1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu thương... trở lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Janice24, 08/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đọc xong, tự nhiên cũng cảm thấy rối beng như bạn chủ topic. Nhưng mình cũng thấy là bạn đã xử sự hết sức bình tĩnh rồi. Bây giờ tốt nhất là bạn ko cần quan tâm đến cô gái kia hay về những lời lẽ, hành động của cô ấy nữa, thêm đau đầu nếu cô ta chủ ý làm bạn bực tức, mất bình tĩnh dẫn đến xử sự sai lầm

    Ý kiến riêng của mình, là cũng đừng để cho người yêu bạn thấy rằng lúc nào cũng có bạn ở bên, kể cả anh ta sai lầm bạn cũng dang tay đón nhận. Có thể chính vì tâm lý lúc nào cũng có bạn ở cạnh nên anh ấy chưa biết tiếc, còn đủ tâm sức (nghĩ rằng mình) yêu người cũ

    Thật ra, ng yêu bạn do quá đau đớn vì bị ng yêu cũ chia tay, nên có cảm giác rằng còn rất yêu cô ấy, chứ có khi quay lại, 1 tg lại chả thấy yêu nữa đâu. Thế nên bạn cũng thử làm cho anh ta cảm giác đó đi - cảm giác mất mát bạn ấy, đảm bảo ng yêu bạn cũng thấy tiếc bạn chả kém gì tiếc ng cũ như hiện tại đâu
  2. Janice24

    Janice24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chắc mọi người đọc topic này chẳng tin mình đã từng rất có thiện cảm với cô ấy đâu nhỉ? Mình đã biết đến cô ấy từ những ngày đầu yêu người yêu mình và đọc blog cô ấy cả nửa năm nay. Thậm chí đã có topic cô ấy viết về nỗi cô đơn của 1 người con gái mất mẹ từ nhỏ, mình đọc mà sống mũi cay xè. Chính vì rất thiện cảm, nên dù thấy cô ấy liên lạc thường xuyên với người yêu mình, mình cũng chẳng bao giờ đề phòng. Cho cả đến khi cô ấy chia tay người yêu rồi vật vã đau khổ, mình chỉ càng thấy thương cô ấy hơn. Mình lúc nào cũng nghĩ, cùng là phận con gái, cùng đã yêu và chia tay, cùng đau khổ, tại sao ko hiểu cho nhau, tại sao ko biết thương nhau.

    Cho đến tận khi đọc tn cô ấy nói lời yêu, mình vẫn tin cô ấy thực tâm như những gì người yêu mình lúc đó nói và cô ấy sau này nói, đó là: nói ra 1 lần để ko hối hận, và luôn chúc phúc cho 2 đứa mình. Thậm chí suốt những ngày sau này, nói chuyện với người yêu mình, mình vẫn cứ lặp đi lặp lại 1 câu: em ước giá như cô ấy là người xấu, để em có thể ghét cô ấy và tranh giành với cô ấy mà ko cảm thấy mình tàn nhẫn, blah, blah. Mình đã nói như vậy đấy. Cho đến buổi nói chuyện hôm vừa rồi. Rồi sau đó là liên kết mọi hành động và lời nói. Mình mới nhận ra được suy nghĩ thực sự của cô ấy. Nói thực lòng, mình nghĩ chuyện tình cảm ko phải ai cũng sống lý trí để hướng hành động của mình một cách đúng đắn. Nhưng giá như cô ấy đừng tỏ ra tốt bụng và cao thượng lúc đầu, lúc mà người yêu mình và mình đang yêu và quyết định đám cưới. Giá như cô ấy cứ sống thực với cái suy nghĩ của cô ấy đi, tuyên chiến yêu đương và giành giật đi, để mình đừng có thiện cảm với cô ấy như vậy, đừng có nghĩ cho cô ấy như vậy, thì giờ mình đỡ... điên. Nói thật là từ hôm thứ 5 đến giờ mình ghét cô ấy cực. Ghét nhưng chẳng thể hét lên với cô ấy cũng như với người yêu mình là mình ghét.

