1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ilovelondon

    ilovelondon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
  2. bachuatoet92

    bachuatoet92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chị :(
    Hum nay thảm hại quá chị ah. con đường đi du học thật gian nan =.=
    Đi từ 7h sáng vác cắp đi thi trưa ko j bỏ bụng rồi vào nhà ông anh dạy hắn tiếng anh để chuẩn bị thi đầu vào ACET. Hôm trước quyết tâm lắm em mới lấy nốt số tiền đi dạy thêm để đăng kí 1 khoá ielts nữa, cố thi lấy 6.5 để apply trường khác (nó đòi tận 6.5 mà em mới 6). Thực sự em chỉ mún fly càng nhanh càng tốt nhưng vì chả nuốn đối mặt với thực tại tẹo nào. Ở nhà bố mẹ chiến tranh lạnh chả nói với nhau câu nào, những lúc bực mình thì lại xả giận vào em và con bé em. Ông không muốn break up vì thể diện bà lúc đầu thì nhất quyết rồi nghĩ cho con nên lại ngậm hận vào lòng :((. NHư thế này thì làm sao mà hạnh phúc như trước được. Rồi mẹ nhất quyết bảo em đi du học trong khi lúc đầu phản đối dữ lắm. Mẹ muốn lập tài khoản riêng mang tên em tách ra khỏi tài khoản của bố rồi lằng nhằng lắm thứ. Nên chi ạ, em không định đi Brunel nữa vì chi phí ăn ở London đắt quá, em muốn tiết kiệm từng nào hay chừng đấy, để lại lấy vốn cho mẹ buôn bán ( vì phân chia như thế xong là đừng hòng mẹ lấy được tiền từ bố nữa). Chắc lại chuyến lên Scotland, em cũng đang đi hỏi học bổng vì bọn Study Group cũng có dip năm đầu ở Stirling khá rẻ. Theo chị em nên chọn j bây h. Mẹ bây h cứ lần lũi một mình, bà vừa mất nên khóc suốt h lại đến bố làm mẹ khổ :(. Đời bất công, mẹ tốt thế mà lấy "được" bố, quả thật ...
    Đọc truyện của chị em thấy chị rất strong willed, không như em. Nếu em kiên quyết với quyết định của mình có lẽ h em cũng đang ở đó chứ chẳng phải sv năm 2 cái trường đại học này. Em cũng giống chị ấp ủ đi du học từ lâu mà bố mẹ ngăn cản quá trời , kêu tiền đâu đú đởn đua đòi. Học về làm tiiến sữ giáo sư, con gái thì cần j phhải học hành giỏi giang quá làm j... Kể ra nếu em là con trai nhiều chuyện sẽ khác : bố sẽ hài lòng hơn vs gia đình này :( sẽ đi du học sớm hơn, mẹ bớt khổ hơn... Cơ mà trót làm thân gái đành phải chịu. Đến ông anh giàu xổi (cũng săp sang anh năm sau) được mình dạy English cho cũng khinh : làm con gái mà máu thế làm gì?". Buồn.
    Ca năm nay mọi chuyện đề chống lại em, mất bao đồ có giá trị điện thoại, máy nghe nhạc thẻ các loại, rồi cả gia đình. Nhiều lúc tự nghĩ mình có mạo hiểm qua ko khi đặt số tiền cả 1 đời bố mẹ kiếm đi du học. Nhưng rồi cũng sáng ra có đầu tư rồi mới mong lời lãi kéo đến vì thé lại hăng hơn.
    Làm bài hôm nay phải nói là chán nhất từ trước đến h nên chắc có lẽ em đã hết vốn để đấu tư cho ielts lần 6.5 tiếp . Nếu ko có điểm đến em đành phải học London thật chị ah :(
    Ngày kia thi speak, dù biết là hum nay hỏng vẫn cố thôi, vì ai biết how is tomorrow.
    Chuyện nhà chuyện nuệoc chuyện học, mọng mọi thué mau lấy lại cân bằng như trước đây.
    Và lần nữa phải thanks chị rất nhiều vì đã động viên em :x
    You are the person I met in the virtual world but you ảe even beter than someone I really love :(
    Wish you and me, poor girls, lụck and happiness.
    In the end of my day....
  3. ilovelondon

