1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GjoDongBac, 10/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an1311

    an1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2012
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác, tôi cũng suy nghĩ nhiều rùi. vì ko thể có được tình cảm của họ nên rút lui và đứng từ xa âm thầm là điều tôi chọn. vẫn mong họ tìm được hạnh phúc thực sự. họ thì cũng chỉ có chút cảm tình và bảo tôi là nên đấu tranh cho tình cảm của tôi... trong khi tôi thấy nếu đã ko yêu thì cố ép cũng chẳng có được tình yêu ^:)^
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy thì họ chơi vơi quá. :)
    Đã không biết mở trái tim mình ra( hay mở rồi mà không được...), rùi lại đòi một ai đó đấu tranh( hay chứng minh?) cho tình cảm của mình thì quả là...đòi hỏi hơi cao.
    Bạn thấy đúng.
  3. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Có người ở quê vào, nhà gửi cho ít Trà Thái nhưng uống vẫn chẳng thấy ngon. Mới biết nhiều lúc k phải thèm trà mà thèm cái không khí uống trà ngoài đó. Xứ Nam này chỉ cf là hợp.
    Chiều nay lại nhậu, nhưng chỉ uống tí cho đời bung biêng. Hoa Ly đt buôn chuyện cả buổi. Sao ngày xưa mình chia tay A nhỉ? A cũng chẳng biết. Có lẽ lúc đó mình trẻ con..

    Em ạ, đó chỉ là A nói thôi, chứ A biết vì sao A và Hoa Ly chia tay.

    A cũng chẳng cần gì nhiều đâu. Người đàn bà của A ấy mà...
    Có thể một mình qua đường nhưng nếu đi cùng A hãy ôm tay để A dắt qua chứ k xăm xăm đi trước.
    Biết sửa điện nhưng có A rồi hãy để A làm việc đó.
    Khi cãi nhau có thể hét lên, có thể khóc nhưng đừng dọa chia tay. A rất ghét điều đó.
    Không có A em buôn đt hoặc nc vs trai khác cả buổi cũng đc. Nhưng đi với A thì quá 5p là A khó chịu rồi.
    Em biết A về nhà vẫn rửa bát cho Mẹ, nhưng đừng bắt A rửa bát còn em nấu cơm và bảo đó là bình đẳng. A k thích rửa bát, càng k thích ng phụ nữ của A đứng nhìn A rửa bát.
    A thích chơi cờ, cũng như em thích đi xem quần áo vậy.
    Đừng bắt A mỗi tối nt chúc em ngủ ngon, đừng bắt trc khi đi làm phải hôn tạm biệt. Tình yêu k có tính lặp lại như vậy.
    Đừng độc lập và quá tỉnh táo. Yếu đuối một chút để A che chở, mù quáng một chút để A thấy A quan trọng hơn.
    ...
    A cần nhiều thứ quá nhỉ. Khéo 3 vạn chữ A cũng k viết xong những thứ A cần.

    Người đàn bà của Anh là người làm Anh có cảm giác mình là đàn ông khi ở bên họ. Như vậy có đơn giản hơn không?

    Anh phức tạp và cô độc. A yếu đuối và lại bất cần. A vừa tốt vừa rất xấu. Đôi khi A rất thèm tình cảm nhưng sẵn sàng rũ bỏ nếu thấy tình cảm đó nhạt nhẽo. A lọc lõi nhưng có lúc rất khù khờ.

    Gặp Anh, Em có nhận ra không?
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nếu là đàn ông, mình cũng thích như thế. :P
  5. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    @ KCB, đàn ông mà. Từ bé khi ngã đã đc động viên : đừng khóc, đàn ông ngã đau tí xíu ăn thua gì...còn nếu là bé gái sẽ đc vỗ về xuýt xoa.
    Đàn ông là đau méo mặt mà vẫn bảo không, và k đc khóc. Tính sĩ diện được huấn luyện từ nhỏ.
    Giống như sinh ra đã thấy chuyện rửa bát là việc phụ nữ thường làm vậy.
  6. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Sẽ là một ngày vui nếu k chửi nhau với 1 thằng hãm lúa.
    Sáng một người đt, hỏi nếu em cưới A sẽ đến chứ? Thấy giật mình. Tháng 2, nhiều người mời cưới quá.