    Cuộc sống thật buồn. Mình đang sắp xếp lại công việc. Nếu mọi thứ ổn thì tuần sau sẽ đi làm. Bây giờ, có lẽ chỉ có công việc và thời gian là giúp được mình. Ban ngày đi làm, tối đi cafe chém gió. Rồi sẽ qua thôi.

    Hôm qua buồn cười cực, mình đi cafe chém gió. Mình cười nói hào hứng như 1 người hạnh phúc lắm. Ai cũng thấy mình rất rạng rỡ. Một số ít người biết hoàn cảnh của mình bây giờ thì rất ngạc nhiên về mình. Nhưng trong tích tắc, khi mọi thứ xung quanh dường như đứng yên, mình nhận ra 1 mình khác ẩn sâu bên trong cái vẻ bề ngoài tươi vui ấy: một mình trống rỗng và đau đến nghẹt cả tim

    Bỗng nhớ 1 câu nói của 1 người quen: cuộc đời vốn dĩ đã ko công bằng...
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    @ Anx
    Vậy có lẽ cách chúng ta nhìn vấn đề khác nhau.
    Bạn cho nó là gian manh, dã tâm; còn tôi cho là đó là những phản ứng tâm lý bình thường. Có điều làm như vậy không tốt lắm, chứ cô ta cũng làm việc gì mà bạn nói là không đường hoàng, thẳng thắn nhỉ? Cái dã tâm của bạn phân tích, nhìn theo cách hiểu, rút ra từ chính bản thân tôi và suy nghĩ của tôi, nó là có thể xảy ra.
    Tôi chả vu cái gì cho bạn, tôi chỉ bảo sao bạn không hướng vào việc không nghi ngờ cô kia nói dối, cô kia bày trò này trò kia, mà việc cô ta làm chỉ là những phản ứng tâm lý theo tính cách của cô ta, suy nghĩ và hành động theo cách của cô ta.
    Nên tôi nói, chỉ đánh giá sự việc, là anh kia quyết định thế nào, cô kia thể hiện và nói cô ta muốn gì, chứ không phân tích hay tự đánh giá cô ta là người như thế nào, bởi tôi, bạn và cả chủ topic đều không chắc chắn.
    Trường hợp chủ topic bây giờ, không phải là việc phân tích, đánh giá cô kia đã làm những điều xấu với bạn ý, cô kia mưu ma, vờ vịt thế nào( vì đoán, chắc gì đã đúng), mà là bạn ý cần làm gì, cho tinh thần của bạn ý, cùng với đói xử với người bạn ấy yêu thế nào. Điều đó mới quan trọng.
    Cá nhân tôi, nghĩ rằng khi một chuyện không như ý xảy ra, hãy nhìn xem mình muốn gì, cần gì, mình đón nhận thế nào, xem mình sẽ đối xử với đối tác trực tiếp gây ra chuyện đó thế nào, chứ không phải là đánh giá, nói này nói kia về một người khác gián tiếp. Vì xét ra, người đó chả quyết định được gì.
    Cách nhìn vấn đề của tôi là vậy, tôi muốn khuyên chủ topic nhìn mọi thứ một cách đơn giản, tốt đẹp hơn, hơn là đầu óc cứ nghĩ đến những việc không tốt đẹp người khác gây ra cho mình. Với bạn, điều đó lúc này không có ý nghĩa gì.
    Rõ ràng, cách nhìn của chúng ta, và cả cách làm cũng khác nhau nhỉ. Vậy nên, bạn cứ làm gì bạn muốn, điều mà bạn nghĩ sẽ có ích với chủ topic. Tôi cũng đã làm vậy, theo cách của tôi. Vậy thôi.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ;)) Tôi sợ nhất là thể loại thống thiết thể hiện cảm xúc của mình ở chốn đông người (tả về sự đau khổ của mình ở blog public) đấy. Đó là thể loại thích phô trương tình cảm, cả hạnh phúc lẫn đau đớn, để thu hút sự chú ý của khán giả. Cái quan trọng nhất là "thu hút được khán giả", dẫu có phải phóng đại sự thật đi nữa.

