1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự, suy nghĩ chẳng biết nói cùng ai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rick999, 06/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Chào ma mới hàng xóm - chúc cậu wk vui vẻ.
  2. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    need somebody beside in evething i do
  3. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn một tháng từ lần cuối vào đây rồi. Nhanh thật.

    Đôi khi những điều phải làm bình thường trong cuộc sống hàng ngày làm quên mất những dự định.
  4. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    bác nghe nhạc gì? Chơi đàn gì?
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Đọc topic này mới thấy nhiều người cũng cảm thấy trống rỗng nhưng lại chẳng biết làm gì.

    Hôm trước cũng tâm trạng này, quyết định đi oánh 1 con đề =)) rồi loanh quanh mãi chả biết phải ghi đề ở đâu, làm thế nào để biết mình trúng hay trượt, rồi lấy tiền kiểu gì...blabla, cuối cùng quyết định oánh sổ số @-) ghé vào hàng thứ nhất -> hết vé, ghé vào hàng thứ 2 -> bắt mua mười tờ, t đành ngậm ngùi té luôn. Thế là vẫn chưa kịp làm việc điên rồ :)) hình như càng già càng kém liều thì phải :((
  6. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe đủ thể loại: pop, rock, giao hưởng, r&b... Dạo này thì thích nhất là Nguyên Thảo, thỉnh thoảng làm mấy bản nổi tiếng của Chopin, lúc nào phởn phởn thì làm tí Justin Timberlake, điên nữa thì làm tí metallica, manowar. Tuy nhiên nghe nhiều nhất vẫn là pop.

    Mình đang tập piano, nhận ra đó là sở thích mà mình biết chắc nó không phải là nhất thời.

    Mình bây giờ cũng thế. Có lúc hứng lên bảo đi mua cái tủ lạnh, hoặc cái tivi. Nhưng đi chọn rồi lại thấy tiếc tiền, lại thôi. Đúng là mình còn phải tập khả năng suy nghĩ chắc chắn nhiều :D

    Bây giờ mới đúng theo cái gọi là tập sống và trải nghiệm cuộc sống. Tìm cách sống cho ý nghĩa bằng cách tìm những điều mình muốn để làm. Khi biết được điều đó rồi thì lại tìm cách đối mặt với những khó khăn, gian truân của cuộc sống để thực hiện nó. Khó khăn không ngại lắm vì thấy nó vui. Còn chỉ mong tìm được những người bạn có cùng suy nghĩ sống để chia sẻ:-bd
  7. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7

    Chủ Top & các bạn: Cuộc đời có vẻ vô nghĩa trong rất nhiều điều có nghĩa đấy nhỉ?
    Có lẽ vì chủ top và các bạn đã có một cuộc sống khá đầy đủ và thoải mái rồi chăng?Nên không còn thấy đâu là mục đích phấn đấu hay hướng tới nữa?
    Lập gia đình đi, cũng không còn sớm sủa gì nữa đâu. Lúc đó sẽ có cái để mà yêu, để mà hướng tới, để mà lo lắng, để mà hạnh phúc....:-bd
  8. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thấy đôi lúc thấy vô nghĩa thôi chứ mình không thấy đời vô nghĩa.

    Mình không nghĩ phải lập gia đình để có cái mà yêu, mà hướng tới :D
  9. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    "Lập gia đình đi"

    Nói thì có vẻ dễ dàng nhỉ? Nhưng người ta thấy cũng thật dễ dàng với một số người đó thôi (hay tại ta không phải là họ, không mang đôi giày của họ nên không hiểu họ có khó khăn gian khổ gì chăng?!). Ôi, người ta cũng không hiểu vì sao nữa...

    Người ta cứ mãi đi tìm hạnh phúc... dù hiểu lý thuyết rằng "hạnh phúc luôn ở bên ta, xung quanh ta...." tự ta tạo ra hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua, người ta luôn có ý nghĩ làm gì để vui đây, nghĩ gì để đừng tự làm mình buồn nữa.

    Hihi, đời trôi qua mỗi ngày, hihi
  10. rick999

    rick999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phải tìm cách biến cái "làm gì để vui đây, nghĩ gì để đừng tự làm mình buồn nữa." thành niềm vui thôi.
    Nhiều lúc thật khó định nghĩa hạnh phúc là gì. Là cái mình có hay là cái mục tiêu mình hướng tới.

    Đời cứ đi băn khoăn mình làm đúng hay không thôi, cũng đủ mệt rồi. Đôi khi không đủ can đảm để phạm lỗi nữa.

Chia sẻ trang này