1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoạt động của ACE MTSG và những người bạn- Tầng 20 - Tour lật bánh tráng SG-PT-Madagui từ trang 147

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi miceku, 09/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, vừa vào xem mà kg tin nổi, sao lại thế???
    Những người bạn cứ lần lượt ra đi khi còn quá trẻ, hic.
    Buồn thật, chia tay em ..............................

    Não hết cả lòng, R.I.P em nhé.
  2. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    :( :( Dở quá em ơi!!! huhu
  3. Vu-Hornet

    Vu-Hornet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Sau tour Madagui về vẫn nhớ lời ba má K dặn "Bác thấy tụi con chơi như anh em thế này, Bác rất vui, tụi con có đi bất cứ đâu cứ rủ nó đi cho vui, Bác nghĩ cuộc sống thế này thật đáng quý và còn gì bằng!?".
    Cả tuần rồi đi ctác tỉnh liên tục, thấy mọi chuyện vẫn vui bình thường rồi, và nghĩ ACE MTSG đã quá chu đáo cho K và GĐ K cũng đã sắp xếp đâu ra đó hết rồi! Chắc mẵm năm nay ACE sẽ được uống rượu mừng của him.
    Tình cờ chiều tối qua vào face thấy Maran comment trên hình của Caty Tsui: "Change the picture,...Pls...", mình hơi giật mình, 18h42' gọi cho hắn, muốn hỏi xem hắn khỏe chưa? éo thấy hắn nhấc máy, nghĩ chắc hắn đang lái xe hay đi chơi với bạn gái. éo mẹ gần 11h tối lại nghe tin như vậy...!! 16 tháng 3 giờ là 16 tháng 7. :-??:-??
  4. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Được sinh ra trong đời là một điều bị động, mình nghĩ vậy, vì ta không thể chọn được: ngày ta chào đời, nơi ta chào đời, cha mẹ ta, màu da ta... tất cả đều không phải lựa chọn của ta.
    Một ngày, ta bỗng ở giữa đời, hoặc sung sướng, hoặc khổ sở, hoặc béo, hoặc gầy, hoặc xinh, hoặc xấu nhưng ta đã bắt đầu được lựa chọn: sẽ sống như thế nào và chết như thế nào, ta càng lớn, sự lựa chọn càng trở nên độc lập.
    35 tuổi, anh bạn của mình, đêm qua đã chọn ngừng cuộc sống ngay khi mọi thứ đang mở ra trước mắt anh thênh thang. Đêm qua mưa, mình hay tin mà chẳng biết nói gì, lời nặng, lời nhẹ gì cũng đã nói với anh lần trước rồi, song, người ta may ra chỉ có thể cứu người cố sống chứ làm sao cứu được người cố chết. Đầu óc trống rỗng, chỉ vương vấn mỗi câu hỏi sao lại chọn chết mà không phải là sống? SAO VẬY HẢ ANH??

    Chẳng còn biết nói gì ngoài một tiếng thở dài đầy tiếc nuối, tiếc một người anh, một người bạn hòa nhã, tốt tính. Mong anh đi về nơi khác có được điều bình an nào đó mà anh hằng mong chờ... mà liệu có hay không bình an ở nơi khác đó anh ơi???

    Mệt quá đôi chân này tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi
    Mệt quá thân ta này nằm xuống với đất muôn đời

    Thôi thì đời người cõi tạm, tạm biệt nhé anh Khoa Touring!
    Lại một ngày buồn: 17/07/2012

    Em Blue
  5. camapsaigon

    camapsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Híc,,, mình chưa có đủ điều kiện tham gia nhưng vẫn theo dõi cuộc chơi và sinh hoạt của ACE. Lại nghe tin một người nữa ra đi. Không biết là lý do gì nhưng vẫn cảm thấy buồn da diết.
    Vĩnh bịet bạn tôi!
  6. -aka47-

    -aka47- Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Khoa touring, người anh thật là dễ mến.
    Buồn quá...
    R.I.P
    PS; đi viếng thế nào đây ACE?
  7. tuantank81

    tuantank81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2009
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào anh cũng cười hiền hết mà?!
    Thôi anh nghỉ đi. Nghỉ bình yên.
    @}
  8. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Gặp anh trong lần đi xem GP năm 2009, anh rất thân thiện cho dù đó là lần gặp đầu tiên, ACE MTSG luôn là thế, chỉ cần gặp 1 lần, trong cùng một chuyến đi có thể trở thành bạn bè, thành anh em mãi mãi.

    Cầu mong anh được an nghỉ @}
  9. Vu-Hornet

    Vu-Hornet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Xem lại những clip vui nhộn và đáng nhớ của Touring, thấy hắn tếu thế!!! éo mẹ..! muốn chửi thề thiệt..bó tay :-??
  10. buiduc_hung

    buiduc_hung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Gia đình anh Khoa muốn tìm đất nghĩa trang tại HCM(ưu tiên) hoặc các tỉnh lân cận, anh em nào biết xin tư vấn giúp,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này