1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạo này lắm zai hâm, gái dở (hơi) rồi; em lại ca hát về chúng thôi....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 15/02/2012.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Có 1 thằng/ con hâm lắm, dở hơi lắm cơ.... Em đang tán 1 zai rất ngon lành, thế mà nó vào phá rồi. Nó nói như đúng dồi hoài. Nó khoe nó biết lườm đểu và nói rất chi là mất dạy! Em kiên nhẫn ngồi nghe nó láo toét mấy hồi.... Giờ em chuẩn bị đập chét nó đây. Các pác xem có nên đập nát pét nó ko ạ?[:P]
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Phải cẩn thận vì nhiều khi mình định đập người ta nhưng hóa ra họ lại đập chét mình :)) !!
  3. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Dạ, chắc chả zai ngon nào làm thế đâu ạ. Em đã duyên lại còn đc cho là xinh xắn, ai nỡ ạ....[:D] Đã thế, em lại có cái tính quý trọng kỷ niêm yêu thương. Lần nào chia tay ng yêu, em cũng đau đớn, nhức nhối rất lâu mới nguôi ngoai. Chả lần nào em nói lời chia tay ng yêu đc dể dàng đâu. Giờ em vẫn ao ước một tình yêu bền lâu, nhưng em sợ. Cũng có mấy zai có vẻ ngon, nhưng chỉ ngồi nghe chúng nó nói năng mà em cứ phân vân....[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trưa nay, em mời tất cả mọi người thuộc phòng em+ phòng hàng xóm về nhà em chơi. Nhiều ng khen em nức nở.... Nào là làm món ăn cũng ngon, nào là khéo tay trang trí cửa nhà.... Nhưng em tức nhất là 1 zai bên phòng hàng xóm- zai này bị em đưa vào tầm ngắm mà, lại ko đến, bảo " a bận đi v bạn rồi".... Cố coi như trưa nay thành công 55%, nhưng tự thấy có khi ko thành công cao đến thế! Nghĩ thế có hâm+ dở hơi ko hả các pác?[r37)][:D]
  4. homtamings

    homtamings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Có, có dở hơi em ạ. Nhưng ko có ai trách đâu, vì có ai trách cái tính dở hơi của một con hâm đâu.
  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    [:D] Vâng... có khi ấy nói đúng đấy.

    Thử tìm hiểu xem hâm và dở hơi có gì khác nhau không, đi?[:P]

    1- HÂM- Tính khí ko đc bt, biểu hiện qua:
    -- Lối nói năng ít nhiều gàn dở, ngớ ngẩn;
    -- Hành vi ít nhiều gàn dở, ngớ ngẩn.

    Ấy liệu có thể định nghĩa được 'DỞ HƠI" là dư lào ko ta?[:D]

    Ngày trc, em là học sinh giỏi toán, hâm mộ môn toán; nên em rất coi trọng nhũng khái niêm. Ối zai hâm, nói năng tùm lum, bậy bạ mà có hiểu ra những khái niệm mình nói ra đâu![:D]
  6. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    2- DỞ HƠI - Tính khí khá không được bt, biểu hiện qua:
    - DỞ: Gàn dở, dở người, dở... hơi...
    - HƠI: Hơi nước, hơi nhiều hơi ít, hơi thở...

    Người dở hơi là người có nhiều hơi và khá gàn dở. Phải hoạt động, làm việc nhiều thì không có có thừa hơi, thừa nhiều hơi là do không phải hoạt động nhiều. Người gàn dở thì khá là ương bướng, muốn làm gì là cứ nhất quyết làm dù việc đó có vớ vẩn đi nữa. Tóm lại người dở hơi là người thừa hơi làm những việc vớ vẩn rồi cuối cùng nhận ra mình... thừa hơi.

    Mình học toán bình thường lắm, chẳng nhớ những khái niệm đâu. Vậy mà cũng thích viết như trên, chắc mình cũng dở hơi [:D]
  7. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Kiểu định nghĩa khái niệm thế này thì khó lòng là 1 người giỏi toán được! [:P]
    Nghe này....

    2- DỞ HƠI- Hơi dở/ Hơi gàn!>:)
    Thế thì GÀN là thế nào?
    GÀN- Có nhứng suy nghĩ, hành động rõ ràng trái với lẽ thường mà ai bảo cũng ko chịu nghe![:D]

    Từ đó , suy ra những nét khác nhau giữa HÂM và DỞ HƠI![:P]
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong Beng cha nó đầu luôn 8-} Chả biết có đi lạc trại tâm thần không mà thấy mình vừa Hâm vừa Dở 8-}
  9. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    [:P]>:) Thực ra, có ai ở đây- ở cái box này, mà tuyệt đối ko hâm, ko dở hơi bao giờ đâu! cÓ NGƯỜI THÌ HÂM Ở CÁCH NÓI, CÓ NGƯỜI THÌ DỞ HƠI Ở NỘI DUNG NÓI, có người thì hâm ở sự ko dám trung thực với mình, có ng thì dở hơi ở chỗ ko nhận ra những góp ý chân thành...vân...vân....

    Như hôm vừa rồi đấy, em cũng bị con Khánh Khùng nói bảo là hâm.... Cả phòng em và phòng hàng xóm có 13 người. Chú TP bên cạnh vì bận đi với sếp , nên ko dến nhà em, còn lại 12 ng thì 11 ng đến nhà em chơi, khen em đủ thứ; mỗi zai kia ko đến đc. Thế mà em đánh giá là chỉ thành công 55%.... Con Khánh Khùng nó bảo, một ng mà mày cho chiếm đến 45% cơ á.... Rõ hâm![:P]
  10. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Em TC ngon, xinh, tài giỏi,... nói chung là hình mẫu người vợ, người yêu lý tưởng của tất cả các zai nên mình nghĩ TC không việc gì phải đi tán cho nó mất cái giá của mình đi, cứ liệt kê những zai ngon (theo tiêu chuẩn của TC) rồi gạch đầu dòng những ưu nhược điểm của từng zai, nếu cẩn thận hơn nữa thì làm hẳn quả phân tích SWOT để chọn zai ngon nhất, sau đó cứ thế ngồi nhà cầm cần chờ cá đến đớp mồi là giật thôi>:)

Chia sẻ trang này