1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Xin được tư vấn] Tán bạn gái cùng lớp đại học

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thoangbuondaunam, 28/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Tình hình như này thì tốt nhất là làm theo lời Cáo, giãn ra một thời gian mà nâng cấp bản thân. Bài vở, hướng đi thì có nhiều nhưng vì căn cơ của GÀ quá hạn chế, quá non nên...

    =>>>> Anh chân thành khuyên chú đi tập thể dục thể thao ngay và luôn, nhất là những môn có tính đối kháng, một ngày ít nhất 1 tiếng ... Căn bản là sinh lý chú hơi yếu nên tính tình nhu mỳ, hiền lành quá ... Cáo đã yểu điệu, hiền lành rồi, GÀ lại còn ẻo lả, dịu dàng hơn Cáo thì phải làm sao ...

    Thế nhá, theo các triệu chứng lâm sàng mà anh nhận được từ ca của chú là : tất cả tại vấn đề Hooc môn và kinh nghiệm sống còn quá ít. =>>> Giải pháp : thể dục thể thao + đọc sách viết về kỹ năng sống như thuyết phục, truyền cảm hứng, tiềm năng não bộ, + xem phim hài + tham gia nhiều hoạt động thực tế, ngoại khóa, CLB này nọ ..v..v

    == CÁO nào cũng thích GÀ có sự mạnh mẽ, quyết đoán, có chính kiến và biết dẫn dắt tâm lý.
    Ví dụ :
    Đơn giản như việc đi ăn trưa :

    GÀ : (Nhắn tin)
    Cáo ơi, ta bảo Cáo này //
    Cáo ra ngoài quán ăn cơm hàng với ta //
    Ăn uống không thể qua loa //
    Ta đây Cáo đấy ai thèm tính công //
    Bao giờ chim chóc còn lông //
    Thì ta vẫn sẽ chạy nhông nhông với nàng ... ​

    (3 phút sau gọi điện) "Đi ăn cơm đi em ơi, anh thấy quán bà Lan được lắm, 15p nữa anh qua bắt cóc đấy nhá , có đủ thời gian để em chuẩn bị trang phục không ... Thôi được rồi : 20p, ko hơn đâu đấy." =>> tắt máy khi gái còn chưa hết bàng hoàng bỡ ngỡ ... =>> các đòn chớp nhoáng, quyết đoán, dứt khoát đều phải làm như vậy.

    GÀ chú ý : cùng là rủ đi ăn nhưng cái lý do ta đưa ra không phải theo kiểu : đi với anh không, đi với anh cho vui, có em anh mới nuốt được cơm (đặt lợi ích của ta lên làm trọng) =>> CÁo sẽ đề phòng, rụt rè, ko cảm thấy bị cuốn hút bởi cái gì (trường hợp GÀ đẹp trai, nhà giàu thì không tính)
    Còn kiểu : quán này có món thịt kho thơm phức, cá sốt tuyệt hảo ... sạch sẽ, rộng rãi, được lắm ..v...v (lợi ích dành cho cả 2) =>> CÁo thấy bị thu hút 1 cách tự nhiên + với cách ăn nói đĩnh đạc, tự tin của GÀ =>> CÁo sẽ thinh thích, vui vẻ ... khi vui vẻ thì người ta rất dễ đồng ý. (cách nói tác động đến nhiều giác quan) tham khảo thêm : http://ttvnol.com/tvty/p-20483475#post20483475

  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=)) anh mít tờ LI đúng là nguời nhà trời. tư vấn toàn ở trên trời
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn Li có phong thái giống bạn gì chữ in đậm, chuyên dí link bài viết cũ vào mặt người đọc ấy, bạn gì gì bị hoang tưởng là các thế lực thù địch luôn muốn hãm hại bạn ấy ấy.
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Viết bài sao cho người khác chú ý ... nhiều lúc có thể cười giống lên như 1 thằng điên cũng là 1 nghệ thuật.


