1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi GjoDongBac, 10/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k3nbjn

    k3nbjn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nội tâm hay nhỉ, rất ko nhạt.
  2. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Nay uống bia một mình cả tối vì thấy nhớ một người.

    Mới nhận tin ng ấy sinh con. Thực sự vui mừng. Không thể ngăn mình hoài niệm.

    Đó là người yêu mình điên cuồng nhất. Mình tin trong cuộc đời không ng đàn bà nào có thể yêu mình như người ấy.

    Nhưng họ lại là ng mình ít yêu nhất. Thậm chí là k yêu.

    Hồi ấy mình 23t, người ấy 18.

    Đó là mối tình đầy tội lỗi, máu và nước mắt.

    Có những điều dù không quan trọng nhưng ta vẫn cố chiếm giữ. Có những người ta không yêu mà k bao giờ quên.

    Em thấy Anh nói đúng không?
    Nếu Anh kể về những ngày tháng ấy thì Em thương hay sợ Anh?
    Đừng trốn tìm nữa. Anh thấy mệt rồi.
  3. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bác chủ topic này đào hoa gần chết, mà lại giàu cảm xúc. Chẳng bù cho mình. Tự nhiên nhớ hôm trước có ai đó bảo là, trên đời này có rất nhiều người không yêu bao giờ, cũng rất nhiều người trải qua vô số những mỗi tình, nhưng rất hiếm người chỉ yêu có một lần. Ba hoa thế đại khái là muốn một chút AQ , i.e. mình vẫn còn cơ hội là một trong số những người hiếm hoi thuộc nhóm 3 nếu mà cố gắng :)
    ...
    Chúc bác tuần mới vui vẻ.
  4. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Giàu cảm xúc thì đúng chứ đào hoa mình k dám nhận. Mình chỉ là một kẻ yêu nhiều thôi. Khi phải yêu nhiều là ta k may mắn trong tình yêu đôi lứa.
    Cám ơn lời chúc của bạn nhé. Hy vọng mai mình sẽ xuân hơn.


    ...

    Còn hôm nay đen quá. Mới chơi bài Tùng thua chổng vó lên rồi. Xem ra vẫn chưa có Vận. Đành cày cuốc chờ cơ hội khác vậy. Dù sao cũng giải quyết gần xong, thấy nhẹ lưng hơn. Lần này trở lại mình sẽ tỉnh táo và nỗ lực hơn trong công việc.

    Phải, sẽ cố gắng làm việc hơn dù ta là kẻ lười lao động.
  5. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Quận 2. Mưa xối xả. Thấy mình trùng xuống, ướt nhẹp...

    Mình có nhiều kỷ niệm gắn liền với những cơn mưa rào, đắm mình vào những khoảnh khắc ấy kèm thêm nỗi nhớ nhà. Buồn phát điên lên mất.
    Đàn ông 30 không khóc mà nuốt nc mắt vào trong.

    Những phút đa cảm thế này khiến mình nhận ra mình chưa chết lặng, chưa thô nhám đến không cảm.

    Vẫn mưa.
  6. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Cafe. Có nhạc có gái mà không vui. Chỉ uể oải thôi.

    Mệt như gái giang hồ sau một ngày đêm đắt khách.

    Muốn nói Ta Mặc Kệ như còn tuổi trẻ. Nhưng...

    Đời sẽ giản dị biết bao nếu k có chữ Nhưng.

    Anh trai vừa đt. Nghe giọng mình khàn lại nhắc uống ít thôi, hút ít thôi. Hạn chế nc ngọt vì nồng độ ga vượt tiêu chuẩn quá nhiều. Anh đang ngồi nhà mình, hỏi có nc với Bố Mẹ và các cháu k? Mình trả lời không.

    Nhói tim.

    Mai giỗ Ông nội. Nhà vắng mình nên chỉ làm mâm cơm cúng mà k mời ai.

    Chưa đủ giả dối để đánh lừa chính mình, nên lòng day dứt.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cafe. Có nhạc có gái mà không vui. Chỉ uể oải thôi.

    Mệt như gái giang hồ sau một ngày đêm đắt khách.

    Muốn nói Ta Mặc Kệ như còn tuổi trẻ. Nhưng...

    Đời sẽ giản dị biết bao nếu k có chữ Nhưng.

    Anh trai vừa đt. Nghe giọng mình khàn lại nhắc uống ít thôi, hút ít thôi. Hạn chế nc ngọt vì nồng độ ga vượt tiêu chuẩn quá nhiều. Anh đang ngồi nhà mình, hỏi có nc với Bố Mẹ và các cháu k? Mình trả lời không.

    Nhói tim.