    ilovelondon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chị không ở trong hoàn cảnh của em nhung nhà chị cũng co nhiều trng hợp tươg tự. Chị họ chị lấy anh rể chị cũng là vị có bầu trc, tuy ca 2 cung gọi la yêu nhau nhg k có thắm thiết lắm. Nên cháu chị nó 5t rồi bgio lục đục, mấy lần đòi li dị rồi. TRong thời gian ấy, chị lại ở bên này, chị k giúp gi dc cho chị chị cả. Nhà chị y 3 chị em, chị ý là cả. Chị thứ 2 mất từ năm 20t vì ung thu máu, còn con thứ 3 thì ăn chơi vô độ, chả trông mong gì ở nó, nên với bố mẹ chị ý với con chị y là hi vọng sống duy nhất.....Hè vừa rồi chị về vn, chi chứnng kiến nhiều việc, chị nghe nhiều thứ, chị hiểu thêm nhiều điếu. Và điều chị hối hận thêm nữa là lúc ng nhà cần mình nhất, mình lại k ở bên cạnh. Trong tgian chi du hoc, nhieu viec xay ra. Bác chị vào việc suýt ".."....chị chị thì bị chồng phản bội, đánh đập nữa chứ. Chị uoc gi chị bay về dc để ở bên cạnh an ủi chị ý, vì 2 chị em choi voi nhau rat than......

    Theo chị, lúc này mẹ em cần em ở bên cạnh. Nếu chị la mẹ em chi cũng k li dị đâu. làm thế mình thiệt nhiều lắm. thà cứ như vậy còn giữa dc thể diện, giữ dc tiền cho em với em em sau nay`, mà bố em cũng k làm gi quá đáng dc với cái' con kia...Chứ thả ông ra bgio ông ý rước nó về ngay, mình mất nhiều chứ ..... Theo chị e nên để tháng 9 hãy đi, để giải quyết xong chuyện này đã em ạ. Đừng vội vàng mà hối hận như chị nè T_T....Bgio em mà đi,em k o nhà k biết có việc gì xảy ra nữa, mà lúc ấy mình k ở nhà, k giúp dc bố mẹ, mình sẽ hối hận đấy em ạ!

    Em cứ xem xét xem ở đâu tiện là dc, nếu em đi tháng 9 này brunel chị sẽ ở share với em. Tien nhà tầm £230 1 ********* 1 ng thôi, thêm tiền ăn ở mà ăn chung nữa 1 tháng chắc k đến £400 đâu em ạ ^^.... Nhưng nếu ở Scot có trng tốt, stirling tốt đấy em ạ ^^, mà ăn ở rẻ hơn thì em đi trên đó cũng dc em ạ.... Mà chị hỏi chị ở trung tâm du học rùi. Chị ý bảo học bên nè năm 1 ma k thích dc transfer trng khac đấy em ạ ^^...Nhưng điểm kha khá 1 tẹo nếu e muốn chuyển lên trng cao hơn Brunel. Em cứ tính xem thế nào hợp lý nhé! Có gị chị sẽ giúp em hết sức có thể.

    Chúc em sớm vượt qua dc giai đoạn này! Hyã nghĩ rằng đây chỉ là bdau. We still have a long way to go!!!>:D:D:D:D<
  4. bachuatoet92

    bachuatoet92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    thanks chị dương <3<3<3
    mấy hum nay em đang bị cuống lên làm lại cmtnd
    hum nay thi speaking rồi, may quá vừa tìm được cái cmt cũ , mong là vào thi đc :(
    Có khi phải thi lại lần nữa để đc 6.5 vì reading hơi bị nản
    Love :D
  5. ilovelondon

    ilovelondon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    hihi, cố gắng lên nhé^^.....Nhưng mà nếu k dc 6.5 thì đi học tiếp đã em ạ, chứ cứ thi liền 1 lúc k fai sẽ đc điểm cao hơn đâu, mà tốn tiền thi lắm >"<
  6. Natsurihime

    Natsurihime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2010
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Em nghe các anh chị nói mà thấy cái con đường phía trước sao gồ ghề và bé nhỏ quá.Em aim đi du học từ năm lớp 11, bố mẹ em thì hok phản đối chút nào,ngược lại còn ủng hộ rất nhiệt tình,chăm sóc động viên em đủ kiểu dù nhà em chả phải hạng giàu có gì.

