1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năm mới , các bác vui hay buồn ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi TheDoEm, 22/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Nhân dịp năm mới , chúc các thành viên và ban điều hành ttvnol vạn sự như ý !

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sang năm mới , mọi người có thấy vui k ? hay là buồn ? Riêng e , e thấy hơi chán , chẳng còn háo hức nữa .
  2. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Năm mới buồn bác ạ. Thế là lại già đi 1 tuổi :(( Lại còn không được đi ngắm pháo hoa vì tội làm thân con gái b-(
  3. traveltour0

    traveltour0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    1
    bùn
  4. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    mình thấy khổ
    mong mãi không qua tết
    tất bật đi sắm đồ, thắp hương khắp nơi
    nản hết cả người
  5. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    mình thấy vui với niềm vui của mọi người vui, buồn khi nghĩ đến nỗi buồn của người buồn. làm lụng cả năm, no dồn đói góp tiêu pha phóng tay trong mấy ngày Tết để rồi sau Tết lại quay cuồng cơm áo gạo tiền. Đúng là mình già rồi, không thể có niềm vui con trẻ ngày xưa. (Mà ngày xưa cũng sợ chứ, nghỉ tết mà giáo viên cho một đống bài tập, ra Tết, trước khi bị kiểm ra bài cũ còn bị cô chèn một cậu "hy vọng bánh chưng không làm quên hết kiến thức". Chơi cũng không dám xả láng.Giờ thỉnh thoảng găp cơn bóng đè là do lo sợ sắp tời có bài kiểm tra, mà mình lo lắng chưa học hành gì cả. Tỉnh dậy tự nhủ thờ phào không còn là học sinh nữa)
  6. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Có cái vui, có cái buồn.
    Vui vì mấy ngày Tết là dịp đi thăm họ hàng, bạn bè mà ngày thường thì chẳng thể đi nổi.
    Buồn vì càng ngày càng thấy Tết không còn thoải mái, vô tư. Thay vào đó là những lo toan kinh tế, cơm áo, gạo tiền, công danh.

    Có tiêng pháo rồi.....
  7. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Đang say xỉn, chả biết vui hay buồn.
  8. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Cả 2 !!!!!!

    Buồn vì tất cả chúng ta đều đang già dần đều ;))
    Vui vì 1 mùa xuân mới lại về, 1 hy vọng mới, 1 tương lai mới đang ở phía trước :-p Đầu năm phải lạc quan tí
  9. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Nói vui cũng đúng mà buồn thì cũng chẳng sai :D.

    Ngoài mặt thì vui, nhưng trong lòng thì nhiều vấn đề suy nghĩ [:D]
  10. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan là phải Mừng Đàng mừng Xuân mừng đất nước đổi mới. Đổi mới và thêm nhiều lo toan mới.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này