1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết này các bác mừng tuổi bao nhiêu?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cafe_nau, 20/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Bạn này thuộc thành phần thấp cổ bé họng chính ra lại sướng. Mà ngây ngô thế này chắc lại ở nước ngoài rồi. Chứ ở VN giờ chúng nó khôn ranh lắm. Ko gà đâu.
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Năm ngoái thì bố mẹ thì 1 củ.
    Con cháu trong nhà thì 100k, con bạn cũng thế.
    Anh em trong cơ quan thì 10k.

    Năm nay khó khăn phết. Cố như năm ngoái.
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    thỉnh thoảng bạn Admin có những bài viết cực kỳ ngây thơ. Bây giờ tôi mới biết lý do vì sao.
    Tôi có cảm giác bạn Admin này chưa trãi cuộc đời nhiều lắm hoặc chưa tiếp xúc với nhiều loại người trên xã hội này
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi lại thường xuyên thấy bạn bha tỏ vẻ trải đời bằng cách viết những câu đại ý là "Anx chưa trải đời, chưa biết nhiều" nhưng khi tôi đề nghị bạn hãy kể ra những điều mà bạn cho rằng bạn đã gặp mà tôi chưa gặp thì bạn lại từ chối kể và lại lặp lại "trên đời có nhiều thứ mà Anx chưa biết", tỏ vẻ mơ mơ hồ hồ.

    Nếu như không có khả năng đưa ra bất cứ một sự việc gì khả dĩ mở rộng tầm mắt của tôi, thì cái cảm giác "tôi cảm giác rằng abc chưa trải đời, xyz chưa gặp nhiều người..." dĩ nhiên luôn luôn là một thứ cảm xúc rất riêng tư của bạn, bất chấp thực tế.
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    alien detected >:)>:)
    Hỏi nhỏ câu chứ: vai nhỏ nhất thì sẽ có nhiều anh, chị, cô, dì, chú, bác.... những người này sẽ phải có con chứ ? và bé An có phải mừng tuổi những đứa cháu này không ? :-"
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hỏi lớn cũng được, chứ cần gì hỏi nhỏ vậy bạn?

    Tôi gần như không gặp con nít bao giờ, phần vì chính tôi không muốn gặp con nít. Phần vì chính cha mẹ của đám con nít biết ý tôi nên không đưa con nít ra trước mắt tôi.

    Chưa kể, không biết bạn ở đâu và Tết nhất thế nào, chứ gần như Tết tôi chỉ gặp vài người bạn thân (chẳng ai có con cả) và đi thăm thầy cô. Mà thầy cô tôi nếu như có con thì cũng không để con vào phòng khách khi cha mẹ tiếp học trò bao giờ. Cá nhân tôi không ưa cái kiểu ngày xưa từng bị lôi ra trước mặt khách vào dịp Tết nên nếu con của ai đó không ở phòng khách thì tôi cũng không chèo kéo cha mẹ nó buộc họ phải bắt chúng nó ra chào tôi làm gì.

    Tôi đoán là nhiều bạn ở đây sống theo kiểu bà con, họ hàng, dòng tộc rộng lớn lắm, bạn bè lại nhiều vô kể. (Mà nếu họ hàng ít thì Tết cũng ráng mò đến chỗ nào họ hàng đông đúc.) Tết nhất chắc gặp cũng đến cả trăm người, thậm chí hơn trăm người. Gia đình tôi lại khác. Tết nhất cũng chỉ vài gia đình bạn bè thật thân mới ghé thăm và mình thăm ai thì càng ít nữa. Số lượng người chúng tôi gặp vào 1 tuần bình thường trong năm lớn hơn số lượng khách chúng tôi gặp trong tuần lễ Tết.

    Đấy, câu chuyện của tôi là như vậy, dĩ nhiên không phải là điển hình, tất nhiên là không giống với số đông người ở đây. Vậy nên ai có kinh nghiệm gì thì cứ kể ra, tôi sẵn sàng lắng nghe.
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Vậy gia đình bạn chuẩn bị gì cho ngày tết ? :P có phải dọn dẹp nhà cửa ko ? có phải chuẩn bị bánh kẹo, chè nước ko ? có làm cơm để mời mọi người ko ? có phải về thăm ông bà nội ngoại vào ngày mồng 1, mồng 2 ko ? :D
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có. Lau chùi, dọn dẹp, sắp xếp. Có vài năm tự làm mứt, năm nay thì không, chỉ mua 1 hộp mứt gừng to hơn bàn tay tôi xòe ra, 1 hộp hạt điều cùng cỡ, mấy cặp bưởi, 1 cái bánh chưng mấy chục ngàn (người quen cho thêm 1 cái nhỏ y chang và 2 đòn bánh tét), làm thịt chà bông, mua 1 cái bắp cải to, rất nhiều ớt (vì đầu năm kiêng mua ớt), không làm cơm để mời ai hết, mọi năm cũng không hề mời cơm Tết ai và may mắn là cũng không bị ai mời, đặc biệt năm nay có thăm một trong các bà. Những người còn lại qua đời cả rồi. Nhưng mọi năm thì cũng không thăm ông bà, vì ở xa.