    Nhợt nhạt bông hồng em cài ngực
    Gai chìm lẩn buốt giữa tim Anh.
    Em che màu ngượng trong son phấn
    Khói thuốc Anh tuôn xóa mặt mình.

    Nghe em nói thoảng qua mấy câu thơ này, k nhớ tg nữa. Chắc mình k buốt tim đâu, nhưng em chưa chắc đã ngượng. Mình bảo:
    Tất nhiên A đến rồi. A chỉ nghĩ đến cảnh A cười tủm tỉm nhìn chú rể mà hắn biết A là ngy cũ em thì hắn thế nào nhỉ?
    Em gắt lên: não ruột. Thế A về k? Em lấy thật, chẳng còn nhiều rung động nhưng phải ổn định..đến tuổi rồi anh ah..

    Uhm. Cô gái từng đổ vỡ và trải như em thì rung động là xa xỉ. Có thể người ta k làm em rung động nhất, nhưng người ta Trân Trọng em nhất.
    Vậy là biết đủ rồi.
    Hạnh Phúc nhé em!

    Đầu giờ chiều bị một câu Đ.ù M.á văng vào mặt. Mày chỉ tuổi anh tao chứ k làm cha đc đâu. Lớn rồi ăn nói cho đàng hoàng. Không thì vỡ mồm đấy.
    - Ông bạn dọa ai đấy?
    - không ông với bạn gì hết. Tao ghét là mày tao luôn. Biến đi đừng lằng nhằng.
    May đang nổi xung lên thì mọi người can. Chứ không lại tốn tiền mà phiền phức. Có phải lỗi mình đâu mà nó văng như thế. Hãm, Anh đi nhà sách cho thoải mái. Vào coi cọp lúc, ngắm em nhân viên nhà sách tí rồi về. Thấy mình đểu, lúc nhìn em nv chằm chặp chắc nó chửi thầm mình ghê lắm.
    Về sớm, đọc tất các top trang 1 của Tâm sự, tvty, tbty, làm quen...vui buồn lẫn lộn.
    1 top bên tvty làm mình nhớ về mối tình thời đi học, nặng trình trịch.
    Trí nhớ tốt đôi khi thật mệt lòng.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn đọc trang 2 box cuộc sống đi. :P
  8. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Mình vừa vào trang 2 box cs và đi ra mà k đọc gì vì k thấy ( hoặc k biết ) có gì hấp dẫn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình vừa vào trang 2 box cs và đi ra mà k đọc gì vì k thấy ( hoặc k biết ) có gì hấp dẫn.
  9. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Nay ở nhà. Ra đầu ngõ nghe cái cột hát tí lại quay vào. Nghe Phương Thanh lúc này thì thê thảm lắm.
    Mai sang Q2 sớm, trc khj đi phải đưa chị Hai đi chợ nữa. Chả biết dậy đc lúc 6h k?
    Mọi khi nv đi chợ này là của ông chú 67. Nhưng hum nay về quê mà Anh Hai lại k biết chạy xe ở TP, đừng nói là chạy 67.
    Nhiều lúc thấy phục A Hai, a k giao lưu với ai, đi làm, ăn, hút thuốc. Anh chị mới cất đc một ngôi nhà trăm tr, mua một xe 20tr và rất thỏa mãn. Quê anh chị ở Kiên Giang, mới có đường bê tông 3 năm nay. Đường chỗ rộng thì bằng cái chiếu, hẹp thì 1 xe đi 1 xe đứng lại, rất nhiều cầu bê tông, mỗi lần qua cầu A Hai đều tắt máy dắt xe, khỏe thật đấy. Mình từng hai lần về miền quê đó, mỗi lần ở hơn tháng. Nghèo, yên bình. Hay đc nghe mọi ng nói chuyện đi làm TP dư lắm, và chuyện mai mối Đài loan. Ở vùng đó mình học một từ mới: Cù què!

