1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo có lỗi, gà không biết giận như vậy có tốt không

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi duc_vx, 12/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    cẩn thận thành osin cho em nó lúc nào ko biết đấy
  2. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay ở nhà chơi với bạn bè. Dù ở rất gần cáo, e ko gặp mặt cũng chẳng hỏi han gì.
    Tối cáo đi cùng bạn gái.
    E vừa vào facebook, stt của cáo ghi: "valentine buồn, ko quà mà cũng chẳng có hoa"
    Thời điểm này liệu có thích hợp để nghĩ ra 1 liều "nước ngô luộc" ko bác
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Thì comment chim sẻ với em nó đi.
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Thử rủ CÁo đi ăn ngô , khoai nướng, uống nước xem em nó có đi không ... Đi thì chắc là chia tay chia chân với thằng ku kia rồi .. CÒn nếu không thì chúc mừng chú .. ĐỠ phải tốn tiền. May quá em ấy không đi.!!

    Thử đi ...
  5. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    E ko rủ cáo, vì thấy 1 số yếu tố đi làm sao cho tự nhiên qua rồi
    Tối qua comment tới đấy thì cáo gọi điện, lại bắt e sang đóng trailer "đánh máy" bác ạ.

    Có 1 điểm mới là hôm nay có 1 bạn cáo đến chơi (tạm gọi là T), điều bất ngờ là qua T e biết đc 1 vài điều khá thú vị.
    Để hợp lý hóa cái trailer sắp đóng (khỏi mang tiếng dại gái), e hỏi cáo type xong thì thưởng gì.
    Cáo nói: Mai e cho kẹo.
    Gà: OK. Kẹo cũng đc, nhưng lần sau có bạn đến chơi là phải gọi a sang ngay nhé!

    Đây là lần đầu tiên e gặp T, nhưng nc 1 lúc thì biết hôm nọ đã thấy T trên đường đi học cùng cáo. Chính là hôm cáo cho e leo cây.
    Dù ko nói nhiều nhưng qua T e biết đc cáo hay kể về e. T ko nói trực tiếp nhưng bày tỏ là e cũng đẹp trai. Chẳng biết có thật ko nhưng e vẫn sướng, keke.

    bỏ qua phân cảnh T đọc cho e type. Khen e nhiệt tình, mà e thì ghét đóng vai a hàng xóm tốt bụng.
    Gà: E biết tại sao a giúp cáo ko?
    T: Im lặng
    (nói luôn): Vì cáo có nhiều bạn (đương nhiên là gái rồi)

    Đúng lúc nhận đc tin nhắn chúc VLT của N - bạn cùng phòng và rất thân cáo. Tin nhắn gửi từ chiều, nhưng bị lỗi giờ mới nhận đầy đủ.
    Thông tin về N
    : Ko xinh nhưng tính tình vô tư mà lại quý e.
    type 1 lúc, chưa xong thì e về, nói còn làm project của mình, ko thể hiện mình nhiệt tình quá.
    Về nhà em reply tn chúc mừng VLT của N.
    N:....
    12h00
    Gà:
    Eo. Xấu hổ thế. A chẳng chúc bọn e gì. Nhưng có 1 sự thật là a mong e luôn vui vẻ
    : Sướng nhé! A là người cuối cùng chúc VLT đấy
    N:
    Chắc vậy, hi hi
    N:
    he he. Cam on a. Cho no sang nam

    Đúng lúc đấy cáo cũng nt.

    Cáo
    : Cam on a nhe
    Gà:
    K nhan dau. A nhận 2 thứ khác cơ
    Cáo:
    2 thứ j. Mà thôi lsau a đừng giúp e nữa. k bọn nó bảo e lợi dụng a
    Gà:
    Kẹo và bạn e. Ý quên giới thiệu bạn e. A đủ thông minh để biết mình có bị lợi dụng ko mà
    Cáo
    : Ok lun. Sdt: 090…09. Đấy a tự làm quen đi nhé. Còn kẹo thì mơ đi nhé
    Gà:
    Tạm tha cho e đấy. ko mơ đc kẹo thì mơ về thứ khác vậy. Mà bạn e tên gì thế
    Cáo:
    thứ khác là thứ gì. Bạn e tên T. Mà sao vừa a ko hỏi lun đi, giờ câu tiền của ng ta
    Gà:
    Mai a se noi cho e. A tao cong an vie clam cho e con gi.
    Cáo:
    Uj xoj. Them vao. Thoi ngu day. E met lam
    Gà:
    Lêu. Lộ cái mặt ky bo ko giới thiệu bạn cho a kìa. Thôi ngủ đi

    Trong thời gian đó e nt với 2 bạn cáo, nhưng xin phép ko tóm tắt nội dung cho nhanh để tập trung vào cáo.
    Với N:
    E gud laj rồi nói a làm project, nhưng trong thời gian đó lại đong 2 đứa nằm cạnh N làm nó nt cho e nói: a cao tay lắm
    Với T
    : Hỏi han vài câu. T nhờ e mai làm hộ nốt. E ko đồng ý cũng ko phản đối, rồi T chụp mũ coi như e đồng ý.

