1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ chia tay bạn gái, làm sao để quay lại được

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sad113, 15/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    E và cáo yêu nhau được 1 năm, đã chia tay 1 lần , lần này quen lại được 5 tháng. Cáo xinh và có nhiều thằng theo, nên đôi lúc e cũng hay ghen.

    Cái lần đi chơi cuối cùng, đang ăn gà trong lotte thì có thằng nào đó nhảy vào xin sdt cáo, cáo cười không cho và nói mình có bồ rồi. Tối đó về e lại suy nghĩ, có khi nào cáo yêu e chỉ là bình phong cho 1 thằng nào khác không. Kễ từ đó e không nt , để xem cáo có nt lại không, được 5 ngày cáo không nt lại, e tức tối đt qua nói chuyện phải trái, và trong lúc đó e đã nói chia tay, cáo lúc đó đang giận nên ùm luôn, rồi tắt đt.

    2 ngày sau e nt lại năn nỉ xin lỗi , mong cáo quay lại, nhưng cáo không nói gì mà chỉ lơ đi. Rồi thì e hẹn ra gặp mặt hay gì thì cáo cứ nói để khi khác, nt với e thì chỉ ùm cho qua.
  2. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bác dùng từ khó hiểu vô cùng, yêu thì yêu mà quen thì quen.
    Ngay câu đầu tiên, bác bảo quen 1 năm, rồi bảo chia tay 1 lần. là sao???
    “cáo quen e chỉ là bình phong cho 1 thằng nào khác không” là ý gì? không rõ ràng gì cả.
    Bác phải nêu rõ mối quan hệ trước kia,hiện giờ. Chừng nào bác nói chuyện rõ ràng hơn, ta sẽ nói tiếp chuyện này.thế nhé :D
  3. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đã fix. Bác khó tánh nhỉ ;)). Ý e là yêu e không thật lòng, quen e chỉ vì thiếu thốn hay đại loại vậy :D.
  4. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Bác thử cáo như thế, cáo cũng đang thử lại bác như thế thì sao [:D] Cuối cùng là bác thua [:D]
  5. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Khó cũng vì các bác trên này, viết lách không rõ ràng, mập mờ là bị chửi vậy đó :D em thấy có bạn bị chửi thế rồi nên em bắt chước :D
    Mình chưa hiểu lắm, có phải là đã yêu 1 năm, sau chia tay một thời gian, rồi giờ yêu lại được 5 tháng không? Nếu thế thì khi thằng kia xin sđt, cáo bảo có người yêu rồi, thì nó bảo bác chứ còn ai.
    Bác chả nói chả rằng, im ỉm suốt mấy ngày, có khi nó tưởng bác bận, nhưng mà xem chừng, nó không hỏi thăm chứng tỏ nó cũng chả mặn mà với bác nhiều.
    Mà câu đấy nó nói với người ngoài, chứ có nói với bác đâu, suy nghĩ nhiều chỉ làm sự việc thêm căng thẳng.
    Đừng có khư khư cái tư tưởng “được ăn cả,ngã về không”. Việc bé như con tép,bác xé ra to,rồi đòi chia tay thế là không được đâu. gái nó có gì sai mà phải lôi ra nói chuyện phải trái thế.
    Mình nói thế để bạn rút kinh nghiệm cho sau này, chứ chuyện quay lại…bác làm như lần trước bác làm ấy
  6. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Trước đây và bây giờ là 2 chuyện khác nhau. Có câu 1 chiêu ko thể xài 2 lần, vả lại trước đây là cáo chia tay trước, còn bây giờ là mình.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lỡ bây giờ tôi bày cách cho bạn, sau này bạn lại muốn chia tay thì lại làm thế nào?
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Rút kinh nghiệm lần sau có gì không hài lòng cứ nói thẳng ra với CÁO... Im ỉm giận rỗi ...xong đến lúc CÁO bơ lại thì nhảy dựng lên trách móc, đúng là ẩm ương , dở hơi hết mức.

    Kế hoạch hàn gắn hợp lý là :

    1. Gọi điện hẹn CÁo tối nay gặp có chuyện quan trọng, hệ trọng và cực kỳ nghiêm trọng. CÁo chặn số thì dùng số khác gọi.

    2. Trước tiên là đưa đi uống nước, sinh tố, kem ... tại một điểm nào đó mà em thích. CÁo bảo :"Em ko thích uống nước, có gì anh cứ nói luôn đi" thì phải thản nhiên đáp lại : "ĐI uống 5, 10 phút thôi, anh cũng ko muốn cà kê dê ngỗng ... tại lúc tối ăn cá kho mặn quá nên giờ khát quá ... ĐI, quán ấy ấy gần đây thôi." (luôn chủ động, dẫn dắt, đặt suy nghĩ của bản thân lên trên suy nghĩ của CÁo)

    Uống nước để CÁo bớt căng thẳng .. sau đó thì đưa ra công viên nào đó nói chuyện .

