Đầu xuân đi xin quẻ tử vi, thầy phán năm nay có hỉ tin rung cung phu và cung tử...hehe, có nghĩa là năm nay có khi bác sỹ bảo cưới cũng nên. Bấm trên đầu ngón tay thì chưa thể xuất hiện phu quân đâu cả, thầy còn tả tượng phu quân: người thấp đậm, có nhiều râu, có nhiều mưu mẹo, ăn mặc sành điệu...làm mấy ngày hôm nay đi đường thấy ai nhang nhác lại giật mình, gớm có khi cứ giật mình như thế rồi tông phải nhau cũng nên, âu là cái liễn. Cơ mà mình cũng chả lo lắng cái vụ chông con này lắm, chỉ quan tâm nam nay có nhiều xiền ko, có loăng quăng được nhiều nơi không, từ đây đến lúc bc chân lên xe bông thì được yêu thêm mấy lần nữa...đại khái thế.
Bác gì bên trên nói thô quá Tớ có chuyện về 1 cô bạn thế này: Hồi tháng 7 năm trc bảo là cuối năm cưới anh 81. Tháng 8 rủ tớ đi cafe bảo chia tay. Lúc chia tay thì cô ấy hoàn toàn ko còn mối nào nữa. Thế mà cuối tháng 11 đã báo tin ăn hỏi 1 anh cuối 7x, tháng 12 cưới. Làm tớ sốc hoa cả mắt Đấy, thế nên cái chuyện chồng con cưới xin chả biết đằng nào mà lần, có khi tự nhiên nó "cù léc", chỉ kịp giật mình, ngoảnh lại đã thấy... có "đứa" sống cùng 1 nhà rồi Mà cái chuyện bói toán ấy, có xem thì xem cho vui thôi, chứ tin nó có ngày bán nhà đi mà ăn
Sốc làm gì hả bạn. Khi một ng đã đặt mục tiêu là đúng trong 2-3 năm đó (VD từ năm 24t đến 27t) phải lấy được chồng, thì không người này thì họ cũng sẽ lắp kẻ khác vào mà cưới mà thôi. Vì bạn không đặt mục tiêu là "lấy chồng" mà đặt mục tiêu là "tìm ra người mình yêu thương sâu đậm" nên bạn mới ngạc nhiên khi những ng đặt mục tiêu "lấy chồng" đạt được mục tiêu của họ, do bạn đang đồng nhất mục tiêu "tìm ra ng yêu" của bạn với mục tiêu "lấy chồng" của họ. Mục tiêu của bạn khó đạt đc, nên bạn ngỡ ngàng khi thấy ng khác nhanh chóng đạt được (mục tiêu của họ.)
Chúng ta chỉ được sống một lần trong đời, nếu có kiếp sau ắt phải biết kiếp trước là con gì, cây gì, vì chưa có kết luận chuẩn nên chỉ tin vào kiếp này thôi. vì thế hay sống tự tin, nếu có ế thì cũng đừng có sợ mà hãy tận dụng thời gian ế để làm những việc khác, ví dụ như kiếm nhiều tiền rồi rong chơi, cs giàu có không phải vì tiền bạc mà vì những trải nghiệm, sướng khổ tùy cách nghĩ, người giàu có trước khi chết họ cũng có những điều tiếc nuối, thuyền to thì sóng to đôi khi điều nuối tiếc của họ ko phải là những điều giản dị mà là những ham hố to như ông trời ý chứ. Việc gì cứ phải sốt xình xịch vì mùa đông này lạnh mà chưa có ai đó để ôm, mùa hè nắng vàng biển xanh mà chưa có ai để đi chơi cùng, mùa thu lãng mạn mà chưa có ai nhặt lá đá ông bơ cùng nhỉ.... chung quy lại cũng chỉ tại bản thân mình, hãy chuyển động cùng không gian và thời gian, sống là ko chờ đợi. @}
Hnay làm thêm được 200$, ước gì ngày nào mình cũng có thể thu nhập ở mức đó, kinh tế đang khủng hoảng tiền thì mất giá, chán quá đi mất. Việc cần làm bi h là rủ rê một vài người bạn đi xem phim và ăn uống.
Hqua là ngày valungtung, về cơ bản thì mềnh về đến nhà lúc 20h45p, và may mắn là ko va phải ai và cũng chả gặp được anh giai nào như lời thầy phán. Buổi chiều lúc làm xong việc thì cũng chỉ mún qua KFC mua một vài cái đùi gà, cánh gà rán về nhà nằm ườn xem cho hết mấy đĩa phim bao công, nếu mà xúc động đậy quá thì sẽ cắn vài mẩu chocolate bác Thanh hôm trước đi ctac ở bển về mua cho, dưng rồi....đấy đời lắm chữ dưng lắm....có mấy bác zai zà cô đơn rủ rê đi u bia, bóng bàn vụ tháng tư lang thang ở Tam Giác Vàng, thế là lại bay cái pờ lên kia của mình. Bia bọt lâu nay ko dám xưng là cao thủ nhưng cũng u được, cơ mà dạo này thấy chả có tí mặn mà gì, thế là mềnh ngồi chén bay cái chân giò nhợn chiên muối... mà chỉ hết có 1 vại bia. Ăn uống vui chơi nành mạnh, 8h giải tán để các bác đi tăng 2, mềnh túc tắc đi bộ về nhà để tiết kiệm tiền taxi nhưng qua cửa hàng bán quần áo mới vấp phải hòn đá thế là bay mất tiền làm thêm tuần vừa rồi cho mấy cái váy mà phải đến lúc có Nắng mới thì mới mặc được~X~X~X Nhân đây, có bạn nào mún lang thang Tam Giác Vàng (22/4-2/5) bằng xe hơi thì mời gia nhập nhóm nhé. Dạo này thất nghiệp, kinh tế khủng hoảng đầu chỉ nghĩ đến việc đi chơi thôi....khổ lắm.