1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên du học đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi phuongele01, 28/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Theo mình nghĩ thì thế này, chị bạn học ở bên đấy nên dĩ nhiên thấy bên đấy tiện lợi hay ho hơn, mọi người ở đây học ở Đức thì lại thấy Đức là số 1, cho nên bạn cũng nên tìm hiểu cho rõ ràng, cái gì cũng có lợi hại cả:D
    Còn quan điểm của 1 thằng sắp học xong ở Đức, đang mon men định sang UK học thì như này:

    1. Nếu bạn muốn sang Đức, thi xong ĐH phát phải sang ngay, học 1 năm ĐH ở VN sẽ rất mất thời gian và ko thu được gì nhiều, sang Đức đằng nào bạn cũng học lại. Hồi xưa là bắt buộc phải học 1 kỳ ở VN trước nhưng bây giờ thi xong ĐH là đi được rồi còn gì. Ngày xưa mình học 1 kỳ ở BK mà cũng toàn Triết với Lịch sử Đảng, có 2 môn toán dùng được thì sang lại học lại từ đầu:D

    2. Xin Visa của Đức khó hơn các nước khác: chuẩn:D Dĩ nhiên tại sv bên Đức được ưu đại nhiều, tỷ lệ dân nhập cư lao động cũng không ít:D Nhưng khó hơn các nước khác thôi, chứ cũng chả khó quá đâu, ngoài khoản thi APS(ko khó, lằng nhằng tí thôi:D) thì với 1 hồ sơ hoàn toàn bình thường người ta sao phải từ chối?

    3. Học tiếng Đức không khó, chả ngoại ngữ nào khó cả:D Nhưng so sánh 1 cách chủ quan của mình thì ngữ pháp tiếng Đức lằng nhằng hơn, nhưng phát âm lại dễ hơn vì phát âm giống TV:D

    4. Bằng cấp bên Đức không có giá trị như bằng UK: sai. Bằng cấp ở các nước nói tiếng Anh thường có danh tiếng cao hơn, cái này cũng dễ hiểu tại người ta nói thứ tiếng cả thế giới cùng nói còn gì. Nhưng xét về mặt trình độ mình thấy Đức có vẻ nhỉnh hơn, sv các nước khác sang Đức(Anh,Pháp,Ấn(ko có VN lol)...) thì đều kêu khó cả:)) Theo những gì mình tìm hiểu ở bạn bè bên Anh thì học ở 1 trường "hẳn hoi tử tế", ko cần elite quá như Cambridge các kiểu thì học để qua khá là dễ, hiếm lắm mới thấy có người trượt, tại giáo dục bên đấy cũng hơi thị trường:D Bên Đức thì học để qua cũng ko khó, nhưng mà vẫn thấy mọi người rớt ầm ầm, chuyển trường lung tung beng:P Gì thì gì về khoản kỹ thuật mình đảm bảo Đức ăn đứt Anh:))

    5. Sang Đức thì học tiếng Đức, bạn có cơ hội học hẳn hoi thêm 1 ngoại ngữ nữa, lại còn miễn học phí, nếu bạn đi làm tuần 2-3 buổi thì coi như ở nhà ko phải gửi tiền trợ cấp hàng tháng. Còn UK ngôn ngữ thế giới ai mà chả thích, chỉ tội học phí hơi trên trời, trong khi ở Đức hỗ trợ sv đủ đường thì bên đấy sv=> giầu=> chém!(Học phí UK sắp tăng nhá:D)

