1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cochiehie

    cochiehie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    :-w:-w:-w
    Đã xin bảo lưu kết quả kì 1 năm 1 và nghỉ học ở trường vì thấy học thêm cũng k để làm gì, và hơn thế là cực lười học triết và logic. Hiện tại đang lăn tăn không biết nên làm gì cho ý nghĩa trong khoảng thời gian trước khi bay sang một vùng trời mới đây (tầm tháng 8).

    Thực sự em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, một phần vì cũng chưa có offer letter của trg bên UK.
    Moi người ơi, mọi người đã làm gì hay ho trc lúc đi ạ? Nên priortize cái gì nhất?
    chơi bời, học tiếng hay gia đình ?:-":-":-"
  2. manhhab

    manhhab Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    5
    đã từng bỏ ADS khi đã vào shortlist, đã từng hoàn thành Mext application form rồi lại xé đi... chỉ vì quyết tâm được đi học ở EU.
    Cách đây 1 năm, khi mình sang công tác EU 1 tháng, đã cảm thấy 1 cái gì đó rất quyến luyến vùng đất này. Nào thì Luxembourg, Amsterdam, Paris, Florence, Venice... mỗi miền đất đều gắn với từng kỉ niệm.
    Và giờ, sau bao nỗ lực cố gắng, giấc mơ EU đã được hiện thực hoá. Vừa mới dc tin đã nhận dc full scholarship,cảm giác thở phào sau bao lần chiến đấu... và hẹn gặp mọi người tại UK vào Fall 2011 nhé :).
  3. hailien90

    hailien90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hic, em nghe mọi người nói chuyện mà trong lòng như muốn được đi du học luôn ý. Hihi.
    Em không may mắn như mọi người là có quyết tâm và chí hướng rõ ràng ngay từ cấp 3 hoặc đầu đại học. Em giờ là SV năm 3 rồi, và thật sự ước mơ du học mới đến trong e từ hồi cuối năm 2. Em là 1 đứa dễ thích và cũng dễ chán, cho nên cũng có nhiều lúc em tự hỏi bản thân mình rằng có phải mình lại đang bốc đồng kiểu trẻ con, thấy xu hướng mọi người muốn đi và mình cũng muốn đi không. Nhưng cuối cùng em đã biết đc rằng nó là ước ao của em, là cái đích để em hướng tới. Tuy nó đến không sớm nhưng e tin rằng cũng không phải là muộn. Em là dân khối A cho nên cũng không để tâm lắm đến Tiếng anh, lúc nào cũng cắm đầu vào các môn khối A thôi :). Giờ thật sự mọi thứ đang rất vất vả với em, em đang theo một lớp luyện thi Iielts. Có rất nhiều kiến thức khó, nhưng em đang cố gắng lắm mọi người ạ. Cố gắng vượt qua bản thân để có thể lên máy bay và fly :)
    Tuy nhiên tất cả với em h vẫn còn mờ mịt lắm, em chỉ biết rằng e phải thi đc ielts từ 6.5 trở lên và nước em chọn là newzealand, còn thông tin chi tiết e không biết phải hỏi ai và tìm ở đâu cả vì trên mạng thông tin rất chung chung.
    Có ai có kinh nghiệm và đã từng học tại NewZealand thì cho em thêm thông tin hoặc cho e lời khuyên với nhé. Em định học cao học bên đó, và học cái ngành hiện em đnag học là Quản trị nhân lực ạ.
    Hic, e rất cần những lời khuyên của mọi người. Em cám ơn mọi người nhìu lắm lắm :-*
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Lâu không để ý đến bài mình post ở đây nữa. Nếu phải sang TQ thì vì lý do cá nhân thôi, anh cũng biết ĐL tốt hơn mà, trước cũng có offer PhD ở ĐL. Nói chung giờ cũng đỡ xoắn rồi, haizzz. Căm bọn TQ lắm, cũng chẳng sang đó nữa :)
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nếu là con trai thì nên tham gia một khóa học nấu ăn, 1 là có thể tự do cho mình hai là 2 sang đây party với bọn Tây còn có cái mà biểu diễn. Còn cô bạn gái, người yêu nào ở Việt Nam thì nên chia tay hết đi. Sang bên này rồi chia tay lại ảnh hưởng đến việc học, anh iếc đồ kỷ niệm tình yêu phải mất công đi vứt, chưa kể phí mấy kg hành lý ký gửi :))
  6. khibanmaitrolai

    khibanmaitrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    2
    từ từ sẽ học được thôi.
    Con gái thì cũng đúng (tuỳ theo thời gian đi học) nếu ngắn thì ok. còn nếu TS thì một là mang theo, hai la goodbye
  7. cochiehie

    cochiehie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh ui, em là gái ạ :/, có nên chia tay thằng bạn trai k hả ah?
  8. vodanh86

    vodanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở đây khuyên nhẹ nhẹ, chứ khuyên thế này thì chết con gái người ta :-"
  9. danguyetct

    danguyetct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    2
    Bạn nộp học bổng nào vậy, mình cũng thích EU lắm, nhưng 1 người bạn của mình nói hiện EU đang cắt giảm ngân sách nên tình hình học bổng không khả quan lắm.
  10. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    bx nhà mình xin đc học bổng toàn phần học MBA Châu Âu, mới đi đc 1 tháng. Nói chung có bà nội bà ngoại chạy qua hỗ trợ nên 2 bố con cũng không thấy okie. Bé gái nhà mình mới hơn 2 tuổi, tính độc lập cao, lại quấn bố nên khi mẹ đi cũng vẫn ngoan. 2 tuần đầu bx sang bên kia nhập học, thu xếp chỗ ăn ở, lại còn tranh thủ đi thăm thú đc vài nơi nữa chứ, vui vẻ tươi tỉnh (tính vợ mình vốn thế), chả thấy giống mấy mẹ mình quen, đau khổ vật vã vì nhớ con. Mình thắc mắc điều này, bx giải thích là ko muốn kêu ca nhớ con, vì cũng ko giải quyết được điều gì, uh thì cũng hợp lý. Mấy ngày hôm nay mệt mỏi quá, công việc cơ quan thì bề bộn, thêm việc ở công ty riêng nữa, bé nhà mình thì ốm, ko chịu ăn uống gì cả, stress kinh khủng. Đêm nằm ôm con mà muốn rớt nước mắt. Mà thứ nữa mình thắc mắc, sao mấy cái KTX bên Tây lạ thế, 1 phòng lớn có 4,5 phòng nhỏ, mỗi SV 1 phòng nhỏ. Sao nó ko tách nam nữ riêng ra mà lại để ở lẫn lộn thế, đành rằng mình biết tính bx, tin tưởng vào bx, nhưng đêm hôm chả biết thế nào, liệu có đảm bảo an toàn đc ko. Hỏi bx bảo sao ko nhờ quản lý KTX thu xếp chỗ khác thì bx bảo phòng nào cũng thế, người ta muốn tạo điều kiện cho SV được giao lưu văn hóa. Giao lưu văn hóa thì thiếu gì cách nhỉ, biết trước ăn ở thế này sẽ ko bao giờ cho bx đi (sorry chắc mình hơi lạc hậu). Có đồng chi nào đang học bên đó ở trường hợp này thì tư vấn giúp mình cái nhé#-o. Thankss

Chia sẻ trang này