1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

X-team Hải Phòng và những người bạn****HUYỀN THOẠI - MẮT BÃO*****(Mắt xích thứ 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phamsontung, 13/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhyeuxecon

    tinhyeuxecon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    2.740
    Đã được thích:
    1
    thích là chơi
    Đã vào lốp xong.tối lắp là ok
  2. phamsontung

    phamsontung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    4.139
    Đã được thích:
    1
    hic hic.cho anh mượn câu này của em với:(:(
  3. chester86

    chester86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Anh
    Nhà trọ cũ của em họ xây nhà mới em phải chuyển, chuyển đến xóm trọ mới đi xin cắm dây mạng bị trêu, mau 100m dây mạng về đến nhà nó bảo hết cổng r, cắm đc 1 nhà gần hơn 25m dây thôi, đc 3 ngày thì đêm khoảng 11h hơn nó rút dây mạng em ra nó kêu chậm ( híc em cũng chỉ online muare, ttvn vs online yh thôi, xem phim e có ổ ngoài 1000GB cần gì mạng - đứa em nó cho cắm mạng - thằng anh ko cho nên nhì nhằng, tức mình trưa nay em từ cty về em gọi ng lên lắp đường mạng riêng đóng hẳn trcnửa năm tiền cước - nhưng mới kí hđ xong, 2 ngày mới đến lắp _ dùng 3G như kéo xe bò qua núi, ko hiểu sao mạng Viettel 3G giữa HN mà kém hơn trên núi nhà em )
    Bạn trai cứ nói yêu mình, cho anh ấy thời gian sắp xếp 1 số cv, em hỏi 1 năm, 3 tháng hay 1 tháng, anh ấy bảo ko lâu đến 3 tháng ( nhưng từ khi quen và nói y em cái nhỏ nhất cũng chưa thực hiện đc - như đi công tác về sau ngày valentine cùng em đi mua hoa em thích thôi mà đi về ngồi đánh tá lả và uống rượu say bí tỉ,... đó là cái nhỏ nhất, ng ta nói anh hứa là sẽ làm nhưng ko phải ngay bây h, hazzz, hnay em thấy chém gió trên MR nhưng em call thì tắt máy đi ko nghe, khó hiểu, em cho next luôn. Tương tư 1 ngày thôi [r23)]
    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((

    Anh thì có gì mà mượn câu đó của em?

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
    Nhưng không phải yêu nhau,
    Mà là yêu người khác.

    Anh sẽ nắm tay một người con gái
    Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
    Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
    Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...

    Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
    Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
    Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
    Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
    Tại đường phố đông người
    Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

    Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
    Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
    Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
    Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...

    Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
    Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
    Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
    Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

    Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
    Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
    Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
    Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...
    Em nghe lại những bản tình ca
    Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
    Vẫn say mê như chưa hề cũ
    Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau

    Tặng anh Tùng này, gửi ng ta đi anh
  4. em_xinh_tuoi

    em_xinh_tuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    8.438
    Đã được thích:
    15
    chào cả nhà
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    j thế này ? để a lên giải quyết cho - bực mình rồi đấy [:D][:D][:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    đi mĩ hả chú ?
  5. chester86

    chester86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    E cũng điên nhưng thôi chẳng cần nhờ vả hàng xóm hàng xiếc gì việc mình mình biết mình chủ động em lắp mạng mới đóng tiền nhà đầy đủ là ok, nhà riêng chủ có mà con zời nó động chạm đến em, đc cái em đi làm về đến nhà đóng cửa online, hoặc hết h làm đi ăn uống vs bạn bè về nhà lại đóng cửa, ko chung đụng, ko va chạm

    Đang điên ng vs chuyện t cảm thôi anh ạ
  6. em_xinh_tuoi

    em_xinh_tuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    8.438
    Đã được thích:
    15
    ờ - mà tc thì bó tay rồi - dạo này án mạng về tềnh nhìu lắm lên cô bình tĩnh nhé [:D][:D][:D]

    thiên hạ còn nhiều người - còn nhiều người tốt hơn,yêu thật mà e
  7. chester86

    chester86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Thank anh đã động viên
    Chắc chắn trên đời là thế ^^
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có 4 người đang vào diễn đàn trong đó có 3 thành viên
    chester86, @em_xinh_tuoi @phamsontung
    Tương tư 1 ngày cho vạn ngày vui các bác nhỉ
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Con đường ấy giờ đã thành kỉ niệm
    Khi bóng anh xa hút mãi bên trời
    Em bất lực nhìn theo lặng lẽ
    Hiểu rằng mình sẽ mãi đơn côi

    Day dứt chi trái tim đã chia đôi
    Nước đã đổ sao đong đầy được nữa
    Anh lạnh lùng cười trên đau khổ
    Em nghe tin yêu chết giữa dòng đời

    Yêu thương trong anh đến nay đã cạn
    Mong anh nhận lại những gì đã tặng em
    Nhưng còn có một vết thương trầm lặng
    Hằn trong tim _ em mang nó suốt đời

    Cám ơn anh khi mang đến nụ cười
    Cùng hạnh phúc cho em trong ngày cũ
    Tình yêu ấy bao ngày ấp ủ
    Để bây giờ em ôm trọn nỗi đau

    Em sẽ chẳng bao giờ trách anh đâu
    Và cũng sẽ không nói rằng rất tiếc
    Em và anh ta yêu nhau tự nguyện
    Chỉ tiếc rằng anh không đi hết tình em
  8. tinhyeuxecon

    tinhyeuxecon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    2.740
    Đã được thích:
    1
    Bùn 15p rồi end
    ôi cái vụ tình cảm thì khó đoán lắm
    Cứ để nó tự tìm đến thôi
    Tình yêu giống như
    Khi mình đuổi thì nó chạy
    Khi mình chạy thì nó đuổi
    Khi mình đứng yên nó cũng đứng yên
    Rồi tới lúc nào đó tự nhiên VỒ lấy nhau
    ....
    Mà dạo này Ches xing gái hơn dạo trước nhiều
    Khối a thích nhưng còn giấu chưa nói ấy chứ
    A.Enzo,ku tú....
    Đấy
    Vậy thì lo gì nào
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dạo này a.Đoàn mất tích quá nhỉ
    Có nên đưa ra tòa để kiểm tra tư cách ko nhỉ
    Cn tuần này a có đi tuor với cả nhà đc ko a???
  9. chester86

    chester86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Thank bạn Mạnh đã chia sẻ nhé
    Hết buồn rồi này bạn êi
  10. huylinh84

    huylinh84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Bài viết:
    8.834
    Đã được thích:
    1.657
    đời là mấy tí
    đừng mất thời gian vào những tên vớ vẩn >:)>:)>:)>:)>:)
    cho nó nếch ko thương tiếc đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này