1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho ta nương nhờ chút thở than

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi nguvanbaochi, 05/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Uh, nguvanbaochi cho mình số điện thoại, tên tuổi mình vào đó liên hệ rượu chè xem sao:D. Ngày kia lên đường vào Nam rồi, định đi Lào chuyến mà làm thủ tục rườm rà quá nên hoãn rồi:(
    Tớ đang định vào Nam lập nghiệp và rất có thể là Vũng Tàu là điểm hẹn
  2. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    Hii cư dân Vũng Tàu đây. rất vui khi bạn có ý định đặt chân tới vùng đất này [r2)]
  3. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em chào đại ca !
    Em có bà chị gái đang làm cho PTSC trong ấy. Sắp tới định vào đó lập nghiệp, thứ 7 hành quân vào. Đại ca có gì đón em không:P
  4. Passchendaele

    Passchendaele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đen quá các bác ơi, năm 4 tạch mất 1 môn 2 chỉ h ngáp dài... Huhuhuhu...
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Các bạn cứ đón nhau trước đi, chuẩn bị cuối năm đón tớ nhá >:) Cuối năm tớ có chuyến du nam dài ngày, thể nào cũng xuống VT chơi, lên kế hoạch hết roài [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Khổ thân, tạch năm nào chả tạch, lại đúng vào cái năm cuối. Vậy là bị mất toi 1 năm nữa à?

    Trước, bên tớ tính điểm kiểu này: 30% tiểu luận giữa kỳ+70%thi, cộng lại chia 2. Bài tiểu luận của tớ thầy làm mất, nên bị tính là 0 điểm. Mà xui xẻo môn đó thi được có 7 điểm. (0x30%+7x70%):2=4,9. Trượt. Mà cũng là kỳ cuối của năm cuối chứ. Tớ thì yên tâm, chả biết gì, vì có phải học, phải lên trường nữa đâu. Đến khi có đứa bạn gọi điện đến nhà báo cho mới biết (khổ, ngày ấy liên lạc khó khăn, làm gì có di động, may còn có đt bàn).

    Hôm ấy đến thầy kiểm tra miệng tại chỗ. Cái gì mà toàn "Tứ thư, ngũ kinh" của ai, Khổng Tử, Trang Tử, Lão Tử có những quan điểm gì nổi bật. Quên tiệt, chả nhớ gì (học từ năm 3, bố ai nhớ được), ngồi nói bừa, thầy thở dài: "Thế này mà sắp tốt nghiệp đây!" =)). Thầy Phó khoa ngồi đó "cứu nguy" bằng cách hỏi những câu cực dễ như: "Nhân chi sơ tính bản thiện", "Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao"... là gì? Cái này thì mình nhớ, may thế. Cuối cùng môn đó được 5 điểm.

    Được cái khoa tớ, các thầy thương sinh viên. Nhiều thầy, tớ có cảm giác gần gũi và trìu mến như cha chú mình vậy, quý các thầy lắm!
  6. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Mát lắm, mát lắm! Cơ mà có vấn đề là giải nghệ lâu rùi, giờ tớ đang tìm mối thực tập để tái xuất giang hồ ;)).

    Theo tớ thì đó không phải vấn đề, Thaison ạ.
    Tớ có cô bạn thân, xưa có í yêu 1 anh hào hoa phong nhã lắm. Rùi thế nào lại có 1 anh khác theo đuổi. Cô í nói với anh đến sau "em là hoa đã có bình rồi anh ạ", anh trả lời "Anh sẽ lấy hoa ra và cắm sang 1 cái bình khác hợp hơn" bla bla... Kết quả là giờ có 2 mặt con rồi đấy :-bd
  7. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Thấy thanksanyway_bn nói đến Vật lý là mình biết ngay rồi mà [:D].

    He he, đã trải nghiệm, sướng nhỉ! :x:))
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Chết cha, nhắc đến lại... thèm là thế nào nhở ;))
    ..................

    Bạn Thái Sơn vào VT chưa, chưa thấy cập nhật thông tin báo cáo tình hình sức khỏe gì nhỉ. Với cả đã gửi lời hỏi thăm của tớ đến anh Xây Dựng yêu quý của tớ chưa vậy? :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tớ thích cái anh nì. Cho tớ cái contact nhể, kể cả "hoa đã có bình" thì tớ sẽ "đem cắm vào 1 cái bình khác hợp hơn" =))
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Hoa ấy héo úa tàn phai lắm rùi, biết cái bình nèo hợp =))
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Hề hề, không sao, dân gian (ác) có câu:

    Giữa đường gặp cánh hoa rơi
    Giơ tay đỡ lấy cũ người mới ta:x

    Đã hợp thì chẳng care héo hay tươi, quan trọng cái tính cách (như tớ đã từng kể, anh Xây Dựng "của tớ" đẹp trai, xấu lắm, xấu kinh hoàng luôn, lỡ mà có thành đôi khéo đi đường "được khen": Bông hoa nhài...;)) Nhưng mà tớ vẫn chết đứ đừ, cơ bản vì tính cách của anh ấy quá hay, rộng lượng và phóng khoáng :x

    Tớ đã gặp những anh, mới nhìn tớ hoa cả mặt vì đẹp trai như hoàng tử, đẹp mê mẩn, nhưng tiếp xúc vài lần ra con người nhạt nhẽo, lúc đó "tươi" mấy cũng chả có ý nghĩa gì

    Tớ là tớ vẫn kết cái anh "hoa héo" mà bạn kể [r32)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhầm, chỗ đỏ đỏ là "anh Xây Dựng "của tớ" chẳng đẹp trai..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này