    Mai giỗ Ông nội. Nhà vắng mình nên chỉ làm mâm cơm cúng mà k mời ai.

    Chưa đủ giả dối để đánh lừa chính mình, nên lòng day dứt.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cafe. Có nhạc có gái mà không vui. Chỉ uể oải thôi.

    Mệt như gái giang hồ sau một ngày đêm đắt khách.

    Muốn nói Ta Mặc Kệ như còn tuổi trẻ. Nhưng...

    Đời sẽ giản dị biết bao nếu k có chữ Nhưng.

    Anh trai vừa đt. Nghe giọng mình khàn lại nhắc uống ít thôi, hút ít thôi. Hạn chế nc ngọt vì nồng độ ga vượt tiêu chuẩn quá nhiều. Anh đang ngồi nhà mình, hỏi có nc với Bố Mẹ và các cháu k? Mình trả lời không.

    Nhói tim.

    Mai giỗ Ông nội. Nhà vắng mình nên chỉ làm mâm cơm cúng mà k mời ai.

    Chưa đủ giả dối để đánh lừa chính mình, nên lòng day dứt.
  7. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Ngày CN đi chơi cả ngày, thảnh thơi. Thấy phấn chấn mà sáng dậy tới 3 người nghỉ. Hôm qua mình đi đến đêm mới về, mấy anh em ở nhà nhậu nhẹt với mấy Sếp nữa. Sếp phó có vài lời ko hay về mình, sáng nay vài anh em nghỉ đó rủ cf rồi nói lại chuyện đó. Uất quá.

    Ừ mình nói sỗ vào mặt hắn thật, nhưng hắn sai mà đổ cho mình chả lẽ phải im lặng.
    Ừ bực bội sao ko nói thẳng mà đi phải nói sau lưng. Hay là sợ bị vỡ mặt?

    7h30, đt em bảo anh qua đón đi cf. Em nghỉ làm đi cùng, ra quán mình thấy uể oải quá, hai đứa ngồi im đến 8h lại bảo em lên xe anh chở về. Thấy em cứ muốn nói lại thôi, có lẽ mặt mình hình sự quá, hoặc như 1 thằng keo kiệt bị ng ta nợ mấy tỷ chưa đòi đc vậy. Mình ích kỷ thật, nói quên nhau đi mà lúc buồn vẫn bắt ng ta nghỉ làm đi cùng chịu đựng cái mặt không chơi đc của mình.

    Mẹ vẫn bảo, cái miệng mày ba hoa thế sao đi làm lúc nào cũng va chạm ng này ng kia? Trong bản thân mình ko có những phẩm chất để làm đc việc lớn, như kiên trì hay nhẫn nhịn hay khéo đưa đẩy...Thôi, ko làm đc việc lớn thì ta làm việc nhỏ!

    Về Bắc sớm hơn dự định chăng?
  8. saleofff

    saleofff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ...Ông bạn này vào nam tránh rét à
    Cũng muốn như ông mà không làm được .Kéo cầy ngoài bắc này khốn nạn thật
    Cứ nghĩ cuộc đời mình giống như một cuấn sách thì hay biết mấy ,Tốn một ít thời gian để đọc nó ,đằng này mình vừa sống nó vừa viết chẳng biết đằng nào mà lần.
    .................Thôi cố gắng sống hết quãng đời trâu ngựa .... sau đó là jì chờ thằng Đời nó viết,,,,,,,,,,
  9. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    bác này người bắc ở SG à, sao mấy lần trước F69 off ở SG bác ko đi nhỉ
    PS: bác ở quận mấy thế
  10. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Bác sống trách nhiệm hơn em, nên đi không được. Em thì đôi lúc rất cùn nên...cứ đi, còn lại km nó[r23)]. Thoải mái lên bác, có mấy ai không trâu ngựa đâu[r23)]

    P/s. Em vừa vào pic của bác, bác bảo không bay bổng đc nhưng vẫn muốn viết...Tâm sự cho mình nhẹ lòng hơn thôi, chẳng cần bay bổng chẳng cần lai láng đâu[r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình là người Bắc tạm ở SG thôi. Vào đây toàn lúc khó khăn, đến ông cậu ruột em cũng chẳng tới. Em đang bên Q9 bác ạ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nay tiếp tục nghỉ. Hê hê, mình bắt đầu nổi lên tính cùn rồi. kệ nó đi, đi chơi vài ngày, đánh cờ đọc truyện nhậu nhẹt cho sướng cái thân đã rồi tính tiếp. Cùng lắm thì Anh về Bắc kết thúc kiếp sống culi trong này luôn, đày thân thế cũng đủ rồi.

    Nghe " Lối cũ ta về ", xôn xao...

Chia sẻ trang này