    Cái gì có nhiều giá trị thì người ta mới nhắc đi nhắc lại nhiều lần bác ạ ... còn những thứ như bát nhựa, tăm xỉa răng, giấy chùi mép thì người ta chỉ dùng 1 lần rồi bỏ. Đó là quy luật khách quan, có muốn thay đổi cũng khó.!!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn tự viết, bạn tự xem là "có giá trị" rồi bạn tự đi post đi post lại link ở nhiều topic, rồi hôm nay còn mạnh dạn viết về các bài viết của bản thân là "cái gì có nhiều giá trị thì người ta (người ta nào, toàn thấy chính bạn) nhắc đi nhắc lại nhiều lần" và "đó là quy luật khách quan!"

    Thật ra, bạn hãnh diện thì không sao, bạn tự nhận xét về bài viết bạn cũng không sao, bạn dí link vào mặt ng khác cũng không sao, nội quy đâu có cấm.

    Nhưng thấy một gã đàn ông mà hành xử như bạn thì tôi thấy nó lố bịch. (Nhưng có thể người khác lại thấy bạn cư xử thật khéo. ;)))
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    anh thấy chú là thằng zai thô thiển. đọc nhiều sách quá nhưng thiếu cọ xát thực tế. commen thì không sát vấn đề.
    dòng chữ đỏ nhé: chú mày hơi bị thiếu lịch sự. anh mới nói vậy mà đã chửi anh rồi. nếu bị gái dìm hàng chắc chú mày chửi cả gia phả nhà nó lên mất
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Dạ, thưa bác là nếu những bài viết của em không có giá trị hoặc giá trị không bằng 1 cái long-đen thì đã không có ai thanks cả. Mới gia nhập box được gần 2 tháng mà đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của anh em bằng hơn 200 lần cảm ơn .. Đó là sự cổ vũ rất lớn để em viết bài ngày càng chất lượng hơn.
    Cái gì tốt thì phải nhắc đi nhắc lại để nhiều người cùng biết, đó là tinh thần thiện chí ... Cái xấu, cái xa, cái linh tinh vớ vẩn ắt sẽ nhanh chóng bị đào thải .... Quy luật đơn giản là như vậy. Có lẽ bác quen dùng từ "lố bịch" nên có phần lạm dụng thuật ngữ này.



    Đồng chí lại máu me ăn thua và sinh lòng tự ái rồi ... 1 nụ cười là mười thang thuốc bổ ... cười được là tốt ,,, ko biết cười mới là có vấn đề... Như tớ, hôm nào chả có lúc cười sằng sặc, cười ngả nghiêng, cười hô hố, cười như 1 thằng điên ... Đồng chí viết được cái gì hay, sát với thực tế, ý nghĩa bổ ích cho nhiều anh em thì xin mời, có ai cấm đâu.

    Túm lại ... mời các bác tập trung vào vấn đề chính, không bình luận lung tung.!!



    Nhân đây Mr.Li xin gửi lời cảm ơn tới tất cả anh em, bạn bè gần xa đã quan tâm theo dõi và ủng hộ các bài viết của tớ trong thời gian vừa qua. [r2)][r2)][r2)]




  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Vote chửi đứa nào ở trên dìm hàng Mr Li
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    =)) Bác này làm tôi cười nhiều phen rồi đó, bạn cố tình hài hước hay là bản thân bạn ngớ ngẩn buồn cười =))
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không, thấy ai lố bịch thì tôi mới nói. Chứ cũng ít người lố bịch đến độ tôi phải nói trắng ra.

    Chuyện bạn kể bạn đếm được 200 lần cảm ơn thì tôi chúc mừng bạn vì thấy bạn thật lòng hạnh phúc vì điều đó. Tuy nhiên tôi thấy ai đi đếm số cảm ơn và khoe như bạn thì lố bịch.

Chia sẻ trang này