1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đàn ông lãng tử là người như thế nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi chuotconml, 22/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    các bác cho e hỏi một người như thế nào thì được coi lãng tử.


    e k có nhiều kinh nghiệm sống nên k hiểu rõ lắm mong các bác chỉ giáo ạ :-??
  2. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    uống rượu nhiều và tán gái giỏi, ko quan tâm sự nghiệp :D
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    VD là không đi làm (thất nghiệp), nhưng có gia trang (do cha mẹ để lại, do quản lý chăm sóc, hàng tháng gửi tiền vô tài khoản giúp), có thời gian đi hành hiệp giang hồ (đi chơi lung tung, thấy gì bất bình thì chĩa mũi vào nói mấy câu rồi vuốt râu), thấy cô nào xinh xinh mà bị má mì bắt tiếp khách thì rút ngay mấy nén bạc ra mua tự do cho cô nàng, khi nàng nước mắt dài nc mắt ngắn cảm tạ thì xua tay rồi tót lên ngựa (trắng) đi mất. Quần áo có khi thì trắng toát (chả hiểu đứa nào giặt ủi cho nữa :-??), có khi thì xộc xệch, nhưng không hề hôi hám, dơ bẩn (toàn lang thang ngoài đường mà không hôi cũng lạ!) Tài lẻ thì có thừa: đánh kiếm, phóng phi tiêu, uống rượu nhiều mà không say, làm thơ, làm vè, đánh đàn, chơi cờ vây (nghe bạn gì đó ở topic kia đồn là cờ vây khó hơn cờ vua.) Tài chẵn thì không biết có cái nào không, cơ mà không cần, vì tiền thì đều đều về tài khoản mà, đi làm làm gì. Bạn bè, người quen trong giang hồ thì đầy rẫy, đầu đường xó chợ nào cũng có. Quen nhau chỉ vì nể trọng tài lẻ của nhau (tài chẵn thì thằng nào cũng thất nghiệp, nhận tiền qua tài khoản hằng tháng đủ bao gái rồi) chứ không phải để lợi dụng nhau trong chuyện làm ăn.

    Đại khái thế.

    ;))
  4. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Ăn chơi hưởng thụ là mục đích ý nghĩa cuộc đời. Ngoài ra chẳng có gì quan trọng.
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Lấy 1 ví dụ trực quan sinh động nhé, là người có vài nét như thế này này:


    [​IMG]
  6. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Là người cao to chém gió giỏi trông hơi bụi nhưng biết làm thơ thích đi đây đó và đặc biệt uống rượu như nước.....
    Cứ như đang tả mình ấy nhỉ =))
  7. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Lãng tử là những thằng thích để tóc dài cho ra vẻ nghệ sĩ
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Xin sửa lại cái dòng đo đỏ.
    Uống rượu như uống nước, thì là đặc điểm quen thuộc của "anh hùng hảo hán".
    Còn lãng tử thì ngược lại, "uống nước như uống rượu".

    "Uống nước như uống rượu" là như thế nào?!
    Là không uống nhiều (thực tế là không uống được nhiều, vì tửu lượng thấp), nhưng lại luôn nêu cao tửu đạo - đạo của kẻ uống rượu.

    Đã là 1 đệ tử của rượu, phải luôn nhớ câu: "tiên tửu, tục tửu, quỷ tửu". Người lãng tử uống rượu, nhưng không vì rượu mà quậy phá, làm những việc ác nhân ác đức.

    Thêm nữa, uống rượu phải có phong cách.
    Rượu không phải là nước, nó là tinh túy đất trời được hội tụ trong nước và gạo. Uống rượu, là uống cả đất trời.

    Ấy mới là một lãng tử.
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Lãng tử với mình :

    Túi rượu bầu thơ ( ngày xưa ) , có thể làm tất cả mọi việc để những người xung quanh hạnh phúc

    Ngày nay : có công việc , có gia đình , có bạn bè ngoài xã hội , biết phân biệt đúng sai , có chút tài lẻ

    Ps : mọi người hơi chém gió về những người lãng tử , có vẻ mọi ng bị xem phim tàu nhiều quá chỉ thấy bề nổi là lúc họ chén chú chén anh . Với người có tiền gia đình ko nói , với người ko có thì họ ko nề hà việc gì làm : bán bánh bao , chặt củi ( ngày xưa chứ ngày nay chặt xong gặp bác kiểm lâm thì ngồi bóc lịch ) ...... Họ có đặc điểm chung : làm ra tiền nhưng lại toàn lo cho người xung quanh và hưởng thụ chứ ko biết để dành
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    "nước chảy mây trôi theo ý của mình" :P

    Tại nói đến lãng tử là em nghĩ ngay đến Lệnh Hồ Xung, mà LHX thì dù không biết đánh kiếm, không biết uống rượu, không biết chơi đàn, không biết tán gái, vẫn thấy cái chất lãng tử, em nghĩ là do cái cách sống không cần biết thiên hạ nghĩ gì, mình biết là đủ, rất khoái hoạt.

Chia sẻ trang này