1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho con, cho anh, cho mẹ và cho tất cả những người thương yêu.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muncoi, 13/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muncoi

    muncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    11h40 PM,12/2/2012

    Con trai yêu, mẹ yêu mèo mun lắm con có biết ko? Đã bao lần mẹ định viết cho con mà cứ bận rộn với lại cũng chả có không gian riêng để viết cho con gì cả, mẹ thèm được viết, được tâm sự, được trải lòng mình lắm con ah.......

    Chỉ còn 5 hôm nữa thôi là mèo mun của mẹ tròn 6 tháng rồi, cái mốc 6 tháng đang đến với con thật gần, con giai mẹ dạo này cũng người nhớn lắm rùi, con "hóng hớt" lắm và đặc biệt là hay cười, chỉ cần nghe tiếng cười của con là mọi mệt mỏi trong mẹ tan biến hết. Mẹ yêu con.

    Đang viết những dòng này thì bố con gọi điện, hôm nay bố gọi điện nói chuyện lâu hơn mọi hôm, bố nói bố rất yêu và thương 2 mẹ con nhưng vì điều kiện bố ko có nên 2 mẹ con mới vất vả............. Mẹ lại khóc...........

    Lúc này con đang ngủ trong vòng tay của bà ngoại, trước khi ngủ con cũng hay hờn dỗi gắt ngủ, mẹ ít sữa quá ko đủ để con ăn nên lại lóc cóc chạy đi pha sữa rồi đưa bà để bà cho con ăn rồi con ngủ, nghe tiếng ru ầu ơ của bà ru con ngủ mẹ lại nhớ tiếng ru 1 thời bà ru mẹ ngủ khi xưa. Con ngủ ngoan con nhé, mẹ biết con hay giật mình lắm, con gắng ngủ ngoan nhé. Mẹ yêu con trai của mẹ lắm.
  2. muncoi

    muncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    12h05 AM, 13/2/2012

    Mẹ của con ơi, con biết giờ này mẹ đã ngủ, mẹ đang ôm cháu ngoại ngủ, con xin lỗi mẹ vì mẹ đã quá vất vả vì con, vì cháu. Con thương mẹ rất nhiều, đã 30 tuổi nhưng con ko những chả giúp được gì cho mẹ mà vẫn để mẹ phải lo cho con, cho cháu. Từ khi sinh con, con mới thấu hiểu được lòng mẹ và con yêu mẹ nhiều hơn nhưng..................

    Vâng chỉ 1 chữ "nhưng" thôi đã muốn làm tim con muốn nát ra. Con đang khóc mẹ ah, con đau lắm, đây là nỗi đau trong tâm hồn mẹ ah, tại sao đến bây giờ mẹ vẫn ko chấp nhận bố của con con. Anh ấy là bố của con con, là chồng của con, dù mẹ có ghét bỏ thế nào đi chăng nữa thì sự thật đó vẫn ko thể thay đổi mẹ ạ.

    Mẹ ơi, cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này là trái tim con như muốn vỡ vụn ra. Con yêu mẹ nhưng con cũng yêu chồng con, con con, con ko thể bỏ gia đình con được, giả như nếu chồng con tệ bạc đối xử với con gái mẹ chẳng ra gì thì con mới bỏ chứ, đằng này anh ấy vẫn yêu con và yêu cháu ngoại của mẹ lắm mà.

    Con cầu xin mẹ hãy tha thứ cho anh ấy, trời ơi, con ko muốn mất chồng và lại càng ko muốn mất mẹ, mẹ bảo con phải làm sao đây???????????
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    12h28 AM, 13/2/2010

    Anh xã của vợ, giờ này chắc chồng ngủ rồi mà chồng vừa gọi điện bảo rằng chồng ko ngủ được, rằng nhớ 2 mẹ con và lại điệp khúc giục đi ăn, chồng lúc nào cũng chỉ lo đến bữa ăn của 2 mẹ con thôi.

