1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GjoDongBac, 10/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Khi em nói đồng ý làm bạn để tìm hiểu với 1 người nhỏ hơn vài tuổi. Rõ ràng mình chúc mừng em rất thật, mà sao cũng thấy mất mát. Rất thật.
    Tính ra, mình yêu và xa nhau từ 202, đời người đc mấy cái 10 năm đâu. 7 năm không liên lạc và gặp lại nhau có 2 lần từ ngày ấy. Hai đứa không yêu nhau nữa mà mình vẫn không muốn buông tay. Mình tham quá không?
    Thôi, từ nay sẽ không chủ động liên lạc với em nữa!
  2. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Chán.
    Muốn uống rượu rồi đi mát xa mát gần mà chả có thằng nào. Giá mà đang ở Bắc nhỉ...ghét cái nóng của miền Nam quá. Định nghỉ làm buổi sáng thôi nhưng đến giờ mình biết mình sẽ nghỉ cả ngày.
    Nay thằng Mung lại gọi điện bảo gửi cho nó mấy bài thơ tình. Nó sắp đi biển rồi, ra biển lúc nghỉ chỉ biết ca cổ với đọc thơ. Cái thằng, tân cổ nó hát mùi thế mà không thích, tối ngày chỉ thơ văn, mình lại thèm hát đc hay như nó. Thơ? ngày xưa mình cũng thích, 10 năm rồi.
    Không thích thơ nữa có phải là hết lãng mạn?
    Vừa chat với H, nó chia tay ng yêu. không phải vì ng yêu cuối năm mới cưới nó, mà vì ng yêu quyết định cuối năm mới cưới nó vì nghe theo gia đình. phức tạp quá.
    Nhưng mình lại thấy nó đúng. Người yêu hiền lành có chí phấn đấu, nhưng thêm khoản đi đ.ái gặp con chó cách xa 20m lại quay vào khi đã 29t thì chia tay cũng được. Tháng 4 về mình sẽ giới thiêu cho nó 1 anh không sợ chó vậy.
    Dạo này hay nghĩ vớ vẩn quá, lên TP đc 2 hôm mà nghĩ nhiều hơn cả tháng ở Kiên Giang. Năm nay ăn tết Kiên giang có 2 chuyện làm mình nhớ. Đó là đánh bài quen 1 cu em, sn 92, nó chỉ qua đt mà làm 1 em hơn nó 10t, 1 chồng 2 con bỏ con bỏ chồng đi theo, mặc dù cu em bị bệnh tiểu đường. Thấy khâm phục quá, lãng mạn và điên rồ? Ai bảo lấy vợ làm ruộng thì yên tâm nhỉ? Thương anh chồng, xin van vợ không chịu theo về đã gửi 2 con cho ngoại rùi lên TP làm. Chăm chỉ làm ăn quá cũng mất vợ, thế nên nếu có vợ mình sẽ khong chăm chỉ đâu.
    Chuyên thứ 2 mình nhớ là cô bé 16t trốn theo ng yêu trước khi cưới có 4 ngày mà tất cả mọi người trong ấp cứ nghĩ nó bị bắt cóc cho đến khi nó gọi điện về.
    Ấp nhỏ vùng sâu mà cũng nhiều chuyện ghê. Sang năm mình sẽ về đó chơi nữa. Thằng nhóc Ân cứ hẹn khi nào con chạy nâng cao đùi đc 10km thì chú dạy con võ nhé. Nó lớp 8, còi dí mà biết tán gái rồi, nhưng vẫn ngố để tin là mình biết võ và làm theo khi mình xúi nó sờ ngực con bé lớp 9 nó đang thích. Đểu thật. Nó còn dũng cảm hơn mình ngày xưa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình dạo này lại hay thèm viết. P 18/2 này lấy chồng rồi. Có lẽ không về dự đám cưới em nó đc. Nhanh quá, nhiều đứa hồi đi học nhờ mình sửa bài giờ viết cứng lắm rồi. còn Mình từ khi ra tr chả viết lách gì nữa. Từ nay lấy cái pic này vào viết linh tinh vậy, cái G mà biết chắc cười chết mất. Hôm nói chuyện anh vừa mua cuốn sổ định viết linh tinh em ạ, nó cười rinh rích bảo " Nhật ký tuổi 30 à".

    Nhưng một mình trong này, chả lẽ chỉ ăn với làm? Không viết thì biết nói chuyện với ai?
    " Gia tộc này trong mạch máu lưu đích mỗi một giọt máu, cũng tràn đầy tội ác, dâm ô cùng hèn hạ đồ. Bọn họ là tất cả mâu thuẫn đích tập hợp: bọn họ nhiệt tình, bọn họ lãnh khốc; bọn họ giỏi về trí nhớ, bọn họ thường xuyên quên lãng; bọn họ trung với mơ ước, bọn họ tùy thời thỏa hiệp; bọn họ nguyện cùng thánh đồ làm bạn, bọn họ cũng cùng ma quỷ hợp tác; bọn họ phi thường tỉnh táo, bọn họ tất nhiên điên cuồng. Bọn họ là thiên sứ, bọn họ cũng là ma quỷ.