    Tôi sẽ nhắc lại 1 post của 1 cô bạn của tôi. Post ấy đại loại thế này:

    Nếu mình không biết sự thật thì mình cũng sẽ rất thương chị ấy, cái người luôn tốt với mọi ng nhưng bị vùi dập, nhưng hóa ra là giả dối hết, là màn kịch khéo đóng. Nhìn chị ấy mình nhớ đến mấy câu thơ:
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt

    Dẫu mình cũng phải nói luôn là chị này không phải là người Bắc, chẳng qua là mấy câu thơ mô tả trúng chị ấy quá.
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1- Tạm kệ thằng kia đi, xem nó động tĩnh thế nào đã! Bây giờ mà tỏ ra sợ mất nó quá là có thể mất luôn đấy![:D]
    2- Các phân tích của cái bạn có avatar màu vàng là khá đúng đắn và đáng tham khảo đấy! Thấy thoáng một lá vàng rơi là phải biết mùa thu sắp đến rồi! [:D]
  6. Janice24

    Janice24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tâm trạng mình rất tệ. Tệ tới mức ko ngôn từ nào có thể diễn đạt nổi.

    Cả ngày qua đau đầu, làm 3 viên panadol extra mà ko đỡ. Đêm nằm chong đèn tới 4h sáng thì chìm vào cơn mộng. 12h trưa nay tỉnh giấc. Lúc đó là thấy có vấn đề gì đó ko ổn rồi. Mình cứ thế hì hụi rửa bát, dọn nhà, giặt giũ trong im lặng. Lúc xem chương trình Trở về từ ký ức, bỗng nhiên như 1 phản xạ vô điều kiện, nước mắt rơi ra. Chạy vội ra ban công vì ko muốn ai nhìn thấy mình trong cái thời khắc tệ hại đó. Cố mãi một lúc thì cũng nuốt được nỗi đau vào trong lòng.

    Cả buổi chiều dọn đồ cho con bạn. Lúc nó đi mua thêm mấy cái hộp, còn 1 mình trong phòng, thế là ngồi khóc. Đã mấy lần chuyển nhà cho nó, lần nào cũng có anh bên cạnh chuyển cùng. Giờ thì ko có. Đã 2 ngày ko liên lạc, bỗng nhiên thấy nhớ điên cuồng. Nhớ càng nhiều thì đau cũng càng nhiều. Dặn lòng mãi mà ko được nên cầm điện thoại nhắn tin, một lúc sau thì anh reply như này "Anh phải làm thế nào đây?"

    Lúc đi trên đường ra nhà mới, mình khóc to tới mức cảm giác như những chiếc xe đi bên cạnh cũng có thể nghe thấy tiếng. Nhưng dòng người vẫn cứ hối hả đi, có lẽ họ chẳng biết bên cạnh họ là 1 người đang đi với 1 trái tim vụn vỡ. Lúc lên đến nhà mới, lại móc điện thoại ra gọi cho anh. Anh đang đi khảo sát công trình ở Tam Điệp, 1 hoặc 2 ngày nữa mới về HN. Tự nhiên lại nghĩ, có lẽ 14/2 anh sẽ ghé qua nhà chăng, cô ấy ở nhà mà...

    Cả buổi tối lại hì hụi dọn dẹp và khuân đồ. Mình vừa mệt, vừa buồn, chẳng thể nhe răng nổi với bạn. Ko biết nó có hiểu ko. Mình nghĩ là nó hiểu, chỉ có điều nó ko dám hỏi mình. Nó sợ đụng vào bong bóng thì bong bóng sẽ vỡ.

    Rời nhà nó là 9h kém. Phóng xe từ đó về nhà. Bao nhiêu dồn nén còn lại trong lòng bung ra hết. Khóc đến mờ cả mắt, chẳng thấy được đường đi. Chiếc khẩu trang cũng thấm đẫm nước. Tuyệt vọng!