    Nhiều người bảo Anh Hai không biết cái cù què gì hết.

    Chị Hai thì ngược lại, sắc sảo, ham đi chơi, biết ăn nói và hay buôn chuyện. Chị cũng lười nữa. Không biết chữ, chị lưu số đt vào nhật ký cuộc gọi( chị gọi là lưu vào nút xanh). Phân biệt tên bằng cách nhớ số đuôi. Chị Hai sống rất đc, cũng rất đanh đá.

    Chị k biết chữ nhưng cách cư xử hơn ối người có chữ.

    Chị Hai, Anh Hai, chú xe 67 là tổ hợp kỳ lạ đã 3 năm nay. Tất cả mình đều quen từ năm 09, lần vào SG đầu tiên. Chú 67 ngược lại với Anh Hai, linh hoạt, khéo léo vui vẻ và hiểu biết. Anh Haj, chị Hai, chú 67 đều là những ng lao động sống tình cảm.

    Từ năm 09, chú 67 và chị Hai loằng ngoằng với nhau. Ở quê ng ta biết, đi làm TP ai cũng biết. Chỉ A Haj là k biết. A quá đụt. Đi đâu A cũng k thích đi. Đi làm TP chị Hai đi đâu cũng kè kè với 67. Cục đá nó cũng phải ghen mà A k ghen.

    Lạ một điều, chị Hai vẫn rất thương A Hai, chú 67 cũng vậy, A Hai thì yêu vợ, và quý trọng chú 67. Bộ 3 đó 3 năm nay đi làm cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng một chỗ. Tết thì kiểu gì chú 67 cũng chạy mấy trăm km đến chơi vài ngày..
    Mình vẫn khẳng định A Hai k biết. Nhưng có lúc lại lờ mờ nghĩ hay A biết và chấp nhận?

    3 người họ vẫn HP, thỏa mãn với cs như hiện tại.
    Không hiểu sao cs lại đơn giản thế nhỉ?

    Cuộc sống? Có lúc bỏ quên nó đơn giản như một bước nhảy.

    Chú 67 về quê vì thằng K cháu chú nhảy lầu rồi. Hơn 20, làm đầu bếp và chưa vợ. Chả ai biết vì sao? Mình từng gặp nó, nhìn mạnh mẽ thế sao lại nhảy lầu?
    Chả lẽ đời đáng chán như vậy?
    Lại nhớ tới em đồng nghiệp chị mình. Từng là quân nhân, từng đi xklđ ở Malaj( 3 năm k mang xu nào về). Nhà khổ, nó chơi bóng thua trăm tr, dọa nạt bố mẹ, vay tiền A rể chị gái đều k đc. Vì có đâu mà cho. Thậm chí nó bỏ đi, giả vờ thôi để gây áp lực. Cuối cùng vẫn k đc gì. Về nhà nó tuyên bố rồi sẽ làm cho mọi ng hối hận. Và làm bằng cách thắt cổ để trả thù bố mẹ.

    Hai cái chết, 1 khó hiểu 1 láo lếu đáng khinh. Nhưng đều là chết.

    Thật may. Vì mình có tinh thần AQ.
    Dù khó khăn mình vẫn luôn yêu cuộc sống này.
    Cuộc sống đầy đủ niềm vui nỗi buồn, có dối trá có chân thành có sướng có khổ. Có ng yêu kẻ ghét... Thật hoàn hảo!?

    Nảy ra ý đồ lập 1 top để kể linh tinh những chuyện mình hay nhớ. Những mảnh vụn ký ức? Hay Nhớ cái gì viết cái đấy nhỉ. Có lẽ tên sau hợp hơn. Mai sẽ lập.

    Thực ra, kể chuyện cũng là một cách tâm sự.

    Lan man kể, cho vui và cho vơi!
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn chưa đọc gì, thì sao mà thấy(hoặc biết) có gì hấp dẫn? :P
    Vài chục topic, mỗi topic đọc 1 dòng thử xem sao. :))

Chia sẻ trang này