1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóm Kawasaki Classsic ( Estrella & W)-Tầng 2

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi K.T, 23/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Không rẻ, em cũng mún mua 1 cái khoảng chục triệu đổ xuống, gấp được, có ắc qui phòng khi mỏi chân và yên solo... (trên phố rao nhiều loại của panasonic, honda rất hay). Trước đây được đi xe máy (không phải motor) thì thấy ai đạp xe là lẩm cẩm (trừ học sinh), nhưng bi giờ quan niệm thay đổi, gạt đi mấy cái sĩ diện vớ vẩn, thích là nhích (mỗi tội chưa đủ quỹ đen, mà quỹ trắng thì giữ kinh quá, hì hì).
    Gì chứ sáng sớm mà dậy được, đạp qua Văn Cao là lên tới Hồ Tây, làm 1 vòng rùi về tắm rửa, lấy xe máy chở con đi học, rồi quay về lấy motor (or Xe Đạp) đi cafe
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xe em thích đây này:

    Honda step COMPO ( có hàng thường xuyên)


    • Hỗ trợ pin an toàn môi trường, bao sử dụng 1 năm.
    • Đùm số Simano 3 tốc độ chạy trợ lực cực nhẹ.
    • Hàng Nhật zin 100% không độ chế qua chạy tay ga, mới trên 90%.
    • Bình pin, cốt yên còn zin theo xe.
    • Sạc Honda zin theo xe điện 100v.
    • Hàng cực độc thích hợp để sưu tầm, bỏ cốp ôtô mang đi du lịch
    • Bao chạy không đụng hàng.


    hình thực tế
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]






    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]



    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vì nó có mục đích sử dụng cá nhân, gọn nhẹ, và để đảm bảo sức khỏe để chiến đấu với Xã hội, rồi dần dần thành 1 style...
  2. tuantudt

    tuantudt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mê mấy xe gập gọn lại, có thể vứt lên xe ô tô nếu cần, đúng là đăt quá chưa mua được. Cụ nói đến cuộc sống như vậy tôi cũng thèm thì trước có làm việc với mấy đ/c trong ĐN ra HN công tác bảo là cuộc sông ở ĐN thích lắm vì sáng sớm dậy phi xe là bờ biển tắm biển rồi tráng qua nước ngọt về nhà ăn sáng cafe đi làm, cuộc sống không quá chạy đua như ở HN và SG, nghĩ mà thèm:((
  3. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể, anh em cùng mua Xe Đạp, em nhờ khanhpo hoặc bác limdim khuân hộ, giá cả thì không đâu có thể rẻ hơn, và sáng sớm anh em hẹn nhau ở đâu đó rồi đạp xe đi tập thể dục đê, em nói thật đấy. Còn ai nói rì kệ người ta, ****** cứ đạp xe đấy:))
  4. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Loại Honda ở trên cũng là hàng thương hiệu, không phải xe mới thì hình như dao động từ 5,5 củ đến 7,5 củ, Trung Ý bên Phố đang rao mà, loại này gập gọn nhét cốp oto ngon lành bác Tú ạ. E có vài người bạn cũng mua mấy loại này, thậm chí cả 2 vợ chồng đạp xe đi tập thể dục buổi sáng, xe tụi nó cũng khoảng chục triệu/chiếc thôi, có rì mà không mua được... (trừ trường hợp chơi xe toàn bằng carbon hay cái củ khỉ rì đó lên tới vài ngàn usd thì là dành cho Đại Gia tập thể dục, mình cần rì loại đó, em cũng quen 1 vài người sắm mấy cái xe đạp vài ngàn usd này chỉ để đi tập thể dục, vì bác sỹ bảo thế)
  5. tuantudt

    tuantudt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ý tưởng hay đấy nhỉ, cụ xem thử xem cái nào gọn nhẹ, giá cả hợp lý nhỉ
  6. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ ghét đi xe đạp ở chỗ đường HN hay bị xe máy, ô tô ép. Chứ đi xe đạp hay mà; nhưng phải kiếm cái yên làm êm êm, mềm mềm to to tí ko hại "bộ sậu" lắm :D
  7. goldensea

    goldensea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ thử đi xe đạp trên đường xem có thư thái chút nào không ạ. Iem mấy lần đạp xe ra chợ lúc sang đường mấy thằng nhà we nó đíu cho e sang. Đi loang quạng ngoài oto bấm còi, loạng quạng trong xe máy chèn ép, leo vỉa hè đi bộ lườm nguýt. E ngẫm bố đi eatrela bố bóp còi sên cho chúng mày điếc, vê ga cho chúng mày hít...:))
  8. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Tập thể dục buổi sáng là chính... Còn thằng nào láo thì quăng cả cái xe đạp vào mặt nó:)), còn thích thì đương nhiên chưa đủ tuổi (nghĩa đen) già, em vưỡn thích phóng Estrella hơn...
    @bác Tú: hay là lúc nào E nhờ bác limdim kiếm cho 1 con honda hoặc panasonic làm chuột bạch trước rồi nếu ưng ý thì bác mua theo, không thì thôi. Sang Tầu em cũng chú ý mấy cái xe gấp gọn được của nó, full option lun, giá chả rẻ tí nào, 2000 - 3000 Tệ (cũng sấp sỉ chục triệu) mà lại không phải thương hiệu Nhật. Bác tham khảo: http://www.phomuaban.com/index.php?mod=detail&cat=810&sub=980&storeid=71586&id=351122&d=1330361057
  9. tuantudt

    tuantudt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cụ đã làm chuột bạch :))
  10. goldensea

    goldensea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    >:D<Nhìu thằng nó bẩu mình đi láo, xe thì có 1 mà thằng thì nhiều chả bit quăng thằng nào khéo phải sắm cái lưới quăng cả mẻ như CA thanh hóa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này