1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóm Kawasaki Classsic ( Estrella & W)-Tầng 2

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi K.T, 23/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldensea

    goldensea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
  2. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    [-X Chuyên suy bụng ta ra bụng người...
    Thực ra hôm nay em có chạy qua 40 Trần Phú (Cục Lãnh Sự) có 1 số việc của ông anh, lông nhông ngoài đường cả ngày, sáng cafe với bác Nghĩa W, trưa bún chả với bác limdim, hôm qua thì đi Bát Bạt, vừa thắp hương vừa spam à?:-??
  3. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Các cụ có để ý có một người suốt ngày đi like ko. Em thấy nhiều khi cả ngày ko nói câu nào nhưng bài vừa post lên cái là được/ bị like ngay =))
    Mà nhiều posts cũng ko có nội dung gì. Em đồ rằng cụ ấy vừa ấn like vừa lẩm bẩm "thích rồi đấy", "yêu rồi đấy"... =))

    [​IMG]

    Sức mạnh của "like" >:D<

    @ cụ KT, BJ, GS, TTT: em vừa đi chỉnh phanh hôm nay rồi, có vẻ đi đỡ nguy hiểm hơn [:D][:D][:D]
  4. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Mà xin báo cáo luôn: đường 32, đoạn nào đó ở Sơn Tây, Hugo bắn tốc độc ầm ầm, hôm qua nhà em đi 2 xe con thì bị bắn cả 2 cái tội nối đuôi nhau phi như ferrari, may có bà già đi cùng nói với các anh vài nhời, được xí xóa... Chưa kể trước đó 2 xe nối đuôi nhau theo 3 bác đi đằng trước bị đỗ sai làn tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy thì 2 bác đầu tiên bị 2 anh hugo vẫy vào, còn lại 1 bác với 2 xe nhà em thì nối đuôi nhau dọt thẳng, thế là thoát. Đi việc nghĩa nên các cụ bay theo phù hộ đấy... Chỉ bùn cười xe thằng em họ là Kia Forte nhưng nó độ lung tung, Hugo bắn alo Hugo bắt bẩu: Chả biết xe gì, nhưng là mầu trắng, biển số là... Hugo bắt hỏi: xe này là xe gì? Nhìn như Carmry í nhờ...[:D]. Xong quay sang alo bộ đàm cho Hugo bắn bẩu: Cái xe còn lại là xe mầu vàng có chữ W hả? Hugo bắn giả nhời (bộ đàm nghe rất to): không biết, nhưng là mầu vàng, biển tứ quý 5, có chữ W ở đầu. Trình độ Hugo Sơn Tây giỏi thiệt.:)) Thế mà nó vẫy vào chính xác thế...
    Ngoài đường bẫy hugo nhiều hơn cả mìn thời oánh Mỹ, các bác đi oto nhớ cẩn thận, em thấy hàng xóm nhà em ở Tô Vĩnh Diện mấy hôm nay cất hết xe oto ở nhà, lấy xe máy đi làm hết. Thảo nào đường thông - hè thoáng hẳn.
  5. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ở Hà Lội càng ngày càng khó khăn. Haizz. Cụ nhà em đi C250, bảo mỗi tháng đổ xăng hết có 2 củ, rửa xe thì chả đáng bao nhiêu, thích thì tao đậu bên bờ suối rửa cũng được :D. Thích đỗ đâu thì đỗ, nếu chẳng may đi quá tốc độ thì cớm cũng chỉ nhắc nhở rồi cho qua. Đi thì nhàn hạ; đường ko có đèn đỏ, ko tắc đường, thị xã thì nhỏ hẹp. Thi thoảng đi đây đó đường đẹp, cảnh đẹp, thích thì mở cửa ra cho thoáng...

    Mới thấy rằng tiêu chuẩn sống (living standards) chỉ phụ thuộc 1 phần vào GDP, mà còn phụ thuộc vào các thứ khác. Thời buổi globalization này; thực em muốn về nhà :((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đoạn nào đó là đoạn nào hả cụ? Qua cầu Phùng lâu ko ạ?
  6. theljfe

    theljfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    6.610
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ về sau cứ cu Việt pót bài là tôi DISLIKE cho chừa. Người ta đã Like cho nhanh lên level lại còn...Xíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii............
  7. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Đi buổi trưa nên mắt limdim, nhưng nhớ mang mang là đến 1 cái bùng binh rõ to rồi rẽ phải hay sao í, chả biết nó bắn đoạn nào, nhưng thấy nó vẫy vào thì đã có khoảng 5-6 xe (cả xe máy) xếp hàng cười nhăn nhở ở đó... May là Sơn Tây đã thuộc HN nên còn nể tí mấy nhời của bà già (trước làm PC13 nay là PC64 - CA TPHN), mà bà già thì hay đi lễ cùng đoàn CA PC64, thấy bẩu: 10 lần đi Lễ thì 9 lần bị bắn tốc độ và 9 lần xin được, giỏi...
  8. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Cụ BJ cẩn thận phản đòn nhé. Ở trên này ko có nút dislike, chỉ có nút thông báo vi phạm; mà thông báo sai là bị treo cổ đấy :-O:-O:-O
    Em thấy bẩu qua cầu Phùng thì bị bắn, nhưng em toàn đi xe máy nên cũng chưa thấy bị bao giờ; nhưng thằng bạn em làm quản giáo trại cai nghiện gần đó bảo thế. Nó bảo mày cứ cẩn thận, đi đêm lắm... :) nên từ đó về quê em toàn rẽ trước khi tới cầu Phùng :D
  9. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà hôm qua công nhận mấy chả Hugo cũng mát tính thật, nói vài nhời là xong, chả cần trình bầy nhiều...
    Nếu nói về bẫy, thì HN bây giờ vô đối... Phố Tô Vĩnh Diện nhà em bi giờ thành đường 1 chiều oto, nó cắm hiểm đến nỗi dân ở đó còn không nhìn ra, xong CA Phường nó đứng 1 đầu xa tít và... toooooooooet... Em đố ai nhìn thấy cái biển đấy luôn, tiên sư...
  10. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Gửi các cụ 2 cái ảnh. Cái thứ nhất là cái đi A Pa Chải của em, cái sau thì đó là sở thích của em: tự dìm hàng chính mình để làm mọi người vui. Nhưng đề nghị các cụ ko phát tán hay lưu lại dưới mọi hình thức (lỡ sau này em nổi tiếng các cụ đưa ra thì tốn $ PR lắm) :D

    [​IMG]
    A Pa Chải

    [​IMG]
    Chúc các cụ 1 ngày vui vẻ. Em còn nhiều cái gây cười lắm :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này