1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tỏ tình bị từ chối - con tim em vẫn nuôi hy vọng nhưng sự thật giờ đây là gì ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Tgato, 06/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Với sai lầm như thế , gái sẽ nhìn nhận chú là người dễ bị tình cảm chi phối, k làm chủ được tình cảm của mình . Sẽ bất lợi cho chú sau này là cái chắc chắn rồi . Con gái nó thích đứa nào mạnh mẽ 1 chút . Ủy mị như hành động buồn rầu của chú là đang tự hại mình rồi
  2. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    a mà là gái thì a chỉ thấy thương hại chú thôi...
    buồn cũng được nhưng để trong lòng thôi
    đừng làm ảnh hưởng đến người khác
    như chú là làm mất cuộc vui chung, nếu thích thì ở nhà mà buồn
    đã đồng ý đi chơi là phải vui, ko thì đá đít
  3. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Đừng bi quan như thế.......Cứ thử lại một lần nữa đi chỉ một lần thôi.....nếu vẫn nhận được câu nói đó.......thì hãy làm theo ý của bạn em là dãn ra.....rồi quên đi ( quên ở đây ko phải quên hẳn mà chỉ là bài thôi)....tìm vui nơi khác....niềm vui nỗi buồn đều do mình tạo ra cả....ko nhắn tin ko điện thoại không gặp gỡ...mà nếu gặp cũng đừng quan tâm......đảm bảo sau hai tháng thậm chí ko đến có khi 1 tuần thôi là người ta sẽ tự tìm đến bạn...ok...nếu người ta có tình cảm với bạn...còn nếu ng ta ko yêu bạn thì đành chấp nhận thôi vì duyên phận rồi......thế nhé chúc HP
  4. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Trong hoàn cảnh này thì Ngày này đừng rủ đi chơi,không nhắn tin,không tặng quà,không có 1 liên hệ nào hết...NHỚ ĐẤY
  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Ô hay cái nhà bác này. Mọi khi em đồng tình với bác, hôm nay cũng có tí ti đồng tình. Nhưng,,

    Đã sầu là phải mặc kệ đời! Thế mới có style riêng. Cậu gì phía trên nói phải tiết chế cảm xúc.. ji` đó. Xin thưa:
    "Thằng nào tiết chế được cảm xúc, đã không lên đây lập thớt!"

    Chẹp chẹp,,:-@:-@:-@
    Tặng tờgàtò tập thơ cóc cụ:


    Tỏ tình bị từ chối,
    cố đánh là .. tịt ngay.

    Hoạ may có ăn được,
    cũng phải dăm 3 lần.

    Tốt nhất đừng hy vọng,
    chỉ là hão huyền thôi.

    Cơ hội rồi sẽ tới,
    tập làm mới mình đi,,
  6. Tgato

    Tgato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    .
  7. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    style stiec' khỉ gì,
    các chú có thể nói "uh chúng tôi thik làm gì chúng tôi làm, chúng tôi có bản sắc"
    nhưng xin thưa, nếu ko thành công thì có ý nghĩa gì
    việc các chú thể hiện buồn rầu trươc mặt gái càng làm tăng khả năng thất bại mà thôi, chúc mừng
  8. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    TRƯỚC ĐẤY: SAO KHÔNG CỐ CHƠI CHO SƯỚNG ĐI, HỎI NHIỀU VÀ LIỆT NHỮNG THỨ KHÔNG CẦN THIẾT! GIỜ TIẾC HẢ?

    Mà lần sau đề nghị cậu viết cho ra viết, quote cho ra quote, dở ông dở thằng chẳng ra làm sao cả.

    CÒN BÂY GIỜ SAU KHI CẬU TỎ TÌNH, GÁI NÓ TỤT HẾT CẢM XÚC RỒI SAO VỚI TRĂNG GÌ NỮA.

