1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xóm Kawasaki Classsic ( Estrella & W)-Tầng 2

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi K.T, 23/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Dầu em vẫn đổ đều mà, thi thoảng mở ra đổ thêm nên lúc nào cũng đầy :D. À nhắc mới nhớ xe gần hết xăng, chiều phải đổ ngay ko lại dắt bộ :D

    Ok cụ. Dầu thì em cũng ngại thay lắm ra hàng họ thay cũng nhanh. Với lại dầu thải hem biết đổ đâu.
  2. goldensea

    goldensea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0

    Nhìu khi lành chả có việc rì để làm - Chán. Iem bán shi 90tr mua PX 9tr về lọ mọ mất 5triệu để cho ra lò con hàng hiệu. Ng nhà ai cũng bẩu iem dở, bán bò tậu ễnh ương. Bà già bẩu thiếu xèng ko mẹ cho vay:(( Bạn gái cũ ĐH hum đưa con đi học gặp lại nhìn tưởng e làm ăn đi xuống hỏi làm ăn khó lắm hả. hic hic, trong khi vợ cả ở nhà đòi cầm dao phay chém ngay cái Fa TRIOM e cất công 6 tháng mới đặt mua được
    Ai bít iem vứt cả con Trâu lề đường không đụng đến:-ss:-ss:-ss
  3. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời, mấy năm trước em còn sĩ diện, bi giờ kệ mịe, xe nào cũng nhẩy lên đi hết, miễn là thích, LXV bi giờ đúng là dư dùng, chả đụng đến từ Tết đến giờ, con em vợ nó lấy đi làm hàng ngày, mà bán cũng không mún bán, cứ lấy estrella chạy cho nó có cảm giác khỏe khoắn, nhiều người vẫn tưởng xe mười mấy trệu, nhìn lại như thằng hâm, áo xống lôi thôi, chả sao, đã thế bi giờ lại cứ thích tìm cái con xe ghẻ nào đó, kể cả xe đạp để chơi... quan trọng giè... Làm ăn thì lúc nào chả thiếu tiền...
  4. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Trôm vía chứ con PX của em hiện tại vẫn lành lắm :D. Mà cụ Hải có vẻ bị áp bức ghê nhỉ, thế mà vẫn quyết tâm đc :). Em thì vác về (cơ bản em cũng lấy em đc dọn dẹp cẩn thận nên trông ko nát) thì bố mẹ em cũng xuống chơi. Mẹ thì rất thích vì con xe này có côn (vì mẹ em mới lấy B2 nên rất hứng thú với mấy chuyện côn số :D). Còn bố e bảo:
    - Con này 2 thì à.
    - Vâng.
    - Mua làm gì?
    - Xe cổ mà.
    - Cổ gì mà cổ. Con này mới cũ thôi
    :D
  5. goldensea

    goldensea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    Giờ thi thoảng e lại đạp xie hoặc đi bộ đi lấy estrella đới. Xie ôm mời mọc e dek đi[:P]
  6. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Bố cậu nói đúng đấy, xe cũ thôi, cổ cái oách gì mà cổ, cổ bằng DD của bà già anh hông? Hehe, năm 8 mấy đã có DD roài. Nhưng vưỡn chỉ là Xe Cũ
  7. yourdalink

    yourdalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Thì em nói phét thế tưởng cụ ko biết. À còn chuyện hài nữa. Lúc ăn cơm mấy đứa thắc mắc tại sao cụ lại biết cái đó xe 2 thì.
    Mẹ em phán: - ****** là kĩ sư chế tạo máy, nhìn cái là biết.
    Sau em mới hỏi bố, bố em bẩu: - thời đó xe nào chả 2 thì.
    Nhạt toẹt.

    Em thấy bẩu tầm 30 năm trở ra mới gọi là cổ được; nhưng cơ bản cũng do xe nữa. Future Neo thì để 50 năm thì thành đống sắt vụn thôi :D
  8. goldensea

    goldensea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0

    Cái đợt lấy con nighthawk về thằng ku con rất thik thú ngày nào cũng đòi bố đưa đi học bằng xe cảnh sát chả hỉu ô bà bơm nó thế nào Cảnh sát thành bãi rác hồi ấy nó mới học nói đi mẫu giáo thế là Ku cậu rất hào hứng Bố ơi đưa con đi học bằng xe Bãi Rác:))
  9. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Ông già em nhìn cái xe estrella, em bẩu: "Sếp làm vòng". Ông già bẩu: "Cho ****** oánh thêm". Hồi mới mua xe, khoe thằng em, bẩu nó: "Đi sướng cực", nó nhếch mép: "Điên". Đi gội đầu cắt tóc có mấy em gội đầu xinh xinh, hỏi: "Xe này giống xe trong bài Tìm Lại Giấc Mơ anh nhể". Em bẩu: "Ừ, chính nó". Mấy em xin chụp ảnh ké, cũng ưỡn ẹo như ai. Chứng tỏ, mấy em gội đầu hiểu biết hơn gia đình em về xe cộ. Hê Hê.
  10. Kawalassic

    Kawalassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    0
    Nai Hốc của hugo sơn mầu trắng, thêm vài cái đèn hú nhìn cũng ổn, còn Nai Hốc của mấy bác đi ngoài đường nhìn trơ trọi, làm em nhớ lại Bonus của ông anh 1 thời, càng nhìn càng xấu... Thua Gờ Lờ... Nhưng nếu pp ngon lành thì làm xe đi hàng ngày không quan trọng hình thức thì Nai Hốc lại quá ngon. Êm xe, nhẹ máy, lợi xăng.
    (Chém nốt để lên nhà mới nào)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này