    Lúc này thì ko còn nước mắt nữa. Chắc phải đợi vài ngày để nó kịp sản sinh. Lại về với căn phòng yêu thương, nhưng sao có thể tỏ ra buồn cho được. Còn hàng xóm, còn em... Mình ko thể yếu đuối trước mặt mọi người.

    Ngày mai mọi thứ sẽ ổn phải ko? Mình sẽ còn phải tự nhủ câu này thêm nhiều lần nữa. Có thể là chục lần, trăm lần, nghìn lần, ko biết nữa. Nhưng mọi thứ có lẽ đã kết thúc rồi. Đang định tí gọi điện bảo anh là thôi anh thông báo hết đi, bạn bè, anh em, gia đình, bố mẹ. Anh thông báo là mình chia tay đi để còn tiện đường mà yêu người mới. Nghĩ là thế mà ko biết có đủ can đảm để nói ko. Mà giờ nói hay ko thì cũng có nghĩa lý gì. Mình chỉ là người thứ 2 thôi mà. Mình ko bằng được người con gái đó mà.
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Anh sẽ tư vấn cho 'ca' của em![:D]
    Nó nói gì, làm gì với em trong những ngày này, nếu có thể, em cứ kể ra đây!
    Hôm nay, anh 'trừ" nó 1 điểm vì cái câu mà anh đã tô màu đỏ ở trên!
    Khả năng thằng này sẽ còn bị anh trừ điểm![r24)]


    Trước mắt không nên gọi lại hoặc nhắn tin cho nó! Hãy im lặng đã![r24)]
  8. Janice24

    Janice24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn để làm gì bây giờ hả anh? Một người yêu mình 2 năm qua và chuẩn bị cuối năm làm đám cưới với mình, giờ thì muốn quay về với tình cũ - với người đã bỏ ra đi và giờ thì quay lại.

    Giờ họ đã về với nhau rồi ấy chứ. Họ bảo họ ko quên được nhau mà :))
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    1- Em đang là một người bị tổn thương (thực ra phải gọi là bị tổn thương khá nặng nề), nên cần những tư vấn để đủ tỉnh táo và đủ nghị lực để tránh qua những tổn thương không cần thiết trong hiện tại và những ngày tháng sắp tới. Người ta thường đau khi nhận ra mình đã "cho" nhầm và cũng thường hay cố 'cho "thêm" để với hy vọng sẽ ko bị 'mất' hoặc sẽ còn 'nhận' được ít nhiều. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, cái việc 'cố cho thêm' ấy sẽ chỉ làm cho ta thêm đau, thêm tuyệt vọng mà thôi. Theo anh, em hãy tạm dừng những sự 'cho' như bấy lâu em vẫn làm với "nó"!

    2-Một cặp đã yêu nhau trong thời gian tính bằng năm và đã dự định một đám cưới trong tương lai gần mà người đàn ông trong cuộc lại có những câu hỏi và những ứng xử với vợ sắp cưới của mình như đã nêu thì , theo anh, có thể nhận định rằng:
    -- Hoặc là, ít nhất một trong hai người đã hơi vội vã trong quyết định quan trọng đó; tức là dự định chuẩn bị cưới vào cuối năm nay đã được sinh ra hơi "non tháng" (?);
    -- Hoặc là, "nó" là thằng không còn đáng tin cậy trong chuyện này, một người chưa đủ nghiêm túc trong nhưng vấn đề quan trọng của cuộc sống?

    3- Em cũng nên khách quan mà tự soát xét lại nhưng quan niệm, thang những giá trị trong cuộc sống của mình....[r24)]
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Trước mình nghĩ bạn khác, nhưng mà đúng là...có người nói không sai.
    Người ta yêu nhau, rồi không quên được nhau là chuyện bình thương.
    Chẳng ai tư vấn được bạn làm thế nào để kéo ai đó về, khi họ muốn ra đi; mà chỉ có thể giúp bạn nhìn nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhàng hơn, giúp bạn một phần nào đó về tinh thần trong lúc này.
    Nhưng mà, tùy bạn.
    Bạn dina tiếp tục nhé, bạn KCB out.

Chia sẻ trang này