    Cho nên ta yêu bọn họ, ta hận bọn họ."
    Yên vũ Giang Nam viết đọc sướng thật.
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Kiếm thêm "một mình" nữa cho hết "một mình" chủ top ạ ;))
  4. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay khó chịu quá.

    Nói chuyện với chị và chị bảo: cháu cậu biết thích rồi đấy. Con bé mới lớp 7, thích một nhóc còi dí,học dốt hơn. Trời đất, năm 95 mình yêu sớm nhất tr thì cũng là lớp 9 rùi. Chả bao giờ nghĩ con bé ngoan ngoãn hiền lành nó lại biết thích sớm như vậy. Trẻ con trong gia đình không HP thì tâm lý chín sớm chăng?
    Mới lớp 7, tức là sau 6 năm bố mẹ ly hôn nó đã biết để ý người khác giới. Chuyển nhà phải chuyển trường theo nó đã biết phản ứng bằng lúc thì bướng lúc thì ngoan, cùng 1 câu : Việt trì không có bạn. Nó chỉ thừa nhận nó có bạn ở PT thôi. Mới tháng 4 năm ngoái nó còn khóc khi bị mình trêu chuyện có 1 bạn trai trong lớp để ý nó, bất ngờ quá...

    Lớp 7,nó viết nhật ký rằng nó căm ghét bố và đã rất thành công khi truyền sự căm ghét ấy sang dứa em gái học lớp 2.

    Chị mình lo lắng,bối rối nhưng chẳng biết làm thế nào ngoài cách động viên cố gắng cho nó hoà vào môi trường mới. Lại nhớ năm ngoái chị bảo: Sang năm chị xin nghỉ dạy ở khoa để cố gắng cho xong cái Luận án,tranh thủ học lúc con gái còn nhỏ để 1, 2 năm nữa khi tụi nó lớn còn ở nhà để trông nom. Năm nay mới xin nghỉ, đang định xuống HN tập trung vào Luận án thì lại xảy ra chuyện này. Chị đành sáng bắt xe từ VT xuống,chièu bắt xe về đằng đẵng trong tuần trong tháng.

    Nhớ hồi cái C còn bé chị cũng có 3 tháng như vậy, snág 5h ra xe đi HN,chiều 4h ra đón xe về với con. Đến bao giờ chị mới hết khổ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhớ có lần chị bảo: tao mạng Thuỷ mày Mộc, nên chị khổ vì mày... em cũng không nhớ bao nhiêu lần chị khóc vì em rồi. Chị đang bối rối,lo lắng lắm phải không? em bức bối quá mà không biết làm gì chị à.

    Cố gắng lên!!!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cố gắng lên!!!

    Cố gắng lên!!!

    Thật là một ngày đen đủi,chuyện này em viết đây rùi khi nào về em kể. Chắc chắn chị sẽ lại mắng em thôi. Đi xa, nhiều lúc thèm nghe tiếng Bố mẹ mắng mỏ, nghe anh H chế giễu, thèm đc ngồi kể chuyện cho chị cười tủm tỉm rồi sau đó lại mắng em. Đôi khi em đa cảm lắm.

    Nhắm mắt lại mà nghe đời buồn lạ...
    Mỏi chân vì những chuyện quá vu vơ!

    Chuyện của chị không vu vơ,nên em thật buồn thật buồn...

    Em vừa đấm 1 thằng vỡ mồm chị ạ, tại em đang khó chịu,mà nó nói 1 câu rất thối về những ng đàn bà đã ly hôn. Chị - 6 năm nuôi con một mình. Bận đến không có cả thời gian mà cô đơn, quan trọng chị là chị em, nên em không nhịn đc dù biết nó không có ý ám chỉ gì.

    Ai bảo nó nói trước mặt em?

    Mất 300k cho nó đi khâu mép, phí quá.

    Lần sau em sẽ đấm vào bụng và mạng sườn!!!

