1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc văn nghệ: Những bài hát thiếu nhi đi cùng năm tháng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 18/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Những bài hát thiếu nhi thật hồn nhiên. Thỉnh thoảng mình vẫn nghêu ngao lúc thì ở nhà lúc đi trên đường. Tuy là hát không hay nhưng vẫn thấy thích những giai điệu, ca từ trong sáng sáng ấy.

    Mục đích lập topic để rủ rê các bác yêu ca hát (mặc dù hát ko hay) vào đây chia sẻ cảm xúc và để những phút rảnh rỗi cùng vào đây hát, chia sẻ, để cùng có những phút giây thư giãn vui vẻ nhất.

    P/s: Chỉ là vui vẻ, mong đừng ai chê hay hay dở nhé.;))
  2. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    mình thích bài Em là bông hồng nhỏ :)
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Niềm vui của em:
  4. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Mình thích hai bài nhưng k nhớ tên.

    - Hôm qua em tới tr mẹ dắt em từng bước...là bài gì nhỉ?

    - Này bàn này ghế này sách này vở này mực này bút này phấn này bảng...bài này của Phạm Tuyên, Em Yêu Trường Em pkn?
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Bài Em yêu trường em dễ thương thật.

    Mình hát thử nhé:




    [​IMG][​IMG]

    [FONT=&quot] Em yêu trường em[/FONT][FONT=&quot]
    Sáng tác: Hoàng Vân

    [/FONT] Em yêu trường em, với bao bạn thân,
    và cô giáo hiền như yêu quê hương,
    cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương.

    Nào bàn nào ghế, nào sách nào vở
    Nào mực nào bút, nào phấn nào bảng,
    cả tiếng chim vui, trên cành cây cao,
    cả lá cờ sao trong nắng thu vàng,
    yêu sao yêu thế trường của chúng em.

    Em yêu trường em, với bao bạn thân,
    và cô giáo hiền như yêu quê hương,
    cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương.

    Mùa phượng phượng thắm, mùa cúc vàng nở.
    Mùa huệ huệ trắng, đào thắm hồng đỏ
    trường chúng em đây, như vườn hoa tươi.
    Người tốt việc hay là cháu Bác Hồ
    Yêu sao yêu thế trường của cúng em.
  6. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Ơ bài này của Hoàng Vân mà mình cứ ngỡ là Phạm Tuyên. Thời đi học dự SN mỗi lần k nghĩ ra bài gì hát là lôi Em Yêu Trường Em ra. Ai cũng mắt tròn mắt dẹt :-p
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ơ bài này của Hoàng Vân mà mình cứ ngỡ là Phạm Tuyên. Thời đi học, dự SN mỗi lần k nghĩ ra bài gì hát là lôi Em Yêu Trường Em ra. Ai cũng mắt tròn mắt dẹt :-p
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mình thích.... nhưng chỉ là nghe hát thôi, chứ hát thì không hát được. Thỉnh thoảng vào thớt này hóng vậy.

    Lại nghe đâu đây rộn ràng tiếng trống chèo......
  8. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Mình thích bài về con gà:

    "con gà lớn là con gà cha
    con gà bé là con gà con

    gà mà biết gáy là con gà cha
    gà mà không gáy là con gà con

    đi lang thang trong sân có con gà, có con gà
    đi lang thang trong sân có con gà, có con gà"


    với 1 bài nữa cũng ko biết tên:

    "đi thuyền tới Mexico, mình thấy anh đấu bò, đội mũ Sombrero
    đi tới Chicago, mình bắt tay anh ganster
    đi tới Tokyo, mình mặc áo Kimono
    đi tới Karachi ăn kà ri, mình muốn thêm béo phì "

    mình ko biết hát [:D]
  9. homtamings

    homtamings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn Gú gồ bài "chiếc thuyền nan" là ra.

    ...Tính tính tính tình tang tang tang, Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan, trôi, nó trôi bồng bềnh...
  10. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn! bây giờ mới biết tên bài này.
    Mình hy vọng được nghe bạn nào hát, vì mình ko biết hát.[:D]
    Mình cũng có 1 bộ sưu tập các bài hát thiếu nhi, khi nào rảnh sẽ post lên cho ai thích thì hát.>:D<

Chia sẻ trang này