    Thêm nữa là sang Đức còn đi du lịch lung tung được chứ bạn sang Anh thì chỉ đi loanh quanh UK được thôi:D
    Còn gì nữa ko nhỉ nói lắm quá:)) Thế túm lại tại sao mình lại chọn sang Anh học tiếp nhỉ=))
  2. phuongele01

    phuongele01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, mặc dù bạn đang và đã nói rất nhiều ưu điểm về du học đức.. nhưng tớ cũng đang và đã đồng tình vs ý kiến cuối cùng của bạn "i tại sao mình lại chọn sang Anh học tiếp nhỉ"......
    Dù sao rất cảm ơn bạn ^^
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nếu tiền không phải là vấn đề thì UK thẳng tiến đi bạn. Học ở Anh vừa nhẹ nhàng hơn mà bằng cấp lại oai hơn, còn chất lượng ra trường thì phụ thuộc nhiều nhất vào từng sinh viên. Còn chuyện đi chơi châu Âu thì mình thấy các bạn du học sinh tại Anh vẫn nhiều người xin được visa vào châu Âu lắm, nên ko phải lo cái chuyện đấy. Thật lòng thì mình rất ghét bọn Anh(do ảnh hưởng của bóng đá :D) nhưng phải công nhân giáo dục của Anh có danh tiếng nhất thế giới và du học Anh là mơ ước của nhiều người, trong đó có cả sinh viên Đức. Đó cũng là lý do tại sao nó có quyền thu học phí ngất trời như vậy mà ko sợ thiếu người đến học. Chốt lại quyết định lớn nhất là ở chữ ... TIỀN [r23)]
  4. quachvu

    quachvu Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    88
    Tiền luôn luôn là vấn đề nóng hổi :) Mà nếu có đủ tiền đi nữa thì liệu bỏ từng đó tiền ra để mà nhận lại một nền giáo dục chỉ tốt hơn 1 phần thì có đáng để phải bỏ số tiền nhiều hơn 10 phần để đầu tư không?
  5. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Du học Anh bị một cái là price/performance của nó không cao. Tiền bỏ ra thì nhiều nhưng hiệu quả thu lại không cao.

    Em có thằng anh đi học ở Anh, tiền học 30k Bảng một năm , chả hiểu sau về đi làm bao giờ mới làm lại được. Dĩ nhiên nó còn đắt cái giá trị Ha oai nữa, cái mà dân mình rất coi trọng, dù sao thì có thằng con đi học ở Anh, Úc vẫn oai hơn nhiều đi học ở Đức, Pháp, blah blah.

    Chi phí du học anh có thể gấp 10 lần chi phí du học Đức, về trình độ thì em nghĩ sự chênh lệch nó là không nhiều, thậm chí Đức có thể vẫn nhỉnh hơn về mặt kỹ thuật. Được cái mấy trường đại học ở Anh rất hoành tráng, thứ hạng cao, chất lượng có hơn hẳn hay không còn xét, nhưng up ảnh lên FB đã thấy trình độ nó khác rồi :D

    Không hiểu sao em thấy học Kỹ Thuật ở Đức , Pháp đặc biệt khó, thấy sinh viên trượt nhiều, còn đi Anh, Phần Lan, Úc thì vẫn qua tương đối, mặc dù chúng nó học có vẻ không chăm lắm, có lẽ là do tiếng Anh phổ biến dễ hiểu hơn :D.

    Em thấy cuộc sống ở bên Đức khá tốt với sinh viên, rẻ mà nền giáo dục cũng tốt, hiệu quả đầu tư cao hơn nhiều. Mỗi tội phải học bằng tiếng Đức. Nhưng em thấy nếu cố gắng thì rành 2 ngoại ngữ không phải điều khó, nhất là khi chỉ cần giao tiếp, bàn luận công việc chứ không cần phải lên phát biểu như Steve Jobs.

    Xa hơn nữa, nhà bác có tiền bác đi du học, kệ bác. Nhưng nghĩ đến tầm.. đất nước, thì việc bác đầu tư không hiệu quả như đi Anh, đi Úc làm hao hụt ngoại tệ, người giầu không sao, nhưng người nghèo thì ảnh hưởng nhiều.. Vào bệnh viện các bác mới hiểu, nhà nghèo thuốc ngoại nó khổ như nào. Nhưng mấy thanh niên ta, có vẻ hơi ơ hờ với cộng động, chả quan tâm, có tiền cứ tiêu thôi. Em xem phim Hàn Quốc, con gái tổng thống nó còn bảo " con học kém du học làm gì, để ngoại tệ làm những việc có ích hơn. Dĩ nhiên đấy chỉ là.. phim, nhưng cái giáo dục tư tưởng của bên Hàn nó hơn mình nhiều. Em ở bên này tiêu tiền cũng thấy hơi xót, xót bố mẹ, buồn hơn khi nghĩ mình là nhân tố góp phần đẩy mạnh cái lạm phát..