    Trở lại với cáo.

    Cáo :
    Đúng là e lợi dụng a hả. e an noj vọ a tnao
    Gà : k nchuyen voi e nua. Dua tj da dung toc gay len roi. A lam bai day
    Cáo:
    That ma. Bon p e noi nhu the.nhung e ko pjt e the nao nua. Chak dug the oy. Tu gio e ko the nua. Uh a lam bai di
    Gà:
    the a. Vay ma a cu tuong minh thong minh.Chắc tại từ ngày chơi với e não a cũng phẳng ra nhiều (thường ngày e hay trêu cáo gọi cáo là thiểu năng). Thôi từ mai ko chơi với e nữa vậy.

    @Mr.Li Bác phân tích diễn biến tâm lý cao hộ e. E thì e cảm nhận cáo ko phải kiểu ng` lợi dụng. Thứ nữa là nhiều khi e ko chủ động vẫn phải đi đóng trailer phóng sự.
    Tổng kết lại vụ VLT: e ko tặng hoa, cũng chẳng socola, tặng cáo ít bánh bơ. Đây cũng là 1 trong những chiến thuật e tham khảo từ bác. Bác dự giúp e suy nghĩ của cáo, liệu cáo có phân vân thắc mắc gì trong đầu ko bác.
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    1. Luôn chủ động trong mọi hoàn cảnh.
    2. Luôn nghĩ cách tạo tình huống. Tình huống tạo tình cảm và tạo cơ hội để ta thể hiện nhiều thứ.
    3. Hạn chế, nhắn tin à ơi với CÁO, bạn CÁO xuống mức thấp nhất.
    Hành dộng luôn có giá trị gấp vài chục lần lời nói.
    4. Chạy theo cảm xúc của CÁo, tìm cách phân tích ý nghĩa trong từng câu nói, tìm cách hiểu được tâm lý , suy nghĩ của CÁo là điều không cần thiết, là thừa vì CÁO hành động theo cảm xúc, cảm xúc là nhất thời nên ý nghĩa trong mỗi lời nói, hành vi của CÁo ko có giá trị lâu dài, ko cần quan tâm. Bản thân GÀ mới là trung tâm, là thuyền trưởng dẫn dắt con thuyền tình cảm.

    Với tinh thần trên, anh ví dụ :

    Bạn CÁo (T): Anh nhiệt tình giúp tụi em quá ...
    GÀ : .. Em thấy anh nhiệt tình thật hả ...
    (T) : VÂng, em nói thật mà ..
    GÀ : (uốn éo, xoa lưng ...) : Uh, thế thì đấm lưng cho anh đi ... Tự dưng mỏi quá, khi mỏi anh thường rất khó nhiệt tình
    (T) : Im lặng ... anh cứ đùa em
    GÀ : Anh mỏi thật ... thôi, anh cho nợ đấy.

    CÁO : Anh đánh máy nhanh thế, may mà có anh giúp
    GÀ : Biết vì sao anh đánh được nhanh thế này không..??
    CÁO: Ko biết ...
    GÀ : Vì tay anh dẻo .. Biết tại sao tay anh dẻo không ...
    CÁO : Trước đi học múa hả ...
    GÀ : Không, trước anh tập đàn Tùy bà nên tay nó dẻo vậy đấy ... Ở nhà, em có hay đấm lưng cho bố không.?
    CÁO : Chưa bao giờ vì bố em ko bị đau lưng (hoặc Mới có 2,3 lần bố em nhờ thôi)
    GÀ : Ngồi lâu tự dưng mỏi lưng quá ... ái khanh đâu, đấm lưng cho trẫm
    CÁO : Nè, trẫm nào thế
    GÀ : Dạ ... Anh lỡ mồm, anh hơi mỏi lưng , mong em nương tay đấm lưng nhè nhẹ cho anh
    CÁO : CÒn lâu ...
    GÀ : Thế thôi, anh về nằm nghỉ tý đã, mỏi thật mà
    CÁO : Vâng, anh về đi
    GÀ : Độc ác quá, bóc lột nhân công không thương tiếc .. Anh về ...Chờ anh 5 phút nhé.

