1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loại máy nào, sóng kiểu gì có thể định hướng gây ức chế thần kinh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MIDNIGHTBIGSMILE, 19/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Lại có Gwen ở đây ?
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mình hiểu chuyện của bạn rồi!

    Chân thành khuyên bạn 1 câu nhé, nếu thấy không đúng thì không làm theo thôi nhé, chứ tớ không có ý hãm hại bạn.

    Bạn hãy ăn nhiều thức ăn có nguồn gốc thực vật. Như là đậu phụ, rau, củ quả........ Đừng ăn những món nóng như gừng ớt... hay những món nhiều đạm như thịt bò, thịt chó nhé.

    Và hàng ngày bạn vào chùa, nhưng chỉ vào những ngôi chùa vắng người thôi nhé......... Có rất nhiều ngôi chùa đẹp ở quanh Hà Nội. Bạn đến chùa chỉ cần ngồi chơi ở đó rồi về thôi, chứ không cần tụng niệm gì cả.....

    Nếu thực hiện 2 việc trên trong khoảng 3 tháng, thì sau đó hãy quay lại Topic này. Lúc đó, mình sẽ có 1 bất ngờ dành cho bạn.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Anh Ô ơi, bệnh em thì chữa thế nào?
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bệnh của em khó chữa hơn nhiều đấy! Hiện nay y học vẫn đang bó tay, có thể nói bệnh của em là bệnh nan y.

    Giờ em muốn làn da mịn màng hơn thì chỉ có cách là hàng ngày đi ngủ từ 9 giờ tối thôi. Nhưng mà chắc là em sẽ không nghe lời. Và vì thế, bệnh nan y của em là bệnh bướng.

    Tuy vậy, dù là bệnh nan y nhưng anh cũng chữa được. Chữa như thế nào thì.... hàng ngày cứ 9 giờ tối gặp anh, sẽ biết.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Không, bệnh của em có phải là muốn làn da mịn màng đâu ạ. :D Bướng thì không biết có không. Có người cứ bảo thế mà em thì thấy mình hiền như ma sơ ấy. :">
    Thế anh chữa được bệnh nan y cơ ah? :D Tò mò quá đi thôi mất!8->
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh khủng long Onamiowada. Lẽ vi diệu của xứ khủng long của anh là mid có nguồn gốc người giời, phải đi xin hương hoa, hồng phúc; phải không ạ???

    Khủng long tài năng biết mid mắc bệnh dạ dày phải kiêng cay nóng, còn biết cái gì nữa ạ???
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi, em cũng ngưỡng mộ anh Khủng long OnamiOwada!=))
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Biết nhiều thì khổ nhiều thôi bạn à.

    Cuộc sống vốn dĩ xấu xa hơn là tốt đẹp.
    Vậy tại sao bạn cứ phải cố tìm hiểu moi móc những cái xấu đó ra mà hiểu, rồi lại phải cáu kỉnh bực bội vì nó?! Hãy quên tất cả những bực bội, phiền muộn đi, hãy ăn uống thanh tịnh, và lui về dưới 1 mái chùa nào đó cho tâm hồn và thể xác tránh xa chốn thị phi.

    Sau 3 tháng, trở lại với đời thường, mình tin là bạn khi gặp những điều xấu xa ở cuộc đời này thì bạn cũng chỉ nhếch mép khinh khi, cứ không còn phải bực bội cáu kỉnh.

    Tinh thần thanh thản là điều bạn cần nhất lúc này.
  9. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ giống tuyên truyền mị dân.

    Các thủ đoạn tung lực lượng lần dò từng hành vi, dò xét tâm lý thì quá nhiều.

    ---

    Quay trở lại vấn đề bị tai nạn gọt sọ 39 mũi khâu. Sau này nghe những lời giải thích gần giống với nguyên nhân "đi bộ chơi game về khuya, bị xe máy quệt phải". Còn suy xét theo nghiệp báo (vì cái sự bìm bịp giả căn lộ ra quá nhiều) thì:
    - Nghiệp sơ xuất để trẻ con bươu đầu, mà trẻ con thì sau này chả nhớ gì.
    - Nghiệp đi xe máy người khác và bị hỏng chưa trả nợ được (sau này còn được/bị diễn nghiệp đánh tráo đầu bò xe máy).
    - Nghiệp bị mất vàng khi làm thuê - tiên sư chúng nó, ăn trộm ăn cắp rồi đổ vạ nghiệp.
    - Nghiệp vạ miệng về người phụ nữ họ ... - tiên sư chúng nó, làm thuê ở đấy được vài ngày, chả biết gì về người kia; thế mà bị bơm đểu linh tinh rồi dính vạ nghiệp.
    - Nghiệp nợ cha, con gánh và bị dẫn nghiệp theo chữ.
    ...

    Và bao nhiêu nghiệp nữa, hả những kẻ có thần quyền, pháp quyền???
    >:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P>:P
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Còn mỗi cách đó, mà bạn không nghe thì tớ chịu thôi.

    Thôi nhé, chào bạn.

Chia sẻ trang này