1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi cả nhà 1 chút về tâm lý bọn con gái!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kakalot_hau, 27/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi từng được dạy là quen biết ai thì tìm hiểu kỹ một chút, và nếu phải chia tay thì cũng không được làm mếch lòng người ta, bởi vì có nhiều thằng đàn ông dở hơi + khốn nạn lắm: "Nó" không quen được mình là nó sinh lòng tức tối, ghét bỏ, rồi lại đi bôi xấu mình với người khác, nặng hơn nữa thì đi làm phiền trực tiếp mình, quấy phá gia đình mình, ám cuộc đời mình.

    Tôi biết là vì không được chọn mà sinh lòng thù hận thì lố bịch lắm, nhưng tôi cũng biết là có hạng đàn ông như thế trên đời, cho nên là gặp mấy thằng bẩn bựa, khốn nạn, la liếm mình liên tục, thì cũng phải tìm cách mà trốn chứ không dám bảo thẳng mặt là: Mày sao mà bất lịch sự và hèn hạ, đốn mạt thế hả thằng kia?
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Lạ thật.
    Tự đi làm phiền người ta, người ta nói thẳng, thì lại ghét người ta.
    Anx: Công nhận, nhiều khi để tránh phiền phức, thù oán, cũng phải cố mà trốn.
  3. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    @Mr.Li Chú toàn nói những thứ trên trời thôi. sunny boy cũng toàn nói chuyện trên trời, nhưng bác ấy nói hay hơn nên người đọc cảm thấy thú vị hơn.
    Anh chia sẻ thật thôi, không ném đá đâu nhé. Chắc chú chưa trải nhiều nên nhìn cuộc đời toàn màu hồng vậy.
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Những CÁO mình quen toàn là hồng mộng mơ với tím thủy chung , lại thêm mấy em xanh lơ rất chi là ngoan hiền nữa nên những gì mình viết có thể nó sẽ không phù hợp cho việc tán những loài CÁO hạng 5 như kiểu bố láo, điêu toa, xảo quyệt, dở dở ương ương, tính cách bất thường, huyết áp phập phù lúc tăng lúc tụt ... Rất mong anh em thông cảm. Và nhớ là khi tán những thể loại CÁO hạng 5 thì không nên áp dụng đường lối trong các bài viết của Mr.Li.!!
  5. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Điều anh muốn nói ở đây không phải là tán gái loại này hay gái loại nọ. Mà là các điều kiện chú vẽ ra để có thể tán được gái. Ví dụ cái đoạn bên trên, là anh thấy nó phi thực tế.
    Anh lấy cái ví dụ: Giả sử chủ thớt "kết thân" được với bạn thân của gái này: điều đó chứng tỏ chủ thớt khá dư dả kinh nghiệm tác chiến khi có thể làm quen và kết thân với một em bất kỳ nếu muốn. Như vậy thì nó là pro rồi. Đâu cần vấn véo nữa, và anh tin chủ thớt nó đủ khôn ngoan để nhận ra rằng ca này tạch. Chuyện kết thân với ai đó nó không phải là dễ dàng như lấy một món đồ trong túi ra.

    Ý anh thế thôi, còn đâu tùy vi phán xét. Vấn véo thì phải đặt mình vào vị trí của người cần tư vấn, phải xem những vướng mắc của người tư vấn như chính vướng mắc của bản thân mình đang gặp phải. Có như thế mới hiểu và thông cảm cho người ta, và đề xuất được phương án hợp tình hợp lý. Nói chung là đặt mình vào vị trí đối phương. Anh tin là trong trường hợp thực tế đến ngay cả chú cũng không làm nổi cái gọi là "tán gái có trọng tâm" mà chú đề ra đâu.
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Ý của chị là em nên rút sớm ko thành hâm chứ gì....
  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Ông này tưởng phải sinh năm 82-83 từng này tuổi đầu rồi mà còn yêu như giai mới lớn thế? yếu đuối ủy mị quá, ko đc em này thì đi tán em khác, có gì khó đâu nhỉ? nó đã ghét ra mặt rồi mà còn lăn tăn cái gì nữa??
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống lại đi sống như thế không được đâu[-(
  9. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bác lâu lắm mới thấy lên đây viết bài , phải mấy tháng rồi mới thấy ấy nhỉ .
  10. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    sống lại là như nào bác... em còn mu muội ko hiểu ý bác... hay ý bác bảo em quên khẩn trương em dở hơi biết bơi này và yêu em khác....

Chia sẻ trang này