    Đối với pa ma em,được thì tốt,dù có buồn vì xa con nhưng vì hạnh phúc của con nên có thể nén lòng;còn không được thì càng sung sướng bởi pama cũng chỉ mong em làm viên chức quèn,sống bình yên không tham vọng là đủ.

    Nhưng em cảm thấy,sống như thế mấy ý nghĩa lắm.Mình còn trẻ,còn sức,còn bay nhảy,sống có trải nghiệm sẽ tốt hơn nhiều.Mà tình cảm của gia đình em rất khăng khít.Bố mẹ sinh em muộn,lấy nhau 12 năm mới có em mờ nên 2 người iu nhau lắm ^^

    Em vừa thi ieilts hôm nay,thi spk từ 20 rồi,cũng chỉ mong được 6.0 thôi mà sao xa vời quá .Bay giờ có lẽ em phải dẹp tất cả lại để ôn thi đại học.Lớp 12 mà nghỉ ôn ielts toé loe.Chả biết bao giờ trả kết quả nữa.Em đang muốn khóc lắm đây.Nhưng mà thôi,dù sao cũng là bước đi rất nhỏ ...

    Hôm nay đạp đầu vào gối,tự tử mấy lần.Cảm giác ả người lạnh toát,w chẳng còn gì để nói,quá tệ....
  7. tam.ulis

    tam.ulis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn chia sẻ 1 chút với mọi người ở trên này :)

    Thực sự là việc du học đến với em 1 cách bất ngờ... trong 1 tình cảnh có lẽ nằm mơ cũng ko bao giờ xảy ra ạ :)

    Từ bé em đã rât thích... 1 ngày nào đó được đi du học ở nước ngoài,được tiếp xúc với những thứ modern,mới nhất trong cuộc sống.Nhưng do gia đình không đủ điều kiện,em đành gác cái ước mơ nhỏ bé ấy sang 1 bên và quyết tâm học hành ổn định ở Việt Nam.Rồi em cũng đỗ được Đại học,1 phần nhờ nguồn động lực quan trọng nhất: 1 tình yêu trong suốt năm cuối lớp 12 :)

    Nhưng mà rồi kết cục lại ko có hậu,chỉ trong khoảng thời gian đầu thay đổi cuộc sống từ 1 thằng học sinh cấp 3 thành 1 tân sinh viên năm nhất,cùng 1 số lý do mà e đã phải chia tay người ấy,nói chung là rất đau đớn và cay đắng... đêm đấy em rất buồn,và trong lúc đầu óc không còn tỉnh táo,em đã đề nghị bố mẹ cho em đi du học,và bắt đầu nói rất nhiều thứ từ lâu đã ấp ủ... nhưng chưa bao giờ coi nó là thực tế... nhưng thật không ngờ bố mẹ em đã đồng ý... và em bắt đầu con đuờng của mình như thế :)

    Em không biết,liệu chỉ vì cuộc chia tay đau đớn kia,em đã tìm đến 1 con đường tự giải thoát cho mình thật xa,nhưng liệu em có làm được không? và đó có phải là cách tốt ko?

    Dạo này học hành ôn thi cb đi,em thấy mệt mỏi và chán nản quá... quá nhiều thứ đè nặng lên vai mình... đâm ra càng nghĩ càng thấy chán nản... và hơn nữa mình ko có chút động lực nào để đi du học... chỉ là 1 cái j đó chớp nhoáng trong đầu thôi :) không biết những ai đã đi du học có như mình ko? suy nghĩ nông cạn,hạn hẹp,chỉ vì chuyện tình yêu mà tự làm cuộc sống của mình rối tung,chao đảo :) để rồi lựa chọn 1 con đường đầy tốn kém và khó nhọc,chỉ để chạy trốn :)

    Thực sự em đang rất cần 1 động lực nào đấy... nhưng chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được bản thân nữa :)
  8. libra88dn

    libra88dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Làm thêm ở đất khách có nhiều khó khăn pác nhỉ? Sắp tới em cũng qua UK học 1 năm, k biết pác đang học trường nào jậy?
  9. libra88dn

    libra88dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay thật, có nhiều kinh nghiệm bổ ích cho những người đang chuẩn bị du học. Sao minh k phát hiện nó sớm hơn nhỉ. Tiếc thật
  10. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24

    Sếu used to study in York. She finished her studying and returned to Vietnam already.

Chia sẻ trang này