    Em biết những lúc anh giận thì anh hay nói to, anh bực lên thì anh nói vậy, người ta thường nói "con giun xéo mãi cũng quằn" nên em hiểu, em vừa giận nhưng cũng vừa thương anh lắm. Anh đừng giận mẹ, đừng ghét mẹ vì mẹ là người đẻ ra và nuôi em lớn bằng từng này, mẹ cũng là người đang hàng ngày chăm bẵm cho con của anh đấy, cứ lúc nào anh giận mẹ thì anh hãy nghĩ đến 2 mẹ con em để nguôi ngoai đi anh nhé. Với lại dù gì đi chăng nữa thì nguồn cơn gây ra cư sự này cũng là anh mà ........... ôi em đau đầu quá đi, em ko muốn đỗ lỗi cho riêng ai cả, ai cũng có lỗi, cả anh, cả em và cả mẹ nữa. Chỉ có cu mèo mun là ko có lỗi gì cả nhưng con lại phải gánh chịu tất cả, thương con quá anh ah.
  3. muncoi

    muncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Con trai yêu! Chỉ còn 1,5 tháng nữa là phải chuyển nhà rồi mà giờ kiếm đâu ra nhà phù hợp mà thuê cơ chứ. Mẹ phát điên lên mất. Trời ơi, chỉ vì mẹ vợ và con rể ko thể ở cùng 1 nhà nên mặc dù cả tuần ở với ông bà ngoại nhưng cuối tuần bố về thì bố lại sang đón 2 mẹ con về nhà thuê.

    Trước, khi chưa có con, bố mẹ ở nhà thuê cách nhà ông bà ngoại gần 5 cây số, thương con, thương cháu, còn 2 tháng nữa thì sinh nên ông bà tim cho cái nhà ngay gần nhà ông bà để tiện chăm sóc. Nhưng nhà to, giá tiền cao, ông bà lại phải trợ giá gần 1 nửa, hix. Sinh con ra, nhà nội lên được vài ba hôm còn lại toàn bà ngoại chăm, bà cứ giở đi giở lại khi con được 2 tháng thì 2 mẹ con sang hẳn nhà ông bà ở vì lúc này mẹ đã hết thời gian kiêng cữ nhưng cứ cuối tuần bố về thì lại về nhà trọ. Ôi sao mà cực quá, cực ko phải vì cái sự đi lại (vì 2 nhà gần nhau) mà cực về tinh thần quá. Bố và bà ngoại con vẫn ko nói chuyện được với nhau mặc dù bố con rất thành ý nhưng bà ngoại con ko thể tha thứ cho bố con nên ...
  4. muncoi

    muncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay con ngủ lâu thật đấy, con ngủ với bà đã 1 tiếng rưỡi rùi, bt con chỉ đc tầm 1 tiếng là tỉnh giấc. Sáng nay con lại bị trớ, bà ngoại bảo thế chứ mẹ đi làm có cho con ăn được đâu, bà vẫn ngày ngày chăm sóc con từ bữa ăn đến giấc ngủ, mẹ đi làm, những lúc ở nhà mẹ chỉ có chạy quanh mấy việc với con là cũng hết thời gian. Trưa nay con ngủ lâu hơn, mẹ có thời gian để ol 1 lúc. Mẹ vẫn đang tìm nhà trên mạng...............
  5. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    12/2 là sn mẹ mình, cũng là hôm bạn lập top
    cn này con đỡ đầu của t cũng tròn 6 thg tuổi
    cũng hóng hớt nhắm và hay cười
    nhg lúc street sang chơi nghe tiếng bé cười mà vui hẳn

    thấy có mấy điểm chg nên khoe ké nhé :">
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ah mà định tìm nhà khu nào, t hay ol t để ý cho
  6. muncoi

    muncoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn ngatun nhiều, mình sẽ PM cho bạn về việc tìm nhà nhé.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vậy là con trai của mẹ đã được 6 tháng 6 ngày rồi, sang tháng mới đến ngày đi tiêm chủng thì mẹ mới cân cho con được nhưng trộm vía mẹ thấy con ăn cũng được nhưng cứ thỉnh thoảng lại bị trớ làm mẹ xót ruột.

    ôi đang viết con lại khóc..........

Chia sẻ trang này