    Mà thôi, em cũng còn nhỏ quá để nói chuyện.. đất nước.

    Bài này vừa viết vừa sửa. Câu cú lủng củng, các bác thông xờ cảm.
  6. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Trường hợp mình thì lại khác, mình đã và đang học ở Đức rồi, thứ nhất là muốn khám phá một cái gì mới mẻ hơn, nên muốn học tiếp ở một nước khác, thứ 2 là muốn có một môi trường học TA hẳn hoi, chứ không phải thấy Đức có gì ko hay ho cả:D mọi ng ở nhà cũng kêu thích học Master TA thì học ở Đức vẫn được sao phải sang Anh cho tốn tiền:D
    Bỏ vấn đề tiền sang một bên, đúng hơn là bỏ vấn đề RẤT NHIỀU TIỀN sang một bên:D thì mình nghĩ phần lớn mọi người sẽ chọn Anh. Nếu mà nhà có điều kiện, đóng tiền vào là ok, xin Visa cũng chả khó khăn gì, tội gì sang Đức mà phải APS này nọ, mà bằng cấp của Anh lại có vẻ "oai" hơn.
    Chẹp, nói đến cái chữ "oai", chẳng lẽ mình quyết định sang UK, 20k 1 năm(em chỉ dám 20k 1 năm thôi chứ 30k em ko đỡ được), trong khi ở Đức đang đi làm ngon lành 1 tháng được 500, cũng chỉ là để giải quyết khâu "oai"=)) Nhưng mà Bsc Berlin Msc London nghe cũng "oai" các bác nhỉ=))

    Nhưng mình thiết nghĩ, cái kiểu học của Anh như thế, thể nào chả có những trường hợp nhiều tiền sang học qua loa, cuối cùng cũng không thu được gì nhiều. Cái này chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng mà có 2 sự thật ở Anh là học để qua chả khó + xin sang học cũng không khó nốt, thế nên cũng không tránh nổi mấy chú lắm tiền sang nghỉ mát:P
    Với lại, bây giờ ở nhà mình dân du học cũng nhiều lắm rồi, bằng cấp trình độ thế nào thì mọi người tự biết đánh giá, một cái bằng nước ngoài về cũng không nói được gì nhiều:D

    Mình nói thế chắc có người lại nghĩ, học ở Anh như thế, sao các trường của nó vẫn ranking cao chót vót, còn Đức thì chỉ được có vài mống? Ranking cũng chỉ là một phần thôi, dựa vào Reputation cũng nhiều, với lại, học ở Anh không phải là không tốt, thậm chí rất tốt, nhưng đầu dưới được thả lỏng hơn, thế thôi.

    Một vấn đề nữa lúc đầu quyết định không nhỏ vào việc chọn trường của mọi người, đấy là người quen:D Một nơi thì có người hướng dẫn tận tình, một nơi thì sang chả biết đâu mà lần, nhà cửa ko biết thuê, tầu xe không biết tra, nhất là những ai mới từ VN sang, thì mọi người vẫn hay chọn chỗ nào có người quen biết, mặc dù khả năng có thể học ở những chỗ khác tốt hơn.

    Túm lại sự lựa chọn là của mỗi người, học thế nào là do bạn, Anh hay Đức thì cũng ok hết:))
    Chúc bạn thành công.