    Cậu này nói năng Rất BL nhé, Đâm bị thóc Chọc bị gạo Phóng đại Cường điệu hoá.
    Chúng tôi nói thế bao giờ?
    Theo kinh nghiệm của 1 số ng trong đó có tôi, khả năng trồng cây si sau khi tỏ tình thất bại để gái quay lại đc như cũ là không cao.
    Khả năng hoá siêu Sida cấp3, bị gái nó coi thường nhìn như 1 con ếch là điều Hiển_Nhiên!
    Vậy nên chúng tôi đưa cho cậu phương án khả thi nhất với trường hợp này là: tự nhiên, tuỳ duyên, không thì biến!

    Đã dốt, đọc không hiểu lại thích phát biểu liên thiên. :|
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm nhận được mùi tanh là còn lí trí.
    Nếu cậu còn hy vọng thì cần làm được những điều dưới, không làm được, Miễn Hy Vọng!

    Cậu có điều kiện học nhóm là có điều kiện tiếp xúc với gái. Gặp gái, lúc tâm trạng vui vẻ thích thì cậu ra hỏi thăm nc, không nghĩ ra lí do ji` thì cố tỏ ra thật bựa, chặt chém như 1 thằng Hảo_Cầm_Đồ (tàu khựa) với đám bạn trước mặt gái.
    Nó nhắn tin hỏi hoặc nhờ 5 lượt thì phớt 4 lần
    Gái alo, cảm thấy hứng thú thì nói chuyện, không cứ để reng reng rơi chế độ lặng thinh.

    Gái kiêu mình cũng phải kiêu, thỉnh thoảng ban phát cho vài sự quan tâm ví như: hôm nay anh vui nên mới nói chuyện với em, còn bình thường thì em cứ buôn với mấy đứa bạn dở hơi của em đi.

    Nhưng tuyệt không được bỏ rơi gái, âm thầm ngấm ngầm chờ cơ hội để ra tay ví dụ tiếp:
    _Đang làm bài tập mà nhìn gái,,, tịt không làm được, thì mặt phải vênh lên như cái thớt vứt cho nó cái nháp đáp án.
    _15g đến giờ học mà 14g50 biết gái còn đứng chờ xe bus là phải lượn ngay để bắt hàng.
    _Bố gái đau chân,,, xxx
    v.v.v

    Đấy là những điều nên làm.

    Không nên làm,,, mấy cao cầu nói ở trên hết rồi,

    Suy nghĩ nhé
    Lúc nãy mắng cậu, giờ thấy thương thương, chia sẻ cậu bé Until You của shayne Ward
  9. Tgato

    Tgato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thanks a. Cảm xúc tiếc những điều đã có , cố những điều muốn có - các a chắc cũng hiểu và thông cảm hộ e.
    Dạo này gái nó cũng liên lạc với e suốt nên e cũng khó xử lắm, chỉ sợ nó liên lạc liên tục thế là để giữ mình lại như 1 cái đuôi hoặc 1 thằng có trách nhiệm như ny nhưng chỉ có quyền lợi như 1 thằng bạn. E vẫn cố theo lời a MrLi là ậm ừ rồi thôi, k dây dưa lâu Haizzzzzzz
  10. Tgato

    Tgato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mệt và mỏi như người sắp chia tay các a ạ. E liên tục nhận những niềm vui - nỗi buồn đan xen nhau 1 cách hết sức bất ngờ

    - Ngày 19/02 : e đi rượu say với bạn thân, rồi lại mua thêm rượu rùi gọi rủ e ý và 2 đứa bạn nữa uống. Uống say hum sau về. Trong đêm hum đấy e ý và đứa bạn thân nói chuyện, và đứa bạn thân lại nói cho e ý những lời mà thằng bạn thân của e nói, đại ý thằng bạn nói là
    - Ngày 20/02: em và e ý nhắn tin chút rồi e ý nhắn cho e như sau:

    Toàn bộ những ngày sau Valentine đúng là không thể lường được ạ, Tự nhiên bọn bạn nói lăng nhăng vào giờ e nhận được đống tin nhắn kia mà như lửa đốt, không sao mà yên lòng được dù những ngày trước khá bình thản và vẫn thực hiện theo lời các a trên này : bơ là chính, quan tâm khi cần thiết. Nhưng giờ E hoang mang quá, nhắn cho mình thế kia thì chuyện tình của e sẽ có thể về đâu? E ý nói vậy để làm j ạ ?

Chia sẻ trang này