1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loại máy nào, sóng kiểu gì có thể định hướng gây ức chế thần kinh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MIDNIGHTBIGSMILE, 19/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    cụ lại hạ phàm đấy à? hay cụ với Bất khả tự nghĩ vào cùng top song kiếm hợp bích cho nó xôm
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em thấy anh người giời quả là có sức sống tiềm tàng (hơi giống nhân vật Mỵ trong "Vợ chồng A Phủ"). Trải qua bao sóng gió, bao gian nan. Hết nạn này, đến kiếp kia mà anh vẫn bảo toàn được tính mạng, giữ vững tinh thần lên đây khai sáng cho chúng em.

    Phải em, em đầu hàng, xin gia nhập team lâu rồi.
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    ối vời ơi. Em Mỵ sao so được với bác nửa đêm cười sàng sặc này? Bác này phải so với em Kiều mới đúng. Vì chử tài liền với chử tai một vần. Bác ấy vừa có sắc vừa có tài như cô Kiều nên các thế lực thù địch mới dùng mọi thủ đoạn lôi kéo dụ dỗ không được thì làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền. Nói thế có khi nào bác này bán mình vào lầu xanh giống cô Kiều nửa thì chết
  4. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Đã xóa.
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tao nguyền rủa chúng mày, những đứa trực tiếp hay gián tiếp phá tao. Chúng mày nhân danh nhân quả thì tao nguyền rằng: Chúng mày ăn cái gì vào mồm cũng là *** (cuwts) tao ỉa ra, uống cái gì cũng là nước thải tao thải ra, làm gì phát tiếng động thì sẽ là lời tao chửi, bao bệnh tật tao chịu thì chúng mày hay đám con cháu chúng mày chịu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tao nguyền rủa chúng mày, những đứa giả sư, giả linh mục, giả bao thứ để theo dõi tao, ngầm phá tao: Chúng mày sống mà phải giở trò bẩn thì cả đời chúng mày, bè lũ chúng mày chỉ sống với những thứ bẩn thỉu, tọng vào mồm chúng mày những thứ bẩn thỉu để sống.
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Cho cái nút Than phiền, Đề nghị admin/mod nào khóa cái topic này lại.
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bất khả tự nghĩ lên cột điện ngồi rồi. Để cho cụ nửa đêm cười sằng sặc này lên ngồi chung cho cả hai có bạn tâm tình : ông thì bị thế lực thù địch theo dõi, ông thì thù chân dài đến mức đòi dùng bom hạt nhân. Có lẽ chỉ có cả hai cụ mới đủ trình độ xem nhau là tri kỷ chứ cõi đời này không ai hiểu hai cụ đâu
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Có 1 câu nói nổi tiếng: "Không có gì thuộc về con ngườixa lạ với tôi".

    Hai bạn này có vấn đề về mặt tâm thần. Nhưng mỗi chúng ta đều có thể mắc căn bệnh đó, ở các mức độ bệnh lý khác nhau.
    Do vậy, tôi nghĩ: hoặc thông cảm, hoặc im lặng tôn trọng thì thích hợp hơn.
  10. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13

Chia sẻ trang này