1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóm Kawasaki Classsic ( Estrella & W)-Tầng 2

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi K.T, 23/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Cụ Shida, BJ, GD hỡi. Lúc nãy em đang đi trên đường thì gương em PX rụng ra. Rụng cả cục sắt ở dưới ấy ạ. Em k biết là bây giờ phải thay hay hàn lại ợ. Để em up ảnh sau nhé.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]

    Đây ạ. Rụng cả cái củ thép như trong hình đấy ạ. Tự dưng rơi ra thôi, chắc tại xe rung quá hị hị.
    Nhà cháu cũng chân thành cảm ơn cụ Tatuto đã nhiệt tình cứu hoả k thì lại có tin trên báo.
  2. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
  3. K.T

    K.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà tự dưng rơi được ? Cụ xem có vặn lại được ko? Hoặc gãy phần chân ren rồi, cái gương đó xấu lắm lắm ấy, vứt mịe đi cho rồi . Cụ mua gương đời 2005 cho em nhờ, nó hơi đắt tí, khoảng 1tr4, cụ săn xem ai có hàng cũ còn nuột thì luộc thôi .
  4. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Gãy phần chân ren mà cụ. Cái phần sắt ấy cụ. Để em săn hàng cũ cũng được nhưng phải từ từ; với lại em nghĩ hàng cũ thì cũng phải thay hay hàn lại cái chân ren chứ nhỉ?

    Em chả hiểu đang đi tự nhiên rụng phịch một cái; may em nhanh tay bảo thằng em túm lấy ko rơi xuống đường rồi ấy.
  5. K.T

    K.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường , đừng lạ. Anh có thằng em đang chạy Vespa Standard còn rơi cả bánh ra ấy chứ, chưa thấy PX có hiện tượng này , :))
  6. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Ý em là giờ xử lý dư nào ạ. Thay gương mới thì e để sau vì đang kẹt, với lại vẫn cần xử lý cái chỗ gen cụ nhỉ? Xử lý ở đâu được ạ. Hôm qua em qua Tuấn Đường Láng thợ ở đấy chả thèm tiếp chuyện :((. Hình như ở đó chỉ phục chế sơn bả sao ấy.

    Thú thật là k gương em đi k được :)
  7. K.T

    K.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Phải xem rõ mới biết được, bây giờ ở gần khu Cầu Giấy chỉ còn tiệm sửa vespa nữa ở bên cạnh khu công viên Nghĩa Đô thôi. Đi ra đó thử xem.
  8. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Hahahaha... Từ từ rồi khoai sẽ dừ... Hay là vặt gương LXv của con em ra gắn tạm vào.:-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mà thèng cu em bác Việt chưa đi bộ đội à? Chắc bố mẹ khóc quá nên cu cậu lại ở nhà à? Hay nghe mấy anh chém gió vào để tiểu đội trưởng này nọ sợ quá trốn nghĩa vụ quân sự roài?
  9. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    2 cái phần khoanh đen và khoanh đỏ là ren để lắp vào nhau đấy ạ. Cái phần khoanh đen là dính vào xe. Để cuối tuần em qua xem thế nào hị hị. Với lại dạo này em đi học tối trên Hồ Đắc Di, lỡ 141 thấy em đầu trọc, đi xe có cốp, ko gương gọi lại, lên báo thì phiền lắm. =))
  10. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Lậy cụ Việt, chả anh xã hội thâm nào đi Pê ích đâu mà 141 hỏi... Hix. Trừ khi thấy thái độ "sợ sệt quá đáng" của cụ người ta mới sinh nghi thoai. Em hay gặp 141 và hay đi Piagio, tuyệt đối hổng xe nào có gương, hum lên Bar chơi với mí anh trong Xóm về, ngang qua ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay, 141 đông như quân Tào, em đỗ lại dừng đèn đỏ, ngó nghiêng tí cho vui, mí anh Cơ Động cầm dùi cui chỉ em: "Không có việc rì thì đi đi", thì đi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này