    Ông bà mình, mình muốn thì về thăm, sao lại có chữ "phải" ở đây nhỉ?

    Tôi nhớ có năm nọ chúng tôi đến thăm thầy giáo, thầy hỏi: Các em có về quê không?
    Cả lũ đáp: Dạ, năm nay tụi em không về.
    Thầy lại hỏi: Quê các em ở đâu? Gia đình ở đây hay ở đâu?
    Chúng tôi đáp: Tụi em sinh ở đây. Còn quê là...
    Thầy: Mấy em lớn rồi. Quê các em là nơi có ba mẹ sống. Giờ ba mẹ các em sống cả đời ở đây rồi thì "quê" các em là tp chứ đâu mà về nữa. Ý thầy hỏi là vì tưởng ba mẹ mấy em sống ở quê kìa.

    Tôi nghĩ chắc thầy tôi ở tp cũng gần cả đời nên mới nói vậy, có lẽ nhiều bạn tham gia forum này sẽ không chia sẻ quan niệm này.

    Cách đây tầm 5 năm, tôi có đọc báo Xuân, thì đọc thấy một bài người ta nói là càng ngày càng có nhiều gia đình nhỏ sống ở tp (HCM) và những người độc thân chọn dịp Tết để đi du lịch nước ngoài vì ở VN thì được nghỉ dài ngày, mà đi nước ngoài không trúng dịp lễ địa phương nên giá không bị mắc. (Dĩ nhiên lúc ấy tôi làm gì có tiền để mà đi, nhưng ít ra đó là thói quen mới của một số người trẻ có quê là tp này.)
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mừng người ngoài gia đình thì cũng như bình thường, chia làm nhiều loại từ 30k-100k

    Mừng người trong gia đình (bố, mẹ, anh, chị em ruột) thì $ + VNĐ (seri đẹp, mệnh giá vừa phải) + món quà có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần.
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Chà, ko biết ở Sài Gòn thế nào chứ ở Hn mà mua ít thế là ngày tết đói vêu mồm. Vì ngày tết ở Hn thì phố xá vắng tanh, chẳng hàng quán, chợ búa nào mở cả. Mồng 1 còn có vài hàng ăn khuya chứ sáng mồng 1 đến mồng 3 thì vắng sạch luôn. :) Đến mồng 4 mới có lác đác vài hàng mở, còn để tất cả mọi như bình thường chắc phải cả tuần sau tết :P
    Ông bà phải về thăm vì đó là một tục lệ. Nó như kiểu ngày bé mình đi mẫu giáo được phiếu bé ngoan. Nếu ai cũng được mà mỗi mình ko được thì cảm thấy vô cùng ấm ức dù thực chất đó chỉ là một tờ giấy màu vậy. Nếu nhà bạn ko về thăm thì theo logic tâm lý thông thường, ông bà của bạn nhìn nhà người khác chắc đôi lúc cũng thấy trạnh lòng đấy. Nhưng cũng tùy từng nhà thôi, chắc nhà bạn thì khác :D Mà ko biết ở Sài Gòn có nhiều nhà ăn tết, chuẩn bị tết giống nhà bạn không nhỉ ? tôi sống ở Hn từ bé, đây là lần đầu tiên tôi được nghe kể có nhà ăn tết đơn giản như vậy. :)
    Dù sao tôi cũng thích ăn tết kiểu nhà tôi hơn. Vì ít ra, nhờ nó, tôi cũng có dịp cầm tiền từ khi còn khá bé ( lớp 3), và cũng biết tiêu, biết kiếm chác từ lúc ấy. :D Mặc dù vẫn có nhiều quy tắc, quy định ngày tết đúng là rườm ra và vớ vẩn thật.

Chia sẻ trang này