để chia sẻ, để hỏi han, tạo được cảm tình ban đầu. Rồi việc em ấy học ĐH cũng chỉ là để đảm bảo một trình độ tương xứng thôi. [r2)] Mình nghĩ, khi yêu thì bằng cả con tim, nhưng trước khi đến với nhau thì nên dùng lý trí để quyết định.

    Vâng. Cảm ơn bác.
    Ca này em cũng nghĩ trường kì kháng chiến thôi. [r23)]
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    .
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14

    Với tuổi của bạn, những suy nghĩ như vậy là bt. Nhưng cách bạn nói khiến mình cảm giác là Chưa có gì bạn đã lo bị thiệt. Bạn cần vợ chứ ko muốn yêu, bạn tìm hiểu cô ấy vì đủ chuẩn của bạn, chứ cảm xúc bạn có rất rất ít, mình thấy bạn ko có nhu cầu hiểu tâm lý, con người cô ấy. Những việc bạn làm đến 80% mang tính biểu diễn, thể hiện, còn tấm chân tình, ko biết có nổi 20% ko?
    Trường kì của bạn là đến bao h, bao lâu? Câu ấy bạn tự trả lời, mong là ko như dự đoán của mình.
    Chúc kế hoạch của bạn đúng như tính toán.
  6. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bác đã góp ý. Có những cái mình đồng tình nhưng đa số là không, có những cái mình cũng sẽ phải kiểm nghiệm lại xem sao.
  7. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Tối nay có vẻ sáng hơn rồi các bác ạ.
    Em nhắn tin hỏi cáo tối nay có chương trình gì không, cáo bảo: "không, định cafe à? Chờ em 8h nhé" - Thực ra thì em không định mời cafe tối nay đâu, định để tối mai nhưng được cơ hội thế em gật rụp luôn.
    May quá, tối mai em ấy bận gói bánh chưng ^^ Em định tối mai lên chơi, lân la ngồi gói bánh cùng, thế có được không nhỉ?
  8. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    ông này mặt dày phết, toàn đòi vào nhà [:D] .... nói chung ca này hố từ đầu hơi nhiều nhưng chưa tạch đâu. Gái nó đã biết tỏng bụng dạ ông rồi mà nó vẫn đồng ý đi uống cafe riêng tư như thế là tốt rồi đó, nó mà đã ko ưa thì nó lẩn như chạch, còn lâu mới rủ đc nó chứ đừng nói nó lại còn chủ động rủ....Nó bảo cafe thì cứ cafe, sao cứ thích lăn xả vào nhà nó đòi gói bánh chăng làm gì hả trời???
  9. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Thì tớ cũng đang xoắn mà. Chưa dám quyết định mới phải hỏi.
    Chắc ở nhà, vì tối 28 đón em nó đi cafe với tụi bạn, tối 29 cứ rủ đi chơi nhưng chắc cáo sẽ từ chối ở nhà đón giao thừa.
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    good đấy nhưng..
    bác gì ơi, sau này làm gì thì làm, tán gì thì tán nhưng thỉnh thoảng cho gái nó chưng hửng 1 cái+ "phải hỏi tại sao" cho em nhờ,
    éo mẹ cứ thích lân la sáp là cà thế nhỉ, dưng mà gói được thì gói nhiệt tềnh đê. Em éo píc gói nên những dịp này toàn chuồn chuồn đánh nẻ [:D][:D][:D] ồi hóng hớt.
    hết

Chia sẻ trang này