1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày không em!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitcontapyeu, 13/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Anh gọi em có việc gì đấy?
    Câu đầu tiên khi em nghe điện thoại, anh đã chẳng còn chút cảm hứng nào để nói chuyện nữa, anh cảm tưởng như mỗi lần anh gọi điện cho em gây một cảm giác khó chịu nào đó.
    Anh sang nhà em làm gì, chị em đang ở nhà! em đang bận đi ra ngoài với bạn
    Anh chỉ muốn hỏi xem em về quê đã ra chưa? em đi đường có mệt không nhưng em ko muốn.
    Tối mai em bận đi với bạn rồi..
    Ngày mai nó cũng chỉ là một ngày bình thường như 365 ngày trong năm thôi, nếu thực sự có tình yêu với nhau em sẽ không trả lời anh như thế và với anh 365 ngày anh sẽ luôn giành tình cảm của mình cho em chứ ko cần 1 ngày đặc biệt như thế.

    Anh xin lỗi đã làm em khó chịu. anh cụp máy
    em thật khó hiểu, bạn bè em ai cũng bảo e khó tính.bạn bè anh thì nói thông thường người ta sẽ bật đèn xanh ko xanh thì đỏ ngay từ đầu nhưng với em thì cả 3 đèn bật nháy loạn xạ làm anh chẳng biết thế nào mà lần.
    Thật mệt mỏi khi cứ phải chơi trò đuổi bắt thế này.... Anh hoa mắt vì 3 cái đèn xanh vàng đỏ cứ bật loạn xạ
    Bạn bè em thì bảo phải chai mặt thì mới " tán được nó",nhưng nếu thực sự cái gì cũng có giới hạn của nó.
    Anh xin lỗi em, từ nay a sẽ không gọi điện hay nhắn tin gì cho em nữa....
  2. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, em sẽ tràn ngập hoa và quà tặng. Nhưng rất tiếc anh đã chuyển hết những thứ đó thành tiền mặt và chuyển đến một địa chỉ nhân đạo, ở đó những con ngừoi đó sẽ cần sự giúp đỡ này hơn dù là rất nhỏ nhoi hơn là những thứ phù phiếm anh sẽ làm cho em....
  3. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có làm được không đấy, nói chung họ không có cảm tình vs mình thì mình cũng không nên săn đón, cứ làm chính mình, nếu yêu họ yêu con người của mình chứ không phải những điều mình diễn
    Hnay cũng là một ngày buồn của mình, haizzzz..........
  4. phuot101lh

    phuot101lh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em là một phần của cuộc sống của tôi chứ em không phải là tất cả
    yêu nhau đến với nhau bằng sự chân thành chứ không nên hành hạ nhau bằng cái cái tinh kiêu kỳ đến lạnh lùng như thế.
    Ngày hôm nay nó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi bạn ạ..
    Vui nào.
  5. Mr.PeChem

    Mr.PeChem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    quên mẹ nó đi!
  6. vitcontapyeu

    vitcontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Đến hnay anh mới thực sự hiểu em, phải chăng vì em quá bận mà không nhắn được lời cảm ơn, dù chỉ là xã giao hay là em quá kiêu căng nên nghĩ việc em từ chối nhận điện hoa cho em trong ngày lễ tình yêu là điều đương nhiên đến nỗi khi nghe cậu bé chuyển hoa gọi điện nói lại lúc em từ chối nhận hoa khi cậu mang đến. Thật lố bịch và không có chút lịch sự nào.
    Dù sao hnay anh cũng có một buổi tối thật vui và hài hước cùng bạn bè bên ly cafe cho dù đôi lúc a cũng nghĩ về em
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn tặng hoa ng ta. Người ta bận nên k thể hẹn gặp "thằng" bán hoa. Sao bạn lại trách ng ta là "lố bịch" và "không có chút lịch sự nào"?

    Hóa ra vì bạn muốn tặng hoa nên bạn cho rằng người ta có nghĩa vụ nhận hoa?

    Vì bạn muốn làm điều đẹp lòng ng ta nên bạn cho rằng ng ta phải có nghĩa vụ thấy cảm kích?

    Mai mốt vì bạn muốn lấy 1 cô mà bạn cho rằng cô ta có nghĩa vụ phải hoan hỉ lấy bạn làm chồng?

    ???
  8. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    ko phải e ném đá nhg đêm qua thấy bác bảo sẽ làm từ thiện với số tiền định mua hoa tặng
    nhg hnay lại thấy đi mua hoa tặng rồi
    k bít số tiền định từ thiện có đc ck đến đc nhân dạo k ;))
  9. phuot101lh

    phuot101lh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cũng phức tạp thật...
  10. algeln

    algeln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là ko gọi điện hay nt thỳ bạn này sẽ nt vào nick chát ^^! hay ola ô lủng gì đấy ^^!...
    trước mình cũng có 1 thời gian như bạn ko nt ko gọi điện nhưng lại nt vào ola kể hết cái nọ cái kia ^^!

Chia sẻ trang này