    Điểm mấu chốt là phải nói được đại ý thế này :

    "Anh biết trong thời gian qua em khá là mệt mỏi vì chuyện tình cảm ...Anh cũng vậy, nghĩ ngợi nhiều nên đầu óc chẳng thể tập trung làm việc tốt được ... Anh tự thấy mình có nhiều điều chưa phải với em ... anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, luôn mong anh sẽ sớm thành đạt và ngày càng chín chắn hơn... Anh hiểu điều đó nên càng ngày anh càng thấy yêu em nhiều hơn ... (cầm tay cáo hoặc ôm CÁO được vào lòng thì càng tốt ... cứ làm mạnh tay vào ... bất ngờ CÁo không phản ứng được đâu, Con gái là vậy, khi bị hành động bất ngờ thường rất lúng túng và ít khi chống cự trước người mình vẫn còn tình cảm).
    Hãy cho anh cơ hội chỉnh đốn bản thân, hãy để anh là người dược chăm sóc và quan tâm em ... Đồng ý nhé . Anh yêu em nhiều lắm, Milu à...."

    Tự nhiên và tự tin =>> CÁo sẽ ngoan ngoãn không chống cự hay cãi lại.

    TH1 :
    CÁo : "Em cần phải suy nghĩ thêm, giờ vẫn còn đang mệt mỏi lắm ..."
    GÀ : "Uhm, anh cũng cần phải suy nghĩ thêm ... suy nghĩ làm thế nào để em bớt mệt mỏi, để 2 đứa mình ngày càng hiểu nhau hơn..." (Ôm tiếp, ôm thật chặt, không cho cựa quậy)

    TH2 :
    CÁo : "EM không biết nữa, nhiều lúc thấy ghét anh lắm ..."
    GÀ : "Anh biết mà, nhiều lúc thấy em buồn anh cũng ghét anh nhiều lắm ... chỉ là do khờ khạo khi đứng trước em nên mới vậy thôi, anh đang học cách để hiểu em nhiều hơn mà, trường lớp đâu có dạy anh điều đó ... Anh yêu em, hãy tin ở anh" (Lại ôm, ôm chặt hơn)

    TH3 :
    CÁo : "Anh buông em ra, giờ em chẳng muốn quen anh nữa ..."
    GÀ : (càng ôm chặt) ... Lúc này anh chỉ muốn làm em ngạt thở vì vòng tay của anh ... Không buông, không bao giờ buông
    CÁo : "Em hét lên bây giờ .."
    GÀ : "Hét lên là anh bịt miệng em lại đấy ... Ngốc thế, định bắt anh phải hút hết oxy từ miệng em ra à.."
    (ôm tiếp, ôm càng chặt càng tốt)

    Sau đó khoảng 1 phút thì nhả ra ... Rủ em ấy đi dạo quanh quanh cho thư thái ...Ko nói thêm gì về chuyện cũ ... Làm được như trên là coi như mọi chuyện lại đâu vào đấy, Gà CÁo lại tung tăng bên nhau.
  9. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bác nóng nảy quá nên mới ra nông nổi này.
    Giờ phải xuống nước thôi, em nhớ đọc ở đâu, chắc trong forum này,có chuyện xin lỗi tương tự, kiểu như mua cái gì đó,đến thẳng nhà mà xin lỗi, chỉ cần nó mở cửa cho mình là tốt rồi, lao vào ôm chặt lấy, tha lỗi mới thôi…đại loại vậy. túm lại là phải gặp, chứ nhắn tin này nọ không có hiệu lực đâu.
    Ví dụ vui vui thế, chứ phải tuy trường hợp nữa, tùy cơ ứng biến. em không có kinh nghiệm chuyện này, cao thủ vào giúp đi ạ
  10. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi hay nhỉ ! E không trả lời câu này, khi e yêu một người e sẽ không tính đến chuyện chia tay phải làm gì, phải làm thế nào.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tks a! Nhưng mà nếu như cáo không chịu ra gặp thì làm thế nào a

Chia sẻ trang này