    ....
    GÀ : Đỡ mỏi rồi, cho anh cốc nước
    CÁO : ĐÂy, anh uống đi
    GÀ : Có độc không đấy
    Bất ngờ cầm vào cổ tay CÁo , thốt lên : Ơ , sao cổ tay em lại thế này
    CÁO : Tay em làm sao ...
    GÀ : Thấy khác mọi hôm ... Hôm nay nhìn trắng hơn (cười)
    CÁO : Hứ ... tập trung chuyên môn đi, lại linh tinh rồi
    GÀ : Trời ạ , nước lọc em pha thế nào mà ngon thế ...


    Lúc làm thì phải tập trung nhưng đầu óc luôn có 1 khoảng nghĩ ra các tình huống có thể gây bất ngờ, ngoài tầm kiểm soát của CÁo.

    == À ơi với bạn CÁo là không nên, nó chỉ có tác dụng khi CÁo đã thích GÀ ... Cáo chưa có nhiều cảm tình, chưa chú ý đến GÀ mà GÀ đã dùng bài : "Tạo sóng ghen tình" thì ắt sẽ phản tác dụng. Khi đó CÁo sẽ nhìn GÀ là 1 người : à ơi lắm mối, cần phải đề cao cảnh giác, nâng cao hàng phòng ngự ... Như vậy là GÀ tự đưa mình vào thế khó.
    ==CÁO không hề lợi dụng ... Gặp gỡ, cùng làm việc này việc kia là cơ hội để GÀ thể hiện và rèn luyện sự chủ động, láu lỉnh, thông minh hài hước, tạo bất ngờ.
    == Bạn CÁO thì cứ coi như mấy đứa em bình thường. Không à ơi, tán tỉnh đứa nào hết. Thỉnh thoảng nói chuyện với CÁo , hỏi thăm tình hình em T, em N là đủ. Khi đó CÁo sẽ ghen tỵ và muốn GÀ quan tâm mình nhiều hơn, CÁo sẽ thích gặp GÀ hơn.

    Thời gian tới chú định sản xuất những Trailer nào : "Công tử đào hoa" "Anh chàng lắm mối" "Gái vây quanh anh không thiếu" ... hay thế nào...?????
  7. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    E ko cố ý dùng bài "tạo sóng ghen tình" mà hình như nó đi theo chiều hướng đó bác ạ. Dư luận phòng cáo bắt đầu xoáy vào e. Kiểu này phải rút kinh nghiệm.

    Đáng tiếc là e ko phù hợp với vai nào trong những trailer trên. trailer thật sự về con người e là ko à ới, e coi trọng tình yêu hoàn hảo (ko phải kén chon bác nhé). Tình yêu hoàn hảo (tạm gọi như vậy) ở đây là thật sự yêu 1 ai đó. Sự nghiệp thì e ko nhanh nhưng luôn có ý chí vươn lên.
    À, e định làm trailer ngắn mang tên "lặng thầm". Mấy hôm nay e cũng ít trêu đùa cáo.
    Bác có kịch bản nào hay phóng tác hộ e với. Một lần nữa e bày tỏ sự cảm kích với những đường lối bác đưa ra.

  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Có một chiến thuật tán gái rất hay, anh thấy hợp với tình hình của chú nên sẽ viết về nó. Chiến thuật : "Tiếng lành đồn xa, Dư luận ngợi ca, tán mà không tán" ... CỤ thể :

    == GÀ luôn giữ tư thế chủ động của Thuyền trưởng, coi CÁO chỉ là 1 con thuyền. Bạn bè, hàng xóm của CÁO chính là gió ... Lúc này khoảng cách giữa thuyền trưởng và con thuyền đang ở khá xa. Ta sẽ mượn gió thổi thuyền tiến gần về phía ta.

    Các GÀ cần biết 1 thú vui của chị em CÁO là : thỉnh thoảng hay bàn luận về nhân cách, đạo đức, hành vi của 1 người con trai mà nhóm đó đều biết, nhiều lúc lan man sang cả chuyện tiêu chuẩn thằng chồng tương lai, anh này được cái này, anh kia củ chuối thế nọ thế chai ... Tất cả những cuộc nói chuyện này có ý nghĩa rất lớn trong việc củng cố, gây dựng hoặc đánh sụp hình ảnh của một GÀ nào đó. CÁO là loài chịu ảnh hưởng lớn của dư luận, ít khi có chính kiến theo kiểu yêu ghét rõ ràng như ở con trai nên ... lúc này là lúc GÀ cần tranh thủ tạo dựng sự ủng hộ của quần chúng.