    Đen đủi quá, thôi cố lên.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [r2)]Cũng đang có ý đó, nhưng con gái giờ Dạ dày sâu lắm, mà mềnh thì thích có chiều Sâu chứ không thích dạ dày sâu:-ss

    Ps: " Một mình " là Nói chuyện một mình,tự viết một mình bạn ạ;))
  5. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    đấm vào bụng và mạng sườn thi con mat hon 300k y' chu ;))
  6. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    " em thấy mình uể oải quá anh a, em sẽ quên.."
    Em biết quên những điều đáng cần quên
    em biết nhớ những gì em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ...
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng không phải là điều em hối tiếc!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    " 6 tháng. Sao không nói một lời với em hả anh? Đêm em nằm chờ a gọi, chờ tin nhắn. Cuộc gọi nào em cũng thấp thỏm rồi lại lặng đi vì k phải A...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    " 6 tháng. Sao không nói một lời với em hả anh? Đêm em nằm chờ a gọi, chờ tin nhắn. Cuộc gọi nào em cũng thấp thỏm rồi lại lặng đi vì k phải A...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    " 6 tháng. Sao không nói một lời với em hả anh? Đêm em nằm chờ a gọi, chờ tin nhắn. Cuộc gọi nào em cũng thấp thỏm rồi lại lặng đi vì k phải A...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    "... Có hôm mệt quá em ngủ quên, giật mình choàng dậy vớ ngay đt xem có tin nhắn hay gọi nhỡ của A k, rồi em lại khóc. A phũ lắm. Nếu phải đi sao k nói một lời?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thôi. Em sẽ khóc. Em biết A sẽ vào nik và đọc, lần cuối em nt cho A.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thôi. Em sẽ khóc. Em biết A sẽ vào nik và đọc, lần cuối em nt cho A.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thôi. Em sẽ khóc. Em biết A sẽ vào nik và đọc, lần cuối em nt cho A.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ......

    Xin lỗi Em!

    Rồi em sẽ quên A thôi.
    Và trong cđ này, em có chăng chỉ là chợt nhớ :

    Có một người như vậy từng đi qua đời mình. Chỉ vậy thôi.

    Như một người trước em.
  7. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    L gọi hỏi có chuyện gì? Mình nói không có gì đâu em. Vậy là giận.

    Khi có nhu cầu chia sẻ thì không thấy. Sau một ngày A hết muốn rồi em.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nay là một ngày mệt mỏi. Phát hiện mình đang trở nên bạo lực hơn.

    Bao giờ ta trở lại?

    Chiều nhặt được 2k Won, xem số đánh lô chết sặc tiết. Hãm!
  8. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    " Đù má mấy thằng công trình"
    ....
    Đang thiu thiu giật thót cả người. 9 thằng im lặng tuyệt đối. Cửa vào cái hẻm cụt có mấy hộ này bị tay nuôi gà chọi khóa rồi. Lão T này biết tỏng ai khóa mà cứ chỉ Tang mạ Hòe. Sao không đánh nhau đj Ông xem.

    Vài hôm lại Sư tử hống, chỉ khổ cái tai tao. Có mấy xu giấm trong ng ruj sao không sang gõ cửa thằng gà chọi đi? Đau đầu.

    Tự nhiên nhớ tới thằng T. Cũng gần giống lão T này. Giờ nó lấy vợ chưa nhỉ?

    Hồi sv, 7h sáng nó đi bộ cả cây số để kể chuyện nó đc tỏ tình.

    -Đang đưa con bé về nó ôm cổ hôn tao rồi tao cũng hôn lại. Xong nó hỏi: em yêu anh còn A thì sao?
    - Thế mày ntn?

    - Tao bảo Anh thì thế nào cũng đc!

    Mình cười bay cả tóc. Cảnh giới của nó mình k đạt đc.

    Ngưỡng mộ !

    K ngủ đc lang thang mấy box đọc thấy nhiều người viết hay ghê. Cô đơn đầy rẫy.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình cũng thấy cô đơn

    Để sung sướng 1, 2s người ta phải lao động cả nửa h.

    Để hết cô đơn thì cần bao lâu nhỉ.
  9. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Để hết cô đơn nhiều khi chỉ cần đến 1,2s thôi bạn ạ, nhưng mà bạn phải move cái mông lười của bạn ra khỏi phòng, chuyển mắt rời khỏi màn hình máy tính kia, rồi vận động chân tay, khéo lúc đang đi trên đường lại hứng ngay được một cô nàng rơi uỵch vào đời bạn, thế là hết cô đơn :-"

    Đời có ai đoán được chữ ngờ, "định mệnh là con gái của tình cờ và xác suất, đôi khi không đưa người ta tới được thành La Mã... " cơ mà lại dẫn được mình thoát khỏi nỗi cô đơn.

    hí hí, đang cao hứng vào phá vỡ không gian một mình của bạn, giờ trả lại topic cho bạn một mình tâm tư ;))
  10. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bạn nhé. Mình cũng tin vào Định mệnh. Có bạn gái đôi khi vẫn cô đơn, bên nhau vẫn thấy nội tâm cô độc thì buồn hơn một mình cô đơn nhiều.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cảm ơn bạn nhé. Mình cũng tin vào Định mệnh. Có bạn gái đôi khi vẫn cô đơn, bên nhau vẫn thấy nội tâm cô độc thì buồn hơn một mình cô đơn nhiều.

Chia sẻ trang này