    @ "cụ" Rooney: em thấy ở nhà bây giờ các bác lắm tiền thì cũng vẫn đem ngoại tệ đi mua rượu ngoại, laptop ngoại, quần áo ngoại... Klopapier ngoại... thôi bác cứ để các bác ấy sang đây mua cho đỡ tốn cái khâu trung gian=)) Mà nghe nói dạo này nhà mình chuyển tiền về nhà cũng ồ ạt lắm, hôm trước vào Đồng Xuân thấy cô chủ tiệm Nail điện về bảo "mày chuyển gấp cho chị 600tr về cho chị ABC dùng có việc":D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mà nói đến vấn đề du lịch, ở đây xin VIsa sang Anh mất 100 nên em vẫn chưa dám hó hé, ko biết từ Anh xing Visa sang thì thế nào.
  7. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Nói chung em cũng dựa trên Preis/Leistung mà nói thôi, chứ em cũng không quen biết nhiều du học sinh Anh. Bác cứ sang học tốt là được rồi :D

    Bác đừng gọi em là cụ, em ngại :))
  8. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    :)) tại em thấy bác nói kiểu "thanh niên bây giờ..." nên em tưởng bác cũng phải đứng tuổi rồi=))
    Nói thế chứ, em cũng phụ thuộc vào vấn đề tiền nong nhều.
    Mà em tính, ở Đức=> 2 năm=> 10k, ở Anh=>1 năm=> 20k, đắt hơn gấp đôi nhưng lại lời được 1 năm, trong 1 năm đấy về nhà hay ở đây làm chắc cũng kiếm được 10k bù vào:P
    Mà bác cũng đừng lo lắng vấn đề lạm phát làm gì, cái đấy phải trị từ gốc, anh em mình ở trên ngọn đu qua đu lại, thẳng này ngã vỡ đầu lại có thằng khác trèo lên:D tốt nhất là học thành tài về xây dựng tổ quốc là thầy u mừng rồi:)
  9. medikament

    medikament Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    2 năm trc e giống bác Aliencc bây giờ, nhưng trình tự ngc hơn, em xong Anh trước rồi mới tới Đức :D. Xong cả 2 giờ đúc rút ra kết luận: nên đi Anh. Đi Đức chỉ nên trong trg hợp ở lại Đức/làm việc tại quốc gia sử dụng tiếng Đức. Bởi học tiếng anh dễ hơn tiếng Đức 2 xục lần. Để nói và viết tiếng Anh k sai 1 lỗi nhỏ trong phạm vi 1 DIN A4 hoàn toàn có thể, nhưng mà tiếng Đức thì..........phải dòm trc ngó sau mà vẫn ...... sai (Đăc biệt là NÓI).
    Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng, vì thế giữa ngôn ngữ bậc hàn lâm (học thuật) và ngôn ngữ viết thông thường chênh nhưng k là problem lắm. Chính vì vậy dân anh ngữ, hoàn toàn diễn đàn chuyên môn bằng tiếng Anh thông thường. Nhưng tiếng Đức thì n gược lại, bởi đặc tính ngôn ngữ (và con người) chú trọng tới văn phong trang trọng, đề cao tính học thuật/ hàn lâm. Nên học tiếng Đức chuyên môn cũng như ứng dụng cho công sở, khác xa ........ và khó hơn rất rất nhiều lần tiếng Đức thông dụng.

    E phải phân tích như vậy, để bác thấy, bác bỏ chi phí ra làm cái gì, nên tính tới hiệu quả. Bác học xong, bác sẽ đi đâu làm gì, thì bác sẽ có câu trả lời.
    Vì học phải đi với hành, k hành thì giỏi cỡ bác Châu cũng bị mai một thoai. ^^
  10. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    thực ra Bsc em chọn Đức là tại vì có ng hướng dẫn, với lại 3 năm ở Anh thì hơi tốn:D mà sang Đức cũng phải công nhận là không phí đi:D Nghiên cứu cho thấy thì người học 2 ngoại ngữ có tỷ lệ mất trí nhớ về già ít hơn nhiều lần so với người học 1 ngoại ngữ=))
    Nói chung là phải đi chứ, ko đi thì tiếc, đi cho biết, đi nhanh ko 21.12 là Weltuntergang rồi:))

Chia sẻ trang này