    Chiến thuật này không phải anh bốc phét mà ra, nó có nguồn gốc từ 1 câu chuyện thực tế. ĐÓ là chuyện của thằng bạn anh.

    1 GÀ đích thực, ngoài khoản học khá từ tiểu học đến cấp III ra thì tất cả các lĩnh vực khác nó đều GÀ. Mặt mũi cũng không lấy gì làm sáng sủa, thuộc diện hơi thấp bé (nhớ ko nhầm thì nó cao khoảng 1m68, chưa bao giờ vượt qua 55kg). Chỉ được cái là tính tình hiền lành, đối xử tốt với mọi người xung quanh, biết nấu nướng, biết chút guitar cổ điển, suốt 3 năm ĐH chưa 1 lần làm anh chị em trong xóm phật lòng hay phải bực tức. Thế rồi, chả hiểu thế nào có con bé kém 1 khóa xinh xắn trẳng trẻo (gái Quảng Ninh) trong xóm bồ kết rồi 2 đứa yêu nhau 1 cách tự nhiên ... Hồi đầu nghe nó nói "Tao có người yêu rồi" mà anh em buồn bười đứt ruột, tưởng nó đùa ... Sau hỏi chi tiết thì rút ra được là , em kia bồ kết là do trong những buổi chị em CÁo buôn chuyện, mấy bà chị khóa trên thỉnh thoảng lại nói tốt cho thằng này. mà sự thật đúng là tính nó như thế. Lịch sử gọi đó là mối tình ăn may.

    Từ thực tế như vậy, anh đưa ra chiến thuật mô phỏng, tìm cách tạo ra các đòn bẩy, hất CÁO văng gần về phía ta.

    Trong chiến thuật này, GÀ phải thật chú ý đến cách ứng xử, giao tiếp với hàng xóm cùng các bạn của CÁO. Coi hàng xóm CÁO như hàng xóm của mình. Gặp ai đều niềm nở chủ động chào : "Chào bạn" hoặc "Chào anh, chào chị" ... rồi hỏi CÁo tên người đó, lần sau cứ thế nhớ mặt gọi đúng tên kiểu : "Ô, anh DŨng, đi đâu thế này" .... "Ây, chị Lan, nấu nướng gì mà thơm thế". Hoặc những hôm qua mà không gặp CÁo thì cứ qua chơi mấy phòng bên cạnh, bắt chuyện. Thỉnh thoảng xóm đấy nó họp , kiểu gì cũng có lời tán ra tán vào như :

    == "CÁo, dạo này chị thấy có anh X hay qua chơi lắm đấy nhé ... bồ kết chưa đấy, chị thấy anh ta cũng vui tính phết"
    == "Hôm trước có anh X tới nhưng ko gặp em, anh ấy để lại cái này ... Người yêu hả, nhìn sáng sủa phết, được đấy."
    == "CÁO, em thích chồng sau này thế nào ..."
    CÁO : "VUi tính, biết chiều chuộng và hiểu em ...v..v."
    Chị CÁo : "Uh, chị cũng vậy, mà cái anh chàng hôm trước qua chơi là ai thế, có gì với nhau chưa..."
    CÁO : "Đã có gì đâu chị, thỉnh thoảng em có việc cần nên nhờ anh ấy thôi ,...."
    Chị CÁO : "Thế hả .. chị thấy nó ăn nói có duyên phết, chắc cũng thuộc dạng vui tính..."
    CÁO : "Thế ạ, sao chị biết ..."
    ...v....v


    Với bạn CÁO thì :
    == Nhiệt tình như với CÁO, thậm chí nhiệt tình hơn. Nhưng phải làm sao để các em ấy cảm thấy việc ta giúp là vô cùng đáng quý. Ví dụ :
    (N) : Anh GÀ ơi, hôm nào qua gõ giúp em vài trang nhé, em vội quá, sợ gõ không kịp ..
    GÀ : Để anh xem lại lịch đã, vì anh cũng đang bận một số việc. CÓ gì chiều anh gọi lại
    .....
    GÀ : CHuẩn bị đi, 1 tiếng nữa anh qua, tối nay 9h anh phải hoàn thành công việc nọ kia nên ... cho em mượn đôi tay vàng của anh đến 8 rưỡi. Thế nhé.

    RỦ đi chơi không quên mấy đứa bạn CÁO : GÀ : Anh đang có chuyện vui, muốn rủ mấy đứa đi liên hoan .. T với N có ở đấy không, anh mời luôn, đi đông cho vui.
    Thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình học tập, tư vấn cho các bạn CÁO chuyện này chuyện nọ. Mục đích là để khi chúng nó lập hội đồng buôn chuyện, sẽ bàn về GÀ như kiểu :
    T: Mày thấy anh GÀ thế nào.
    CÁo : Tạm được ... ông ấy cũng tốt nhưng nhiều lúc hơi vô duyên.
    N : Tao thì thấy ông này có vẻ thật thà, ăn nói cũng gọi là có vẻ hóm hỉnh, biết quan tâm đến mọi người ... Ông này đang tán mày hả CÁO
    CÁO : Không biết .. chắc là không, với lại tao đã có tình cảm gì đâu, kệ, ko quan tâm lắm
    T : Ko quan tâm lắm ... đừng dối lòng .. Tao thấy anh ấy cũng tốt mà, cứ yêu đi mày. COn gái là nhanh già lắm ...
    CÁO : Xin mày, yêu đương sao có thể dễ dàng thế được .. Muốn tán được tao ít cũng phải mất 1 năm thử thách.
    ...v....v

    Mặc dù nói vậy nhưng đêm hôm ấy, Cáo thấy khó ngủ, cứ nghĩ ngợi về anh GÀ, nghĩ xem có đúng anh ấy tốt không, nhớ những lúc anh GÀ quan tâm, hỏi han, đưa đi đủ các nơi ... rồi lại giận vì không hiểu sao anh ấy còn quan tâm đến cả mấy đứa bạn ..v..v

    Cứ thế, hình ảnh GÀ dần dần hiện rõ ràng hơn trong tiềm thức của CÁO ... Tốt đẹp hay xấu xa , được hay không được, đáng yêu hay tầm thường = >>> 60% là do dư luận. Mà dư luận thì toàn ủng hộ GÀ. Việc còn lại chỉ là thời gian, tình huống, đụng chạm, bất ngờ, gieo vào trong CÁo những nỗi nhớ, nỗi khao khát ..... Tình yêu bắt đầu từ nỗi nhớ.!!


  9. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật này, thực sự rất phù hợp với e.
    Điều này cũng đúng luôn. Hôm qua e được chứng kiến T nhắc về e, người mới lần đầu tiên gặp mặt
    Bạn bác thật may mắn, hy vọng e cũng có đc ít duyên đó từ bác, cộng thêm ít nội công tâm pháp bác truyền cho, he he
    Hàng xóm của cáo thực sự là hàng xóm của e luôn (bọn e ở cùng xóm).

    Tối nay e sang phòng cáo hát karaoke, vác loa vác mic của e sang. Có vẻ giống trailer phục vụ quán kara bác nhể, cứ thấy cáo vui là e chẳng ngại gì. Làm đủ nghề vì cáo, ko biết có nghề gì phản tác dụng ko. Gần khuya để ko ảnh hưởng đến hàng xóm e chuyển sang xem phim, có e và cáo. Bạn cáo đứa thì về, đứa đi ngủ. Cáo bị ngạt mũi, e định ngày mai mua cho cáo lọ dầu bôi cho nhanh khỏi.
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    == CÁO ốm hay nhức đầu sổ mũi thì cứ kệ em nó. Ko có quan tâm, tự ý mua thuốc thang gì hết. Mấy cái bệnh vặt đó CÁO tự biết cách chữa trị. Chú không tập trung thiết kế các Trailer đắt giá, hiếm và quý ...Cứ chạy lăng xăng làm hết việc này đến việc kia thì khác gì tự biến mình thành con rối. CÁO sao có thể yêu 1 con rối được. Cái mà cáo cần là 1 người đàn ông khó hiểu, biết cách tạo bất ngờ, xuất hiện đúng những lúc CÁo thực sự cần .. đồng thời cũng phải biết lặn đi những lúc CÁo thấy hơi cần hoặc ko cần.

    == Trong trường hợp Cáo sổ mũi, nhức đầu ... Hành động không hỏi han, lạnh nhạt coi như không của GÀ sẽ được CÁO đánh giá cao hơn. Đây là lúc CÁo hơi cần GÀ. Vì là "hơi cần" chứ không thực sự cần nên theo liệu pháp tâm lý tình ái ...GÀ nên lặn đi.

    == Đang trong giai đoạn cưa cẩm mà cứ quan tâm đến tất cả những thứ nhỏ nhặt liên quan đến CÁO, ra hàng loạt Trailer rẻ tiền, không có trọng tâm là sẽ TẠCH 100%

Chia sẻ trang này